1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con mất gốc!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi gaumeo, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Con mất gốc!

    Tớ là người ĐN 100%, ông bà cha mẹ tổ tiên chi cũng là người ĐN. Tớ chưa từng ra HN, chỉ có only 1 người họ hàng ở HN, ko biết tới khi nào mới được ra HN. Kỳ cục, tớ lại thấy yêu HN hơn quê hương tớ. Tớ là con mất gốc!


    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ohhhhhhhhh ! a strange emotion
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  3. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lấy chồng HN cho rồi !
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  4. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ừ "lạ" , nhưng mà là "thật" đấy! Oaaaaaa
    matngocboyfan anh là thành viên của svduhọc đúng ko?? Dạo này em vào đó chẳng được, anh cho lại em add đi??

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  5. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao ko vào được ???
    www.svduhoc.org/forum
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội hơn là quê hương của bạn thì đâu có phải là bạn đã đánh mất gốc gác của mình.
    Nhân đây xin hỏi là chúng ta luôn nói (theo nghị quyết của Đảng hẳn hoi nhé) rằng phải "giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hoà nhập chứ không hoà tan". Vậy có mấy ai trong chúng ta hiểu bản sắc văn hoá dân tộc là như thế nào không ạ? Và Connector xin được thỉnh giáo!
  7. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    gaumeo vào sinhvienduhoc.com hèn gì không được là phải.
    Dẫu gì cũng còn một cái để an ủi , Hà Nội dù gì cũng thuộc VN, yêu thủ đô nghĩa là yêu VN, yêu "bản sắc văn hoá dân tộc " như connector nói. Vậy mà gấumèo vẫn thấy mình kỳ cục, mình thật hâm. Hà Nội có người Hà Nội

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có người Hà Nội nhưng cũng có cả người từ nhiều tỉnh thành trong nước nữa mà....1 người ĐN nữa cũng chẳng sao đâu...cái đấy không gọi là mất gốc...mà fải nói : Hà Nội đã thu hút bạn mất roài....Có cần kiếm chồng HÀ Nội không nữa vậy???
    Faith is the force of life...!
  9. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mình biết rùi, chắc tính cách của ban hợp với Hanoi đó mà. Chắc bạn là người dịu dàng, thích yên tĩnh và thanh bình... hihihi.
    Mình thì khác, lúc ở nước ngoài thì mình nhớ HN lắm, lúc về tới HN lại thích sống trong HCM.... tại mình thích những gi sôi nổi, náo nhiệt mà.... ở HN bình yên quá.
    Dù sao, mình vẫn iu HN nhất...................
    KingstheOne - the Matrix
  10. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Vào các chợ ở Hà Nội bạn sẽ biết thế nào là dịu dàng
    Vào New Century, bạn sẽ biết thế nào là yên tĩnh
    Đứng ở đê Yên Phụ mùng 1 Tết, bạn sẽ biết thế nào là thanh bình
    Nói thế thôi, ở đâu cũng có những cái hay và cái dở của nó bạn ạ. Nhưng mình thì minh yêu Hà Nội lắm. hehe... yêu cả cái mưa lâm thâm bân bẩn mùa xuân( mặc dù thỉnh thoảng vẫn lầm bầm chửi vì phải giặt áo), yêu cả cái rét cắt da của mùa đông( đôi lúc cũng ước gì ko rét nữa), yêu cái nồm của mùa hè( hehe...bẩn chết đi được).... Thế đấy...
    Còn ai muốn lấy chồng HN, ở đây còn 1 suất đây này
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......

Chia sẻ trang này