Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Tin Nhắn HDC

imgs20/08/08 · 22:15 #1
@ Mr Hạnh: từ giờ tới cuối tháng 9, anh xem có ngày nào rảnh ko.Em mời anh làm cuộc du hí trên sông Kinh Thầy!


"Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi..."
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/08/08 · 22:21 #2
Chú thích gì cái sông Kinh Thầy đầy tuổi thơ của chú!
Chú chỉ có thể nghĩ được cái con sông cái mà ngày xưa đi học trên con đê đó thôi.
Từ giờ đến cuối tháng thì chuyện nhỏ. Anh sợ chú lại bảo từ giờ đến sang năm thôi!



Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là: Có việc để làm, có người tốt để yêu và có điều để hi vọng. "J.Addison"
 

My Blog

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/08/08 · 22:28 #3
@ Mr Hạnh: Với em sông Kinh Thầy không nhiều kỉ niệm lắm, song, tới jờ phút này em đã đi trên rất nhiều con sông của tổ quốc như Sông Tiền, Sông Hậu, Sê San, Hương, Hồng, Thu Bồn, Cầu, Đà, Sài Gòn ... Nhưng chưa một lần đi trên con sông Kinh Thầy.
Em dự định theo thuyền cát hay thuyền gạch dọc theo con sông này vào tháng 9 khi lượng phù sa đạt tới đỉnh điểm. trong đó khoái nhất là đoạn từ Phà Triều (gần nhà anh) tới Sông Cấm!



"Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi..."
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/08/08 · 22:32 #4
Trích:
quocanh_uk viết Xem bài viết

@ Mr Hạnh: Với em sông Kinh Thầy không nhiều kỉ niệm lắm, song, tới jờ phút này em đã đi trên rất nhiều con sông của tổ quốc như Sông Tiền, Sông Hậu, Sê San, Hương, Hồng, Thu Bồn, Cầu, Đà, Sài Gòn ... Nhưng chưa một lần đi trên con sông Kinh Thầy.
Em dự định theo thuyền cát hay thuyền gạch dọc theo con sông này vào tháng 9 khi lượng phù sa đạt tới đỉnh điểm. trong đó khoái nhất là đoạn từ Phà Triều (gần nhà anh) tới Sông Cấm!




Úi trời, sao chú lại khoái cái đoạn này cơ chứ!
Cía đoạn này, ngày xưa là rất hay nhặt được những cái bóng bay capốp đấy!
Cái đoạn này còn thêm hẳn một mô đất bồi phù xa. Hoa quả thì tuyệt ngon, mía thì cực ngọt luôn!
Ừ nhỉ, nói đi nói lại, hoá ra chú này khôn lỏm ra phết, thêm cái món cá nhệch ở đây nữa đấy! Dạo này không biết có còn không, chứ ngày xưa thì nhiều lắm, thỉnh thoảng lại được ăn!



Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là: Có việc để làm, có người tốt để yêu và có điều để hi vọng. "J.Addison"
 

My Blog

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/08/08 · 22:37 #5
@ Mr Hạnh: Vẫn còn ông anh ah, thỉnh thoảng về quê mẹ em vẫn mua cá đó! Ngày xưa đoạn chảy qua thị trấn Kinh Môn rất đẹp nhưng giờ công nghiệp nhiều quá, đoạn đó xấu rồi nếu qua đoạn đó mà xuốn tới khu vực Núi Một lại đẹp. Nhưng đoạn em nêu trên là còn jữ được vẻ đẹp của nó.


"Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi..."
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/08/08 · 06:16 #6
Sao chưa thấy ai đi tour sông Tô Lịch nhỉ?
Sông KInh Thầy có:
- Nước được tắm tiên (và được xem tắm tiên).
- Có mía được giải khát.
- Có cá làm mồi nhậu.
- Có thuyền được đi ra giữa sông abc.
Các bác sướng nhỉ.


Yêu là chết trong lòng một ít


Nếu yêu nhiều thì con nít chui rạ

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/08/08 · 06:47 #7
Trích:
catbuivietnam viết Xem bài viết

Sao chưa thấy ai đi tour sông Tô Lịch nhỉ?
Sông KInh Thầy có:
- Nước được tắm tiên (và được xem tắm tiên).
- Có mía được giải khát.
- Có cá làm mồi nhậu.
- Có thuyền được đi ra giữa sông abc.
Các bác sướng nhỉ.



Nếu bạn quay lại 900 năm trước thì có tour trên sông Tô Lịch. Ngày đó Lý Công Uẩn cũng đã từng cho thuyền ngược sông Nhị Hà vào sông Tô lịch đến đoạn Pháo Đài Láng bây jờ dừng thuyền và định đô. Trong lịch sử đã có một thời sông Tô Lịch là một tuyến giao thông thuỷ quan trong cho kinh thành Thăng Long. Có một số con sông đã từng là những con sông lớn trong lịch sử tuy nhiên vì lí do này lí do kia mà mị thu nhỏ lại như Sông Nhuệ( Hà Tây cũ) Sông Hoàng ( nối liền thành Cổ Loa với sông Cái-sông Hồng ngày nay, hiện hầu như không còn), Sông Tích (Hà Tây cũ).



Được quocanh_uk sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 21/08/2008

"Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi..."
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/08/08 · 08:29 #8
Hjx, pác nhắn cho pác Hạnh đấy à?
Pác Hạnh dạo này bò đá hay sao í nên hok bị quản lý như ngày xửa nửa rùi Máu lém, xì tin lém, khứa khứa.

Cứ đặt viên gạch cho vụ này.

Hí hí, mãi mới sửa đc chữ ký. Thử kái nào

roẹtttttttt.....cộp.....!!!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/08/08 · 09:10 #9
To Quocanh_uk: Vụ này ọp ẹp lẻ hả? Có được tham gia ké hông?

Đặt viên gạch nữa cho máu! Ngày nào cũng OK miễn là vào thứ 7 chủ nhật.


Lạy trời! Con chưa biết ký!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/08/08 · 10:38 #10
Trích:
ntmanh viết Xem bài viết

To Quocanh_uk: Vụ này ọp ẹp lẻ hả? Có được tham gia ké hông?

Đặt viên gạch nữa cho máu! Ngày nào cũng OK miễn là vào thứ 7 chủ nhật.



Rất welcome bạn! nhưng để tôi và lão Hạnh khảo sát trước đã, vì trên khúc sông này ko có đò dọc ta chỉ có thể nhờ xa lan dọc sông thôi.
Nhân tiện đây xin thông báo tới tất cả thành viên của HDC, tôi mở tipic này ko fải để spam hoặc là thông báo off lẻ mà là topic cho tất cả chúng ta gửi tin nhắn tới cho nhau.Cũng như chúng ta gửi tin nhắn SMS trên Mobil vậy.
Kính!


"Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi..."
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn