1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bạn bè tản mạn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bạn bè tản mạn

    Xin phép mở topic này để viết cho bè bạn bốn phương của tôi.

    Có nhớ một câu thơ trong một bài thơ cũ in trong sách giáo khoa mà mỗi chúng ta đều đã phải học. "Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương" . Ở nơi đây, tình bạn làm ấm lòng những kẻ tha hương.

    Bài đầu tiên này là chép tặng mấy vần thơ dân gian cho một cô bé rất dễ thương chiều nay đi ăn cùng, mấy bữa nay cô nàng mím môi, nghiến răng để status "là con gái phải...."

    Mẹ ơi ! Năm nay con
    mười tám tuổi rồi !
    Chồng con chưa có,
    mẹ thời tính sao ?
    Con chim khách nó
    mách có hai bà mối .
    Mẹ ngồi thách cưới :
    Tiền chẵn năm quan,
    Cau chẵn ba ngàn,
    Lợn béo năm con,
    Áo quần năm đôi

    _ Mẹ ơi ! Năm nay con
    hai mươi ba tuổi rồi !
    Chồng con chưa có,
    mẹ thời tính sao ?
    Con chim khách nó
    mách có hai bà mối .
    Mẹ ngồi thách cưới :
    Tiền chẵn ba quan,
    Cau chẵn một ngàn,
    Lợn béo ba con,
    Áo quần ba đôi .

    _ Mẹ ơi ! Năm nay con
    ba mươi hai tuổi rồi !
    Chồng con chưa có,
    mẹ thời tính sao ?
    Con chim khách nó
    mách có hai bà mối .
    Mẹ ngồi thách cưới :
    Tiền chẵn một quan,
    Cau chẵn một ngàn,
    Chó béo một con,
    Áo quần một đôị

