1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhaust

    linhaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bác này nguy hiểm thật :))
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vừa qua có nhiều chuyện xẩy đến quá, mình ko viết được gì cả.
    Mà dạo này mình cũng viết bị nhạt đi rất nhiều , thiếu xúc tác...
    Mai một ...Sợ!!!

    Mọi người thư giãn bằng clip mình hát với Đinh Mạnh Ninh trong yamaha show nhé...

    Hi vọng sẽ sớm viết nhiều bài phục vụ mọi người...

    Lê Việt Anh - đinh mạnh ninh - dù có cách xa.

    http://www.youtube.com/watch?v=ynShmSPmR5g

    Trongcaychuoi...
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} GRADUATION – WORK – LOVE…!!!

    [​IMG]
    Note này…là hoàn toàn cá nhân…Nếu như bạn không biết Lê Việt Anh là ai, chưa từng đọc bất cứ thông tin hay bài viết gì về Lê Việt Anh hay Trongcaychuoi, hay Chuối…Thì bạn được quyền không cần phải đọc tiếp. Và nếu bạn là người thường rình note của Lê Việt Anh để đọc hòng có được niềm vui, giảm stress, giải tỏa…Thì bạn cũng được nghỉ đọc trong note này...!!! Smile, Mỗi một năm trôi qua, không hiểu tại sao tôi lại bị già đi một tuổi…Nhìn đời, nhìn người, nhìn cuộc sống cũng đổi khác…Ở phạm trù viết,có những quãng thời gian, tôi viết chỉ vì có người vẫn còn đọc, tôi viết vì các bạn bảo tôi viết …Giờ già nua hơn thì đến ngay cả bản thân tôi giục tôi viết tôi cũng chẳng buồn viết… Mỗi cái note viết ra ngày trước là 2 tiếng giờ đây là 2 ngày, sau 2 ngày lại xóa đi viết lại, cuối cùng 2 tuần sau vẫn chưa post được bài nào. Những diễn đàn những trang cá nhân nhiều năm liền luôn sôi động, khí thế với đông đảo hàng..chục độc giả đọc bài viết. Giờ đây, tiu đìu, âm u, khách chẳng có, chủ lại càng mất hút con mẹ thằng lươn…Ôi…thời oanh liệt nay còn đâu…!

    Đây là Note tổng kết nửa năm trôi qua của 2011…!


    Năm nay là năm sôi động bất bình thường với giá vàng trong nước và quốc tế, cũng là năm mà Việt Anh gặp nhiều sự cố vui mừng ngoài mong đợi. Những năm về trước thì ra trường, có việc làm ổn định và có người yêu là 3 mong ước mà ông bà trên bàn thờ đã bị mình tra tấn liên tục, đến mức ông bà không còn cách nào khác là phải cho mình toại nguyện 2/3 cho đến thời điểm này, thật ra cũng phải kể đến sự cố gắng của bản thân mình… cố gắng thắp nhang và cầu xin ông bà liên tục, cố gắng đánh đập em trai mãnh liệt để tích tụ sự may mắn.

    Nhiều người có thể coi sự vui mừng của mình là bất thường khi ra trường ở năm thứ 6, nhưng giờ khi gặp lại bạn bè cùng khóa vẫn còn đang bơi chìm lặn nổi vừa làm thỉnh thoảng về học, mặt già như là cây đa cây đề thành tinh rồi mà vẫn phải học cùng với cả những super teen…thì mới cảm thấy cái sự chấm dứt của mình với ĐH Thăng Long nó thật sự có ý nghĩa. Mình còn biết những bạn đang học năm 4, năm 5 , năm 6 sẽ bật khóc nức nở khi đọc những dòng này vì trúng tim đen quá, học học đến thổ huyết, phọt tiết…cố lên các cưng, đẻ đứa thứ nhất vẫn chưa ra trường đc, thì đẻ đứa thứ 2 chắc chắn sẽ có được bằng, mình sẽ phù hộ độ trì thường xuyên cho các cưng…Cúng Chuối và thịt chó cho mình là được.Tóm lại là điều cần phải làm nhất trong 2011 đã thực hiện được…ố zế…

