1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường tôi đã đi!!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi luckyluke42c1, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Những con đường tôi đã đi!!!

    Kí ức thuở còn bé tí teo, cái thuở tung tăng cắp sách đến trường cấp một mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong tôi. Tuổi thơ đi học của tôi gắn liền với con đường Thuỵ Khuê luôn sạch sẽ và vắng vẻ. Giờ đây, cùng với bao nhiêu con đường khác nó đã phải thay đổi để hiện đại hơn, nó không còn là con đường ngày xưa nữa.
    Hồi đó, khoảng gần năm 90 ấy, đường từ nhà đến trường của tôi, đoạn từ chỗ tránh tàu điện đến trường cấp 2 Chu Văn An, tuy ngắn thôi, nhưng có biết bao nhiêu điều thú vị. Hai bên đường là hai hàng rào bằng cây cao hơn đầu người lớn, lúc nào cũng xanh um. Ở đó có biết bao nhiêu loại cây trở thành trò chơi cho chúng tôi. Tôi vẫn nhớ có một loại cây, chẳng biết nó là cây gì. Nhưng khi ngắt cái lá của nó, cái chất nhựa trong suốt chảy ra. Nếu đêm bôi cái nhựa đó lên móng tay, nó sẽ bóng loáng như gương, và giữ rất lâu. Đã biết bao nhiêu lần bọn chúng tôi tỉ mẩn " sơn" cho bằng hết 10 đầu ngón tay bằng cái loại cây quái quỉ đó, mà muộn cả giờ học.
    Giờ đây con đường đó vẫn ở đóm, nhưng hai hàng rào cây hai bên đã được chặt đi và thay vào đó là một bức tường xấu xí màu vàng cao vọi. Đơn giản là vì cái bức tường ấy an toàn hơn và chiếm ít diện tích hơn là hàng rào cây.
    Tôi thì tôi vẫn nhớ cái con đường ngày xưa, cái thuở la cà ấy!


