1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường,
    Thênh thang trên từng con phố
    Tìm những phút giây nhẹ nhàng,
    Miên man theo làn gió mới

    Chợt như thế trong lòng sáng lên niềm
    vui
    Vì đâu đó vang một khúc ca
    Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương
    Ngày mới đến rồi


    Sáng đi làm nghe bài hát này thấy vui hơn, y như mình ngày nào đi đoạn đường từ nhà đến chỗ làm cũng vui. Những phút giây nhẹ nhàng!
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngày mới bắt đầu.
    Thời tiết: nắng.
    Nhiệt độ: chắc tầm 30 gì đó.
    Tình trạng: đã ăn sáng, mắt hơi buồn ngủ, tinh thần tốt, chuẩn bị dở đồ ra làm nhưng tí toáy quá ttvn ngó tí chơi.
    Sáng làm báo cáo, trưa ăn trưa, chiều làm báo cáo 1 lúc rồi đi xác minh.
    Hôm qua bọn nó đi ctác hết bỏ mình ngồi 1 mình 1 phòng buồn te, tối mang quà là bánh gio, bánh gai về. Biết thế sáng qua mình cũng đi cho xong, ở nhà chả làm được gì.
    2 tháng trời mà mình ăn mất có 750k tiền kem, chả hiểu là ít hay nhiều nhi?
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Chị ơi! Em sẽ ra thăm chị trong một ngày cuối tuần gần nhất!
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    chị chờ ngày gần nhất của em, :)>-.

    Đi làm về lại gặp mưa, đội mưa về vì chẳng mấy khi nhớ mang áo mưa hết.
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Khổ! Thế thì phải kiếm người nhắc nhở mang áo mưa hay mang áo mưa hộ chị đi thôi.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sáng đến cắm mặt vào làm ngay chẳng kịp ăn sáng, rồi lại phóng vù lên sở mãi gần 12 rưỡi mới được măm cơm.
    chiều nhận đc cái thông báo 25 tới lại có đoàn kiểm tra đúng mảng mình làm, lại lên kế hoạch, báo cáo, số liệu....chán thật.
    Giờ chuẩn bị đi học nữa.
    chán tiếp
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chưa lần nào đi Yên tử vui như lần này, leo tốc độ, người quang tha hồ chụp ảnh và chạy trên đường.
    Thú vị nhất là mang đồ lên tận định lập bễp dã chiến đun nước pha cafe nóng, ăn bánh ngắm núi rừng từ trên cao.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngày mệt nhoài vẫn nghĩ đêm sẽ ngủ ngon vậy mà lại tỉnh. Cuộc sống nhìu thứ kì quái khó tả, mình cũng kì cục.
    Bạn mèo, ah mà bạn cáo già ơi, tớ thấy muốn cười nhìu hơn nữa quá. Vui mà.
    Bạn đôi lúc thiếu thực tế và viển vông quá đấy nhé. Sửa đi.
    Bạn cáo già à, bạn đừng giả vờ làm j nhé, vì trong người khác bạn vẫn bị coi là cáo già rồi.

    Mà thôi cuộc sống của bạn vốn yên bình, hãy gạt bỏ những thứ k bình yên ra khỏi đi. Chúc bạn cáo già nhiều đêm ngủ ngon.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mình đã làm 1 người bạn giận rùi, sao trong lúc điên điên mình lại nói thế với bạn chứ.
    Mình xin lỗi.
    Bạn im lặng.
    Im lặng.

    Mình hâm rùi, mình cần xem xét lại chính mình đi, kiềm chế bớt cái tính nóng nảy đi.
    **************************

    cái gì đã qua hãy cho nó qua, té đi thôi. Làm sạch suy nghĩ như đêm bão hôm nào ấy.
    Nếu quay đầu lại thì hóa ra đang đi vòng tròn sao?
    Kết thúc kiểu j thì cũng là kết thúc. Hay chăng lại muốn chọn cái kết thúc đẹp về phía bản thân.
    Trời hôm nay nắng đẹp, chẳng có bão đâu.
    Té nào
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cuộc sống thật rắc rối.
    Cái gì cũng cần suy nghĩ.
    Quanh quẩn mãi trong công việc, tình cảm....
    Thật mệt mỏi.

    Lại muốn đi đâu đó xa xa,, để bỏ quên nhiều thứ lại đằng sau.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này