    Điều thực sự quan trọng đã xẩy ra trong năm 2011 đó chính là tình êu…Ngồi đọc lại những cái **** love, những cái alone forever…của mình nhiều năm trước mới chợt thấy nếu sự chín chắn cân bằng của đời người là 1 cái cây to, thì mình mới chỉ nhú lớn bằng 1 ngọn cỏ dưới chân cái cây đấy thôi. Trước cứ nghĩ rằng mình tuyệt vời, mình giỏi giang, hay ho này nọ lọ chai, giờ mới nhận ra rằng rất khó để tìm được 1 điểm tốt của mình trong 1 rừng khuyết điểm, khi yêu tất cả mọi thứ xấu xa , đắng cay nhất của bản thân cứ lồ lộ hiện ra, chợt thấy 1 “New me” hoàn toàn xuất hiện, “New me” này tên là “Bad guy”. Trước cứ thấy các bạn gái bạn trai yêu nhau khóc lóc, tự kỷ, khổ sở mà thấy khó hiểu, buồn cười. Thầm nghĩ việc đếch gì phải như thế. Giờ thì thỉnh thoảng đêm đêm nước mắt mình vẫn chảy ngược vào lỗ mũi, nước mũi chảy xuôi về lỗ tai…khi xẩy ra chuyện. Trước cứ ngỡ là chỉ khóc khi bị mẹ đánh, giờ không hiểu sao chả ai động vào người nhưng nước mắt vẫn chẩy tồ tồ, mình quả là nam nhi cứng rắm và mạnh mẽ. Trước cứ ngỡ là ồi giời, không yêu đứa này thì yêu đứa khác, con gái hết lại có hết lại ló…Giờ mới thấy là tìm được thêm một người hiểu mình, bên cạnh mình, chỉ yêu mình mình, chịu đựng được mình…Khó tìm được người thứ 2.Trước …mình là ngọn cỏ dại mọc nhú nhỏ xíu bên dưới cây tình yêu, thì giờ mình đã nhú thêm được mấy phân nữa…!!! Mình hiểu ra rằng: “Tình yêu không phải là 1 trò đùa!”

    Đúng là con người khó có thể sống bình thường nổi khi không có tình yêu, trước kia mình đã gồng mình cố tỏ ra bình thường, nhưng nhiều lúc vẫn bị vật vã tương đầu vào tường, và để cho cuộc sống luôn cân bằng thì tình yêu cũng phải ổn định…Vì nếu tình yêu gặp trục trặc thì tất cả những thứ liên quan trong cuộc sống đều xẩy ra vấn đề, khó có thể tập trung tinh thần làm tốt được bất cứ điều gì. Mình đã thay đổi bản thân rất nhiều, rất rất nhiều từ lúc tình yêu đến gõ cửa uỳnh uỳnh, nhưng xem ra vẫn chưa là đủ…Nếu trong cuộc sống học hành không bao giờ là có giới hạn, thì yêu cũng chính là điều mà có lẽ phải học cả đời để hướng tới 1 sự mẫu mực. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại dù có đang gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng mình cũng hài lòng với những gì đang có…Yêu vào, thấy mình nhỏ bé, mong manh như con kiến ngọn cỏ, cứ mỗi 1 ngày bình an hạnh phúc là thấy vui lắm rồi.


    Công việc cũng gặp nhiều biến chuyển khôn lường, hiện tại, mình chỉ tự lo cho cuộc sống của 1 cá thể, mà sau này ngoài cá thể vợ ra, còn có thêm cá thể con trai và cá thể con gái cần phải được chăm sóc, ổn định trong công việc rất quan trọng mà điều này thì mình đang còn thiếu. Smile, hãy cứ cố gắng sống tốt cho từng ngày, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến, mọi lỗi lầm mình vấp phải rồi sẽ trôi qua, sẽ được tha thứ…Bình an, nhẹ nhõm như cành cây ngọn cỏ. Smile…

    Trongcaychuoi!
    [​IMG]
  4. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    có nên gửi anh trả lại cho box tâm sự ko nhỉ? entry này tâm trạng quá.
  5. khoinhfpt

    khoinhfpt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ là nên làm luôn và ngay
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    các bạn nếu không thích có thể không vào topic này nữa, ko cần phải comment như thế đâu. Oke
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Đàn ông và bia.
    [​IMG]



    Người yêu thì có thể hoãn, vợ có thể từ từ , nhưng bia thì phải ngay lập tức…!!!

