1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen646288, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng, những vị có thần quyền pháp quyền lại biết là họ lãi những có chịu thừa nhận đâu. Lãi nhiều lắm, từng chi tiết trong cuộc sống phản ánh cho họ nhiều điều.

    Ai trả cho tôi sự công bằng, hạnh phúc gia đình???
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có những trò bất minh xảy ra.

    Topic ở box HPGĐ bị chuyển về box Tâm sự, yêu cầu chuyển lại thì admin nhắn tin xử lý rồi mà vẫn thấy trong box Tâm sự nhưng tiêu đề lại nằm trong box HPGĐ.

    Hồi tối được trả lại giấy tờ được nói là "nhặt được trên ghế" nhưng mất tiền bên trong. Giấy tờ với kích cỡ đấy, để trong túi rất khó rơi trên ghế kiểu đó, chỉ có rơi ra ngoài. Và vô lý là chủ quán không hề biết gì về người thu tiền hồi đêm mà vẫn để trông quán thu tiền.

    [​IMG]
  3. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cả một cơ chế, xã hội biết thừa diễn biến sự việc; nhưng cứ lờ đi hoặc cố phá thêm. Máu tao đổ ra từ bé đến lớn vẫn chưa đủ cho chúng mày sướng à, mà phải giở trò hạ độc không đông máu?

    Viết sau hơn nửa tiếng chảy máu và vẫn tiếp tục chảy, vẫn lết từ trên Yên Kỳ về HN được.
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Công an được sắp đặt để trả lời nhảm, không thật sự xử lý khiếu kiện. Còn lũ súc vật vẫn phá, bây giờ là dùng thứ sóng gì khiến đầu óc u u i i. Chúng không phải là người. Phải dùng rất nhiều đứa giở quá nhiều bài vở mưu hại thì đó là những loài ác thú, ác quỷ.

    Forward thư cho thiên hạ, cho người người biết.

    Hôm nay phát hiện tiếp trò chiếu sóng (wave) gì đấy mà khiến đầu óc u u, i i. Ra khỏi nhà trọ thì không bị nữa. Lại còn có kẻ giả vờ gọi điện thoại hỏi linh tinh, mẹo xác định vị trí tọa độ đây. Các vị sống trong xã hội giết người bằng những trò bẩn thỉu đó được sao?

    ---------- Forwarded message ----------
    From: midnightbigsmile midnightbigsmile
    Date: 2012/2/17
    Subject: Fwd: Thư khiếu nại về việc không thể sống yên lành
    To: info@dantri.com.vn


    Kính gửi: Báo Dân trí.

    Nhờ Quý vị lên tiếng giúp tôi về việc tôi vẫn bị phá, hôm nay phát
    hiện máu không đông sau khi chảy máu tay. Bác sỹ trả lời nhiều kiểu.
    Lết mấy chục km về được HN trình báo CA phường lại được trả lời không
    đáng tin.

    Tôi đang sống tại nhà trọ bà Nguyễn Thị Sinh, xóm 1, thôn Hạ, xã Mễ
    Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

    Nguyễn Ngọc Tú
    0944144057


    ---------- Forwarded message ----------
    From: midnightbigsmile midnightbigsmile

    Date: Thu, 22 Dec 2011 22:05:50 -0800
    Subject: Thư khiếu nại về việc không thể sống yên lành

    To: toasoan@nhandan.org.vn

    Kính gửi: Tòa soạn báo Nhân Dân.

    Tôi là Nguyễn Ngọc Tú, công dân Việt Nam. Tôi muốn nhờ tòa soạn báo Nhân
    Dân xem xét và chuyển lời khiếu nại của tôi tới các cơ quan có thẩm quyền;
    khiếu nại như sau:

    Tôi đang cố gắng vật lộn để tồn tại trong xã hội. Càng sống càng thấy những
    gì mình cố gắng làm, cố gắng tốt đẹp lại biến thành công dã tràng. Trong
    khi những trò bẩn vẫn diễn ra, nhắm trực tiếp vào tôi. Có thể kể ra rất
    nhiều:
    - Đăng tin thuê nhà thì lại thấy số điện thoại của mình bị sai. Số đăng tin

    là 0948.*054*.764 lại trở thành 0948*064*764; trong khi rõ ràng phải nhắn
    tin xác nhận từ chính số thuê bao đang dùng.
    Và có thể có trò bẩn chặn, bắt liên lạc (cuộc gọi, tin nhắn) nữa, vì gọi
    cho người khác mà người đó không dám nghe máy, rồi nhận được tin nhắn trả
    lời giả dối.
    - Khăn mặt giặt sạch sẽ, treo trong nhà đã khóa, thì bị bôi bẩn. Trước đó,
    những câu chữ được lén viết thêm lên tường nhà lúc tôi đi vắng.
    - Trước nữa thì bỗng dưng xe để không trong nhà trọ bị hết hơi (2 lần), ra
    ngoài bơm căng đi đến trưa mới hết hơi tiếp và phải vá.
    - Những trò bẩn khác như gieo miệng trẻ con lời nói mất dạy, hành động thù
    địch mà khoác cái vỏ bọc nhân quả - nhân quả cho những gì rình mò được từ
    tôi.
    - Và rất nhiều chuyện khác mà tôi đã viết công khai trên trang web
    ttvnol.com lại phải chịu nhân quả từ những gì mình viết ra (???!!!). Một vd
    cụ thể: http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/1042390/page-14
    ...

