1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi do_re_mi, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Ông này chắc chưa bao giờ về nông thôn,nên không biết . Bờ đê được xẻ ra một rãnh rộng khoảng 60-70cm ,chảy dốc về phía bên kia. ( Quan sát kỹ tấm ảnh sẽ thấy)
    Chỗ gàu hất nước lên được phủ vải mưa,bì xác rắn(bao dứa) ... để đất không bị xói mòn . Không có thì phủ bằng mấy lớp cành lá cây bụi cũng được .
    Ngày xưa đi làm thuỷ lợi,tát nước từ sông lên đồng cạn cao khoảng 5-6 m,phải làm 5 - 6 dây tát chuyền nước dần từ dưới lên.Ngày chưa có máy bơm,loại gàu dai này là phương tiện cấp nước theo chiều đứng rất đắc lực. Còn loại gàu sòng chụm ba que lại để treo gàu thì chuyên để tát cá hoặc tát nước ở độ chênh cao 30-50cm thôi.
    [[/quote]
    nếu Bác có tát thật một vài gầu nước thì có góp đc j` lớn cho việc sản xuất nông nghiệp của đó, chỉ là 1 hình ảnh tượng trưng, chuyên soi mói vào những thứ tiểu tiết vụn vặt vì ko biết bài bác j` tổng thể nữa chỉ có là hạng những Rockerfeller, farfar, ngsg, lemd....=)) đáng thương thay =))
    [/quote]Ủa tự nhiên thấy chú nhắc tên anh, cám ơn
    [/quote]
    Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nhân dân ở cánh đồng Quai Chảo, xã Đại Thanh, huyện Thường Tín , Hà Đông (12/11/1958)
    [/quote]
    - bên fía bác đứng thì được làm 1 chút xíu mặt bằng để cho bác đứng . còn bên trái thì đất vẫn lổm chổm như chưa có ai đứng để tát nước bao giờ . nhìn dưới chân đồng chí ấy mà xem .
  2. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    nếu Bác có tát thật một vài gầu nước thì có góp đc j` lớn cho việc sản xuất nông nghiệp của đó, chỉ là 1 hình ảnh tượng trưng, chuyên soi mói vào những thứ tiểu tiết vụn vặt vì ko biết bài bác j` tổng thể nữa chỉ có là hạng những Rockerfeller, farfar, ngsg, lemd....=)) đáng thương thay =))
    [/quote]Ủa tự nhiên thấy chú nhắc tên anh, cám ơn
    [/quote]
    Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nhân dân ở cánh đồng Quai Chảo, xã Đại Thanh, huyện Thường Tín , Hà Đông (12/11/1958)
    [/quote]
    - bên fía bác đứng thì được làm 1 chút xíu mặt bằng để cho bác đứng . còn bên trái thì đất vẫn lổm chổm như chưa có ai đứng để tát nước bao giờ . nhìn dưới chân đồng chí ấy mà xem .
    [/quote]
    Bác chỉ biểu diễn trổ tài cho thiên hạ xem chơi thôi! Đâu cần nội dung làm gì, hình tức là chính mà các anh ơi. Cải nhau làm gì ba cái tiểu tiết đó vì ai mà chả biết điều ấy! Có điều chả ai muốn nói làm gì sợ Bác mất vui thì khối kẻ khốn khổ
  3. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian hoạt động Cách Mạng ở Cao Bằng, Bác đẫ góp phần xoá nạn mù chữ cho đồng bào dân tộc tại đó. Đặc biệt Bác đã dạy học cho một đống chí giao liên Nông Thị Ngát và khuyến khich đống chí ấy qua bài thơ sau:
    Vở này ta tặng cháu yêu ta
    Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là
    Mong cháu ra công mà học tập
    Mai sau cháu giúp nước non nhà
    và sau đó đồng chí giao liên ấy đã cố gắng học tập để vươn lên thành Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng.
    Ta có thể xem thêm chi tiết ấy tại mạng sau:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_Th%E1%BB%8B_Tr%C6%B0ng
    http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%A9c_M%E1%BA%A1nh
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vâng! Em bé giao liên đó là mẹ của bác N**. Chuyên này cũng chả có gì "nhạy cảm". Nó đã đập tan cái tin đồn nhảm về dòng dõi của bác N**.
  5. rongcoiMushu

    rongcoiMushu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Tặng bác KingGattuso:
    [​IMG]
    Hơi khó tìm nhỉ!
  6. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ấy vậy đ/c Nông Đức Mạnh khai man lý lịch hở bác? Vì Lý lịch chính thức của đ/c Nông Đức Mạnh ctrong một buổi phỏng vấn, Nông Đức Mạnh nói cha ông là Nông Văn Lai và mẹ ông là Hoàng Thị Nhi cơ mà????
    Sao bây giờ bác lại bảo mẹ của Nông Đức Mạnh là bà Nông Thị Ngát????? Bác có ********* không vậy????
  7. quydede02

    quydede02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Khai man thế nào được.
    Lý lịch có vài chục chữ ký xác
    nhận đã thẩm tra rồi ấy chứ.
    Người này không phát hiện
    thì người khác soi ra ngay.
  8. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Bác Nông lấy họ mẹ.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    chuyện này nhiều người nói rồi. Nhưng có điều mấy bác trên đã bao giờ nhìn tận mắt thấy cái lí lịch hay giấy khai sinh của ông Nông chưa, hay là lại nghe người khác kể rồi nói phét.
    Nói không có bằng chứng là một kiểu nói đểu, biết không?
  10. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nói mà không suy nghỉ tìm tòi thì gọi là gì nhỉ? Để bác tự đánh già lấy bản thân bác, anh không chấp.
    Thân mẫu cùa NDM là bà Hoàng Thị Nhi (điều này do chính NDM trả lời báo Time trong cuộc phỏng vấn ngay 22/ 01/ 2002. Xem nguyên văn bài báo ở đoạn này như sau:
    "Even after the Party Congress, your answer was vague enough to leave room for doubt. So what is the name of your natural father?
    My father''s name is Nong Van Lai and my mother''s is Hoang Thi Nhi. This information is not difficult to confirm. Visit my home village and the people there will tell you the same thing. If people say that I bear resemblance to Ho Chi Minh, well I think there are many people who look alike (laughs)."
    Nguồn: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,195506,00.html
    Vấn đè ở đây là lý lịch của NDM không được rỏ ràng ít nhất là phần khai về thân mẫu của ông. Tuy nhiên nuế đảng cho là đúng thì nhiều ngưòi ngậm miệng chấp nhận. Anh không phải loại người ấy vì "Dubito, ergo cogito, ergo sum" (I doubt, therefore I think, therefore I am) ... nên anh phải tìm hiểu cho ngọn nghàn ... chỉ đơn giản vậy thôi

Chia sẻ trang này