1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen646288, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
  2. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/ThaoLuan/1267224/page-15


    Tại cõi xưng-danh-nhân-đạo, có chúng sinh là Di-lac đi lạc vào con đường hướng thiện, đúng đắn, nói thật. Không ngờ rằng lại là những điều cấm kỵ, phải bị bẫy hạ đủ đường. Một loạt các bài giả lập nhân quả được thực thi, nhưng Di-lac vẫn pót bài thể hiện hướng tính cách khó bảo. Tìm mãi các tài năng giả lập mới tòi ra trò "can thiệp vào nội tiết tố" hay những yếu tố sinh hóa bên trong của Di-lac. Biện pháp này nói ra thì ai có kiến thức sẽ hiểu.
    Di-lac có làm sai gì trong kiếp trước, hay có chịu hàng không???

    Đây là chuyện về cõi khác, đừng chơi trò hèn ở Việt Nam nhé.
  3. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối viết dòng trên, sáng ra dắt xe thì thấy nước chảy tong tỏng từ cổ xe. Cái trò này định biến xe thành gỉ sắt, dễ tai nạn đây.
    Lại còn bao trò mất dạy ám chỉ nữa. Thế mà cứ nghĩ còn bao điều tốt đẹp khác. Xã hội loạn quá rồi chăng?!

    Viết về cõi "giả lập nhân quả", còn những kẻ đểu cáng thích biến nó thành điều thật ở đâu thì kệ chúng.
  4. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Càng sống, suy ngẫm thì càng thấy nhiều chuyện đặc sắc:

    Ở cõi bồng-lai-nào-đấy, hàng nghìn chúng sinh được lập trình để uốn nắn tư tưởng của một chúng sinh!!! Nắn bóp đủ trò: "ngu", "sai rồi", "vẫn sai"; đe dọa bằng hình, ý, tiếng... hay đua đòi theo các giả định. Thậm chí bóp méo, xuyên tạc, lôi thân quyến, thần Phật, ngũ hành... ra để hạ tinh thần chúng sinh kia.
    Trẻ em đi học cũng hiểu rằng chúng học lớp 1 để lên lớp 2. Khi cứ cố gắng ngu hóa, o ép, bẫy hạ... đủ đường để mặc định tư duy là "không cần lên lớp 2", "tiền kiếp có nợ", "làm sai mới đúng"... ba lốp ba láp... thì những kẻ đó nên gọi là gì??? Công sức của bao thế hệ, bao nhiêu chúng sinh đã ngã xuống để hàng ngàn chúng sinh diễn trò chỉ với 1 chúng sinh sao???

    Trẻ em khi bé thơ đẹp như thiên thần, nhưng lớn lên liệu có còn thiên thần không???

    Ghi nhanh về chuyện ở cõi bồng-lai-nào-đấy, đàng hoàng và đừng giở trò giả lập nhân quả nhé!!!
  5. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về trò giả lập nhân quả. Nhân quả thật là làm việc gì sai thì gánh nghiệp quả của chính việc đấy. Nhưng kẻ ác ở cõi attula lại bóp méo, nguy. tạo, bẫy hạ tạo luật nhân quả; vd như người ta cả đời phạm lỗi nhỏ vài lần, giả lập nhân quả bằng TNGT nghiêm trọng.:-??
  6. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ở cõi theo Phật thật, muốn đoạn căn thì phải trì tụng hàng ngày và hành đạo.
    Còn ở cõi giả-Phật, muốn đoạn giả căn thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi.
    Nhưng những kẻ bất lương o ép mọi bề, làm sao đây?!
  7. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tại bạn không học kinh Phật, có lẽ không học tin học nên chưa hiểu.
    "lập trình" là lập 1 công thức, 1 chương trình, hay 1 hệ thống các chương trình, vấn đề.
    "giả lập" là như trên, nhưng số liệu giả tạo, các đối tượng tham gia giả tạo.
    "nhân quả" là khái niệm khái quát về nguyên nhân và kết quả cho mọi công thức, chương trình, hành vi, hoạt động... Vd 1+1 là nhân, 2 là quả. 2*2 là nhân, 4 là quả. Mua cam bỏ 20000đ được 1 kg, thì 20000đ là nhân, 1kg cam là quả đối với người mua; ngược lại với người bán thì 1kg cam là nhân, 20000đ là quả.

