1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của chúng ta!)

    Bài đầu tiên dành để cho cựu Hội trưởng của chúng ta vẫn cứ trống như ngày đầu tôi mở nó ra! Biết anh Whisper bận lắm chứ, nhưng mà nhắn bao nhiêu rồi ko được, vậy lúc nào đó anh có ghé qua đây, rồi phải chờ liệu có "tình cờ" đọc đc ko hay đã...







    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 26/08/2003
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ji-hyun
    WC 1998 nước Pháp, trong trận đấu giữa Anh và Argentina, một cầu thủ trẻ Anh đã có một pha dẫn bóng độc diễn qua các HV Argentina (Chamot và Ayala) và tiếp theo là một cú sút tung lưói ?" khi đó anh mới có 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Anh. Tôi thấy mình thực sự có ấn tượng với anh, và biết được tên anh là Owen. Trước đó tôi ko có khái niệm nhiều lắm về Liverpool, theo chân Owen tôi đến với giải ngoại hạng Anh và tôi biết tới Liverpool, mặc dù lúc đó tại Anh, MU đang nổi lên như cồn, nhưng đối với tôi họ ko bao giờ đem lại cho tôi sự thích thú bằng khi xem Liverpool thi đấu, tôi bắt đầu tìm hiểu về đội bóng này và chợt thấy đây là một đội bóng lớn, lối chơi nhanh tấn công đa dạng và lên bóng dầy đặc của Liv khiến trận bóng luôn cuốn hút khác hẳn với lối chơi tấn công biên của hầu hết các đội bóng Anh. Tôi đến với Liv từ thủa ấy và từ đó đối với tôi, tại giải ngoại hạng Anh, Liv luôn là số 1, và cũng như nhưng CĐV khác tôi vui mừng theo dõi sự hồi sinh của Liv. Còn các bạn, những CĐV của LFC, các bạn yêu thích và đến với LFC như thế nào ???
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 31/05/2003
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ji-hyun
    WC 1998 nước Pháp, trong trận đấu giữa Anh và Argentina, một cầu thủ trẻ Anh đã có một pha dẫn bóng độc diễn qua các HV Argentina (Chamot và Ayala) và tiếp theo là một cú sút tung lưói ??" khi đó anh mới có 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Anh. Tôi thấy mình thực sự có ấn tượng với anh, và biết được tên anh là Owen. Trước đó tôi ko có khái niệm nhiều lắm về Liverpool, theo chân Owen tôi đến với giải ngoại hạng Anh và tôi biết tới Liverpool, mặc dù lúc đó tại Anh, MU đang nổi lên như cồn, nhưng đối với tôi họ ko bao giờ đem lại cho tôi sự thích thú bằng khi xem Liverpool thi đấu, tôi bắt đầu tìm hiểu về đội bóng này và chợt thấy đây là một đội bóng lớn, lối chơi nhanh tấn công đa dạng và lên bóng dầy đặc của Liv khiến trận bóng luôn cuốn hút khác hẳn với lối chơi tấn công biên của hầu hết các đội bóng Anh. Tôi đến với Liv từ thủa ấy và từ đó đối với tôi, tại giải ngoại hạng Anh, Liv luôn là số 1, và cũng như nhưng CĐV khác tôi vui mừng theo dõi sự hồi sinh của Liv. Còn các bạn, những CĐV của LFC, các bạn yêu thích và đến với LFC như thế nào ???