    _ Mẹ ơi ! Năm nay con
    bốn mươi ba tuổi rồi !
    Chồng con vẫn hoàn chưa có,
    Mẹ thời ... Mẹ
    thời ...cho không ! "
  2. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @ Mod: Delete bài này không đúng theo tiêu chí mà viết ra làm người khác nhớ mẹ.
    Delete,Delete,Delete,Delete,......
  3. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    @ vantu, Sally, meoxxx bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tối nay gặp nhau sẽ vui thôi. Khởi đầu một ngày mới dù có thế nào, hãy cố gắng để kết thúc tốt đẹp. Tất cả mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi.
    Cố gắng bình tĩnh nhé....
    Còn em nào đang xì chét thì chat voi chị :D
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Chả cần đến khi kết thúc đâu, ăn xong là đâu lại vào đấy cả. hế hế. Cổ nhân quả không sai: có thực mới vực được đạo, hết xì chét, hết mệt mỏi. Tiểu thư hỏi: bị đuổi rồi à?làm giề mà dám đuổi, ít ra cũng ...mai.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi sáng hôm qua em và chị giặt đồ...của cả 2 chị em trong một tuần (lười quá nhỉ?) và mất hơn 2h đồng hồ mới xong. Giữa trưa, hơn 12h, lúc Sài Gòn nắng gay gắt nhất thì xách xe xuống đường ...đi ăn. Qua mỗi ngã tư vắng chị lại la oái oái: "Em vượt đèn đỏ đi, có công an đâu. Hèn thế! Nắng thế này mà cứ đứng chờ đèn đỏ hoài. Con người ta trắng trẻo, xinh xắn thì nó ở nhà. Đằng này mình đã đen, đã xấu mà trời nắng cứ áo ngắn, quần ngắn phơi mặt ngoài đường thế này".
    "Lại còn đi lúc giữa trưa 12h nữa chứ" - Em cười nói thế
    " Em có cần phải mỉa mai, kéo dài cây lại còn 12h trưa nữa không hả?".
    Cuối cùng cũng tới nơi. Bữa cơm có 2 chị em và...bàn tán mọi chuyện xung quanh mình. Từ vấn đề Việt Nam - Trung Quốc đến vấn đề, nhà nước không chịu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho ... chị em mình xung phong ra đảo xa làm việc. Em bảo, nếu bây giờ có chương trình phát động thanh niên ra các đảo xa làm việc, em sẽ xung phong đi, rất thật lòng.
    Rồi lại nói, nếu như bây giờ mà bảo đi thì đội ngũ xây dựng phải đi trước tiên - và nhắc đến một người khác ...đang vắng mặt.
    "K già mà ra đảo làm việc thì mẹ nó sẽ đi kiện nhà nước Việt Nam".
    Em chẳng thể nghĩ được gì khi bữa trưa tranh thủ kết thúc và 2 chị em đi ...lôi một tủ ...toàn trái cây về nhà. Chị bảo, có 2 chị em mà cứ như một gia đình.
    .........
    Chiều tối với kế hoạch đột xuất với bữa cơm tối đột xuất. Khi chatting với chị, chị hỏi, mọi người thích ăn món gì để chị nấu...Nhưng em chẳng biết. Em dặn, chị nấu gì thì đừng bỏ quá nhiều đường vì mọi người hầu hết là người miền bắc.
    Em nói thế bởi tự dưng thèm một chút không khí gia đình, nhớ đến có những ngày cuối tuần nào đó, rất nhiều lần trước kia em cũng đi chợ mua cua, nấu canh cua, cà pháo, đậu phụ chiên...thịt luộc với mắm tôm...Những món ăn mang đậm phong cách miền Bắc.
    Chị bảo, uh, nếu có thì chị sẽ mua...
    .......
    Buổi tối kết thúc với rất nhiều tiếng cười của tất cả mọi người.
    .....
    Sáng hôm nay.
    "Chị, trưa hôm qua lúc hai chị em đi ăn cơm trưa, nói chuyện, chị nói đến mẹ anh K, đêm này em ngủ, mơ thấy mẹ anh ấy vào Sài Gòn".
    Những giấc mơ vẫn thường đến với em và nếu em kể, nó sẽ là một câu chuyện dài dưới những con chữ. (Ai muốn biết em mơ thế nào thì nhớ confirm lại và trả phí nữa)
    trungkhung thích bài này.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thương box TMSG mình quá.Hình như ai cũng có một nơi xa để mà nhớ về.Nơi ấy có một mái ấm thân thương.Có một miền quê yêu dấu.,có mẹ già,em thơ,có một người ko dám gọi tên ra!
    HNhu yêu box của mình.Yêu các anh chị.Bỗng dưng cảm giác thân thương như quen biết từ lâu lắm.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Huyền gởi cho Hương Nhu hai cái link mà HNhu xem hổng được.Huyền bỏ nó vào TMHNhu giùm HNhu nghen.Thanks.
    Định nấu canh cua đãi cả nhà?Giỏi thiệt đó.Biết cả vô bếp.Ngưỡng mộ quá chời,quá đất.
  9. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Hế hê, nấu ăn thì có gì mà giỏi nhể, từ nhỏ mót đã biết nấu ăn, còn ngon hay không thì là chuyện khác. Bà chị HNhu biết nhảy, biết làm thơ không thôi thì mót cũng làm được.
  10. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    CÓ NGƯỜI NÓI IU MÓT KÌA !!! Mai đi uống caphe nhá Nhu ơi ! tặng Nhu hoa làm quen này Mai khỏi phải mua tốn xèng
    Xin phép mở topic này để viết cho bè bạn bốn phương của tôi.
    Có nhớ một câu thơ trong một bài thơ cũ in trong sách giáo khoa mà mỗi chúng ta đều đã phải học. "Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương" . Ở nơi đây, tình bạn làm ấm lòng những kẻ tha hương.
    Bài đầu tiên này là chép tặng mấy vần thơ dân gian cho một cô bé rất dễ thương chiều nay đi ăn cùng, mấy bữa nay cô nàng mím môi, nghiến răng để status "là con gái phải...."[/quote]
    Lúc nãy qua f69 vớ được hình này, cứ tưởng tượng vừa ăn tiểu thư vừa phải nhìn cảnh này, hài vãi !!
    [​IMG]
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 11/03/2008

Chia sẻ trang này