1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông lạnh lùng buốt giá!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Shols, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, 2 cái chăn 37 độ của mình chắc đang quấn lấy cái chăn 37 độ khác, buồn quá
  2. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Lạnh nhểy
    Lát nữa đi qua cầu gió thổi cho bay cả ng lẫn xe

  3. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    EM thích mùa đông,đc chui vào chăn,nằm xem phim bộ của TVB,ăn một bát chè nóng ui thích lắm ý
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    mùa đông làm cho con người thấy lạnh lẽo, cô đơn, nhưng nó làm cho người ta xích lại gần nhau hơn{cả nghĩa đen lẫn bóng}
  5. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lạnh quá, sắp ko chịu đựng nổi nữa rồi
  6. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh. Ngày ở nhà mình rất thích mùa đông, chỉ có ăn học ngủ.Lại còn thích đến các quán nét đông thật đông nữa chứ. Đảm bảo ấm lắm ý. Nhưng h ra ngoài này rùi lại thấy ghét và sợ mùa đông. Mùa đông phải rửa rau, rửa bát. L...ạ...n....h. Ôi mùa đông
  7. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mình thích mùa đông, và mình thích ở 1 mình.
  8. coldwinter13

    coldwinter13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh, hì, mùa đông về làm em lại phải vào đây, nhưng nhà mình hình như đi đâu hết rồi í...

Chia sẻ trang này