    Nếu như thượng đế chế tạo ra đàn bà là thứ không thể thiếu với đàn ông, thì đối với đàn ông bia là thứ có thể đem ra so sánh ngang hàng với cả đàn bà, đôi lúc, bia còn cho đàn bà tụt hạng. Đối với đàn bà, cái thứ nước mầu nhờ nhờ nhìn đã thấy khai khai, uống vào chỉ muốn nhổ ra mang tên là “bia” đấy nó lại là một thứ nước “Thánh” đối với cả đại bộ phận đàn ông trên quả đất này…Không chỉ mang mục đích giải khát, bia mang lại cho đàn ông nhiều hơn thế, đó là sự sảng khoái, đê mê,lột xác, thoát tục, kỳ diệu…Điều mà đàn bà dù có điên cuồng cố gắng cũng không thể mang lại cho đàn ông, kể cả lúc ở trên giường hay dưới đất…

    - Buồn phiền quá…đi làm cốc bia thôi…!!!
    - Ôi vui quá mèn đéc ơi, làm zại bia đê…
    - Ôi chẳng biết làm gì cả…làm quại bia cho khí thế nào…
    ……………………………………………………………………………………………….

    Đó, có thể thấy là mọi tâm trạng đều dẫn đàn ông đến với thế giới của bia, buồn đi uống sẽ vui, vui đi uống thì không phải là sẽ buồn rồi, mà là vui hơn gấp bội. thất vọng, đau đớn, hạnh phúc…Bia luôn bên đàn ông, điều mà không phải lúc nào đàn bà nào cũng làm được. Đôi khi cứ ngẫm tưởng sẽ có 1 sự lựa chọn phức tạp của đàn ông giữa đàn bà, nhậu bia với bạn, hay đá bóng… thì thật ra nó lại rất đơn giản vì đàn ông luôn ngầm chọn bia…hoặc chọn đá bóng xong đi uống bia…Nếu quán bia bị sập, hay đi đá bóng bị mất điện, nổ bóng, mất giầy…thì lúc đó mới có suất chính thức dành cho người yêu …!!! Đôi khi những người đàn ông tham lam thường lừa được người yêu hoặc vợ đi uống bia cùng để được trọn vẹn đôi đường… Đó là thực tế dễ hiểu mà các bạn gái phải chấp nhận…Đối với những người đàn ông tuyệt vời thì…Bia là số 1 – vợ là số 2…!!! Khi ngồi cùng với bia thì tất cả mọi thứ xung quanh đều là ruồi nhặng hết…

    Cũng không thể không kể đến một số ít đàn ông vào quán bia gọi cô ca, hoặc ngậm ống hút hút fanta…ừ thôi thì cũng tạm chấp nhận được lần đầu lần 2…Còn nhiều lần sau vẫn không tiến bộ hơn, số lượng đàn ông này nên chọn sẵn 1 cái váy thật đẹp để mặc lúc hội hè vui vẻ…Đấy, là con trai, bia không phải là điều gì đó quá thách thức như đập đá, ma túy hay thuốc phiện…mà đơn giản sử dụng bia để thể hiện thông điệp : “Tao là con trai!” Đừng nghĩ rằng không uống được bia thì có gì mà nhục đâu !!! Không nhục vì quá nhục các bạn trai ạ…!!! Bạn có thể sẽ bị bố vợ tát gẫy răng thậm chí bị bắn chết chỉ vì không biết uống bia! Đừng mặc váy nữa đi…! Mà tại sao số lượng đàn ông này không thấy được vị ngon tuyệt vời của những giọt bia đang chẩy tồ tồ vào mồm vào cuối họng khát khô nhỉ??? Đừng nói là do cơ địa…đừng ngụy biện vì bất cứ lí do gì! Hay mua bia về mà tập uống ngay đi …

    Quán Bia – Nơi hội tụ anh tài, giao lưu bang hội, kết bè kết đảng…

    Đi qua các quán bia đông đúc tại TP Hà Nội các bạn có thấy một loạt dẫy bàn kê ra nhung nhúc là đàn ông đang hừng hực khí thế, nói nói cười cười không? Thậm chí đứng lên tay chém tán loạn vào không khí, nhảy nhót khi khóa quần vẫn chưa kéo lúc tới tầm…Đó chính là thiên đường của đàn ông đấy các bạn ạ.

