1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tớ đánh dấu đã mai vào xem lại
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nhớ không nhầm cách đây hơn 1 năm đồng chí lơ ngơ lên đây nhờ tư vấn và đã được rất nhiều cao thủ đương thời hồi đấy nhất tề hậu thuẫn.
    Thật không uổng công các bậc tiền bối đào tạo một con gà chậm chững mơ cầm tay gái cho đến khi biết đến hôn hít, ôm ấp gái ...
    Đó cũng là thành công lắm lắm rồi. Trong giai đoạn khủng hoảng hiện này, tớ nghĩ đồng chí phải tự lực, tự tìm kiếm cách đi riêng cho mình thôi, không thể dựa dẫm mãi vào người khác được.
    Cậu càng dựa dẫm thì càng không có sự tôi luyện để trưởng thành, và mãi mãi là gà, mãi mãi là thằng nhóc đột lốt người lớn.
    Như thế chẳng há phục công tất cả những người đã từng dìu dắt cậu đầu ban đầu sao.
    Tớ nhắc lại, cậu nên đọc lại những tư vấn của bác invisible, bạn Công, bạn không thể, và từ đó tìm cho mình cách trở thành người đàn ông đúng nghĩa. Quá trình rèn luyện nâng cao giá trị bản thân có thể kéo dài nhưng ta phải chấp nhận điều đó. Cậu có theo dõi sự kiện Hoàng Sa Trường Sa không, có một nhà báo nói, muốn đòi lại Hoàng Sa Trường Sa, chúng ta cần phải học để trở thành dân tộc lớn, một cường quốc lúc đó mới có thể tính sổ với người phương Bắc.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cách giải quyết rất đơn giản. Kiếm em nào ít hơn từ 3-5 tuổi mà yêu. Đời thiếu gì gái.
    Bỏ cái tâm lý con cá sổng là con cá to đi.
  4. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cáo này đích thị có vấn đề...
    Chắc là bị bạn bè và gia đình dị nghị rồi.
    Hơn nữa cáo lại là người có nhiều vệ tinh thì sớm muộn cũng gặp được người hơn bác về mọi thứ. Và chuyện gì đến chắc cũng phải đến thôi. Bác chuẩn bị tâm lý trước đi là vừa.
    Đàn bà bây giờ nhanh thay lòng đổi dạ lắm.
  5. ManicGal

    ManicGal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    buồn như chuyện của tớ
    có điều tớ vừa phải đóng vai cáo, vừa phải đóng vai nho
  6. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    TỚ Đồng cảnh với cả 2 cậu trên nên tớ hiểu.....Chuyện của tớ cũng gần như thế....Nhưng kô đc thân mật như ôm nhau hay hôn nhau....vv và vv.....Đơn thuần bọn tớ vẫn chỉ đang là bạn bè....
    Nàng của tớ cũng xinh xắn ngoan hiền và đáng yêu....Có thể nói là hơn tớ về mọi mặt.....Hoàn cảnh gia đình bình thường...Nhưng áp lực công việc thì lại rất lớn....Nên luôn luôn phải chịu nhiều áp lực....Mà nàng của tớ lại chẳng bao giờ tâm sự với ai cả....Vì thế nên tớ luôn luôn tìm cách Giúp Nàng Giảm Áp Lực......Ngày nào tớ cũng nhắn tin thăm hỏi....Nhưng đc cái rất đúng giờ....Buổi sáng sớm nhắn tin Chúc ngày tốt Lành...Buổi trưa nàng đc nghỉ Nhắn Tin hỏi thăm công việc nói chuyện vui cho Nàng Vui vẻ....Buổi Tối thì NT buôn đủ chuyện trên trời dưới đất luôn........
    Và nàng của mình có 1 đặc điểm....Có thể nói là trẻ Con...Nếu Nàng kô thích...Hay lần đầu wen ai đó...Mà nàng kô hợp thì nàng sẽ kô bao giờ đi chơi trò chuyện hay vv....Mà thậm Chí nàng còn có cảm giác Sợ Người Đó.......
    Thế mà thứ 7 Chủ Nhật nào....Từ khi wen nàng đến giờ mình cũng mời nàng đi cafe....Ăn uống....Hay vào nhà bạn thân nàng để Buôn chuyện cả.....Điều đó khiến mình có 1-2 Tia Hy Vọng...
