1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi nhỏ về con người, đất nước, văn hóa...... của India

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi nangmuadong_20dn, 28/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Giọng chị Mit nói hiên ngang thế thì U em cũng yên tâm là anh xã nhà chị chưa biết " ngả nghiêng" gì cả!
    Về ngoại tình thì em không biết người ẤN đặc biệt là nam giới Ấn có hứng thú không, nhưng về khoản li hôn thì theo số liệu cho thấy người Ấn rất ít chọn giải pháp ly hôn khi hôn nhân đổ vỡ.
    Em đang làm bài tập nhỏ về ly hôn nên sãnlượn lợ đá qua nhà ẤN tí, em thấy họ nói thế này :
    " Ấn là một trong những nước có tỷ lệ ly hôn rất thấp trên thế giới. Cứ 1000 cuộc hôn nhân thì chỉ có 11 vụ ly hôn, Năm 1990, con số này còn thấp hơn, 7.9/1000.
    Tỉ lệ ly hôn đặc biệt thấp ở vùng nông thôn và cao hơn một tý ở đô thị. Tuy nhiên những số liệu gần đây cho biết con số này đang tăng dần, có lẽ do định kiến xã hội về ly hôn đã phần nào bớt gay gắt:. Đối chiếu với tỉ lệ ly hôn của Mĩ cùng thời điểm cho thấy: Mĩ- Ấn: 50%- 1%. "
    Thế mới thấy sức mạnh của văn hoá, chuẩn mực xã hội Ấn đè nặng lên hôn nhân nhiều như thế nào!
  2. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nói tý về chuyện hôn nhân nè, chị nghĩ ng Ấn không có số liệu nhiều về li hôn vì bản thân họ khi kết hôn không có đăng kí, theo luật quốc tế chưa chắc hôn nhân của họ được công nhận em à. Religional marriage lúc xin nhập quốc tịch vào nước phát triển thường phải chờ lâu lắm vì không có giấy chứng nhận đăng kí kết hôn. Và tỉ lệ li hôn thấp không có nghĩa là cuộc sống hôn nhân của họ hạnh phúc đâu em, nhiều khi sống với nhau vì đến tuổi phải lập gia đình thế thôi. Đằng nào cũng ăn ở lâu rồi, giờ bỏ lấy ai được, suy nghĩ là thế nên ko muốn li hôn cho rách việc, nhưng biết đâu được đã li thân lâu lắm rồi . Chị thì nói thật, vẫn thích cái tình của ng Việt, nhiều cặp vợ chồng luống tuổi bên mình xế chiều vẫn tay trong tay tản bộ đấy. Còn ng Ấn thì hiếm thấy lắm. 2 vợ chồng đi shopping cách xa nhau gần chục thước (hơi quá chút!), hoặc chồng đi trước vợ lẽo đẽo theo sau. nhìn vào ko thấy gì là tình cảm cả, than ôi, có lẽ cũng vì tư tưởng tôn giáo quá sâu đậm nên họ ngại ko bày tỏ tình cảm cá nhân chăng?
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    về cái vụ nắm tay thì missakana nghĩ ngược tớ quá. Từ khi sang bên này, mấy đứa bọn tớ cứ bảo nhau mấy ông bà già Nga tình cảm, đi đâu cũng đi cùng nhau, tay nắm chặt tay, trò chuyện, tâm sự như mới yêu nhau vậy, chả bù các cụ nhà mình cụ ông cụ bà không hục hặc nhau là may, chứ tớ chưa bao giờ thấy có cảnh nắm tay cả sợ con cháu nó cười, mà các cụ cũng chả có thói quen đó. Không riêng gì VN, mấy nước Châu Á đều vậy.
    Mà tớ quý missakana lắm í, ở chỗ là ấy xa quê hương những vẫn có tình cảm trìu mến khi nghĩ về nơi chôn rau cắt rốn. Chứ nhiều người đi là quên biệt luôn, mở mồm ra là VN thế này thế kia, chê ỏng chê eo so tới so lui, kiểu đó tớ ghét cay ghét đắng
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đi shopping mà cách nhau như Missa nói là L gặp rồi , chằng đâu xa xôi là chính anh chàng bạn L đấy, đi vào Thương xá Tax mua đồ xong là hắn lon ton bước trước, hắn ra tới ngoài đường rồi thì mình chỉ mới đẩy cửa bước ra thôi àh.Nhiều lúc lại thấy bực vì sao đi mà làm như hắn ko có biết mình đi cùng hay sao ấy mà mình đi cũng có phải là chậm đâu.
    Rồi nhắc đến vụ nắm tay thì chính xác là hắn ko cho đến khi mình giải thích là ko gặp rắc rối gì với police.
    Cũng tùy vào cách thể hiện TY của mỗi người khác nhau nhỉ nhưng đúng là người Ấn ko thể hiện tình cảm của mình lồ lộ ra trước mọi người nhưng những tầng lớp người Ấn trẻ sau này thì có sự thay đổi nhất là ở những thành phố năng động.
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Missa:
    hihi, "ko được phép ngả nghiêng ".
    Ko biết nói "hi" với người đàn ông lạ có nằm trong nội dung ò cụm từ này ko Missa nhỉ ?
    Vì trước đây một lần nói chuyện với bạn L vào ngày thứ 7 thường nhật of hai đứa thì L bảo hôm nay phải đi temple, hắn bảo hôm wa đã đi rồi mà sao hôm nay lại đi nữa ?Thế là L mới kể rằng hôm wa đi rồi nhưng một anh người Ấn nhưng ở VN từ nhỏ bảo L rằng ngay mai là ngày lễ lớn rồi bảo mai em ghé đến.Chỉ vậy thôi mà hắn hỏi tùm lum , sao ng khác anh ta ko nói mà lại nói cho L nghe. Mình chỉ nói rằng do L đi đến đó mỗi tuần , rồi gặp nhau nói "chào anh", chào em " chứ có gì đâu.
    Bắt đầu là một bài giảng đạo mà L phải nghe rồi chỉ gật gù, nào là ở bên nước anh con gái ko bao giờ say "Hi " với người đàn ông nào lạ nào hết đó .Khó đến thế cơ àh.Mà mình có làm gì sai đâu chứ , phép lịch sự tối thiểu mà ta....
    @Lovindia:Hôm wa nhận được tin nhắn of U thì L cũng đang đi chơi với mấy đứa bạn học cấp 3 nhưng xúc động lắm cơ khi U lo lắng cho L nhiều thế.Đúng là nhờ có diễn đàn nhà mình mà mình lại trở thành bạn thân (đúng như từ anh hai anh chàng nhà ta nhận xét nhỉ?).Hôm bữa thế là U cũng nói chuyện được với bạn L rồi đó, hihi nhận xét hắn hới khó tính là đúng rồi đó cộng thêm một chút cở hũ nữa chứ..Nhưng cái gì hắn cũng bảo L bình tĩnh mà nghe U giải thích hết đó U ơi!Chắc hắn nghĩ U cùng phe với hắn rùi đó.
    Chừng nào thăm ngạoi xong rồi về lại nhà có net là nói chuyện tiếp được mà U, nghe U nên hôm nay vào nhà nói hơi nhiều đấy!!!
  6. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    @ Linh: tại vì 2 Vc mít sống ở NZ thôi, nên cách cư xử hàng ngày quanh quẩn cũng chỉ có 2 vc, vài ng bạn của mít, bạn chung của cả 2. Nếu gặp 1 ng tây thì vẫn ôm nhau 1 cái thật chặt để bày tỏ tình cảm thôi (dạng hug í) , chào tạm biệt thì kiss 1 cái nhẹ trên má. mà toàn mit bị kiss thui, vì phong tục ng tây là thế, chứ chưa thấy OX kiss ai tạm biệt cả hi hi.
    @ VH: mình phục tình cảm chân thành của VH dành cho TY của ấy lắm. Tiếc thay ko có anh VN nào còn cơ hội nhỉ? Cầu chúc hạnh phúc cho cả VH và ng ấy nhen.
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Miss: dạo này thấy Miss chăm vào nhà mình post bài nhỉ! Hoan hô Miss nè . Chắc dạo này baby của Miss nhớn hơn rồi nên Miss có thêm chút thời gian rảnh vào đây 8 fải ko? nhìn avatar của Miss tự dưng Tàma nhớ baby dễ thương của Miss quá xá Thỉnh thoảng update hình ảnh bé con cho bà con nhà mình xem với Miss ơi
    Tàma thấy nếu lấy chồng Ấn rồi sống ở 1 nước thứ 3 cũng có cái tốt của nó, nhưng Tàma thì nói thật là...hơi bị yêu nước tí ..nên thích sống ở VN mình hơn.
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Uh thẻo nèo vòng to dã man...hê hê
    [​IMG]
  9. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Người Á Đông tức là Chinese like hả ấy? Mình thấy đâu có tránh số chẵn gì đâu..vẫn có Tứ đại thiên vương, tranh tứ bình, cái gì cũng tứ mà.... Còn ng Ấn thì đúng là tránh số chẵn, thích số lẻ, đi sinh nhật đưa tiền thì X1 đô (11, 21,51) chứ không có đưa chẵn tròn như ng Việt mừng tuổi (10 ngàn , 20 ngàn, 50 ngàn)..
    Còn chuyện ấy hỏi đúng là phải có lí do của họ, nhưng mà mình vẫn chờ xem ai biết trả lời chứ mình thì chịu. Tý về hỏi hubby xem có biết không nhá
    [/QUOTE]
    Ấy ơi hỏi hubby chưa?
  10. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Người Á Đông tức là Chinese like hả ấy? Mình thấy đâu có tránh số chẵn gì đâu..vẫn có Tứ đại thiên vương, tranh tứ bình, cái gì cũng tứ mà.... Còn ng Ấn thì đúng là tránh số chẵn, thích số lẻ, đi sinh nhật đưa tiền thì X1 đô (11, 21,51) chứ không có đưa chẵn tròn như ng Việt mừng tuổi (10 ngàn , 20 ngàn, 50 ngàn)..
    Còn chuyện ấy hỏi đúng là phải có lí do của họ, nhưng mà mình vẫn chờ xem ai biết trả lời chứ mình thì chịu. Tý về hỏi hubby xem có biết không nhá
    [/QUOTE]
    Ấy ơi hỏi hubby chưa? [​IMG]

Chia sẻ trang này