    Vào đó mọi sầu đau muộn phiền sẽ tan biến, tất cả đau đớn trong cuộc sống cũng sẽ được hóa vàng trong những hụm bia mát lạnh…Sếp mắng ư, vợ bỏ à, bồ đá hả??? 3 vại bia sẽ ngẩng đầu lên giời cười ha ha và tất cả sẽ lùi xa...Là nơi gắn kết tình bạn, kết nối tình thân…từ 2 thằng chẳng quen nhau tự dưng vào ngồi uống xong thành thân nhau tưởng chết, như bố con kết nghĩa, từ 2 tính cách khắc nhau sau vài quại có thể dung hòa đồng điệu, dìu nhau đi đái…Tất cả đàn ông đều được kết nối với nhau bằng những quại bia óng ả trên tay … Thật là tuyệt vời. Còn chưa nói đến việc gặp gỡ nhau rồi chia sẻ thông tin hữu ích trong cuộc sống, trong công việc…Rồi đôi lúc còn cả nhờ bia để ký kết hợp đồng…Bia đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng…

    Chỉ có vào đó anh em mới thể hiện được hết những phẩm chất siêu phàm của người uống bia tài ba, bia có thể tính bằng két, chém gió thành bão, chém bão thành động đất…mà khi ở nhà ngồi trong 4 bức vách, đối diện là khuân mặt “Xinh đẹp” của bà vợ già…thật sự là 1 lon bia cũng uống không trôi được, không thể thăng hoa nổi…cảm xúc bị kéo tụt xuống đến háng…!!! Nào hãy cùng nhau cầm vũ khí tiến thẳng tới quán bia…Nơi đàn ông hội ngộ…!!!
    [​IMG]
    Gần đây thông tin cảnh sát lập chốt ở gần các quán bia để đo nồng độ cồn cũng là 1 tin khá quan ngại cho anh em. Với những thằng cơ địa yếu thì làm nửa quại bia ra bị thử thổi vào túi khí thì đã đủ để nộp phạt rồi, cho dù là chẳng say sưa đếch gì cả, vẫn lái được cả trực thăng, xe tăng chứ còn xe máy thì ăn thua đếch gì…Anh em từ quán bia đi ra hãy cố gắng đi lại tỉnh táo, đi theo đường thẳng chứ đừng đi theo hình xoắn quẩy, thế nào cũng bị mấy chú cảnh sát lôi vào bắt đo nồng độ cồn, lại phải nộp vài lít…Nói thật chứ, vài trăm ông đang ngồi trong quán bia thì đo ông nào cũng bị nộp phạt hết …không thoát nổi ông nào luôn…chơi trò này ác thật…!!!Chẳng nhẽ đi uống bia anh em lại phải bắt taxi với cả đi xe ôm thì tốn kém quá…

    Vài điểm trừ nhỏ nhoi của hội đàn ông tôn thờ bia…

    Hiện tượng bụng chửa! Nếu như bạn là fan của bia lâu năm thì độ to của bụng bạn sẽ tỉ lệ thuận với quãng thời gian bạn uống bia. Từ thời trai trẻ 6 múi, nếu không biết tập luyện đều đặn, uống nhiều bia sẽ dẫn tới bụng phình ra và còn chỉ có 1 múi, gọi là múi bự, có hình tròn vo. Cái múi bụng này sẽ to dần theo năm tháng rồi về già nhiều lúc sẽ không thể cúi xuống nhìn được chim và ngón chân nữa vì bị vướng cái bụng. Đây cũng chính là nỗi nhức nhối của giới đàn ông đam mê và không ngày nào có thể thiếu được bia. Bia thì vẫn muốn uống, nhưng bụng phệ thì chán lắm, Béo đít nhìn còn có duyên, béo bụng nhìn trông nặng nề, ục ịch, thảm hại lắm…

    Uống bia người ta chia ra làm 3 cấp độ : Tỉnh táo – phê pha và say…!!!! Thường thường khi đi uống anh em biết giữ mình thì chỉ qua đến ngưỡng phê thôi, ngưỡng đó đủ để làm thơ, đủ để hát quốc ca không bị ngọng, đủ cảm nhận tất cả những cuộc vui và trả lời rành rọt tất cả tin nhắn của vợ và của bồ 1 bồ 2 bồ 3 và của bố mẹ… thậm chí lúc đó còn hưng phấn đến độ làm gì cũng thấy vui, đái 1 mình cũng cười sằng sặc, đi 60km/h mà xe vẫn chậm như rùa bò…tóm lại là vui lém…

