1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ đầu năm (9 Tết)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Gặp gỡ đầu năm (9 Tết)

    (Post rõ dài thì tự nhiên bị mất<>May mà copy được một đoạn,không là không post nữa đâu!)
    Hẹn Blackstar và một nhân nữa đợi ở trước cửa Trung tâm chiếu phim quốc gia vào lúc 9h kém 15.Mình đã đến muộn 2' mà nhòm mãi không thấy.Có lẽ trông ngơ ngác quá nên thấy có mấy người đang ngồi quán nước ngó ngó một lúc rồi hỏi :"Bạn có phải ở Box Kiếm hiệp không?"Oh....no...Ngượng chưa kìa.
    Dài cổ mà mãi không thấy tăm hơi,mình lại muốn đúng giờ nên 9hkém 5 đã lui khỏi chỗ đấy để đến Nhân...Đến 9Láng Hạ...toàn thấy các bác,quán thì rõ là đông mà không thấy ai quen.Mình biết nhiều nhất mà còn không thấy ai quen thì chắc các bác mới đành đến rồi...về mất!Lóng ngóng đứng ngoài chờ Black...chắc sắp đến thôi.Một lúc thì thấy...Trời đất ạ..hơn 9h mà không thấy ma nào cả.Đứng ngoài đến 15',thấy không được lịch sự lắm(gớm,người HN phải khác chứ nhỉ?)Phải lên tận tầng 2.Bác Longking hẹn hò kiểu gì mà còn không biết Nhân có mấy tầng,thế cơ đấy....
    Một lúc sau thì có thấy 2 em bé trông mặt mũi sáng sủa đi lên,nhìn xung quanh rồi hỏi(nhỏ ơi là nhỏ,may mà mình thính tai) :"Box HN đâu nhỉ?"Mình giờ tay(như kiểu chào bạn bè ấy).Hoá ra đấy là Hocus_Pocus( tên khó nghe thế)vàViking11.Thế là có 4 người ngồi nói chuyện lung tung một hồi.2 em đấy toàn 82,83 mà lại dám bạn bè với mình(Hơi bực mình).Nói chung là khôngnhớ nổi thứ tự mọi người đến thế nào nữa.Lúc nãy hơi nhớ nhưng bây giờ quên hết rồi.Tức quá là tức!
    Đại khái là cuối cùng danh sách offline như sau:
    1MAGICSTAR
    2Blackstar
    3Hocus_Pocus
    4Viking11
    5Russian_birch6Longking
    7Cobalt
    8Night
    9LuckyLuke42C1
    10Buranic
    11KingstheOne
    12Hemaka(nghe cứ như hay mặc cả ấy-toàn vào Mua bán mà lại)
    13meothuy
    14SeanChấm hết.Đến rải rác làm Longking hết hơi vì phải 5,6 lần giới thiệu lại.Khổ,thế mà lắm tên Magic vẫn không hiểu là gì cơ đấy!Nhiều thành viên từ lần trước cũng chả thấy đâu.Tiêu biểu là beconthichdua va mocoitinh.Bác mocoitình cầm cái danh sách với điạ chỉ tên tuổi điện thoại của người ta lặn luôn,bây giờ liên lạc kiểu gì nhờ?Lại còn mấy người rõ là to mồm kêu như Chuckle_Over,cobehanoi84...cũng không đi.Chị choc cũng chả thấy tăm hơi.Chán thật đấy.
    Mọi người ngồi buôn chuyện ở Nhân cũng lâu lâu...Đến 10h30,tức là 1h30 so với giờ chuẩn,Longking bắt đầu đọc "diễn văn".(Công nhận BoxHN này giờ cực cao su)Long king có một bài diễn văn để đời,mọi người nhớ không nhờNói chung là công việc được mọi người thống nhất là sẽ có 1 cái topic về việc chọn xét title chung cho các thành viên(cứ yên tâm,không đồng ý cứ đòi đổi thoải mái!).còn lại cha có việc gì nữa thì phải.Không biết mình nhớ có đúng không?