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 31/05/2003
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    midget_gem
    nhiều lúc tôi tự hỏi: mình đã làm gì được cho Liver ngoài việc cổ vũ.....qua màn hình TV. Các bác có giống tôi ko?
    có lúc tôi còn ngớ ngẩn hơn, muốn làm gì đó để mọi người biết là tôi yêu Liver, ví dụ như luôn mồm nhắc tới Liver trong mọi câu chuyện có và ..... không liên quan, chẳng hạn như trong các bài topic tiếng Anh.Đến nỗi mỗi khi tôi nghỉ học bạn bè đều bảo: MG ở nhà xem Liverpool.Nhưng có một người còn "ngớ ngẩn" hơn tôi.
    trong buổi thi Nữ sinh thanh lịch ở trường DHQG, mọi người đều phải bất ngờ trước lối ứng xử thông minh của chị Minh Đức,nhưng đến phần thi tài năng thì còn choáng hơn. MD nhà ta thi cắm hoa, vài bông hoa hồng đỏ cắm ở dưới thấp và trên cao là 2 bông hoa trắng(hình như là hoa rum).sau một tràng thuyết minh một cách truyền thống cho bài cắm hoa của mình,MD quay 180 độ:" Nếu nhìn theo những người yêu bóng đá thì các bạn sẽ thấy những bông hồng đỏ tượng trưng màu áo đỏ của đội bóng Liverpool, còn 2 bông hoa trắng vươn lên chính là Owen và Hesky với lối tấn công mạnh mẽ ............."Ngồi trong hội trường lớn của trường QG mà được nghe những câu như thế thì thật là sung sướng.Tôi cam đoan tôi là người vỗ tay to nhất, vì chỉ có cổ động viên trung thành của LFC mới cảm thấy được niềm tự hào như thế.MD đã mang Liver đến với công chúng.còn tôi vẫn chưa làm được gì cho Liver cả,tôi quá nhát.Còn bây giờ tôi muốn nói gì, các bác biết ko:
    If I were Prime Minister,I would say: I love Liverpool!
    tôi biết Liv từ hồi cấp 2 và tôi thích Liv từ khi chưa xem Liv đá trận nào(hi, hi, có vẻ hơi ko ''''khách quan'''' cho lắm)
    có bác nào học tiếng anh nhớ là,trong sách tiếng anh lớp 9 , có một bài tường thuật trận tranh cúp FA giữa Liv và MU.Trước khi đọc , tôi băn khoăn ko biết nên chọn đội nào đây( lúc đấy chả biết MU lẫn Liv là dđội quái nào). cuối cùngTôi quyết định ''''thích'''' Liv của chúng ta.Kết quả là MU đại bại .Người ghi bàn thắng duy nhất cho Liv là Stanley.Tôi còn nhớ nguyên văn : mặc dù các cầu thủ Manchester kiên trì tấn công nhưng ko thành công!(Phải nói rằng ko đủ trình độ mới đúng)
    vài năm sau,tôi gặp Liv , tôi đã biết mình ko quyết định sai.
    tôi và Liv, quả là có duyên với nhau phải không?]Số phận của tôi là ở bên Liv và chống lại MU.

    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 15/07/2004
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 15/07/2004
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    midget_gem
    nhiều lúc tôi tự hỏi: mình đã làm gì được cho Liver ngoài việc cổ vũ.....qua màn hình TV. Các bác có giống tôi ko?
    có lúc tôi còn ngớ ngẩn hơn, muốn làm gì đó để mọi người biết là tôi yêu Liver, ví dụ như luôn mồm nhắc tới Liver trong mọi câu chuyện có và ..... không liên quan, chẳng hạn như trong các bài topic tiếng Anh.Đến nỗi mỗi khi tôi nghỉ học bạn bè đều bảo: MG ở nhà xem Liverpool.Nhưng có một người còn "ngớ ngẩn" hơn tôi.