    Còn ở cấp độ cuối thì thường xẩy ra trớ!!! Hay gọi lịch sự hơn thì là nôn…Nôn bia khủng khiếp lắm, như vòi rồng…lúc đấy là cái lúc hứng hậu quả của việc không biết giữ mình, rồi chim đái mồm nôn không kiểm soát nổi, chết đi sống lại…Và lúc dậy thì thường ko biết chuyện gì vừa xẩy ra hôm trước…Không khuyến khích…

    Điểm danh bia tại HN…

    Được tiêu thụ mạnh nhất đang là bia chai và bia hơi HN với hằng hà sa số những quán đại lý lớn nhỏ, phải kể đến thế lực đang lên nhưng vẫn chưa thực sự chiếm được thị trường lớn đó là bia hơi Việt Hà…những hãng bia cạnh tranh miếng bánh nhỏ còn lại là: bia hơi Henninger, bia hơi anchor, bia vi sinh…Nếu sành điệu hơn thì phải kể đến nhũng quán bia tiệp, bia Đức có chất lượng bia trội hơn hẳn bia trong nước…có điều giá cũng trát hơn rất nhiều, vào uống bia là phải liếm sạch cả bia cả bọt không phí…

    Thị trường đồ uống chưa bao giờ là 1 thị trường trầm lặng thiếu sôi động, đặc biệt là thị trường bia bọt…Quán bia vẫn cứ mọc lên như nấm và dường như là chưa bao giờ là đủ…cứ kinh doanh là có lãi…Điểm quan trọng là vị trí đẹp, bia ngon đồ ăn rẻ, phục vụ nhiệt tình…

    Những ngày hè trời oi bức, với những chàng đồ đệ của bia thì không uống 1 lon ko làm 1 chai hay 1 vại thì bứt rứt ấm ức, ăn miếng cơm, cắn miếng thịt mà ko tiếp 1 hụm bia sau đó thì không thể nuốt nổi, hay cáu bẳn, hằn học…Chị nào yêu phải những anh như này thì cần hiểu và …tập uống bia dần để chiều người yêu nhé.

    Đây là bài phóng sự tổng quan về bia và đàn ông…

    Trongcaychuoi
    [​IMG]
  7. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0

    Cái này quả là hay. :-bd:-bd:-bd
    [r2)][r2)][r2)]
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} feliz aniversário: Đức super-homem...!!!

    Phé lịt, a ní vờ sá rì ố....đố anh em biết là cái gì ...??? Ha ha...

    Không phải là một câu chửi đâu, đó là tiếng Bồ Đào Nha đấy anh em ạ...hah a!!! Mình dân chơi vãi đái...Dịch cả một câu bác học bên trên đó chính là: Chúc mừng sinh nhật: Đức siêu nhân...!!!

    Chẳng là thằng Đức nhà em nó thích chị Ronaldo trong đội Real madrid, mà chị này thì chị quê ở Bồ Đào Nha, nó như kiểu bị cuồng chị này ý, để ava yahoo, ava Zing, ava Face, để theme máy tính, tóm lại là trong nhà đâu đâu cũng có mặt chị này, cứ như là chị ruột nó ý... lên mạng lúc nào là lúc đấy cập nhật thông tin của chị ý, chị ý đi giầy màu gì, chấn thương ra sao, ăn món gì, hum nay ị phân màu gì, có khi thằng Đức nhà mình nó cũng biết luôn, thế mới tài mà chứ. Đó chính là lí do em viết lời tựa hẳn tiếng Bồ Đào Nha cho nó gần gũi với thằng cu em ...

    Bị cuồng như thế thì chắc các bác biết quà sinh nhật em tặng nó là gì chứ ạ...1 cái áo đấu mầu *** ngựa của real có tên chị Ronaldo đằng sau kèm theo số 7... đây là 1 trong bộ sưu tập lên đến hàng chục cái áo cầu thủ của em tớ đấy các bạn ạ...Ngày xưa mình lên đến cuối cấp 2 mới biết xem bóng đá, mới biết việt vị là gì, mới biết thần tượng anh Beckham răng khểnh...Thế mà giờ bé tí, bé cả chim, thế mà nó đã ***g lộn hơn cả mình rồi.

