1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn chương

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bác mod ơi cho em hỏi. Thằng bạn em có nói đến vấn đề là khi người iu đi tàu gọi điện bạn gái có hỏi anh đang làm gì thì mấy ông ấy rất ngại khi trả lời là anh đang ngắm trăng, đang đọc báo, hoặc đang xem hoạt hình. Nhưng em không hiểu vì sao? Bác giải thích giúp em với.
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Lần đầu tiên nghe thấy cái này
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    To thudiepvien: Tùy từng người đấy bạn ạ! Thằng bạn tớ đi tàu mà mỗi lần tớ gặp nó hỏi đang làm gì, nó toàn trả lời là đang... chẳng làm gì :D
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    trả lời thế mà ngại thì tức là đang nói dối. tớ luôn trả lời bạn gái tớ 1 câu duy nhất: " đang nhớ em." ^^
  5. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác đi biển có thích thơ không. Hôm nay lang thang trên mạng đọc lại bài thơ Biển đêm của Victor Hugo do Tố Hữu dịch. Bài này được học ngày xưa roài. Thấy bùn lắm. Hợp với các bác đi tàu lắm. Tự nhiên thấy thương cảm cho thủy thủ.
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hỏi Stfran ấy, ngày xưa hắn cũng làm thơ :-"
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Victor Huygo chưa đi tàu bao giờ, làm thơ khoác lác. Bác Tố Hữu nhà mình thì là tổ phóng rồi.
  8. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bác này đi biển nhưng làm thơ không hay bằng người không đi biển và không lãng mạn phóng túng như Tố Hữu nên cay cú. hee chắc làm thơ tình tặng người yêu, người yêu đọc xong nấc liên tục lại nghĩ mình làm hay.[-(
  9. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Nếu dùng từ lãng mạn phóng túng cho tố hữu e rằng bạn nhầm. Một nhà thơ làm chính trị thì không có cái gọi là lãng mạn phóng túng. Thơ tố hữu chỉ có một mục đích là phục vụ chế độ, cổ xúy và ca ngợi nó. Fran đã làm thơ nhưng chưa tặng ai, cũng chưa có ai nấc cả. Bạn tiết kiệm lời tí nhé.
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    đâu phải cứ xa là nhớ
    anh ở ngay gần thấy xa xôi
    mắt môi hờ hững vờ mây tận
    anh của em ơi xa cách lại gần

Chia sẻ trang này