1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm [An toàn giao thông] Ý thức trên đường Du lịch - Lựa chọn đồ bảo hộ trên đường !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongkhan, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
  2. longnios

    longnios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @windysmile: Tôi ko dám đánh giá chỉ đưa ra tranh luận, đó là cá nhân tôi độc lập nghĩ vậy thôi, "Kỹ năng"!?! thế bác bao nhiêu tuổi, có cái chứng chỉ gì, thằng nào cấp cho, nghiên cứu lên giáo sư chưa để có quyền đánh giá linh tinh này nọ, mà biết họ có gì à?, Cón nếu nói đủ khả năng mới dám làm thì nghe hài quá đấy. Và cái câu Tb của bác chỉ chứng tỏ sự soi mói vụn vặt thôi. haizz :o
    @kdbubu : Thật đúng là trong khuông khổ topic này, mình chỉ là tranh luận, chia sẻ thôi nhé, ok. Mà mình có tinh tướng với ai lớn tuổi hơn đâu, ko hề nhé. bạn nghĩ ai có đam mê, bạn có không, bạn biết tôi có không, mà biết đến đâu. Sao nói như đúng rồi thế. Mình làm ngành Y đã có thấy nhiều cuộc sống bị mất đi, do tai nạn, mà bất lực. Nói thật ai chẳng sợ chết, và Tôi cũng giống bạn, tôi vẫn đi, nhưng tôi ko là bạn, tôi có lựa chon cách trải niệm cuộc sống theo cách riêng của tôi miễn là tôi thích, và tôi cũng chẳng bận tâm lắm chuyện nghĩ xem người khác nói tôi khùng hay là ntn. tôi vẫn là tôi, tôi vẫn sống khỏe, chẳng ảnh hưởng gì đến ai ^_^. còn cái chuyện kinh nghiệm hay trang bị gì gì đó thì ko phải mỗi bạn là thông minh, mỗi bạn là hiểu biết như vậy đâu. Thanks@<A class=imageattach href=[/IMG]ninjarloanthi Xin lỗi bác nếu e hơi bậy nhé, nếu mà biết trước là mọi chuyến đi đều tốt đẹp thì bác giỏi vãi. Còn bản thân bác hay ai đó có biết ngày mai mình còn sống không? KHÔNG. bác nói toàn lý thuyết kiểu mà ai cũng biết, Cá nhân mình ko n bản lĩnh, cũng ko n can đảm ^_^, mình vẫn đi, vẫn sống ngon. vẫn biết mình là "cái quái gì" đấy. bác chuối quá -_-! TB: "Một người có thể may mắn 1 đến 2 lần chứ ko thể may mắn cả đời được", nhưng e và n người ko sống bằng cái "may mắn" này đâu bác ạ, Thanks
    @ Còn Bác xoanquay68 thì e chán chẳng buồn tranh luận, chắc chỉ để kiếm gold >_<<!
  3. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mod dọn giùm E ạ :D
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Tôi không biết cậu bao nhiêu tuổi và trình độ xanh hay non như nào, nhưng đọc bài của cậu tôi thấy cậu là một người sống vô trách nhiệm và tính ích kỷ cực cao.
    Đành rằng đi "Phượt" hay du lịch bụi có phần mạo hiểm và đã đi là phải chấp nhận rủi ro nhưng không vì thế mà chúng ta cẩu thả hay sống vô trách nhiệm với tập thể. Nếu cậu đi 1 mình thì cậu muốn làm gì thì làm, cậu phải tự ý thức được việc mình làm có ảnh hưởng gì đến bản thân hoặc gia đình, xã hội hay không. Nhưng khi đi với tập thể thì cậu buộc phải có trách nhiệm với tập thể. Tôi nói ví dụ như đoàn cậu 10 người cùng đi trong 1 chuyến đi, chỉ một người không chuẩn bị đầy đủ áo ấm chẳng hạn, người đó bị ốm. Cả đoàn hoặc 1 vài người phải chăm sóc hay đưa vào người bạn đó quay trở về nhà, như vậy chuyến đi gần như đã bị huỷ hoặc có đi tiếp cũng chẳng vui vẻ gì. Vậy có phải chỉ vì một cá nhân ko có ý thức trang bị cho bản thân đã làm ảnh hưởng đến cả tập thể không? nếu bạn là người bị ốm bạn có cảm thấy e ngại với các bạn vì mình đã huỷ hoặc làm chuyến đi chơi trở lên buồn chán ko? Tương tự như vậy, trong bức ảnh trên tôi tháy có rất nhiều người có hành động có thể nguy hiểm đến bản thân. Dại mồm chứ một bạn nào đó ngã, nhẹ thì gãy tay gãy chân hoặc nặng hơn thì có phải là đã ảnh hưởng đến mọi người đi cùng không? Bên cạnh những rủi ro do yếu tố khách quan, tại sao chúng ta không phòng tránh những rủi ro mà chúng ta mang lại?
    PS: Tôi có thể tiếp tục tranh luận với cậu chủ đề này nếu cậu muốn. Còn cậu cảm thấy những điều tôi nói là đúng thì rút lui im lặng đi để mọi người tiếp tục post và bình bầu những sự kiện nổi bật trong năm qua.[r2)]
  5. twilight0412