    Bây giờ khác xưa nhiều lắm, xưa viết về nó có thể bịa chuyện, có thể đăng ảnh cởi truồng của nó, thích 3 hoa bốc phét thế nào cũng được...Giờ viết về nó mà sai nửa chứ, đi quá nửa dặm thôi là nó đem mách mẹ luôn vì...cái gì nó cũng biết...Facebook nó nằm lòng, ttvnol và plus của mình cũng không thoát cho dù mình đã điên cuồng chặn, nhưng nó vẫn biết cách moi ra ảnh, bài viết và tất cả những thông tin yêu đương, việc làm của mình...Như kiểu tình báo mật của mama...Hơn cả mình, nó còn biết chơi Zing nữa chứ! Trong khi mình mù thông tin, ngơ ngơ ngáo ngáo *** biết zing là gì thì nó đã là thành viên đít còn hôi sữa nhưng cộm cán trong cộng đồng Zing, trồng hoa, chăm thú, viết nhật ký, kết bè kết đảng trên Zing làm mình hoa hết cả mắt. Híc...Đó là lí do gần đây mình không dám viết nhiều note 3 hoa bốc phét nữa.

    Năm nay cu Đức nhà mình 11t, học lớp 5. Hình như nó sắp dậy thì, tay và chân to gần bằng anh, cao thì gần bằng mẹ, bụng to sắp bằng bố... so với cả ngày xưa, học lớp 5 cả thân người mình có khi chắc chỉ bằng cái đùi của nó, tay mình chỉ to bằng cái ngón chân cái của nó...chắc được khoảng 20kg cả quần cả áo, còn bây giờ thế hệ em của mình, lớp 5 phát triển thể chất và hiểu biết ngang lớp 9 lớp 10 của mình. Mà thằng Đức nhà mình cũng được bố mẹ chăm bẵm cũng hơn chúng bạn, nhà lại buôn bán, nên mồm nó cứ há ra lúc nào là ăn lúc đấy...chẳng thế mà ục ịch hơn con heo.

    Tình hình học hành của Đức thì chán lắm, lúc *** nào về hỏi cũng chỉ 9 với 10, đến lúc phát chán chẳng buồn hỏi nữa, ngày xưa thỉnh thoảng mình còn được hẳn điểm 1, điểm 2, điểm 6, điểm 7 cho nó phong phú cái bảng điểm, trong 1 loạt những học sinh học dốt trong trường thì hình như nó nổi lên như 1 siêu sao học giỏi nhất lớp...cứ đi học về vứt cặp vứt xe là nói lạnh tanh, tiếng việt 10, toán 10...hay cái gì đó đại loại toàn 9 với 10, sau đó vục mặt vào ăn hùng hục...trẻ con bây giờ nó học dễ vậy à???

    Hôm qua sinh nhật nó, nghe đồn nó mời tận 4 bạn gái xinh tươi nhất phường được tuyển chọn ghắt ghao đến dự, không biết là có màn khiêu vũ, nhẩy cổ điển, đu cột điện không... Trước lúc sinh nhật mình còn nhắc nó là uống ít (nước ngọt) thôi, không lại say, nôn hết ra bệ xí, đến lúc ngồi lên ị lại bẩn đít.bọn trẻ con nó thích bơi, khéo lại có màn Pool Party , thay vì nhậu nhẹt bên bể bơi thì mấy đứa này ngồi uống nước ngọt quanh chậu nước ha ha, đùa đấy...! Lũ trẻ con này được mình mua cho cái bánh gato 250k, to bằng mặt của 5 đứa chúng nó ốp lại...rồi là bimbim, bánh kẹo nước ngọt, hoa quả hết hạn của mẹ, rồi thì là bánh trung thu mấy thùng...chắc vừa ăn vừa ngồi bô mới hết nổi. À đến đoạn hỏi tổng kết quà như thế nào?

    Nó nói với giọng không được hào hứng cho lắm (Như kiểu doanh nhân thất thu sau một mùa vụ trắng tay): “Được 1 cái bút, 12 quyển vở và...1 lọ xúc miệng”

    Đến chết cười mất, mình hỏi thằng nào lại tặng cho mày lọ xúc miệng thế, tặng thế khác nào chê mày là thằng thối mồm...ha ha ha!!!! Ôi má ơi, quà thật là hiểm!, Hóa ra là của con em họ nhà ngay bên cạnh, khéo bố mẹ nó mua cho, nó dùng thấy cay quá *** dùng được nữa, đổ thêm xà phòng vào cho đầy rồi mang sang tặng ngay anh họ, quý hóa quá. Đại tiệc sinh nhật nó cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp mà không có đứa nhóc nào bị say nôn hay bị lạc đường không nhớ đường về...Quà đã thu lại và kiểm kê đầy đủ, tổn thất hoa quả bánh trung thu, gato, bánh kẹo cũng đã ghi vào sổ kế toán để sinh nhật đứa khác đi ăn lại đúng như thế!!! Ha ha...Mẹ báo cáo lại với mình là còn thừa rất nhiều đồ ăn đồ uống...trong khi anh nó chết đói chết khát thì nó lại mở tiệc ăn uống phè phỡn thừa mứa không coi hội những người chết đói thèm ăn ra gì cả!

