Ước gì mình về được để dẫn đoàn đi. Hic, vừa đi Huế về, đã hiểu thế nào là đến một nơi mình chưa biết dễ bị chặt chém thế nào. Dặn các bác mua cái gì, ăn cái gì nhớ hỏi trước ( Đông con gái thế còn gì ) Xưa nay mình là chủ nhà nên chưa bị ai bóp cổ bao giờ, nhưng người xa đến thì cứ cẩn thận.
Ở đường chạy vào phố cổ, cạnh chợ Đồng Văn có một quán ăn ngon, giá cả phải chăng, có " hậu đài" phía sau tuy hơi sơ sài. Không nhớ chính xác số nhà. Nhờ bác Tita hỏi văn phòng trên đó xem tên quán là gì. Cô chủ quán hơi mập mạp, người địa phương, quán có tên "... Béo" thì phải. Đi xe ôm vào Lũng Cú, không phải dân ĐV thì thuê 70k/ người. Xe ôm trên đó ít đi đôi để đảm bảo an toàn, nếu thuê thì nhìn mặt xem ông lái có uống rượu chưa nhá! Ngoài Lũng Cú có thể đi xe ôm thăm di tích nhà Vương cách Lũng Cú khoảng 16km, nhưng giá xe ôm thêm vào cũng hơi " chát" . Từ chợ ĐV có thể đi dạo thăm mấy ngôi nhà cổ quanh đấy, mạnh dạn xin vào tận nhà thăm thì tốt hơn. Mọi người thử hỏi công ty du lịch Hg xem có tua nào không, có thể rẻ hơn. Mà từ nay đến ngày ấy còn dài, để hỏi dần dần sẽ ra. Chị Hoabacha xem có lên một lịch trình ngắn gọn hộ được không?