    Vậy là mình đã sai lầm....Sai Lầm Lớn Các bạn ạ.....Vì sao mình nói mình đồng cảm với chủ topic?
    Vì nàng luôn nhận lời đi chơi với mình....Nhưng có lẽ theo mình hiểu....Đi chơi cùng mình chưa chắc đã phải có tình cảm với mình.......Đôi khi nàng chỉ Là Đi cho vui vẻ....Đi để có người nói chuyện và wên đi cái Áp lực hằng ngaỳ thôi......Hay đôi khi chỉ là Đồng ý đi chơi cho phải Đạo.....Kô lẽ là bạn bè mình mời đi mà nàng từ Chối......
    Vậy mà mình đã lầm tưởng....Đã nghĩ Là............
    Tiếp theo đó là chuyện của bạn Chủ Topic......Bạn luôn cố gắng muốn quan tâm....Luôn Luôn muốn bên cạnh Nàng của bạn đúng kô.......Cũng giống mình vậy.....Mình cũng luôn muốn bên cạnh Nàng.....Luôn muốn nàng hiểu có mình ở bên cuộc sống của Nàng.....
    Nhưng ông bạn ơi....CHúng ta đã nhầm rồi ông bạn ạ......Đúng là theo ý nghĩ Và tấm lòng của chúng ta là rất tốt....Có thể ông giống tôi....Sống tâm lý và luôn muốn mang đến cho người mình yêu đc hạnh phúc......
    Nhưng ông cũng biết đấy....Con người mà....Ai chả có 1 góc khuất riêng mỗi người trong trái tim...Có thể là niềm vui...Là Hạnh Phúc....Nhưng cũng có thể là cả bầu trời đau thương và khó chia sẻ......Mặc dù chúng ta hiểu điều đó nhưng chúng ta vẫn luôn cố gắng quan tâm.....vv và vv......
    Vậy là cách thể hiện của chúng ta đã sai lầm rồi....VÌ vô tình chúng ta lại đang làm phiền....Đang Làm Khó Nàng của chúng ta chứ kô phải Là Giúp nàng giải toả......Có phải Cái gì cũng tâm sự đc với ông đâu?Ông có phải là Thánh Để hiểu đc tất cả đâu?Vậy Mà Nàng càng Tỏ ra phản ứng ông lại nghĩ Linh tinh....Lại Càng Đâm Đầu tìm hiểu thì có phải là khó xử Cho Nàng Kô?
    Đó có thể lí giải Đc vì Sao Luc ông quan tâm nàng....Nàng hờ Hững....Nhưng lúc Ân Ái Nàng vẫn Ngọt Ngào với Ông......
    Ông hiểu ra chút nào Chưa?Theo tôi ông kô nên wá vội vàng như vậy....Hãy để nàng có khoảng thời gian riêng....Có khung trời riêng....Và Hãy Đến Bên Nàng Khi Nàng Thực Sực Cần Đến Ông.....
    Ông cứ vui vẻ với nàng bình thường...Hãy rủ nàng đi chơi đến nhưng nơi vui vẻ....Như quán cafe.....Khu vui chơi giải trí...Hay đi vui sắm.....Cứ để nàng có khoảng thời gian cho mình....Rồi sẽ đén lúc nàng tự Tâm Sự Với ông thôi....Vì Với Nàng Ông là chỗ dựa vững Chắc Mà.......Lúc đó mới cần thể hiện Lòng Quan tâm của ông với Nàng.....
    Ông đã hiểu vấn đề Chưa.......
    Chúc Ông thành công và Hạnh Phúc.....
    Đừng mắc sai lầm như của tôi bây giờ....Mà Để rồi mỗi khi nghĩ Đến chữ Yêu.....Tim tôi lại Dội Nhói Vì Mình Ngu
  7. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vodangvodzanh đã vào chia sẻ với mình. Có lẽ câu chuyện của mình và của bạn cũng có vài điểm tương đồng, một lần nữa cảm ơn bạn.