    Em Hocus vì lý do cá nhân nên out đầu tiên.Mọi người quyết định đi ăn.Hôm nay không thể có kế hoạch offline mấy ca như Box TL của mình được tại mọi người giờ đều giới hạn hết.Đến chỗ Kim Liên thì chỉ còn có 7 người.Liệt kê tên hơi dài,với lại mình viết đầy đủ quá thì mọi người chả biết viết gì nữa,nên thôi.Chỉ thắc mắc không hiểu Sean với meothuy lạc đâu mất.Có lẽ chỗ này ăn không ngon,tớ cũng thấy thế đấy Cobalt ạ.Ăn xong thì mọi người chán nản ra về,chả ai có ý định làm ca 2 cả.Ui,nhưng mà mọi người có thể đi tàu ngầm đấy,cái đấy thì...ai mà biết được.?Cụ thể là...ai ấy nhỉ??????
    Nhìn một cách tổng quát,hôm nay offline không vui đâu.Ai nghỉ ở nhà là...thông minh đấy!


    4of7

    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngy 08/07/2003
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Làm gi` đến nỗi nào hả Magic Star ơi....Mọi người hôm nay nói chung là đều rất vui vẻ, rất thân thiện. Lucky mới vào Box được hơn một tuần mà đi họp Box đã nói như thia lia, như là người nhà ấy mà...... Được cái ông Mod nhà mình lần đầu gặp mẹt nhưng cũng không kém, điển hình là cái bài diễn văn của ông ấy. Mọi người im phăng phắc nghe cơ mừ!
    Đi ăn ấy à, còn lại:
    KingstheOne
    Hemaka
    Magic_star
    Cobalt
    Luckyluke42c1
    Buranic
    Viking11
    Đấy! Còn những thành viên đấy đi ăn!
    Hôm nay Box mình làm Lucky ấn tượng nhất là Russian Birch, bởi vì cái bộ râu của đồng chí ấy, Lucky tí nữa nhầm là đồng chí ấy là người nước ngoài cơ mà...hehehe!!! Lí do thì đã nói với những người cùng đi ăn rồi
    Nói chung là vui!

    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    ko có ảnh ah`
    Át Bích, Who Am I?
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, em đến chậm, không nhìn thấy mặt bác magicstar. Hehe, chả là box Kiếm hiệp nhà em họp quân ở quán nước chè cổng Trung tâm chiếu phim quốc gia mà.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 05/05/2003
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Em xin tường thuật thêm một chút vào bài bác Magicstar nha :
    Hẹn Blackstar và một nhân nữa đợi ở trước cửa Trung tâm chiếu phim quốc gia vào lúc 9h kém 15.Mình đã đến muộn 2' mà nhòm mãi không thấy.Có lẽ trông ngơ ngác quá nên thấy có mấy người đang ngồi quán nước ngó ngó một lúc rồi hỏi :"Bạn có phải ở Box Kiếm hiệp không?"Oh....no...Ngượng chưa kìa.