    trong buổi thi Nữ sinh thanh lịch ở trường DHQG, mọi người đều phải bất ngờ trước lối ứng xử thông minh của chị Minh Đức,nhưng đến phần thi tài năng thì còn choáng hơn. MD nhà ta thi cắm hoa, vài bông hoa hồng đỏ cắm ở dưới thấp và trên cao là 2 bông hoa trắng(hình như là hoa rum).sau một tràng thuyết minh một cách truyền thống cho bài cắm hoa của mình,MD quay 180 độ:" Nếu nhìn theo những người yêu bóng đá thì các bạn sẽ thấy những bông hồng đỏ tượng trưng màu áo đỏ của đội bóng Liverpool, còn 2 bông hoa trắng vươn lên chính là Owen và Hesky với lối tấn công mạnh mẽ ............."Ngồi trong hội trường lớn của trường QG mà được nghe những câu như thế thì thật là sung sướng.Tôi cam đoan tôi là người vỗ tay to nhất, vì chỉ có cổ động viên trung thành của LFC mới cảm thấy được niềm tự hào như thế.MD đã mang Liver đến với công chúng.còn tôi vẫn chưa làm được gì cho Liver cả,tôi quá nhát.Còn bây giờ tôi muốn nói gì, các bác biết ko:
    If I were Prime Minister,I would say: I love Liverpool!
    tôi biết Liv từ hồi cấp 2 và tôi thích Liv từ khi chưa xem Liv đá trận nào(hi, hi, có vẻ hơi ko ''''khách quan'''' cho lắm)
    có bác nào học tiếng anh nhớ là,trong sách tiếng anh lớp 9 , có một bài tường thuật trận tranh cúp FA giữa Liv và MU.Trước khi đọc , tôi băn khoăn ko biết nên chọn đội nào đây( lúc đấy chả biết MU lẫn Liv là dđội quái nào). cuối cùngTôi quyết định ''''thích'''' Liv của chúng ta.Kết quả là MU đại bại .Người ghi bàn thắng duy nhất cho Liv là Stanley.Tôi còn nhớ nguyên văn : mặc dù các cầu thủ Manchester kiên trì tấn công nhưng ko thành công!(Phải nói rằng ko đủ trình độ mới đúng)
    vài năm sau,tôi gặp Liv , tôi đã biết mình ko quyết định sai.
    tôi và Liv, quả là có duyên với nhau phải không?]Số phận của tôi là ở bên Liv và chống lại MU.

    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 15/07/2004
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 15/07/2004
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Gorillaz
    Nói thiệt.. cái lỳ do em iêu LIv cũng là xấut fát tu anh OWEN iêu dấu của em ! Muh nói thiết thì giống bác Jy hun í ( cấm nói tại vì tui cũng thèm lẽng mẹn muh nói thế nhá ! Grừ Grừ !
    Em biết anh OWEN ( nguoi iêu em ) tu WC nam 98. Em thấy anh í đá hay ( nhất là về speed) anh í ko cao to lực luỡng như nhung nguoi khac ! 1m 75 so voi ben i thi dau co cao ! hic ! nhưng tốc độ rất nhanh. Có lẽ nhờ vi than hinh nhỏ nhoi muh anh í chạy nhanh va len lỏi duơong bòng rat khéo ! Ngoài ra anh í con dễ xuơng nữa ! hihihi ! Muh lại còn trẻ.. thế là em bat đầu tim hỉu tin về anh í... rùi nghe luc i anh i dc noi tren báo đài nữa! rùi từ iêu OWEN đến iêu Liv( trc đó em iêu Arsenal cơ hic ) nhưng nếu nói cao siêu như chị gì va anh gì í thi em ko nòi dc ! Nhưng em thấy 1 diều lè,.... hui í, luc muh em bat dau fall in love with OWEN and LIV thì.. LIV chưa chơi hay lắm đâu ! EM còn nhớ cứ mỗi lần em xem và ủng hộ LIV thì.. lấn nào cũng bi bại cả ! hic ! chắc lè tại số em no đen nên anh í OWEN cũng .. luon ! em chả biet ! D8ừng la méng em tội hic ! mí anh chị nhẻ !
    AI IE> OWEN Dzaàa LIV thì cu tip tuc ieu for ever and ever nha ! Mí anh chị tham gia box này nhiếu nha ! đê gia dinh ieu OWEN and LIV càng ngày càng closer hen ! Nhưng ko ai dc giành quyên lam nguoi iếu chính thưc của OWEN của em đâu é ! hihihi ! thanks !