    Câu chuyện của mình thì bây giờ có sự thay đổi một chút. Hôm trước, mình thông qua cô bạn thân của mình và cũng là bạn của cáo, biết được rằng Cáo thực ra đúng là đang so sánh, đang phân vân. Và nhiều lúc cáo thực sự ko nặng tình cảm với ai cả. Em cảm thấy cái thằng đàn ông trong mình bị kích lên, và con bạn em nó cũng nói rằng, nó thấy Cáo thực sự làm vậy, so sánh như vậy là không tốt. Thế là em quyết định viết thư cho Cáo, nói tất cả những gì em suy nghĩ, rằng em không muốn làm một vật so sánh với Cáo, em ko muốn Cáo ở bên cạnh nhưng ko toàn tâm toàn ý, nghĩ ngợi vẩn vơ về thằng khác, đi với mình nhưng cũng đong đưa thằng khác. Cáo đã từng nói Cáo cần thời gian, và em nói rằng Cáo hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quyết định, và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Em viết thư ko phải vì em hèn nhát ko dám đối mặt, mà bởi vì em muốn Cáo nó nghiền ngẫm nhiều, vả lại nói mà em nó toàn im lặng thì em chịu ko được, bị lung lạc.
    Và chiều hôm qua, Cáo có nhắn offline cho em, rằng Honey, giữ sức khoẻ. Em chả nói gì cả, toàn im lặng, ko nhắn lại. Chiều nay, online, quên invisible nick, Cáo thấy em, nhắn rằng Cáo nhớ em, hỏi em rằng không muốn nói chuyện với Cáo, gặp Cáo nữa hay sao? Em cũng chỉ im lặng, rồi em trả lời Cáo hãy suy nghĩ cho kĩ và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, và em ko muốn bị Cáo coi là vật so sánh. Rồi em out, đi ngủ trưa.
    Mới ngủ dậy, online, thì thấy tin nhắn off của Cáo, rằng thực ra trước đây Cáo đã từng quen 1 người và đã chia tay, giờ Cáo quen em nhưng hình bóng của giai kia vẫn còn trong Cáo, Cáo thấy Cáo cần thời gian để Cáo quên người ấy, rồi sẽ toàn tâm toàn ý với Cáo. Rồi Cáo cũng nói rằng giờ đây thì không cần thiết nữa, Cáo bảo em hãy làm điều em muốn, và Cáo sẽ biến khỏi cuộc sống của em để em khỏi lo lắng và suy nghĩ nhều.
    Thú thực là nhận được tin nhắn của Cáo, em bối rối quá! Thấy rằng Cáo vẫn cứ so sánh mình và giai cũ, và lời lẽ đang giận mình. Trong tình huống này chả biết nên làm thế nào cho phải phép cả. Mong các cao thủ đã thương thì thương cho trót, tư vấn cho em nốt ca này, em xin cảm ơn lắm lắm.
    Giờ em phải làm sao? Tiếp tục lạnh lùng hay chạy đến bên Cáo? Em gửi thư cho Cáo chỉ hôm qua thôi các bác ạ.
  8. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nếu Đã Giúp Mình Sẽ Giúp Bạn Đến Trót Vậy....
    Đơn giản thôi...Mỗi người mỗi cách nghĩ và mình chỉ tư vấn cho bạn thôi nhé...Nghe hay kô tuỳ bạn ok?Mà đừng dùng Cáo với gà....Nghe kô tình cảm....OK
    Theo mình Nên hẹn Nàng đi chơi...Chỗ Nào Càng lãng mạn càng tốt....Khi gặp nhau kô nên quá vồ vập....Mặc kệ nàng giận dỗi Hay nàng làm gì mặc kệ.....Cứ bình tĩnh đợi nàng nói hết đi....Mà nàng kô nói thì mình nói.....Hãy Tỏ Vẻ Nghiêm túc và lạnh lùng nói.......
    Em có biết thời gian qua em phải chịu đựng những gì kô?Em có biết anh bao nhiêu đêm dằn vặt Rồi lại tự trách mình ngu ngốc kô?Anh đang tự hỏi anh kô xứng với em...Hay Anh kô đủ Tin cậy để có thể sẻ chia cho em.....Hay em có biết anh phải....vv và VV nên nói những cảm xúc mà bạn đã phải trải qua khi chưa biết Nàng Đem Bạn ra so sánh....
    Sau Đó Nên nói về cảm xúc của bạn khi biết Nàng vẫn Còn Nặng tình...Bạn có thể nói nhẹ Nhàng với nàng.....Anh nghĩ chuyện đó đâu quá quan trọng Để em phải Đối xử với anh...Anh yêu em và anh luôn đặt niềm tin với em.....Những tình cảm Trước Của Em...Anh kô hề trách Cứ Hay Bắt buộc em phải Quên.....Nhưng Cái Anh Cần Là Tình yêu...Tình cảm thực Sự Em Dành Cho Anh....Nếu Em thực Sự Yêu Anh.....Thì cho dù là thời gian ngắn...Hay cả Đời ANh Cũng CHờ Đc Em...Còn nếu Kô......