    Sống trong đời, bạn thực hiện vô số hành vi, đấy là nhân, hay còn gọi là căn nguyên; và sẽ nhận kết quả. Bạn học dở thì điểm xấu, là 1 mối nhân-quả. Bạn học tốt thì điểm cao, đấy là 1 mối nhân-quả khác. Nhưng nếu bạn học tốt mà điểm xấu, đấy là 1 mối nhân-quả ảo; tức là "giả lập nhân quả". Cũng như bạn DNQ bị người ta bẫy hạ là "đổ nhầm quần", phải đền quần cho người khác vậy.
    Tôi bị gieo vô số căn ảo, thế mà vẫn bị người ta cho là "sai", "vẫn sai", "tại nọ kia"... Thế thì tất cả những người đó là ảo chắc???

    Nếu ai đàng hoàng thì đọc các bài viết của các nick midnightbigsmile, tantrodoi, lesvalsesdevienne, kexucthanruatoi, boketbexinh, muabanttvn thì rõ.

    ----------------------------------------------------------------------------

    http://ttvnol.com/ThaoLuan/1267224/page-19


    Lại bóp méo, xuyên tạc, chửi bới, dù có nhắc nhở đàng hoàng đi, giải thích cặn kẽ.

    Hài thay các tinh hoa được bơm lên, rành rẽ sự đời lại chỉ giỏi kéo bè post nhảm.
  8. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/1042390/page-6

    Ở cõi Giả Lập Đường Mật, một chúng sinh được ánh xạ văn viết vào đời sống, văn viết trên diễn đàn in-tơ-net. Bao lực lượng chúng sinh được lập trình để nhắn nhe, dỗ ngọt, dò ý, mặc định tư duy... các kiểu. Gần đây nhất là lôi vào siêu thức có những tình tiết vẫn nặng về "giả căn", "tiểu xảo gán nợ": hình mẫu nhang nhác phó quan thống tướng cưỡi phi thuyền SongHàm, bắp ngô, đoàn kết...
    Hình như khi ở thế bí, chúng sinh tầng lớp trên mới à ơi bầu bí, còn khi tầng lớp dưới khốn khó lấy ai bạn cùng???

    Ở đời thật, tại sao những tinh hoa có thần quyền, pháp quyền mà không dám nói thẳng, nói thật với kẻ cùng đinh???
  9. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Gửi rau răm yêu quý của em

    Anh vẫn chưa hết đắng cay từ khi tình duyên ta tan vỡ phải không anh, em cũng thấy cay đắng cho một người có chí khí đội trời đạp đất như anh mà cứ bị chúng nó (chả biết chúng nào :-??) chèn ép và vùi dập đến độ chỉ có thể lúc thì gõ phím tự xưng người tốt người khôn, lúc thì ngửa mặt than Giàng cũng ở bàn phím.

    Anh của em dạo này công việc thế nào, có sắm sửa được quần sịp tốt, chun co giãn 4 chiều chưa, hay vẫn dùng hàng nội chật chội và không thấm hút mồ hôi? Anh biết đấy, em vẫn biết vì anh bị chúng nó (?) vùi dập nên không có khả năng sắm cái garage riêng, để con xe khỏi bị chúng nó tạt nước làm rỉ sét, thế thì làm sao anh có tiền mua nhà cấp 3 cấp 4 được, dù anh sống quá nửa đời người rồi, nên em chỉ dám mong trong cuộc sống thường nhật của anh thì anh mua được cái sịp tốt mà mặc, ăn uống thì đừng kiết quá như mọi lần, mất dáng đàn ông chí khí ngang trời.