    twilight0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @longnios Mỗi người một quan điểm. Ai cũng cho quan điểm của mình là đúng. Bạn nên đi đúng chủ đề là "Bầu chọn 10 sự kiện.." . Bạn Bu là bạn thân của Wind.., bạn Chính sờ là bạn thân của hai bạn ấy và là bạn của một cơ số mod cũ và mới. Toàn VIP "hư danh" của box cả đấy. Tớ ứ thích kiểu các bạn ấy thể hiện, cũng ứ thích tranh luận. Bạn đụng vào tổ kiến rồi, ăn đòn hội đồng ít trượt lắm.

    Mod nào xem xong dọn dẹp dùm em những bài không liên quan với ạ. Hơn nhau câu nói, ai cũng giỏi là một phần tạo nên cái sự chán ở f 233 thời gian gần đây. Xấu xa thì đậy lại đằng này vạch áo cho người xem lưng, hay thế.
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, cám ơn bạn đã nói, đúng là chúng tớ cũng chơi vơi nhau thật .
    nói với bạn longnios một câu vì nói nhiều bạn cũng chả hiểu đâu: đã ngớ ngẩn thì đừng tỏ ra nguy hiểm
  8. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chết cười, đọc mấy bài của Lo, Tl, Xoay..... thấy cái khẩu khí của mấy bạn giống mình hồi mới đi phượt quá. Mỗi người 1 lý lẽ, 1 quan điểm, cứ trãi nghiệm đi, thời gian sẽ trả lời tất cả. Giống như tuổi trẻ bồng bột, cứ nghĩ tình yêu toàn màu hồng, yêu là yêu, là hết mình.... lớn lên 1 chút thấy rằng: yêu cũng phải xem người ta là người như thế nào đã, rồi khi cưới vợ cũng phải xem xét kĩ hơn.... mọi thứ sẽ thay đổi khi người ta "trưởng thành", trưởng thành chứ không phải là lớn xác nhé.
  9. longnios

    longnios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @harchitec: "May mắn" !?! hãy đi và sống vì cái hiểu biết, cái biết chấp nhận thì hơn, mà mình đi cũng nhiều nhưng trong mọi chuyến đi mình chưa bao giờ chắc chắn đc sự an toàn của mình, bạn ạ. Thanks
    @anhchinhs: bác là thành viên kỳ cựu, thực e ko dám múa dìu thật. điều bác nói nhiều cái đúng. phượt là nguy hiểm, là rủi ro, và các tình huống xảy ra, e biết, tập thể cũng biết, nhưng mọi người ko vô trách nhiệm, ko ích kỷ bác ạ. nó là tập thể gắn chắc, thấu hiều, và chăm sóc nhiệt thành. họ hiểu họ có thể làm đc gì và các thành viên khác có thể làm đc gì. chứ n khi mọi người ko hiểu sở trường của họ là gì,, VD; kiểu như họ có sở trường leo núi, trek thác hiểm trở là vậy nhưng với họ chẳng là gì, nhưng người ngồi nhà lại sợ hộ họ, nói nhỡ họ làm sao lại ảnh hưởng đến tập thể, haizzzz vậy thôi bác ạ. kỳ thực e cũng chỉ nói cái ý cá nhân, tranh luận một chút, Thanks bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @windysmile : XIn lỗi bác, biết các bác là kỳ cựu, e rất nể phục, e cũng biết mình biết ta cả mà, nhưng có điều mọi người nói theo ý xây dựng e biết, e tiếp thu, ko soi mói, ko vụn vặt nhé, ko tốt đâu ... ko ai nguy hiểm cả nhưng ngớ ngẩn có n lắm, Thanks
    @bodyguardc8 : Giọng văn bác rất trưởng thành, e phục, Thanks
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Các tình yêu này, chủ đề này dừng ở đây thôi nhé! Các tình yêu già đừng cho em nhiều chuyện, nhưng ai cũng có cái khó của mình! Mong các tình yêu không quote bài của bạn Longnios để bàn luận tiếp nữa nhé! Em chân thành cảm ơn cả nhà! Muốn em giải thích hay đền bù j đó thì pm nhé! [r32)][r32)][r32)]

Chia sẻ trang này