    Nhanh thật...! Anh 26 tuổi, Em 11t...!!! Bố 51 tuổi mẹ 48t ... Ôi, thời gian thấm thoắt thoi đưa, bố mẹ đã già, Mình đã lớn vống lên mà chưa làm được gì cho đời cho đảng và cho phố phường...chết mất chết mất...

    Nhật ký người anh buồn bã vì tuổi tác...HN 14/9/2011
    trongcaychuoi


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng bận bịu không ghé TTVN, nay vào thấy Chuối có nhiều bài mới quá....càng ngày Anh thấy Chuói càng phong độ.....giọng văn của em vẫn hay .... nhưng anh có cảm giác hình như Chuối đã chín rồi
    À quên..... anh cám ơn em đã cho anh số ĐT khách hàng.....
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh vẫn còn nhớ đến topic em vào thăm...!!! SMile...

    Em hi vọng sẽ còn có sức và thời gian để viết thật nhiều nữa...

    Yeah...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} CHỤP ẢNH CƯỚI…!!!

    [​IMG]
    [​IMG]

    Các bạn trai ế vợ và các bạn gái ế chồng có biết không?

    Mùa thu là một mùa vô cùng đẹp, gió thổi nhẹ nhàng, nắng hắt khẽ khàng, mưa rơi đùng đoàng…hờ hờ! làm cho tâm hồn đê mê, bê sa mê, tê tê, phê phê, dê dê…! Cực sướng…Nhưng!!! Tao ghét mùa thu, thứ nhất là vì thu xong là đông, mùa đông là 1 mùa khốn nạn, các bạn gái thì thường thích mùa này vì cảm thấy mộng mơ, làm thơ, bay bay…nhưng thật ra nó lạnh chết bà, không thể ưa nổi! có nghĩa là mùa thu là mùa đón chào sự khốn nạn chuẩn bị đến…!!! Tao sẽ lại khốn khổ trong cái mùa khốn nạn đấy…(Nhà nghèo không có tiền mua áo ấm mặc,). Thêm một lí do nữa đó chính là mùa thu khởi động mùa cưới bắt đầu … Và những đứa tao nhớ là mới chỉ gặp 1 lần trong đời bắt đầu dồn dập gọi điện “làm quen” ôn lại kỷ niệm xưa, câu chốt mang lại bi kịch trong những câu chuyện à ơi đó luôn là:

    “Tuần sau…tao cưới mày ạ”

    Năm ngoái đã có thời kỳ khủng hoảng đau đớn tột cùng khi có đợt phải đi ăn 4 đám cưới trong vòng 3 ngày…Toàn những đám cưới không thể giả vờ quên, giả ngu, giả chết lâm sàng, giả điên để không đi được, đến cả trong giấc ngủ cũng bị bóng đè, và cái bóng ở đây mang hình cái phong bì, phong bì đè. Và ký ức đó sắp chuẩn bị ùa về trong năm nay…!!! ồ yeah…Thật may là cái lứa con gái đẻ vào năm 1986 năm nay không hợp tuổi cưới chồng (đầu lâu, kim lâu cái gì đó…) nên, chúng nó dù bấn, xoắn quẩy lắm cũng phải nhịn sang đến năm sau…thật may khi dịp này nền kinh tế cá thể của mình đang kiệt quệ thảm hại trong nạn thất nghiệp sâu sắc.

    Để tìm hiểu, nghiên cứu về các công đoạn trước, trong và sau khi cưới (vì sớm muộn gì trong 10 năm tới mình cũng phải cởi truồng lên thớt…) mình đã phải thân chinh đi tiếp cận 1 buổi chụp ảnh cưới của người thân. Khái niệm: Ảnh cưới nghĩa là ảnh được táng thành 1 bộ mà trong bộ ảnh với chất liệu đẹp đó, cô dâu và chú rể sẽ diêm dúa trong những bộ đồ lộng lẫy và trong tư thế quằn quại, giả tạohết sức có thể bên cạnh nhau…
    [​IMG]
    [​IMG]