    Dài cổ mà mãi không thấy tăm hơi,mình lại muốn đúng giờ nên 9hkém 5 đã lui khỏi chỗ đấy để đến Nhân...Đến 9Láng Hạ...toàn thấy các bác,quán thì rõ là đông mà không thấy ai quen.Mình biết nhiều nhất mà còn không thấy ai quen thì chắc các bác mới đành đến rồi...về mất!Lóng ngóng đứng ngoài chờ Black...chắc sắp đến thôi.Một lúc thì thấy...Trời đất ạ..hơn 9h mà không thấy ma nào cả , chỉ có magicstar và blackstar209 < lại lặp lại như các cuộc họp trước đây , mọi người luôn luôn là người đến ..hic hic .Đứng ngoài đến 15',thấy không được lịch sự lắm(gớm,người HN phải khác chứ nhỉ?QUán đông quá , nhìn khắp tầng 1 mà cẳng thấy ai quen , nhòm mặt ai cũng phải đưa vào " thâm niên rùi " < sợ quá chừng >)Phải lên tận tầng 2.Bác Longking hẹn hò kiểu gì mà còn không biết Nhân có mấy tầng,thế cơ đấy....Mà bác nè hẹn hò chán quá , lẽ ra trước khi hẹn phải tìm hiểu qua về chỗ hẹn chớ nhỉ ? Sau này bác longking mà hẹn người yêu chắc là ... < bỏ chạy mất thôi vì chỗ hẹn và cao su của bác >
    BS &MS gọi nước uống , hic , nhìn quanh quán hình như chỉ có mỗi BS và MS là girl thôi thì phải => ngại quá đi thôi.Lần sau đề nghị bác longking không hẹn chỗ đó nữa nha.
    Một lúc sau thì có thấy 2 em bé trông mặt mũi sáng sủa đi lên,nhìn xung quanh rồi hỏi(nhỏ ơi là nhỏ,may mà mình thính tai) :"Box HN đâu nhỉ?"Mình giờ tay(như kiểu chào bạn bè ấy).Hoá ra đấy là Hocus_Pocus( tên khó nghe thế)vàViking11.Hai bác giới thiệu tên nhỏ quá không nghe được < thỏ thẻ=> thành viên mới mà >Phải đến 2 lần giới thiệu mới gọi là tạm tạm biết được < nhưng vẫn hổng nhớ được nick < hic >.Thế là có 4 người ngồi nói chuyện lung tung một hồi.2 em đấy toàn 82,83 mà lại dám bạn bè với mình(Hơi bực mình).Ngồi một lát thấy một bác râu tóc < chưa bạc phơ > đi vào -Russian_birch-< mới nhìn bác nè tưởng 7x hay 6x gì đó , nhưng không phải , bác mới chỉ 81 thôi .Và lại tiếp tục bắt đầu : giới thiệu và giới thiệu , vừa hoàn thành xong thủ tục thấy hai bác LuckyLuke42C1 và Buranic bước vào , miệng cười < gần hết cỡ , chắc biết mình sai hẹn nên ăn năn đây=> tạm tha >.Và thủ tục lại bắt đầu , giới thiệu < hic , một vòng nữa , không biết là bao nhiêu lần cho đủ đây >.Vừa xong thủ tục bác longking đến < xem chừng bác nè đúng hẹn phết nhỉ , hẹn 9h thì 9h 30 có mặt> đáng phạt quá .Và tiếp tục , mọi người có biết làm gì không ? Chắc không phải nói ai cũng đoán ra rồi , đến lượt bác longking đòi biết các thành viên mới < lẽ ra đến muộn phải phạt mới đúng > Rùi tiếp tục cobalt xuất hiện , sean và meo-thuy,night . Cuối cùng , người đến kỉ lục nhất của box là kingtheones &Hemaka ,Sau tất cả mọi thủ tục ban đầu < cũng phải 10h 30 rùi đấy nhỉ >(hơn 1h30 mới hoàn thành xong thủ tục chào hỏi ) Box HN cao su thật đó .Biết vậy lần sau phải lập ra nội qui offline mới được , ai đến chậm 1 phút phạt , và cứ như vậy mà tăng lên với người chậm nhiều nhất để bớt cao su đi . Hoặc là hẹn giờ họp sớm hơn một chút , vd 9h họp hẹn 8h30 .