    Tôi đang là công dân Việt Nam, cha mẹ, ông bà tổ tiên tôi đã sinh sống bao
    đời nay ở đây. Tôi biết có thể có rất nhiều vị có chức sắc biết nhưng không
    hiểu vì sao tôi cứ bị phá quấy thế này. Tôi muốn có cuộc sống thật, cuộc
    sống an lành. Ai cho tôi cuộc sống đó???

    Mong quý vị xem xét giùm. Xin chân thành cảm ơn!

    Nguyễn Ngọc Tú
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ giống tuyên truyền mị dân.

    Các thủ đoạn tung lực lượng lần dò từng hành vi, dò xét tâm lý thì quá nhiều.

    ---

    Quay trở lại vấn đề bị tai nạn gọt sọ 39 mũi khâu. Sau này nghe những lời giải thích gần giống với nguyên nhân "đi bộ chơi game về khuya, bị xe máy quệt phải". Còn suy xét theo nghiệp báo (vì cái sự bìm bịp giả căn lộ ra quá nhiều) thì:
    - Nghiệp sơ xuất để trẻ con bươu đầu, mà trẻ con thì sau này chả nhớ gì.
    - Nghiệp đi xe máy người khác và bị hỏng chưa trả nợ được (sau này còn được/bị diễn nghiệp đánh tráo đầu bò xe máy).
    - Nghiệp bị mất vàng khi làm thuê - tiên sư chúng nó, ăn trộm ăn cắp rồi đổ vạ nghiệp.
    - Nghiệp vạ miệng về người phụ nữ họ ... - tiên sư chúng nó, làm thuê ở đấy được vài ngày, chả biết gì về người kia; thế mà bị bơm đểu linh tinh rồi dính vạ nghiệp.
    - Nghiệp nợ cha, con gánh và bị dẫn nghiệp theo chữ.
    ...

    Và bao nhiêu nghiệp nữa, hả những kẻ có thần quyền, pháp quyền???
    >:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P
  6. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày là 1 lũ điên rồ. Vẫn luôn phiên phá tao, quá nhiều thủ đoạn.
    Tiền sắp hết còn bị tráo tiền 200.000 ---. 10.000
    Cả 1 trang web được dựng lên để tung địa chỉ nhảm.
    Và 1 số kẻ chỉ đường chỉ lung tung.
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]

    >:P>:P>:P>:P>:P>:P


    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như cũ, lừa bịp, dùng rất nhiều lượt bcxbvxzgbdsf để rình mò, dò dẫm từng cử chỉ hành vi hay nhại lại, nhân quả (!!!)

    Tin được không: 1 người 47 tuổi, râu tóc bạc từ gốc, da mặt nhăn nheo (?!); tướng bàn tay, tướng đỉnh đầu giống tôi, và nhiều chuyện chẳng muốn nói.
    Và những trò diễn về nhân vật con cô giáo, bố người bạn, người nước ngoài...

    Những kẻ tỏ ra tự sỉ (kiêng húy chữ tự trọng!!!) và nhân quả ho khạc. Chủng khôn ngoa mà không hiểu ai cũng có bệnh và có những biểu hiện bệnh; tìm cách nhân quả cái biểu hiện bệnh của người khác thì gọi là gì?
    Những kẻ sắp đặt sự việc thì quá siêu phàm: luôn có lực lượng sẵn sàng diễn trò sau mỗi tình tiết (vd các em xinh tươi cố ý gây chú ý sau lần có hạt/quả cây bồ đề sanh rơi vào khóa quần!!!).

    Ăn người bằng chánh pháp ngầm; bày đặt nhân nghĩa bằng công việc và phá ngầm.

    Này đám khôn ngoa kia, tính thử xem mỗi năm tôi tiêu dùng mức thấp 2 triệu*12 và góp phần đóng thuế, chi phí, mang lợi nhuận... cho các thành phần xã hội chỉ khoảng 10% thì tổng cộng tôi đã đem lại cho xã hội này bao nhiêu. Chưa kể kiến thức hay những việc làm.

    Công quả xã hội của cá nhân là thế. Còn công quả xã hội của gia đình (hương hỏa); hay gia đình bên nội, bên ngoại tôi đâu có thù oán, nợ nần gì với các chế độ tồn tại trên đất nước này, hay những con người; mà giật dây lũ súc sinh o ép, phá ngầm nhiều thế???
  9. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/f_69/1473341

    Đã viết:

    1 người là mid.
    Lũ heo chó đông quá, mồ mả tổ tông chúng nó thối mà bắt mid phải ngửi.

    Muốn uliuli về chữa tổ tông, tộc hệ... khi uliuli cố gắng gài những căn nợ mới cho kiếp này của mid.

    -----------------------------------------

    Nhưng chúng nó tởm quá, cố gắng gài từng chi tiết đời sống của tôi theo kiểu dẫn cung, mớm cung, lập trình nhân quả xấu.

    Chúng mày không hết thối nát được sao???>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P
  10. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày cài tích Hy Lạp, dạng câu chữ giống truyện Harry Potter hay mồ mả tổ tiên chúng mày vào đầu tao xem có biến đổi gì mới không hả?
    2001, tao bị sẹo trán, lại tình cờ xem trực tiếp tháp đôi thứ 2 ở NY bị máy bay đâm vào; thế thì có tích nào cho USA soi chiếu chúng mày?
    2009, tao viết về mơ động đất, rồi động chạm Doremon, shogatsu, takeshi watanabe...; thế thì có tích nào cho Japan soi chiếu chúng mày?

Chia sẻ trang này