1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình đã từng đọc topic này cách đây lâu lắm, và đúng là ko thể ko nghĩ đến một điều j đó, dù cho là có đôi thứ khác rất nhiều so với cái sự bàn luận của các bác trên này... Giờ nhìn lại nó, tự nhiên lại thấy xúc động. Có lẽ vì tvty và một số topic "hot" ở đây đã giúp mình nhận ra và quyết định được, chữ "Yêu" đối với bản thân mình sẽ như thế nào.

    Đọc lại những bài viết hồi còn ở nick khác, còn chưa dính vào yêu đương, thấy đúng là mình đã thay đổi nhiều, rút ra được nhiều điều chỉ đúng với... bản thân :D Vì đúng là với cá nhân mình, ko một bài học nào có ích hơn bài học thực tế. Dù ng` ta vẫn bảo tốt hơn hết là đừng có thất bại, nhưng có nhiều thứ buộc phải thất bại ng` ta mới có thể hiểu được (dù cũng phải đào sâu suy nghĩ thì mới có cơ hội mà hiểu :D) Chưa có được tình yêu đã đêm ngày sợ mất, chưa bước chân vào tìm hiểu đã sợ sẽ thua cuộc, do đó tìm mọi cách, từ AQ trong suy nghĩ đến cố gồng lên đội lốt hùm, là điều những ai chưa dám chấp nhận thất bại thường làm... Từ "thắng thua" ở đây nó vô nghĩa lắm, ai nói anh cưa được tôi là anh thắng, ai chê việc tôi ko yêu anh là anh thua??? Tình cảm ko phải là cuộc chiến, mà nếu có đi chăng nữa thì phần thắng cũng chẳng dành cho những ai thiếu dũng cảm >>> Bài học đầu tiên mình nghiệm được là ko sợ thua và dám chấp nhận thất bại.

    Đã có thời mình cũng hoang mang như bao ng` khi mới lần đầu phải nếm trái đắng của thứ gọi là "hết lòng". Con gái ai cũng thik bad boys và con trai ai cũng mê mean girls? Mình càng tốt với ng` ta ng` ta càng phụ bạc mình?!!! Ko phải... Mình còn nghĩ thế là vì mình còn chưa hiểu được giá trị của bản thân, chưa tin vào những j mình đã làm. Biết yêu quý bản thân mới biết cách tôn trọng nó, biết tôn trọng mình mới biết tôn trọng ng`, mới biết trước 1 đối tượng như thế này, mình nên làm j, có quyền đòi hỏi những j và cần phải đối đãi như thế nào... Nếu dám tự tin mình thực sự tốt, thì sẽ thấy mình xứng đáng nhận được những j tốt đẹp. Nên ng` ta có phụ, hay ko nhìn ra điểm tốt của mình thì... thôi, đâu cần mất thời gian vào ng` như thế?! Mình xứng đáng với ng` khác hợp với mình hơn mà?! Tất nhiên, trong tình cảm ko có đúng sai, nhưng sẽ có cái j nên và ko nên trong quan niệm của bản thân. Và điều cần làm là hiểu rõ được quan niệm đó, tin vào nó và tiếp tục hoàn thiện nó >>> Bài học thứ hai nghiệm được là phải biết tôn trọng và tự tin vào bản thân, mà để thế thì cần phải hiểu được giá trị của nó.

    Trước, mình cũng nghĩ mình ko làm j có lỗi thế này, ng` ta ko yêu mình nữa và bỏ mình là họ xấu. Nhưng cũng ko phải, tình yêu là thứ khó gượng ép, nó thay đổi nhiều khi vì những thứ ko thể kiểm soát, ví dụ thời gian trôi đi suy nghĩ khác đi. Khi đó, họ vẫn tiếp tục ở lại với ng` họ ko yêu nữa mới là xấu :) Thế nên lại ôn lại bài học đầu, dám chấp nhận thất bại, tiếp tục tin vào bản thân như bài học hai >>> Bài học ba là nhiều lúc sự ra đi của tình yêu ko có lý do rõ ràng, đơn thuần là sự thay đổi tự nhiên mà thôi. Hiểu được điều này, sẽ ko còn thấy thù hận, dằn vặt hay suy nghĩ tiêu cực nữa.