    BN
    [
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 31/05/2003
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Gorillaz
    Nói thiệt.. cái lỳ do em iêu LIv cũng là xấut fát tu anh OWEN iêu dấu của em ! Muh nói thiết thì giống bác Jy hun í ( cấm nói tại vì tui cũng thèm lẽng mẹn muh nói thế nhá ! Grừ Grừ !
    Em biết anh OWEN ( nguoi iêu em ) tu WC nam 98. Em thấy anh í đá hay ( nhất là về speed) anh í ko cao to lực luỡng như nhung nguoi khac ! 1m 75 so voi ben i thi dau co cao ! hic ! nhưng tốc độ rất nhanh. Có lẽ nhờ vi than hinh nhỏ nhoi muh anh í chạy nhanh va len lỏi duơong bòng rat khéo ! Ngoài ra anh í con dễ xuơng nữa ! hihihi ! Muh lại còn trẻ.. thế là em bat đầu tim hỉu tin về anh í... rùi nghe luc i anh i dc noi tren báo đài nữa! rùi từ iêu OWEN đến iêu Liv( trc đó em iêu Arsenal cơ hic ) nhưng nếu nói cao siêu như chị gì va anh gì í thi em ko nòi dc ! Nhưng em thấy 1 diều lè,.... hui í, luc muh em bat dau fall in love with OWEN and LIV thì.. LIV chưa chơi hay lắm đâu ! EM còn nhớ cứ mỗi lần em xem và ủng hộ LIV thì.. lấn nào cũng bi bại cả ! hic ! chắc lè tại số em no đen nên anh í OWEN cũng .. luon ! em chả biet ! D8ừng la méng em tội hic ! mí anh chị nhẻ !
    AI IE?> OWEN Dzaàa LIV thì cu tip tuc ieu for ever and ever nha ! Mí anh chị tham gia box này nhiếu nha ! đê gia dinh ieu OWEN and LIV càng ngày càng closer hen ! Nhưng ko ai dc giành quyên lam nguoi iếu chính thưc của OWEN của em đâu é ! hihihi ! thanks !
    BN
    [
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 31/05/2003
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    pretty
    còn tui ư tui đến với liv từ năm 96 cơ hồi ấy mới có tổng hợp bóng đá anh do chú Long Vu bình luận.mùa giải ấy tôi rất ấn tượng với bộ ba steve Macca,R Fowler,và mcater,đáng tiếc mùa giải ấy liv chỉ dành thứ ba.hồi đấy thông tin bóng đá cũng ít lắm .tôi chỉ biết một số giải lớn mà thôi .xem báo thấy 3 cúp châu âu chả thấy liv đâu cả tôi thấy cú lắm .
