1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bão mà phải đi làm đã là 1 điều bực mình rồi.
    Thế mà có người còn làm mình bực hơn, từ hồi biết bạn đến giờ tớ hay bực mình , kiểu này tổn thọ mà chết sớm lắm.
    Tớ nghĩ ra cách đó là mặc kệ, từ mai tớ sẽ không liên lạc với bạn nữa, tớ hứa với chính tớ như thế đấy.
    Đồ đáng ghét
  2. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là buồn
    Giận người rồi, cũng không ngủ được, tự nhiên kỷ niệm tràn về... Nhớ sau Tết, ngồi cafe với người, ngay trúng sinh sinh nhật mình, ngồi kế người mình rất vui mà lòng vẫn buồn vô hạn... Mình không nói thì người ta đâu có biết hay người vô tam thật sự... Vẫn nghĩ mình dành nhiều tình cảm cho người, mà không thành thì rất khổ đây...cũng tự thấy mình đã từng trả lời nhiều câu hỏi sẽ làm người tổn thương nhưng tính mình vẫn thế... Cho dù có yêu người đến mức nào tôi cũng không giữ người lại bên cạnh, không thể vì ý thích mình mà níu giữ người, phía trước người là con đường thênh thang, tôi vẫn muốn nhiều điều tốt đẹp đến với người ... dù sau này có ra sao đi nữa nếu người vẫn hỏi tôi thì câu trả lòi vẫn vậy, để người đi tự do vùng vẫy, sải cánh... chỉ khi nào người muốn dừng chân thì tôi tự nguyện theo người hay biết đâu đến lúc nào đó, tôi cũng muốn mình tự do sải cánh, lúc đó người có muốn ở cạnh tôi.
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    @ meo: Nghe tam trang thế này có vẻ ổn rồi đấy hiiii.Lâu lắm ko nc nên chả biết tình hình chuyển biến đến đâu rùi .
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    tình hình vẫn thế cơ chứ, tình hình mới nhất là đang ốm, hihi, bạn ở xa chẳng mua được đồ ăn đến thăm tớ, buồn.
    Có gì mới không? Dạo này bị em nào làm mất hồn rôì mà lâu k thấy đâu
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cổ họng khản đặc lại, không nói nổi nữa rồi. Ai hỏi gì cũng xua tay chứ nói mọi người nghe chắc gì đã hiểu. Uống thập cẩm đủ loại thuốc mà chả thấy xi nhê gì, vớ vẩn thật.
    Tự nhiên nghĩ thèm bao nhiêu thứ, thèm 1 bát phở bò này hoặc cháo gà này, thèm cả 1 ly nước mía mát lạnh nữa chứ ( uống vào thì chắc thành câm luôn).
    Mấy hôm nay cứ phải dính lấy cái ghế, ngồi 1 chỗ làm cho xong việc chả chạy ra ngoài ngó trời đất được.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tối nay vô tình phát hiện ra 1 vài chuyện đã rất cũ nhưng vô cùng thú vị, sao chả có cảm giác gì thế này, ah k đúng có chút âm ỉ sướng vì đã phát hiện ra mà. Chẹp, mình không nghĩ lại nhạt thế.
    Mỏi chân quá, lâu lắm mới đi bộ nhiều như 1,5 ngày vừa qua nhưng có vẻ làm cho mình khỏe hẳn lên. Phải chăm chỉ thể dục thể thao tí chút đi mày để ăn cho khỏe, cho béo phính được 2 cái má thì thôi. Gặp người nào cũng kêu sao dạo này gầy thế? Không thiếu ăn đâu chỉ thiếu tiền thôi, có tiền nhiều ắt vui được 90% ấy chứ.
    Mình đang tự cho mình 1 cơ hội, 1 chút hi vọng mong manh đây, chắc thời hạn cho tia hi vọng vụt tắt là 12h trưa mai.
    Nếu.............thì mình lại là mình, lòng nhẹ bẫng và vui vẻ.
    Còn nếu.................thì ............ vui nhưng .............nặng nề lắm.
    Ngủ thôi, muốn béo thì giấc ngủ cũng cực kì quan trọng
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    cười vì mình đã biết trước kết quả nhưng xót quá. một chút hi vọng cuối cùng đã được dội nước. Thế cũng tốt, lại bình thường trở về như cũ.
  8. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    làm gì đây? nghĩ gì đây?
    hiện tại không biết mình muốn gì tiếp theo nữa, cứ làm theo những ý nghĩa xuất hiện đột ngột không dừng lại được.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    hnay chưa ngủ được, nằm vắt tay lên trán nghĩ ra mấy hôm rồi mình cư xử đúng là hơi vô lý, nước đã trong lại cứ khuấy cho đục. Mà tất cả là tại bạn Quý xui dại mình đấy chứ, hm.
    Mai nhé hãy để mọi thứ bthường như trước, hay để thứ 6 nhỉ.
    Kiên nhẫn lắm 7 tháng trời mới để tóc dài ra 1 mẩu giờ lại ngắn, lại có thể hàng sáng ngủ dậy cào cào tóc bằng tay vài cái rồi tự tin đi làm được rồi.
    Đói quá.
  10. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ buông tay rồi, , tớ đã đem câu hỏi mà tớ băn khoăn mãi đi hỏi chính nguồn cơn của nó. Trước khi tớ kịp nhận đc câu trả lời tớ đã sớm từ bỏ .
    Tớ chán...tớ.
    Tinh thần của mình giảm sút nghiêm trọng, sáng nào thức dậy cũng cố sốc nó lên thật cao, hôm nay phải thế này, hôm nay phải thế kia..nhưng chỉ duy trì giỏi giỏi lắm đc 1 ngày. Tâm trạng hơi tệ, chắc không phải hơi tệ mà rất tệ, rất buồn ngủ nhưng ngủ kô được. rất đói nhưng có cảm giác muốn ăn.
    Loanh quanh với chả luẩn quẩn, đáng nhé phải ơn trời khi mình tỉnh ngộ sớm chứ nhỉ mặc dù chưa tỉnh ngộ hoàn toàn.
    Lại hô quyết tâm và cố gắng này.

Chia sẻ trang này