    Cuối cùng danh sách offline như sau:
    1MAGICSTAR
    2Blackstar
    3Hocus_Pocus
    4Viking11
    5Russian_birch6Longking
    7Cobalt
    8Night
    9LuckyLuke42C1
    10Buranic
    11KingstheOne
    12Hemaka(nghe cứ như hay mặc cả ấy-toàn vào Mua bán mà lại)
    13meothuy
    14SeanChấm hết.Đến rải rác làm Longking hết hơi vì phải 5,6 lần giới thiệu lại.Khổ,thế mà lắm tên Magic vẫn không hiểu là gì cơ đấy!Nhiều thành viên từ lần trước cũng chả thấy đâu.Tiêu biểu là beconthichdua va mocoitinh.Bác mocoitình cầm cái danh sách với điạ chỉ tên tuổi điện thoại của người ta lặn luôn,bây giờ liên lạc kiểu gì nhờ?Lại còn mấy người rõ là to mồm kêu như Chuckle_Over,cobehanoi84...cũng không đi.Chị choc cũng chả thấy tăm hơi.Chán thật đấy.
    Mọi người ngồi buôn chuyện ở Nhân cũng lâu lâu...Đến 10h30,tức là 1h30 so với giờ chuẩn,Longking bắt đầu đọc "diễn văn".(Công nhận BoxHN này giờ cực cao su)Long king có một bài diễn văn để đời,mọi người nhớ không nhờNói chung là công việc được mọi người thống nhất là sẽ có 1 cái topic về việc chọn xét title chung cho các thành viên(cứ yên tâm,không đồng ý cứ đòi đổi thoải mái!).
    Em Hocus vì lý do cá nhân nên out đầu tiên.Mọi người quyết định đi ăn.Hôm nay không thể có kế hoạch offline mấy ca như Box TL của mình được tại mọi người giờ đều giới hạn hết.Đến chỗ Kim Liên thì chỉ còn có 7 người.<không biết bị lạc đâu mất , chắc mấy bác đi đánh lẻ rùi nhở? < còn blackstar có xin phép về hẳn hoi đó với một lí do hết sức thuyết phục (về nhà làm con ngoan trò giỏi mà)>,Chỉ thắc mắc không hiểu Sean với meothuy lạc đâu mất.Và thế là 7 người dắt nhau vào quán ăn , phải công nhận là bác luckykuke.. nói nhìu nói lắm thiệt đó < có cơ hội nào nhờ bác chỉ giáo cho blackstar chút nha >Cuối cùng , vì ai cũng bận nên không thể làm tiếp tăng 3 được đành ngậm ngùi ra về hẹn lần sau không xa .Ui,nhưng mà mọi người có thể đi tàu ngầm đấy,cái đấy thì...ai mà biết được.?Cụ thể là...ai ấy nhỉ??????
    Nhìn một cách tổng quát,hôm nay offline thật vui đấy.Ai nghỉ ở nhà là...không thông minh chút nào đâu!
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 05/05/2003
  6. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hai em star tường thuật hay thế còn gì. Mà black star có câu hẹn tăng 3 gần đây hay đấy nhỉ . Ai nghĩ ra ý tưởng đi đâu thì đề xuất sớm nhá.
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói xấu gì tôi đấy?
    Cứ gọi tớ là Rờ_Bờ
  8. cinderella83

    cinderella83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    lần này đi đông wá nhẩy. tiếc wá chả đi đc. tại mày đấy chuckle
    em lại về chuồng với các bác
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tại cái giè? Em nói đến hàng tỉ lần là bác cứ đi đi đừng ngại gì cả mà bác có nghe em đâu.
    À quên xo di cả nhà nhé, hôm ấy nhà em có việc bận đâm ra em không đến được, tiếc nhỉ nếu không các bác đã có thể biết thần tượng của bé Hocus_Pocus là như thế nào.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  10. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cũng chẳng hiểu mình đi kiểu gì(ah, không, anh Sean đi kiểu gì). Đã biết là bác Longkinh đi phía trước, loanh quanh luẩn quẩn thế nào trong chợ, ra được ngoài thì đã mất dấu. Hic, làm mình nhịn đói. Tiếc quá cơ.
    Hỡi chiếc lá rụng rơi về trời, chớ ngại ngùng với tôi. Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười, và đức tin ở con người.

Chia sẻ trang này