    một hơn tình cờ đọc bài báo thấy liv là câu lạc bộ vĩ đại nhất của anh ở thế kỉ 20 tui sung sướng lắm (vì hồi đó tôi cứ tưởng là mu ) mà tui lại ko thích mu cho lắm (tội nghiệp quá hồi đấy toàn cổ vũ cho mu ở cúp C1 vì ko biết cổ vũ cho ai)
    từ đó đến giờ tôi chỉ thích mỗi liv thui .tui luôn luôn đi thuyết phục lũ bạn hãy thích liv nhưng bọn nó ngu lăm lại đi thích MU mới tức chứ điều đó càng làm tôi thêm yêu liv hơn bao giờ hết.tôi biết cổ động viên cho liv ko được nhiều như MU nhưng tôi biết đó đều là những người biết thưởng thức bóng đá,những nguời biết yêu câu lạc bộ của mình hết mình .và niềm sung sướng của tôi đến tột độ khi năm ngoai được chứng kiến hết tyhành công này đến thanh công khác của liv (tôi ko thể diễn tả hết niềm vui của mình ) chắc các bạn cũng vậy.hi vọng mùa giải sau chúng ta lại được ăn mừng hơn nữa dù biết rằng mùa bóng sau câu lạc bộ sẽ rất khó khăn.Liv của chúng ta là câu lạc bộ của giai cấp công nhân nên nguồn tài chính ko được dồi dào như các câu lạc bộ khác .các bạn tin ko kỉ lục chuyển nhượng của liv hình như là 17 triệu bảng (gần bằng 1/2 khi MU mua Veron )với bản hợp đồng với tiền đạo E Heskey vậy mà họ đã cống hiến cho chúng ta như nào (có thể nói là ko thể chờ đợi hơn )nhưng có lẽ điều mà chúng ta cần là 1 chiếc cúp C1 để đánh dấu sự trở lại đấu trường châu âu ,để người ta lại nhớ đến liv như 1 thế lực mạnh ở châu âu những thập niên 70 và80,để các người yêu bóng đá khi nhắc tới bóng đá anh ko còn là MU nữa.niềm tin của tôi hoàn toàn có cơ sơ khi chúng ta đang nắm trong tay 1 đội hình đầy tiềm năng những cầu thủ ở đội hình 1 thì ko nói làm gì.hôm nay kiểm tra lại đội hình liv thì tôi chợt sững sờ khi biết liv có đội hình hai cực mạnh .có thể kể ra là Badot tài năng của nước sec năm nay mới 21 tuổi .anh đá 8 trận cho câu lạc bộ cũ mà ghi những 12 bàn (quả là ấn tượng khi biết clb anh đầu quân chỉ là câu lạc bộ bình thường ở sec)
    đó là S Wrigh hậu vệ cánh phải của liv (đào tạo từ đội hình trẻ)chỉ mới đá vài trận ở PL mà anh đã kèm chết R gigss tiền vệ cánh trái được xem là hay nhất châu âu bây giờ
    và cả cầu thủ Cratia nữa (tôi ko nhớ tên .nhưng đây là hi vọng sẽ thay thế Haman khi anh rời khỏi liv à Igor Biscan)
    chúng ta cũng tin tuởng vào chế độ tuyển mộ của các tuyển trạch viên liv.mùa bóng này ta đã đưa thủ môn Dudec từ 1 thủ môn tầm thường nay trở thành 1 trong những thủ môn suất sắc nhất của châu âu,đó là cầu thủ john anre Risse,abel Xavier vv
    có lẽ thời đại của liv ko còn xa nữa đâu chúng ta hãy chờ đi
    với đội hình này liv có thể sớm dành được ước mơ của mình .mà trước tiên hãy chúc mừng thành tích của liv ở mùa giải này đê
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 31/05/2003
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    pretty
    còn tui ư tui đến với liv từ năm 96 cơ hồi ấy mới có tổng hợp bóng đá anh do chú Long Vu bình luận.mùa giải ấy tôi rất ấn tượng với bộ ba steve Macca,R Fowler,và mcater,đáng tiếc mùa giải ấy liv chỉ dành thứ ba.hồi đấy thông tin bóng đá cũng ít lắm .tôi chỉ biết một số giải lớn mà thôi .xem báo thấy 3 cúp châu âu chả thấy liv đâu cả tôi thấy cú lắm .
