Bạn HTN không hiểu ý của JMS rồi, cậu ấy đùa thôi, nhưng cũng thật đấy. Về khoản gì chứ khoản này, tớ đảm bảo JMS có "kinh nghiệm".
Aikido thực sự không có các đòn thế tấn công, ngay từ trong căn bản, Hiệp Khí Đạo đã rất rõ ràng: Tá lực đả lực. Hay như trong các cuốn truyện võ hiệp trung hoa ta thường gặp cụm từ: Di hoa tiếp mộc. Nhưng chính vì vậy mà Hiệp Khí Đạo rất nguy hiểm nếu người sử dụng không biết cách kiềm chế. Nguyên tắc của môn này là người tấn công càng mạnh thì lực phản hồi càng lớn. Nguy cơ gãy chân, tay, sái khớp hoặc thậm chí gãy cổ là dễ hiểu. Tuy nhiên chỉ có những kẻ thiếu nhân tính mới sử dụng Aikido như là một biện pháp tấn công. Xét cả về mọi mặt thì môn này ít gây xung đột hơn mọi môn khác, vì chỉ có những người lành tính, ít va chạm mới muốn học môn này, những kẻ nóng nảy, thích va chạm sẽ không học vì nó không được thể hiện ra ngoài như những môn khác.
Tớ chỉ nói theo cách hiểu của tớ, chuyên sâu thì không dám nói vì tớ cũng không biết gì nhiều.
Ai có chỗ học ới tớ một tiếng, tớ nghía xem Hiệp Khí Đạo có còn là Hiệp Khí Đạo nữa không. Vì tớ ghét những môn mang tính lai tạp.
Thêm nữa, nếu bạn muốn tấn công kẻ khác, còn một lựa chọn nữa, không nhiều cơ hội để bạn biết môn này vì nó bị cấm, nhưng đảm bảo bạn sẽ thích nếu thực sự yêu các miếng tấn công hơn là phòng thủ. Đó là môn võ chân (Tớ xin lỗi vì nhất thời quên mất tên) của thổ dân châu Phi. Nhắc lại là môn này rất nguy hiểm vì đòn tấn công rất mạnh và gần như không có cơ hội hồi phục nếu dính đòn.
Vài lời hóng hớt, mong các Võ Sư đừng trách kẻ này múa rìu qua mắt thợ.
Được lebang sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 12/03/2005