    Anh biết đấy, dù ta chia tay nhau vì nhiều lý do mà người lịch sự như em không tiện phun ra, lâu nay em vẫn tâm niệm phải đọc và hiểu sách của bác anh viết, nhưng giờ em nói thật là em mới nhận việc mới, lương cao và công việc vất vả, em lại muốn cố cày cuốc để một năm nữa thì có tiền đặt cọc tiền cho căn hộ chung cư sắp xây nào đấy (chả biết em cày một mình có đủ tiền không nữa, hay lại phải tìm hoàng tử bạch mã nào cũng biết cày tiền như em) nên em hiểu là em không thể đọc hết, chứ đừng nói là hiểu, sách của bác anh viết. Anh có thời gian rảnh rỗi thì cứ tìm con vẹo rẻ tiền nào đấy mà giúi sách vào tay nó mong nó đọc nhé. Em "nhận lỗi" với anh, nhưng em chả có thời gian "tiếp thu" những thứ anh, anh nhé. Giá anh biết cày cuốc để em có thời gian đọc sách bác anh thì hay biết mấy, nhưng tiếc là anh không thể, nên em không thể.

    Rau răm của em, em tuy đã xa anh, không còn quyền dạy dỗ anh gì nữa, nhưng lòng em cứ khắc khoải về anh, sợ anh trượt chân, đập gót vào đâu đó mà ngã vỡ cái mặt dễ thương, nên em xin phép khuyên anh không nên vì uất ức do không được lắng nghe, cảm thông và thương hại mà lê la khắp chốn diễn đàn cắt dán bài mình nữa. Rau răm ạ, nếu chúng nó hiểu được anh (hiểu thế quái nào được!) thì chúng nó đã hiểu, bằng không thì anh lê la mãi cũng chỉ làm anh thỉnh thoảng lại ngửa mặt than Giàng rằng chúng nó vùi dập ép uổng tài năng của anh, chứ anh có tống link vào mặt thì cũng có thằng nào con nào thèm đọc đâu. Rồi anh lại phải lặng lẽ đơn côi chép cả link lẫn bài mình vào một topic nào đấy (như topic này chẳng hạn) để mong giữ lại những gì anh từng phun ra. Em nhìn thấy cái nỗ lực tuyệt vọng ấy thì em thương anh bội phần. Mà em chả biết làm gì cho anh cả. Chả nhẽ em lại cho anh tiền đi vá gót chân à? Em còn phải để dành tiền mua căn hộ chung cư anh ạ, không thì chúng nó lại tạt nước vào xe em rỉ sét mất.

    Rau răm của em nhớ nhé, tiền mua nhà không có nhưng đừng kiết tiền mua sịp, đời người sống được mấy tí, có cái sịp tốt cũng không dám để tiền mà mua. Đêm đã khuya, em nói dài thì anh lại thù dai em (em biết tính anh là ai không công nhận anh khôn ngoan là anh thù người ấy mãi) nên em dừng phím. Năm sau, lúc đếm tiền xem đã đủ tiền đặt cọc chưa, có khi em lại nhớ đến anh và lại nhắn gửi anh vài dòng. Hẹn anh mùa sau.

    Ký tên: Hoa cải, từng là chiếc khăn gió ấm của Rau răm, hiện cư ngụ tại Trời

    PS: Không có em, thì anh cứ ăn nhiều rau răm để "giải quyết" bức xúc nhé anh.
  10. TRAMY1905

    TRAMY1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái pót bài bôi nhọ, bóp méo đi. Nhưng thể hiện trí khôn xem, vd phân tích thế nào là mặc định tư duy, hay gán căn ảo, nợ đời trước, nợ tiền kiếp???[-(

Chia sẻ trang này