    Cá nhân mình thik câu "trước tiên hãy lựa chọn ng` mình yêu, và sau đó hãy yêu ng` mình đã lựa chọn", vì đó cũng chính là một giới hạn ngầm cho sự bất ổn định tình cảm. Mình cũng đầy khuyết điểm, sao ko chấp nhận ng` kia cũng sẽ có khuyết điểm?! Tất nhiên có khuyết điểm chấp nhận được và ko chấp nhận được, nhưng cầu sự "tất cả như ý" ở 1 ng` là điều quá vô lý. Biết rằng nhiều khi chỉ cần vài sự ko ưng ý nhỏ thôi có thể đã làm mình thấy chán, nhưng lúc đó hãy nhớ lại câu nói trên, đây là ng` mình yêu và đã lựa chọn cơ mà, vì lý do j mà vẫn tiếp tục đến bây giờ?! Yêu ko cần lý do chỉ là lý thuyết thôi, vì chúng ta ai cũng chỉ là ng` bình thường, vẫn có tí tham tí thực dụng. Ng` ta hẳn phải có những j mình nể trọng, mình cần cho cuộc sống, mình thương yêu... mình mới chọn chứ?! Bản thân mình có chắc chắn vào điều đó ko, có tin tưởng ng` ấy là lựa chọn đúng ko?! Nếu tin, thì đây là lúc hãy tiếp tục yêu ng` mình đã chọn đó... >>> Bài học thứ tư, yêu 1 ng` vì ng` đó hoàn hảo chưa chắc đã là yêu, nhưng biết 1 ng` ko hoàn hảo mà vẫn yêu thì có thể tin tình yêu đó có khả năng lâu dài. Và khi đó, việc cần làm ko phải là phủ định mọi khuyết điểm của họ, vẫn góp ý bảo ban nhưng vẫn chuẩn bị trước tinh thần là "có thể ng` ta chỉ có thế thôi" :) Cái j cũng có giá của nó, dám trả giá cũng là một điều phải học...

    Lúc này, lại hoang mang, thế ưu điểm như thế nào mới là thứ "đáng để chọn" để có thể giúp ng` ta đứng vững qua những sóng gió về việc "ko hoàn hảo ko ưng ý nhau"? Vì giả như ưu điểm kiểu, anh giàu, anh đẹp, anh làm to... mà em chọn, thì khi anh phá sản, anh già xấu, anh bị giáng chức thì em bỏ anh là cái chắc rồi, vì ngoài thế ra anh có j nữa đâu??? :D Theo lý thuyết thì tùy từng ng` khác nhau sẽ có sự lựa chọn khác nhau. Cô A là cục vàng với anh B nhưng lại chỉ là đồng xu mẻ với anh C chẳng hạn. Quan trọng là đừng nghe bằng tai ng` khác, đừng nhìn bằng mắt ng` khác, và đừng cảm nhận bằng trái tim ng` khác. Hãy tự mình tìm hiểu, đánh giá và yêu thương ng` ta bằng chính trái tim mình. Khi ng` ta có những cái mình cần, có những điểm mình nể trọng, có một thế giới chung, và với ng` ta mình luôn cảm thấy yêu và thương v.v... thì đó là những lý do khá vững để chọn... >>> Nghiệm được bài học thứ năm, phải tìm hiểu bản chất. Ng` ta có thể thik bằng mắt, bằng tai, bằng lý trí, nhưng yêu thì phải bằng trái tim. Có sự nể trọng, có sự hấp dẫn, có sự chia sẻ, có sự hòa hợp, đúng thời điểm và nhất là phải có tình thương, thì đã có thể chọn "ng` mình yêu" này được rồi...

    Và cuối cùng, điều quan trọng nhất mình nghiệm được là, phải cho trước khi nhận. Mình ko dám yêu ai thật lòng, thì mình có tư cách j để mong chờ hay đòi hỏi ai yêu mình thật lòng?! Giả như thật rồi nhận được sự dối trá, thì hãy xem lại bài học thứ 2. Giả như ko dám thật, cũng ko yêu cầu ai thật, để rồi mọi thứ chỉ mờ nhạt, thì cũng đừng nên bất tin vào đời, rằng giờ ko tồn tại "tình yêu đích thực". Nó vẫn đi qua tay mình đấy, nhưng mình ko dám giữ nó lại, ko dám để nó tồn tại và phát triển đó thôi... Đừng ganh tỵ với ng` khác mà hãy nhìn vào bản thân trước, những điều tốt đẹp trên đời ko phải ít, nhưng mình có xứng đáng được hưởng nó ko?!

