Cái này Pót trong Tóp pic Chân dung các thành viên. Thấy mọi người nói lạc đề nên Pót sang đây. Mong các Mod đặc biệt là anh Minalista thông củm nhá. Đừng xóa nhá.
Đang ngủ ngon trong Box Hạ long bỗng thấy một dáng người xiêu vẹo bước thấp bước cao vào làng.Nhìn kĩ hóa ra Baby_rose.Vạt áo nhàu nhĩ, khuôn mặt hốc hác vì mất ngủ.Cái túi xách lủng lẳng lòi ra một góc tờ báo "Thể thao văn hóa".
Thị cười hí hí chào anh chí.
-Bố khỉ, lại gặp anh chí, dạo này không gặp anh chí để chửi nhau.
-Vâng chào cô, cô vẫn khoẻ. khuôn mặt cô có vẻ hốc hác.
-Em đói khát bác ạ
-Dáng cô phây phây, cô đói chắc tôi vừa ở Châu Phi về.
-Bác chả hiểu, em đói khát tình cảm bác ạ. Nói trắng ra là tình yêu đấy bác . Bác bố trí thế nào giúp em, chứ em thế này mà toàn thất tình thôi bác.
Thị vừa nói vừa gãi sột soạt,
-Đêm qua em lại mất ngủ, thức trắng cả đêm gần tuần nay rồi.
Em dek ngủ được bác ạ, em lại nhớ nó, tiê_n sư nhà nó, thằng sở khanh. Nó..... nó.......
-Cô Baby bình tĩnh, cô ngồi xuống đây uống hớp nước rồi nói rõ đầu đuôi xem nào
-Bác cho em chén rượu, uống thứ nước nhạt thếch nhà bác em không có hứng. Ruợu ngoại bác nhá, henesy hoặc cho chai Jonh cũng được.
Chuyện là thế này , đầu tiên em và nó đến với nhau. Cũng như bao cặp tình nhân khac, chúng em xây mộng yêu đương, cùng bên nhau những đêm trăng sáng, trăng tối, trăng tròn trăng sế.
Cùng lắc lư những vũ điệu cuồng say trên New, Apocalipse.
Kỉ niệm cũng nhiều, ngọt ngào cũng lắm
-Thế rồi sao
-Bác ngồi im để em nói đã. Mà em nói chung quy lại là bây giờ tiệt rồi . Tiệt.
-Nghĩa là chia ly?????
-Cứ cho là như thế, em dek cần đời nữa......(rút một cái guốc ném cái bốp )
-anh thấy cô vẽ bậy khắp làng Hạ long, đến nhà nào cô cũng vẽ. Khiếp, cô toàn dùng màu tối, ảm đạm bỏ mịa lên được.
Nào là màu đen , xám. cô kêu gào cô khóc lóc. Nói thật lúc anh say rượu cũng chả đến nỗi chã như cô.
-em còn cái guốc nữa, bác cứ lắm mồm em nhét luôn vào mồm bác
-Ừ thì anh im, cô nói tiếp đi
-(Ngửa cổ làm một ngụm) Nói tóm lại (nấc ) là (nấc ) em thất tình vì người yêu em bỏ em đi lấy vợ
-Nom cô xinh xắn thế này, anh chửi thằng bỏ mịa nào lại dại dột bỏ cô, nó không biết cô là một đóa hoa à , mặc dù anh nói cô bỏ quá cho , mặc dù cô chỉ là hoa kít lợn.
-Bốp, cho anh chừa cái thói tỉa tót người khác
-Gớm, cô tát anh mà cứ như vuốt má anh, bàn tay cô mát phết.
Baby lườm luờm chí Huy, cô chán ngấy cái lũ đàn ông, nay lại gặp thằng buông lời tán tỉnh. Cô thấy rùng mình. Lặng lẽ cô đứng dậy.
-Ơ này Baby đi đâu
-Tôi đi về
-Cô đứng lại đã
-Tôi chả có gì nói với anh, bao điều than vãn tôi vẽ bậy lên hết các nhà ở cái làng hạ long này rồi.
-Cô ở lại chửi nhau với tôi cho đỡ buồn.Có khi tôi lại giúp được cô đấy.Ví dụ tìm cho cô một thằng con giai để cô giải sầu.
- Hic, lũ giai như các anh, hic. Tôi khinh...Nhất là con trai hạ long các anh đa tình , lừa đảo.
-Nhà cô chửi thế có khác gì cô chửi Bưu điện Hạ long vì nhà cô ghét Bệnh viện hạ long.
-cái nhà bác lại nói chữ, bác nói vòng vo em dek hiểu.
-Thì cô một lần bị đau khổ, sao cô không thử mấy anh zai Hạ long khác . Ví dụ như mấy thằng trong làng này cũng được phết
-Nhà bác lại định nói "sao không thử tôi chứ gì"
-Ờ thì rõ là như thế
-Nhà bác tránh ra cho em đi. em đã nhất quyết không là không. Nhà bác làm ơn làm phước. Để vết thương lòng em để lắng dịu đã.
Có thể 1 ngày, 2 ngày rồi em sẽ quên. Bác cố gắng đợi sau 1 , 2 ngày em sẽ quay lại để tìm cuộc tình duyên mới với bác.
Bây giờ bác nhặt guốc cho em đi.
Chuyện chỉ có thế. Chí Huy buồn buồn nhìn em babyrose đi về cuối làng. Rồi khuất sau lũy tre. Rồi nghe cái tõm. Tiếng đạp nước . Bên kia sông, Em Babyrose đang nhoẻn miệng cười đưa tay vẫy chào tạm biệt