1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. balache

    balache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Topic này là của một bác trai, những bác tận tâm tư vấn và phân tích tâm lý cũng là trai nhưng em chưa thấy các bác đặt câu hỏi là Cáo đang nghĩ gì, Cáo cảm thấy gì sau khi chia tay, etc mà chỉ thấy các bác đưa ra đúng 1 lý do: Cáo chán rồi.

    Em hoàn toàn ủng hộ các bác trai hiên ngang nâng tầm bản thân nhưng khi các bác đã đủ lông, đủ cách và cũng đã chinh chiến nhiều rồi, các bác nên quay lại với gái, trừ trường hợp các bác tìm thấy gái phù hợp hơn. Các bác nói: quỵ luỵ với gái, gái càng ghét. Đúng. Nhưng trường hợp bác đủ bản lĩnh, tự tin lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về mình thì tại sao lại vì cái sỹ diện đó mà ko dành gái về tay mình. Em là gái và em rất tôn trọng ex, kể cả khi chia tay, em vẫn thương và mong ex thành công trong sự nghiệp, mạnh khoẻ để chăm sóc bố mẹ, tóm lại là luôn mong những điều tốt đẹp với ex. Có thể em hơi lập dị nhưng chưa bao giờ em ghét bỏ ex, có lúc chán thôi chứ ko phải là ko chịu đựng được nhau. Em cũng giống cô gái kia, tính vốn ít nói, khi tình cảm hơi lung lay thì ex ko tìm hiểu vấn đề để giải quyết mà nhẹ nhàng buông xuôi, em cũng hụt hẫng và buông theo. Đôi khi em cũng ko biết là chán ở điểm gì, chỉ biết là ko gặp thì nhớ, gặp rồi thì chỉ muốn về, về rồi lại mong gặp lại, đó là một vòng luẩn quẩn, em hoàn toàn ko có tình cảm với ai khác mà chán ex. Khi chúng em ko còn ở bên nhau nữa, em vẫn rất tôn trọng ex, vẫn ngưỡng mộ và vui lắm khi ex đã giỏi giang hơn, và cười vẫn tươi như ngày nào.

    Có thể em diễn đạt hơi khó hiểu :D, ý em là các bác đừng nên vội đưa ra lý do là gái chán vì có người khác, xa các bác rồi thì gái cũng chẳng vui đâu, cái đó ko có nghĩa là gái ko biết quý những gì các bác đang dành cho gái, chỉ là những sóng gió có tính chu kỳ mà các bác chưa vững vàng vượt qua thôi.

    Các bác cũng biết đấy, gái đôi khi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đâu nên mới cần các bác định hướng. Em mong ex quay lại lắm, nếu chờ mãi mà ex vẫn chưa quay lại thì em sẽ dành lại ex :D Em đủ tự tin để làm điều đó, nếu có thất bại thì mới chính thức "đổ tại số" :D
  2. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nghiền ngẫm cái topic vô tình click chuột vào và cứ như bị hút hồn vào bí kíp võ công của các tiền bối đi trước , cách đây mấy hôm còn đang mơ hồ hoang mang với câu hỏi muôn thủa to oành của một kon gà chính hiệu rằng "TẠI SAO ? " , rằng yêu chân thành và hết mình nhưng sao vẫn ko đúng ? .....
    Đành mạn phép làm thằng đào mộ khai quật lại bí kíp thất truyền này cho những gà non mới vào giác ngộ cách mạng giống như mình bây giờ , bảo rằng hoàn toàn quên hẳn và ko còn ám ảnh thì là dối lòng nhưng thật sự thì đã nhận ra mình cần và nên làm gì lúc này . Cảm giác khi tu thành bí kíp võ học này cũng giống như bác chủ Topic đó là " cười :)) , cười mỉm , cười nhếch mép và rồi ... phá lên cười ... " khi đã hết cái để cười , cười người ,cười mình xong rồi thì ngẫm lại những gì đã qua .... chắc chắn ko thể tránh khỏi giá như ... giá như lúc đó là bây giờ ... hiểu và nhận ra được nhiều điều . Các nàng chỉ thích mình thôi thì rất dễ , đôi khi chỉ vì một điều rất nhỏ nhưng để nàng chấp nhận Yêu và ở bên mình mãi mãi thì mình phải là thằng ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC ! ! ! .
    Tuy chưa thể đắc đạo với tu vị nội công cao siêu như các tiền bối nhưng cũng đã có chút công lực để biết cần phải cố gắng tự thay đổi bản thân mình , ko phải thay đổi vì một người con gái nào mà đơn giản vì thay đổi cho chính mình ,chỉ có thể vỗ ngực là nam nhi khi sẵn sàng và đủ điều kiện lo tốt cho người con gái mình yêu , lúc đó sẽ tự nhận ra được làm sao để có tình yêu thực sự .
    Một lần nữa thanks các tiền bối đã để lại những bí kíp cho kẻ hậu sinh mở mang tầm mắt và hành tẩu giang hồ :) !
  3. dotaspx

    dotaspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa bị cáo cho out hôm qua, nay buồn quá vào đọc hết 24 trang topic này thì thấy thật nhiều người giống mình - những con gà yêu lần đầu :)). Giống từ BẮT ĐẦU đến KẾT THÚC, từ NGUYÊN NHÂN đến KẾT QUẢ.

