Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: xin hỏi ai là thành viên box Thiên Văn Học ở Hải Phòng?

imgs19/02/05 · 22:23 #11
Hờ hờ các bác cứ bon chen thì mới biết được chứ từ từ thì khoai mới nhừ hè hè. Mà bác Vịt nhà mình vưỡn còn bon chen cơ ah chúc bác năm mói khoẻ mạnh. Cái em nài chắc là có vấn đề ở cơ quan nhận biết chổng lên chổng xuống đấy thui.




đàn bà không có đàn ông thì sống chả để làm gì
       

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/02/05 · 22:30 #12
Trích:
levant57 viết Xem bài viết

Tớ không phải là thành viên của box Thiên văn học nhưng tớ rất yêu bầu trời. Ngoài ra tớ rất thích đọc các sách nói về vũ trụ. Nhà tớ treo hai bức ảnh khổ lớn một về lỗ đen và một về dải thiên hà trẻ mới có 500 triệu năm tuổi. Chúng rất đẹp dưới con mắt tớ và hẳn sẽ rất đẹp đối với những ai say mê vũ trụ. Tớ download chúng từ trang web mang tên kính thiên văn không gian Hubble và phóng nó ra cỡ 40 x 60cm. Ai thích tớ sẵn sàng tặng các bản cọp pi. Khách đến chơi nhìn thấy chúng đa phần không hiểu tớ treo cái gì.

Ngoài ra tớ đang lùng các cuốn sách sau:

Của Trịnh Xuân Thuận:
1) Hỗn độn và hài hoà
2) Giai điệu bí ẩn
3) Lượng tử và hoa sen
4) Cái vô hạn trong lòng bàn tay
5) Nguồn gốc và nỗi buồn


Của Nguyễn Quang Riệu
1) Sông Ngân khi tỏ khi mờ

Ai có nếu bán hãy bán cho tớ, kể cả bản tiếng Anh lẫn bản dịch tiếng Việt.

Xin chào.





Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 15/02/2005
Nhà bác ở đâu ạ cho em địa chỉ cái ạ em thích mấy cái loại ảnh đấy lắm. cám ơn bác nhé(Chả mấy khi được mấy cái ảnh miễn phí về vũ trụ). Cám ơn bác nhiều lắm ạ.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/02/05 · 21:31 #13
Trích:
LeBang viết Xem bài viết

Bạn Gianghobenbinh lưu lạc phương nào thế? chẳng thấy đoái hoài gì đến Hải Phòng cả.
Bác LeVanT đổi giới tính từ khi nào mà được gọi là chị thế nhỉ?
Còn cái hội Tóc Vàng Hoe của bạn emyeunhungvisao có kết nạp tớ không? Làm một chân vàng hoe cho có vẻ sắc màu...
Off đê.... Nhưng mà off cái gì? off như thế nào??? Híc híc...

Thật sự chuyện off của box thiên văn ở HP bây giờ là một chuyện hơi khó thực hiện. Bởi vì không nói chuyện vấn đề thành viên mà là vấn đề về kiến thức TVH. Thật sự bây giờ ở HP chưa có thành viên nào đủ trình để thuyết trình một họp về thiên văn. Như đợt trước tết vừa rồi nhân dịp vệ tinh Huygens đổ bộ Titan vệ tinh của sao Thổ VTT có thuyết trình về cuộc đổ bộ này nghe rất chuyên nghiệp và có hệ thống. Bây giờ chỉ hi vọng là các bậc tiền bối như bác LeVanT có thể làm được như vậy thì em thật sự rất khoái nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội học hỏi như vậy.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/02/05 · 22:11 #14
tui nghe nick bạn "levant" gì gì đó cũng cứ tưởng bạn tên là "Lê Vân" he he .Sao lão này lại nói con gái nhà người ta thế nhỉ? Có trách thì nên trách cái account của mình quá...nữ tính , he he

Được stupid_angel sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 26/02/2005
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/02/05 · 03:03 #15
Trích:
tuanno1 viết Xem bài viết

Trích:
levant57 viết Xem bài viết

Tớ không phải là thành viên của box Thiên văn học nhưng tớ rất yêu bầu trời. Ngoài ra tớ rất thích đọc các sách nói về vũ trụ. Nhà tớ treo hai bức ảnh khổ lớn một về lỗ đen và một về dải thiên hà trẻ mới có 500 triệu năm tuổi. Chúng rất đẹp dưới con mắt tớ và hẳn sẽ rất đẹp đối với những ai say mê vũ trụ. Tớ download chúng từ trang web mang tên kính thiên văn không gian Hubble và phóng nó ra cỡ 40 x 60cm. Ai thích tớ sẵn sàng tặng các bản cọp pi. Khách đến chơi nhìn thấy chúng đa phần không hiểu tớ treo cái gì.









