1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn chương

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng rồi mà cứ như ngày đầu bỡ ngỡ í nhở? Vẫn còn nhớ với nhung :))
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta dang nho chong ma....
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    À quên, chồng emyeu đi tàu mà :D
  4. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    "Lòng này gửi gió Đông có tiện
    Nghì vàng xin gửi tới non yên.
    Non yên dù chẳng tới miền,
    Nhớ chàng đằng đẵng đường nên bằng trời.
    Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu,
    Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong".
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tự dưng đáp "Chinh Phụ Ngâm" vào đây mần chi, mà ở ta thì phải gửi gió Đông Bắc mới hợp thủy thổ =))
  6. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tai bác em yêu xa chồng chứ bộ. Em dốt địa lý lắm. Đâu đi biển bít hướng đi như bác hic
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    Ở đâu ra cái em THU ĐIỆU này nhỉ?? có vẻ yêu nghề gớm, viết lách cũng hay đó chớ..
    Như Híp có nhớ là chồng tớ đi tàu, mà tớ thì chả hiểu nhiều về phương hướng của ông xã hết á, nên nhớ mọi hướng luôn. Bài thơ của TDV này nghe nó kinh kinh, hóa ra là bài thơ cổ..nghe cứ rợn rợn..hì hì. cảm giác thế thôi. Cảm ơn nhiều nhiều
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cứ yêu vào là văn chương tuôn rào rào ra cho mà xem ;)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói chung là cứ yêu vào là văn chương tuôn rào rào ra cho mà xem ;)
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ra rào rào nhưng quan trọng là có ngửi được ko thôi ;))
    Mới đọc xong quyển "Truyện thời bao cấp" cũng vui ra phết, xem xong thấy ******* ta thật là sáng suốt b-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ là **** viên và tớ rất yêu **** nhưng ko ngờ ở TTVN **** lại là từ ngữ phản cảm cần phải giấu =))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    **** you, holly ****, sorry test thử chức năng lọc từ của TTVN =))
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    **** là từ F.U.C.K í hả? :D

Chia sẻ trang này