    một hơn tình cờ đọc bài báo thấy liv là câu lạc bộ vĩ đại nhất của anh ở thế kỉ 20 tui sung sướng lắm (vì hồi đó tôi cứ tưởng là mu ) mà tui lại ko thích mu cho lắm (tội nghiệp quá hồi đấy toàn cổ vũ cho mu ở cúp C1 vì ko biết cổ vũ cho ai)
    từ đó đến giờ tôi chỉ thích mỗi liv thui .tui luôn luôn đi thuyết phục lũ bạn hãy thích liv nhưng bọn nó ngu lăm lại đi thích MU mới tức chứ điều đó càng làm tôi thêm yêu liv hơn bao giờ hết.tôi biết cổ động viên cho liv ko được nhiều như MU nhưng tôi biết đó đều là những người biết thưởng thức bóng đá,những nguời biết yêu câu lạc bộ của mình hết mình .và niềm sung sướng của tôi đến tột độ khi năm ngoai được chứng kiến hết tyhành công này đến thanh công khác của liv (tôi ko thể diễn tả hết niềm vui của mình ) chắc các bạn cũng vậy.hi vọng mùa giải sau chúng ta lại được ăn mừng hơn nữa dù biết rằng mùa bóng sau câu lạc bộ sẽ rất khó khăn.Liv của chúng ta là câu lạc bộ của giai cấp công nhân nên nguồn tài chính ko được dồi dào như các câu lạc bộ khác .các bạn tin ko kỉ lục chuyển nhượng của liv hình như là 17 triệu bảng (gần bằng 1/2 khi MU mua Veron )với bản hợp đồng với tiền đạo E Heskey vậy mà họ đã cống hiến cho chúng ta như nào (có thể nói là ko thể chờ đợi hơn )nhưng có lẽ điều mà chúng ta cần là 1 chiếc cúp C1 để đánh dấu sự trở lại đấu trường châu âu ,để người ta lại nhớ đến liv như 1 thế lực mạnh ở châu âu những thập niên 70 và80,để các người yêu bóng đá khi nhắc tới bóng đá anh ko còn là MU nữa.niềm tin của tôi hoàn toàn có cơ sơ khi chúng ta đang nắm trong tay 1 đội hình đầy tiềm năng những cầu thủ ở đội hình 1 thì ko nói làm gì.hôm nay kiểm tra lại đội hình liv thì tôi chợt sững sờ khi biết liv có đội hình hai cực mạnh .có thể kể ra là Badot tài năng của nước sec năm nay mới 21 tuổi .anh đá 8 trận cho câu lạc bộ cũ mà ghi những 12 bàn (quả là ấn tượng khi biết clb anh đầu quân chỉ là câu lạc bộ bình thường ở sec)
    đó là S Wrigh hậu vệ cánh phải của liv (đào tạo từ đội hình trẻ)chỉ mới đá vài trận ở PL mà anh đã kèm chết R gigss tiền vệ cánh trái được xem là hay nhất châu âu bây giờ
    và cả cầu thủ Cratia nữa (tôi ko nhớ tên .nhưng đây là hi vọng sẽ thay thế Haman khi anh rời khỏi liv à Igor Biscan)
    chúng ta cũng tin tuởng vào chế độ tuyển mộ của các tuyển trạch viên liv.mùa bóng này ta đã đưa thủ môn Dudec từ 1 thủ môn tầm thường nay trở thành 1 trong những thủ môn suất sắc nhất của châu âu,đó là cầu thủ john anre Risse,abel Xavier vv
    có lẽ thời đại của liv ko còn xa nữa đâu chúng ta hãy chờ đi
    với đội hình này liv có thể sớm dành được ước mơ của mình .mà trước tiên hãy chúc mừng thành tích của liv ở mùa giải này đê
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 31/05/2003
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tom_ck
    Tôi thì lai đến với Liverpool từ lâu lẵm rồi. Lâu đến khi mà tôi cũng chăng nhớ nổi là bao giờ nữa, chỉ biết hồi đó còn Macmanaman, colimore...
    Chắc tại vì mọi người trong nhà tôi ai cung thich MU nên tôi quyết định làm cuộc thánh chiến chống lại mọi người, chống lại MU ===> nên tôi yêu Liver từ lúc nào không hay.
    Dù cho bây giờ hay sau này Liver có đá chưa thật sự trở lại thời kỳ đỉnh cao thì tôi vẫn sẽ trung thành với Liver.
    [
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 31/05/2003

Chia sẻ trang này