Nhà bác ở đâu ạ cho em địa chỉ cái ạ em thích mấy cái loại ảnh đấy lắm. cám ơn bác nhé(Chả mấy khi được mấy cái ảnh miễn phí về vũ trụ). Cám ơn bác nhiều lắm ạ.







Chú cho anh địa chỉ anh sẽ gửi một ảnh khổ 25 x 40 của MAJESTIC SOMBRERO GALAXY cho chú. Đó là một bức ảnh tuyệt vời !




Từng Người Tình Bỏ Ta Đi Như Những Dòng Sông Nhỏ...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/02/05 · 03:09 #16
Trích:
stupid_angel viết Xem bài viết

tui nghe nick bạn "levant" gì gì đó cũng cứ tưởng bạn tên là "Lê Vân" he he .Sao lão này lại nói con gái nhà người ta thế nhỉ? Có trách thì nên trách cái account của mình quá...nữ tính , he he

Được stupid_angel sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 26/02/2005






Có ai trách gì đâu, levant khác hẳn với levan, đúng không? Em có yêu bầu trời không?

Đôi khi ngước nhìn lên bầu trời đêm thấy một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng em ạ.




Từng Người Tình Bỏ Ta Đi Như Những Dòng Sông Nhỏ...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/02/05 · 18:42 #17
Ui trời, xin lỗi chú levant vì cháu nhầm !
Sao chú lại sợ bầu trời đêm nhỉ? Chú coi vậy mà lại nhát gan hơn cả cháu! Ngày trước cháu sợ...ma , mỗi làn ra trời tối là không dám đi một mình , nhưng từ khi thích những vì sao , nhìn trời là cháu chẳng sợ nữa

Ước mơ không phải là cái gì sẵn có , cũng không phải là cái gì không thể có .Ước mơ là vũ trụ kì bí đang chờ sự chinh phục của con người.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/03/05 · 16:05 #18
Trích:
emyeunhungvisao viết Xem bài viết

Ui trời, xin lỗi chú levant vì cháu nhầm !
Sao chú lại sợ bầu trời đêm nhỉ? Chú coi vậy mà lại nhát gan hơn cả cháu! Ngày trước cháu sợ...ma , mỗi làn ra trời tối là không dám đi một mình , nhưng từ khi thích những vì sao , nhìn trời là cháu chẳng sợ nữa





Emyeu không hiểu chú. Chú sợ vì thấy mình nhỏ hơn cả hạt bụi giữa mênh mông vũ trụ và mong manh dễ vỡ. Người ta tính rằng nếu tuổi đời của những vì sao ta ngắm hàng đêm (Đâu có!) là 1000 năm thì tuổi đời của con người bao gồm Emyeu và chú đây chưa tày 1/1000 của giây. Rất may đây chỉ là một phép tính rút gọn mà thôi.

Chúc cháu tiếp yêu những vì sao. Mở topic ra rồi bỏ lửng đấy...




Từng Người Tình Bỏ Ta Đi Như Những Dòng Sông Nhỏ...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/03/05 · 08:11 #19
Lâu lâu không ghé, mới biết cả nhà mình cũng xôn xao ra phết.
Bác Levant có muốn đứng ra tổ chức một buổi off cho các bé ấy bàn luận về Cái Sự Rộng Lớn của Vũ Trụ không ạ?

Bác nói sợ, em cũng trình bày một cái sợ của em: Không cần phải đứng trước cái vô cùng của vũ trụ, chỉ cần ngồi trong nhà và suy nghĩ lan man, em lại vớ được cái cảm giác không gian, sự vật, sự việc xung quanh em giống như một khối hình hộp rất rất lớn và trong đó, em giống như một vết bụi bám vào thành khối hộp ấy, rất khó để tả lại cảm giác đó, nhưng hình như là vừa lâng lâng, vừa thấy áp lực rất lớn. Đó là cảm giác thực đấy bác ạ, không phải mơ mộng đâu. Cảm giác này em bắt đầu có cách đây khoảng 15 năm hoặc hơn, em không nhớ rõ vì đã quá lâu rồi...



Phi thương bất phú, phi phụ bất sinh, phi người tình... bất mãn


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/03/05 · 17:03 #20
Trích:
stupid_angel viết Xem bài viết

tui nghe nick bạn "levant" gì gì đó cũng cứ tưởng bạn tên là "Lê Vân" he he .Sao lão này lại nói con gái nhà người ta thế nhỉ? Có trách thì nên trách cái account của mình quá...nữ tính , he he

Được stupid_angel sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 26/02/2005




Cô cho tôi có cái account quá nữ tính còn cô có cái account không phân biệt được giới tính nữa, he he.




Từng Người Tình Bỏ Ta Đi Như Những Dòng Sông Nhỏ...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

27753 người online, 573 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading