Trích:
Sukidayo viết
Trích:
mytomvn viết
Trích:
hanhnd_halong viết
Trích:
mytomvn viết
Em gái, tấn công mạnh mẽ vào chứ. Cứ hôm được hôm mất thế này, giai nản đấy. Cố lên.... Giai gái HLC vào cổ vũ em ấy phát để lấy khí thế tấn công tiếp nào. P/S : Tình hình hàng giai ế quá, phải tìm cách bán tháo đi mới được
|
Cổ Vũ nào . gái tán Zai . cổ vũ cho vụ này đê bà con (Zai là théng nào mà n thế . cứ đổ 1 hôm đi thì đã sao 
</font>[/h4]<!--Sign_End-->
|
Chắc là đang xúc động mạnh nên hành động / suy nghĩ nhất thời bị ngơ ngơ đó thôi. Giai này có vẻ đang e thẹn, ngượng ngập chứ phải mình là mình cứ lăn đùng ra, đổ phát xem sao. Tỉ dụ như không có sao thì bò dậy phủi mông đi tới hàng thuốc mua cao sao vàng về xoa cho đỡ đau. Còn có sao thì nằm lại ngắm sao, lúc đó chắc chả còn đau đớn gì đâu ... He he. 
|
Sukifan ơi, anh đổ đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy! Raaaaaaaầm!
<!--Sign_Start-->[/sign]
|
Định đổ nhưng nhìn lại chẳng biết đổ vào đâu vì có biết em là ai đâu... hi hi! Em ơi, không biết em là ai anh biết đổ thế nào?
|