    Những ngày rất buồn, lảm nhảm tẹo cho đỡ buồn... Biết đâu sau này đọc lại, lại phì cười khi nhận thức đã thay đổi hoặc bổ sung thêm nhiều điều mới mẻ khác chứ :)
  2. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với ý kiến trên " alt="" src="/images/smilies/41.gif" border=0 smilieid="54">


    Nhưng đôi khi từ " cho " cần phải được giải thích sáng nghĩa hơn một chút, kẻo không sẽ rất nhiều người ngộ nhận từ này, và là nguyên nhân chính cho sự thất bại trong tình yêu [r2)]

    "Cho" trong tình yêu đúng là cả một nghệ thuật...và cho như nào để người yêu của mình cảm nhận hết ý nghĩa của nó và biết trân trọng món quà đó là điều rất khó, đòi hỏi người ta cần phải vận động cái đầu để điều khiển con tim của mình... chứ không phải là để con tim làm chủ mọi hành động [r23)]

    Không phải cứ kêu gào, khóc lóc thảm thiết hay nhắn tin chúc mừng suông vớ va vớ vẩn giữa đêm khuya thao thức là có thể minh chứng cho tình cảm sâu sắc của mình. Tất cả những hành động này trong con mắt của người được yêu đều là hành động trẻ con.:-"

    "Tình yêu thật sự " vẫn luôn tồn tại trên đời này và chỉ dành cho những ai có niềm tin và đồng ý với honey là trước hết hãy tự hỏi xem bản thân mình như nào và có xứng đáng để hưởng hạnh phúc k ? [:D]


    Nếu trả lời một cách tự tin với câu hỏi trên thì sẽ thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng và thanh thản...dù người có phụ ta thì trong tim ta vẫn cảm nhận được hạnh phúc bởi vì :


    " Trong mỗi cuộc chiến hay trò chơi, điều quan trọng không phải là ai thắng hay thua, mà quan trọng là cách bạn chơi trò chơi đấy như nào " @};-
  3. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc hết 26trag 2pic này em thấy đây là một bài học cho tất cả mọi người...Em cảm ơn người đã đào cái topic này lên để cho em đc cảm nhận nội công của các bác

    Em cũng đã rút ra đc 1 kinh nghiệm "Con gái như 1 tòa thành yếu, dễ chiếm nhưng khó giữ"
  4. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    up lên cho topic. Em cũng đang vấp phải 1 số vấn đề. Em đi lang thang tìm kiếm và đã tìm ra cái topic này. Nó giống với những gì cáo và em đang gặp phải
    Hiện giờ thì cáo đã bắt đầu có dấu hiệu xa lánh em, nhưng thôi giờ nhận ra và hành động chắc vẫn còn kịp. Bây giờ thì mình mới hiểu vì sao sau cuộc tình đầu tiên, mình yêu chân thành mà vẫn bị xếp xó. Sau khi đọc hêt topic này, có lẽ em nên tạm dừng ở bên cáo 1 thời gian dài để cáo lấy lại sự bình yên của cuộc sống sau khi chia tay người yêu cũ, có lẽ em chỉ nên đưa cáo đi chơi vào cuối tuần để cho cả 2 khuây khoả như 2 người bạn bình thường ?? Và chờ đợi ...
    Nhưng sau này dù kết quả có ntn thì em thấy mình đã học được 1 điều " con gái nó cần 1 thằng đàn ông đích thực "
    Đó là 1 phần để mình trường thành, bản lĩnh hơn
  5. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Da 2 nam gio moi quay tro lai coc, nhung bai hoc so khai thi van hot nhu thuo nao :)
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, thế kạt nào dò dẫm thế nào lại trở về cái Tuyệt tình cốc của những ngày xưa, của những cái 1 dại khờ- 1 tôi- 1 thời. Những con người thế hệ ngày ấy, chị đã lấy chồng, hay anh còn lặng lẽ nơi nào, con cái họ đã nhớn chưa??? Nhiều lúc hồn nhiên ... phụt nụ cười ngây ngô...bố mẹ trẻ của những đứa trẻ bi bô ngoài kia, 1 thời...đã thế. Mấy ngày cuối năm quay cuồng với xiền, thả mình vào lại đây...tự nhiên mang 1 cục hoài niệm đau đáu.Biết rồi cái gì cũng tàn phai nhưng.....sao tự nhiên thấy điếu Caramel trưa lanh cuối năm nhạt thế, chỉ nước lọc với lát chanh là....ngon

    P/s: Xem chừng 2 năm rồi chú chủ thớt tình hình điều trị Giải ngố có chút tiến triển, nhưng xem chừng còn CHÃ lắm.
    A kể cho chú 1 chuyện, cách tết 1,5 tháng, trong 1 buổi tiếp khách, a gặp lại người xưa, tim a vẫn bồi hồi và lưu luyến như cái thởu nào, mấy thằng nhà thầu cứ ngồi cụng ly anh mà mắt a cứ dán về phía nàng bàn gần cuối( mắt a nặng gần 6dp nên nhòm k rõ), nàng là Translator cho bọn nó. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về theo từng hớp rượu. Kết thúc, a và nàng có ngồi lại lưu luyến, giờ a mới có dịp diện kiến nàng từ trên xuống dưới, bao nhiêu bồi hồi a tụt hết mịa xuống quần, nàng của 5 năm trước đây sao,a hỏi nàng gia đình, nàng đáp có thằng ku 2 tuổi rồi, a ngồi đần ra thắc mắc sao cha con thằng ku 2 tuổi dùng như ...phá thế nào làm nàng đến nông nỗi này, a lắc mình liệu hỏi hay mình phê rượu, a cố tìm lại trong đôi mắt của nàng có chút gì của ngày xưa không ...khi nàng rưng rưng mắt xem những bộ film a mò ở Fansland những chiều thứ 7, những lần nàng ôm anh ở 1 thành phố nhỏ yên bình, những lần cafe Đinh lăng ngắm hồ vào buổi sáng sương mù lạnh giá,hay nụ cười của nàng khi bên a lúc những quán ốc,bánh đa cua, bún chả nghi ngút khói,....
    Cái gì cũng tàn phai như lời bài hát ngày sv a hay ỉ eo theo giai điệu....."Nothing last forever", giờ a chỉ thích nghe nhạc k lời, nhạc càng ít lời càng tốt....
  7. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Kính bác [r2)]
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Tình đầu khó phai nhưng mọi thứ đã ở sau lưng. Cuộc sống là thế, con đường này ai ai cũng phải đi. Có người đi trước, qua trước, có người đi chậm hơn. Ngu dại chỉ một lần thôi rồi thời gian trôi đi, tất cả sẽ ổn. [r2)]
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Một phần ký ức , một phần thực tại....Thời gian dù tàn nhẫn đến mấy cũng không thể xoá nhoà hay bào mòn đi được, đơn giản nó ở trong tim ta....Câu chuyện rất buồn và sâu lắng nhưng kết thúc không phải là cái chết dở hơi vì ung thư hay sự tuyệt vọng và bế tắc trong cảnh tranh tối ,tranh sáng....
    Chúc mừng bác, người đàn ông may mắn ...
  10. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay thật, phải up lên để những người sau còn được biết mà rút kinh nghiệm! lúc trước có xem sơ qua, tính hời hợt nên chả để ý gì..., nhưng hôm nay tự nhiên ngồi cả buổi để đọc hết, thì thấy mình cũng từng bị như các bác trong topic, ngẫm ngĩ lại thì thấy: hầu như ai mới yêu cũng yêu hết mình, cũng đều mắc những sai lầm, những ngộ nhận trong tình yêu, để đến khi sắp mất đi những gì mình đã có thì mới nhận ra rằng, có đôi khi những thứ ta mong muốn lại không được như ý. Yêu là gì? chắc chẳng ai có thể định nghĩa được đầy đủ cả, vậy thì đừng cố tìm kiếm tình yêu mà hãy để tình yêu tìm kiếm mình, ta chỉ làm công việc đó là "chỉ đường" cho tình yêu tìm đến ta mà thôi, tặng các bác bài thơ & bài hát này :
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vuot-Qua-Ung-Hoang-Phuc/IWZ97B0I.html

    Yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    - Yêu, là chết ở trong lòng một ít

    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít
    Xa cách
    Có một bận em ngồi xa anh quá ,
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn .
    Em xích gần thêm một chút , anh hờn ,
    em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa .

    Anh sắp giận , em mỉm cười vội vã
    đến kề anh và mơn trớn :" Em đây ! "
    Anh vui liền , nhưng bỗng lại buồn ngay ,
    vì anh nghĩ : thế vẫn còn xa lắm .


    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm !
    Ôi trời xa , vầng trán của người yêu !
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    mà ta riết giữa đôi tay thất vọng .
    Dầu tin tưởng chung một đời , một mộng ,
    em là em ; anh vẫn cứ là anh .
    Có thể nào qua Vạn lý trường thành
    của hai vũ trụ chứa đầy bí mật .
    Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất ,
    quá khứ anh , anh không nhắc cùng em .
    _ Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm ,
    ta chưa thấu , nữa là ai thấu rõ .
    Kiếm mãi , nghi hoài , hay ghen bóng gió ,
    anh muốn vào dò xét giấc em mơ ,
    nhưng anh dấu em những mộng không ngờ ,
    cũng như em dấu những điều quá thực ...

    Hãy sát đôi đầu , hãy kề đôi ngực !
    Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !
    Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
    Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !
    Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
    cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng ;
    Trong say sưa , anh sẽ bảo em rằng :
    " Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm ! "

    Chúc mọi người may mắn trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực

Chia sẻ trang này