    TUỳ cơ mà ứng biến.........
    theo mình nên xử sự theo cách đó là ok!Vừa trách móc yêu đc nàng....Vừa đc trút hết những gì phải ghánh chiu.....
    Mà hơn nhất là mình ở cưả trên...Và nàng thế bị Động....Kô bị mang tiến là SỢ Gái....
    Chúc thành Công
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thế vừa là cáo vừa là nho trong một truyện hay hai truyện?
    @ chủ topic: Tớ nghĩ là từ lời khuyên của mọi người như anh Cong, anh Invincible hay bạn Khongthe, ..., bạn cũng nhận ra đường lối chính trong quan hệ với bạn gái bạn rồi đúng không? Nhưng bạn lại cảm thấy mình không thể làm thế một cách triệt để đúng không?
    Bạn đừng nghĩ nó là cái gì thiếu tình cảm, quá lão luyện, là đánh mất bản thân, etc. Hãy nghĩ đơn giản nó là một phương tiện phù hợp, một cách thức phù hợp để chinh phục cô ấy. Với người biết đánh giá đúng giá trị của sự chân thành, hãy đem sự chân thành ra đãi, còn với người lại ưa "thả hình bắt bóng", bạn nên giả là một cái bóng thật đẹp thì hơn! Không có tính cách nào là không học được (trừ cái gì liên quan đến tài năng) hay không bỏ được (trừ cái gì là hệ quả của nghiện ngập).
    Hãy nghĩ như thế bạn ạ, bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi thay đổi con người mình!
    [đùa]Còn nếu không, nhiều khả năng bạn nên đổi người yêu! [đùa]
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cái kiểu này chỉ đối phó được với Cáo bậc 1 thôi. Bạn có nghĩ đến trường hợp, Cáo bảo rằng, ừ, anh cứ làm thế đi, và sẵn sàng the end không một chút do dự. Cuối cùng Gà yêu và không muốn mất, lại đến năn nỉ bỏ qua lần nói chuyện đó. Và lúc đó coi như mắc án treo rồi, thêm một lần nữa là đi luôn không cứu vãn được gì nữa.
    Chuyện bạn chủ topic hệt mình luôn. Đủ mọi kiểu, quan tâm có, giả vờ giận có, giận thật cũng có. Cáo chẳng thèm níu kéo, cứ chờ mình đến nhẫn nhịn làm hoà. Mà mình thì yêu không bỏ được, cũng giống chủ topic. Bảo là thà cắt đi thì còn đỡ (dù cũng không thể nhưng là không thể một cách có thể :D), chứ vẫn gặp nhau, dù ít, nhưng lại không thể hiện tình cảm của mình thì là điều không thể tuyệt đối :(. Cáo còn nói với mình rằng, mình rời bỏ Cáo thì Cáo chắc có buồn nhưng sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống mà Cáo đang làm chủ. Vậy đấy, có ai nghe thấy người mình yêu nói câu đó ra mà lại không buồn không. Buồn đấy, giữ trong lòng không chịu nổi, "phàn nàn" với Cáo thì lại cũng nhận được cái kiểu, nếu không chịu nổi thì the end đi, với cái giọng rất nhẹ nhàng theo kiểu em-cũng-không-muốn-anh-bỏ-cuộc-đâu-nhưng-nếu-anh-muốn-thì-anh -cứ-làm :(. Không biết bạn chủ topic sau đợt làm mặt lạnh đã đến giai đoạn tàn khốc như thế này chưa ? Khổ nỗi mình chẳng dứt bỏ Cáo được. Mình biết là Cáo khó khăn lắm mới quan tâm tới mình, mình là người Cáo quan tâm nhất. Nhưng Cáo cũng nói thẳng là Cáo biết thế là chưa đủ, chỉ là tình cảm của Cáo dành cho mình cũng chỉ để Cáo quan tâm mình đến thế. Mà Cáo thì quan hệ rộng, Gà khác lượn xung quanh, nhiều lúc thấy buồn bã ức chế kinh khủng. Chỉ ước trước đây ko yêu Cáo, để giờ lỡ rồi tiến ko được thoái ko xong

Chia sẻ trang này