1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    thế 4 bác ngồi ăn nhìn bạn kia uống bia à. Chả biết ai "tính Thanh Hóa" ^:)^
  2. qu0ctuankid

    qu0ctuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Theo em các bác fải luộc chú Thanh Hóa đi cùng lên mà đánh chén thay cho con cua đó [​IMG]
  3. vothuong611

    vothuong611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Về SS mình thấy vui nhất quả, đêm đi dạo ngoài đưgăgjp mấy anh xích lô, xe ôm kiểu gì cũng hỏi: Có đi đóng gạch không? [​IMG]
  4. aboutpro

    aboutpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình là dân HN, nhưng trên diễn đàn du lịch nói rất nhiều về cách làm này của dân sở tại Sầm Sơn - Thanh Hóa. Không thể chịu nổi. Đợt này mình có nhóm bạn đi du lịch muốn đi nghỉ ở đâu đó, mình cũng tư vấn không nên đến Sầm Sơn vì Sầm Sơn làm ăn ẩu và chỉ có kinh doanh 3 tháng mùa hè.

    Trước mình có tổ chức 01 hội thảo tại Hải Phòng nhằm thay đổi cách nghĩ của Sầm Sơn, nhưng hình như không có tác dụng lắm trong làng du lịch Việt nam lắm. Túm lại các bạn đi du lịch phải để ý mấy việc như sau:

    1. Ăn gì, ngủ ở đâu: Khi dùng cần hỏi giá

    2. Làm gì không tự dưng có thì đừng có đụng vào nếu không hỏi giá trước. Nhiều khi ngồi vào cái ghế nhựa thôi cũng mất cả chục ngàn. Vì vậy phải xem và xem mọi thứ trước khi dùng đồ ở đây.

    Hôm trước có hỏi bác Sơn - ở bên Hải Âu về vấn đề giá phòng, bác ý nói ở đây chỉ kinh doanh 3 tháng hè vì vậy rất khó giảm giá, kể cả bạn bè cũng chém đẹp...
  5. Apple109

    Apple109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sợ Sầm Sơn đến già! Công ty mình có người mất ở Sầm Sơn vì ngộ độc thức ăn!
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
  7. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    Trông như nhuộm trắng ngựa rồi vẽ vằn lên mình ngựa
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Năm 2005 em đi SS vào tháng 4, chưa đông khách du lịch. Buổi sáng sớm lúc khoảng 6h lái oto vào bãi tắm, có biển cấm xe nhưng em ko để ý. Đi vào bãi cát khô bị sa lầy, bánh sau quay tít. Một thằng chủ quán bảo con đi báo công an lấy tiền phạt và thằng con chạy đi luôn. Bạn em chạy ở ks ra mang 2 tấm ván kê vào bánh sau, em lùi 1 phát lên ngay và phóng luôn vào trong. Mấy phút sau công an đến thì oto đã nằm trong ks.
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Theo như tin tức vỉa hè thì toàn là ngựa bạch sơn đen lên bác ợ ^:)^

Chia sẻ trang này