    Khi cưới thì nhà nhà chụp ảnh cưới , người người chụp ảnh cưới, ngợm ngợm chụp ảnh cưới…nhìn ai cũng như ai, bộ nào cũng như bộ nào, cô dâu chú rể được hóa trang để chụp và chỉnh sửa biến hóa kỳ diệu nhất có thể trên phần mềm trước khi xuất ra ảnh…oằn oại những tư thế…cũng na ná nhau, khác mỗi cái background đằng sau…ở làng cổ, ở chùa chiền, ở biển, hay ở gầm cầu, nghĩa địa nào đó…Từ lâu tao chợt nẩy ra 1 sáng kiến đó là, đi chụp những kiểu ảnh ngộ nghĩnh hài hước, đáng nhớ, ngốc nghếch, xì tin, nghịch ngợm nhất của cô dê và chú dẩu trong mọi trang phục địa điểm…rồi xuất ra 1 bộ ảnh làm ảnh cưới…Thế có phải hay ho hơn những kiểu tạo dáng nhạt nhẽo, thiếu muối ko? Để xem sau này tao có thực hiện được kế hoạch đó không…!!!
    1 ngày đẹp trời ở thành cổ Sơn Tây, tôi đếm được cả thẩy hơn 10 cặp dâu dể đang quằn quại, ưỡn ẹo chụp ảnh ở đó…À tất nhiên là không tự chụp được! Đa số sẽ thuê trọn gói 1 cửa hàng làm ảnh cưới thực hiện, đội ngũ của 1 đội hình bao gồm dâu dể, 1 chụp ảnh, và 1 lon ton…Kèm theo lỉnh kỉnh đồ nghề nào là: hoa giả hoa thật, xe đạp, xe máy cổ, đàn guitar (cứ mang đi để chụp cho đẹp 1 kiểu tinh vi khi mà *** anh rể nào biết đánh, thế mới chất). váy cưới thì tầm 4,5 bộ, cứ cởi ra mặc vào đến chóng cả mặt, để có được 1 bộ ảnh đẹp, đòi hỏi cô dâu chú rể phải đóng kịch méo cả mặt, biến hóa những tư thế đứng ngồi, nằm bò trườn bồng bềnh như mây (mây đen lúc sắp mưa), thướt tha như gió (bão)theo ý đạo diễn là anh chụp ảnh…!

    Thật là khổ thân cô dâu và chú rể…!!!

    Khổ thân 1 cái nữa là độ sáng tạo trong các pha chụp ảnh cưới dường như cũng đóng băng…rất ít những ý tưởng mới lạ hấp dẫn làm cho cả người bị chụp và người xem sau này trầm trồ hâm mộ…Đa số là chụp theo khuân, còn cô dâu chú rể thì cũng chụp gọi là cho có (thật khó tìm được đôi nào cưới nhau mà ko đi chụp ảnh cưới) Cũng khó có thể đòi hỏi nhiều hơn từ các anh chụp ảnh, khi đến mùa xúc của họ, họ phải đi chụp xô như 1 thằng điên không ngừng nghỉ, làm sao mà có thời gian sáng tạo bay bổng nổi…và họ cũng cũng phải có sự kiên trì bằng sắt thép, khi phải liên mồm chỉnh tư thế, khuyên can, tư vấn cho dâu rể trong từng phát chụp một…:

    - Anh chú rể cười tươi nào nào, tươi nữa lên nào nào, nhe nhe cái răng ra…
    - Cô dâu đừng đứng dạng háng thế, khom khom chân vào, mặt tình đi, tình nữa vào nào…
    - Chú rể hôn cô dâu đi , hôn điên cuồng vào, hôn nhoe nhoét vào … thốn vào xem nào.

    Cái hum đi thanh tra chụp đám cưới đấy, mình với cả trợ lý của mình giả vờ thanh tra tí, còn đâu là tranh nhau tự sướng be bét, khung cảnh trong thành cổ được cái nó cũng xanh mướt, cổng thành cổ, hồ nước xanh biếc, cây cối rậm rạp, kim tiêm cũng nhiều…đầy đủ phông nền cho các đôi yêu nhau có thể abc kín đáo, hoặc là chụp dạo ảnh cưới quanh thành. Làm ảnh ví dụ cho note này thì mình cũng đưa vài cái lên gọi là khởi đầu cho mùa cưới…Chắc sẽ còn có nhiều note cưới xin nữa…See ya…!!!

    trongcaychuoi


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này