1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm thực hành ngồi Thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 07/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    _________________________________________________________________
    1. Không biết có phải trình độ đọc hiểu của em quá thấp hay ko.
    nhưng thật sự em ko hỉu bác nói j , có ý nghĩa gì nữa, logic gì nữa ^:)^

    2. "Thật cảnh là ....... ai cũng phải chết"
    hix hix, lại mang cái chít ra mà doạ nhau rùi [-X
    vậy ngoài cái chết ra thì còn cái nào là thật cảnh nữa ko bác. hay là những thứ còn lại đều là ảo ảnh 3,4... chìu :((.
    em hoang mang quá, nhờ bác giải thick dùm .

    3. Thiền là ngồi xuống đất, chân quắp lại , và đóng lun con mắt song rùi " nhận bít" 1,2,3 vào ra
    123 vào ra ,123 nhô lên thụt xuống, song rùi quán cái lọ thành cái chai ^))^.
    Nhưng mà em cũng lại thấy có ng bảo là : thiền có thể thiền trên đao kiếm, thiền trên nắm đấm, thiền trên bàn cờ , thiền trong võ, trong nhạc, thơ... hay có cả thiền trong nhà nghĩ nữa thì phải.
    như vậy thì ở đâu , tư thế nào mà chẳng có thiền . chứ đâu phải chỉ có ngồi lim dỉm lim dim phải ko bác.

    4.
    chữ định nó cũng chỉ là do ng ta "Định Tên Ra" . ng ta định nghĩa 1 tính chất như thế, như thế thì tên là Định.
    cũng giống như vô vàn những từ khác đc định tên ra thui.
    bác nói bác biết chữ định thì tất nhiên em tin rùi , đâu chỉ bác, mà trẻ trâu nó cũng biết nữa cìa.
    rồi bác sẽ nói , vấn đề là biết đc bao nhiu, có đc chứng đắc không.
    ah, thế thì ai là ng ban phát cấp bằng cho những ng chứng đắc đó, xoa đầu cho những kẻ có nhu cầu về cái giấy đấy đây ?!

    ^))^
    theo như em thấy thì, các loại bằng cấp đấy chỉ để đem ra loè nhau , xoa đầu nhau , ôm nhau thủ dâm thôi.

    5. ng sống mà cứ ôm chặt lấy chân của cái chết.
    sợ hãi _ mê muội _vọng tưởng đến cái độ coi mình là kẻ gần như chết rồi :-O
    vậy mà lại tưởng mình đang tịnh tiến, đang tu .
    xác ướp bên bóng tượng sau 1 time thiền, quán, niệm.... nay đã đạt cảnh giới sẵn sàng về đất đào củ từ tâm.
    cũng đúng thôi, chết mới là thật cảnh . chúc bác sớm đạt đc cái thật cảnh của mình.[r2)]
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ko sao hết, nếu bác ko đi tìm, thì cũng ko cần hỉu.

    Khoa học bảo rằng vật chất vốn rỗng, thế nhưng lấy cây đập vào đầu thì đầu vẫn u.


    Đó là phương tiện
    ngồi tự sướng thì cũng gọi là thiền. Nhưng khổ thì vẫn khổ. Chết thì vẫn sợ, chả tốt ra tí nào.

    cây cỏ và đất đá cũng biết nữa.
    Ai định nấy biết.

    Đối diện với cái sợ hãi thì ng ta gọi là dũng cảm.
    Cảm ơn bác.
    Dù nói thế nào đi nữa thì ai cũng chết.
  3. khongcocogi

    khongcocogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phap bao dan kinh cua Luc To da dinh nghia chan thuc ve Thien Dinh roi .'sorry toi nhan tu mobile nen khong co dau tieng Viet'
  4. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    khi xưa em cũng ưa lý luận phân tích lắm cơ, nhưng mà giờ thì em ớn rồi ạ, giống như ngọn đèn dầu ham cháy í, giờ em vặn nhỏ lửa lại cho nó cháy khiêm tốn thôi, em biết sợ hết dầu rồi.[r2)]
    hix, em ngồi thẳng lưng lâu một chút thì bị buồn nôn bác Nhân ạ, có lẽ nội tạng bị tác động.
  5. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thường thì qua lớp phân tích lý luận thì mới sang lớp chán không thèm lý luận được [r2)]
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Không phải là ảnh hưởng đến nội tạng mới buồn nôn đâu bác ạ!
    Khi say tàu xe, ng ta cũng buồn nôn. Do cái ốc tai bị mất thăng bằng.
    Khi bị đánh vào sau ót, chỗ thùy chẩm, cũng gây buồn nôn trước, rồi tụ máu chết sau (cái này do học võ mà biết).
    Vận nghịch khí cũng bị nôn, cái này do tập thử Châu Thiên Nghịch Chuyển mà biết.
    Còn mình, nếu muốn phản đối chuyện ăn uống quá nhìu thịt cá, cũng có thể vận khí cho ói ra,..
    và nếu tự nhiên cảm thấy nhức đầu mún ói, thì biết rằng trong thức ăn có độc.

    Còn nếu thiền mà buồn nôn thì....ngưng ngay ạ !@-)
  7. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hix, em k thủ ý ở trên đầu nên k phải bị cảm giác buồn nôn, chóng mặt ở đầu mà cảm giác đó đến từ phần hai bên sườn ạ. Có lẽ xương ép vào nội tạng. Vậy là em k ngồi thẳng lưng được rồi.:((
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    hì, tui chưa từng nghe nói tư thế kiết già ép lên nội tạng bao giờ.
    Cố gắng thẳng lưng, nêu no quá thì đợi khi lưng bụng hãy thiền.
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    em bị ê ngực từ trước do đánh nhau ạ, hơn 1 tháng mới hết, sau này không thấy ê nữa nên em cũng không quan tâm lắm, có lẽ em ưỡn ngực quá nên bị động.
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Vậy bác làm theo cách của Reiki xem: Trong khi thiền, thấy đau tức chỗ nào thì từ từ bỏ tay phải khỏi ấn tam muội, đặt nhẹ lên chỗ đau, cảm nhận chỗ đau ấy. Nếu lưng thẳng, ngực ko ưỡn mà vẫn đau thì có lẽ nên tự chữa cho mình bằng cách ấy.
    Còn mình mà ăn no thì ko thể thiền đc.

Chia sẻ trang này