    Cáo bằng tuổi mình đã ra trường đi làm, còn mình vẫn đang học
    BẮT ĐẦU: Quá yêu cáo, yêu hơn cả bản thân mình, có thể bỏ bê cả học tập, công việc để đến gặp cáo và cứ nghĩ như thế mới là yêu chân thành...
    KẾT THÚC: Sau vài tháng thì mình bị out, bị cáo nói là đã ngộ nhận vì những rung động ban đầu, vì sự quan tâm của mình...mà ai cũng biết nguyên nhân sâu xa là cáo đã gặp dc thằng khác ngon hơn nên đã chán con gà này.

    NGUYÊN NHÂN: Y như bác Công đã phân tích
  4. notmean8x

    notmean8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lúc chia tay cũng nghỉ mọi cách để níu kéo. Giờ cũng đã được 3 tháng, nghĩ lại chẳng đáng chút nào, đời còn nhiều thứ đáng để ta quan tâm.
    "Kết thúc để bắt đầu"
  5. 01683937368

    01683937368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    E cũng đang phân vân giữa việc tiếp tục hay ra đi . Mỗi khi muốn buông tay em chợt nhớ câu thơ trong bài "Người tình của Tần Thuỷ Hoàng" :
    Người anh hùng nặng bởi chữ tình
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa , ân hận !

    Tình yêu thật khó hiểu ???
    Em khuyên bác chủ topic hay bất kì ai nên đọc quyển "Ăn mày dĩ vãng" của Chu Lai !
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ban nay rat giong minh. Minh bao gio cung mong cho cac ex minh duoc hanh phuc. Bao gio di chua thap huong minh cung van vai cho tat ca gia dinh minh, ban be minh, cong ty minh, sau do la tat ca cac ex cua minh duoc hanh phuc.

    Ma qua that la da phan nhung nguoi minh da tung dating, hoac da tung yeu nhau voi ho sau khi chia tay minh 1-2 nam thi su nghiep, tien tai deu rat tot ca. Cac ex cua minh deu la manager di oto ca, trong khi quen minh thi chi di xe may thoi. Nhung co mot dieu la la, luc quen minh thi cac anh ex nay deu trong giai doan khung hoang nhat cua su nghiep ho. Gap minh thi cang khung hoang hon. Minh quen 5 anh roi, anh quen lau nhat la duoc 1 nam, anh quen it nhat la 3 thang, thi tat ca cac anh nay trong luc dang quen deu co giai doan cai nhau voi sep, nghi viec, chuyen viec lam, hoac rat khung hoang trong nghe nghiep. :(
    Quai dang het suc. Me minh di cung cat tien duyen cho minh 2 lan roi. Di cung doi ten cho minh roi. The ma lan nao cung y si kich ban cu la minh quen nguoi ta thi nguoi ta dang co cong viec on dinh. Quen minh vao tam 1-2 thang thi bat dau cai nhau voi sep, sau do thi bo viec, tim viec moi, khung hoang, cai nhau voi minh roi ngoai tinh, chia tay. Chia tay tam 1 nam thi nguoi kia cong viec phat len, tam 2 nam thi tien bac rung rinh, oto, nha dat, chung khoan cac kieu tum lum ra. :((
  7. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ô trời, 3 anh đã là quá rồi, đằng này dững tận 5 anh! Chia buồn với grass nha.
    'Hồng nhan bạc phận', các cụ nói cấm có sai. Thêm câu 'nước chảy chỗ trũng' nữa, cho nó buồn hẳn đi, vì tớ dám chắc là 5 anh kia trong vòng 3 năm sau đó cũng đàng hoàng vợ con rồi. Trong khi mình vẫn 'phòng không chiếc bóng':((.
    Một câu không đúng ở chỗ này là 'quá tam ba bận':))! Có câu sai có nghĩa rằng còn có hy vọng, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ mở, cứ đi sẽ đến... Vấn đề là 'bao giờ?' và 'có đủ kiên nhẫn k?'!
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chưa có thời gian đọc topic này,nhưng ước gì topic này ở bên mục kết bạn và ước gì mình được quen cô ấy [r32)],Lâu lắm mới gặp được "Con nhà lành"!
  9. balache

    balache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Oh, lâu lắm rồi tớ mới vào ttvn, không ngờ có một bạn hâm mộ mình. Tớ cũng tò mò lắm, check chiếc đủ kiểu qua các bài viết của bạn thì cảm thấy hình như bạn trẻ tuổi hơn mình. "Con nhà lành" còn nhiều lắm, chỉ những chàng trai "nhà lành" mới tìm thấy thôi. Bạn cố gắng sống thật tốt nhé.
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chết thật,vừa lượn ở topic quacker bê tư tưởng vào đây nha
    Chắc sẽ hâm mộ,nhưng phải cho anh thời gian thì mới hâm mộ được,chúng ta mới nói chuyện lần đầu..
    =>sai.Khi nói từ "Con nhà lành" có nghĩa là anh đã cover được em,nghĩa là "lớn" hơn rồi,chết thật chắc tại cái tính nhí nhố nên trẻ nó khinh. :-".Khái niệm "anh em" sẽ có tương lai hơn "Chị em".Tốt nhất là cứ là anh em
    Càng sai: Chưa thấy cái quy định nào gái nhà lành sẽ tìm thấy or lấy trai nhà lành

Chia sẻ trang này