    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Những con đường đã qua , nhiều lắm , nhưng chỉ nhớ và luôn ghi nhớ những con đường mà gắn với ta nhiều Kỉ Niệm .
    Làng Thịnh Quang là nơi mà ghi nhiều dấu ấn nhất với những kí ức tuổi thơ . Trưa , trời nắng chang chang , đầu trần cả lũ trẻ con trong xóm rủ nhau đi ... ăn trộm hoa quả . Sau đó cũng lãng mạn và điệu đà 1 tí : đứa nào đứa nấy hái , tranh nhau hai những chiếc lá mà đưọc gọi là : Lá xà phòng để bôi lên móng tay cho bóng không thì hái những nụ hoa Râm Bụt , bóc ra rồi dán lên những ngón tay làm móng tay giả . Cho đến giờ thì không còn nữa rồi vì nhà nhà đã phá những hàng rào hay vườn đi để xây nhà cao tâng rồi . Tiếc quá........
    Lớn hơn tí nữa là những con đường đầy hương hoa như Nguyễn Du _ hoa Sữa , Lí Thường Kiệt_ Hoàng Lan , Phan Đình Phùng nữa .......... Chiều chiều được đưa đi lang thang Hà Nội , trên những con đường nồng nàn hương hoa như vậy sao ta quên được . Dù bây giờ tất cả đã qua , tấ cả đã trôi theo năm tháng nhưng ta vẫn nhớ lắm , yêu lắm ......, yêu lắm Hà Nội ạ dù cho nó chỉ gợi cho ta những khoảnh khắc buồn ..........
    Bây giờ thì nơi nào cũng thích , nơi nào cũng muốn đi , noiw nào cũng có ý nghĩa vì Ta cũng tự nói rằng : sẽ sống với Hà Nội , sẽ đi trên những con đường Hà Nội đến khi nào không thể .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    NHững con đường bây giờ quang đãng sạch sẽ biết bao nhiêu! Chúng rộng và đông kín những xe là xe! Bên đường là những toà nhà cao tầng hiện đại nhưng lôm nhôm đa kiêu cách.
    12h đêm trên đường vẫn rực sáng những đèn. Những @, Dylan lượn như mắc cửi. Thi thoảng mới có một cái xe đạp đi qua, lầm lũi và cô độc.
    Những ai đã từng thường xuyên đi qua đường Cát Linh ngày xưa, hẳn còn nhớ chỗ mà bây giờ là khách sạn Horrison ngày trước. Chẳng biết đó là nhà máy gì, chỉ biết rằng nó có một cái nhà kho quay lưng ra đường Cát Linh, với cái ống khói cao vút và đen xì xì. Với tôi, không bao giờ quên ấn tượng về con phố đó.
    Năm đó là năm 1985. Tôi mới 5 tuổi, ở một mình với bố ở HN. Hôm đó là đám cưới một bác ở cơ quan bố, nhà ở Thành Công. Bố đạp xe đèo tôi đi từ tối. Hôm đó bố uống bao nhiêu là rượu( Hôm nào nhậu nhẹt chả thế ) . Lúc về đã là 12h. Bố loạng choạng leo lên xe đạp. Cái xe nghiêng ngả. Bố bảo sẽ không đèo được tôi, và tốt nhất là cho tôi xuống ao....tôi đã sợ vô cùng. Hai bố con tôi túc tắc, loạng choạng đi qua một con đường rộng rộng( Bây giờ mới biết là đường Giảng Võ ) Khi đến cái ngã tư có một cái bức tường nhà kho dài ơi là dài, với một cái ống khói cao ( tôi chỉ nhớ cái đó) .....thì bố tôi ngã xe. Và bố không thể đứng dậy được. Bố cố bò vào vỉa hè, lôi theo tôi và cái xe đạp. Hai bố con ngồi dựa vào cái tường nhà kho ẩm mốc đó. Lúc đó bố bảo tôi: Bố con mình phải ngủ ở đây đến sáng thôi.
    Tôi sợ lắm. Đường vắng tanh, không có ai. Làm gì có @ hay Dylan lượn như bây giờ! Và lúc đó bố bảo tôi: Con gọi một cái xích lô đi con.
    Có một cái xích lô đi qua chở đầy đồ, tôi bảo bố tôi: Cái xích lô kia chở nhiều đồ thế, chắc là họ không chở mình đâu bố nhỉ.
    Bố ôm lấy tôi, chưa bao giờ bố thấy yêu tôi đến thế, và tôi cũng yêu bố lắm!
    Bây giờ mỗi lần đi qua Cát Linh, nhìn cái khách sạn đó, tôi vẫn nhớ rằng, bố tôi đã say rượu, và tôi đã ngủ một buổi tối trên cái vỉa hè này!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã đặt tên cho đường?
    Nhớ cái hồi đó tôi với ba thằng bạn quái quỉ của tôi, bốn thằng học sinh lớp 9 đi học thêm trên Ams.... Quãng đường ngắn ngủi từ Thuỵ Khuê lên Ams nhưng để lại bao nhiêu kỉ niệm.
    Kỉ niệm đáng nhớ nhất là hầu hết các con đường trên đoạn đường đó đều đã được chúng tôi đặt tên lại theo tên các bộ phim.
    Chẳng hạn, đường Núi Trúc bây giờ, hồi đó gồ ghề, lởm chởm, bẩn thỉu vì có nguyên một cái chợ ngự trị ở đó. Chúng tôi thỉnh thoảng đi qua đường đó, và nó tự nhiên được chúng tôi đặt cho cái tên là Osin. Câu giải thích là vì nó gồ ghề như cuộc đời nhân vật cùng tên vậy ( Giải thích siêu chuối)
    Con đường Nam Cao rẽ ra khách sạn Hà Nội thì có một cái tên khác. Hồi đó cứ tan học, học sinh rõ là đông, chen chúc nhau đi. Len lỏi mà đi được rõ là khó. thế là có cái tên là đường Khát Vọng. ( có ai nhớ cái phim này ko?)
    Có một cái ngõ nhỏ thông từ bên Núi Trúc sang cửa khách sạn HN, nó được đặt tên là Xóm Vắng...
    Đường Kim Mã, được chúng tôi đặt tên là Bạch tuộc. Lí do là thằng bạn tôi bị trấn lột ở đây một lần, mà nó cứ khăng khăng thằng trấn nó là mafia VN thuộc băng Khánh Trắng...hehe
    Đường Cát Linh, có tên Hoa Học Trò, tại vì tầm chiều, học sinh trường Cát Linh tan học rõ đông....áo trắng kín một con đường.
    Đường Trịnh Hoài Đức.....với cái tên rất hay: Tất cả các cơn mưa đều tạnh, mặc dù bộ phim đó thì siêu chuối. Lí do thì cứ đi vào đó hôm mưa thì bit, cái mái vòm của SVĐ che hết.
    Đường Hùng Vương...... có tên Không gia đình....không cần phải giải thích đâu nhỉ.
    Dốc Ngọc Hà được đặt tên là Tất cả các dòng sông đều chảy, một bộ phim nổi tiếng. Còn vì sao thì dốc tất nhiên là nước phải chảy rồi...
    Còn mấy phố nữa, nhưng mà chỉ nhớ có thế thôi.
    Không biết có ai đã từng có hứng như mình chưa???

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  5. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi,nhiều con đường...Những con đường của HN có nhiều cây.Chẳng biết là đường nào cả.Đường Hoàng Diệu,Phan Đình Phùng,Nguyễn Du,Trần Hưng Đạo,Lò Đúc,Phan Chu Trinh...Tôi yêu mọi con đường mọi nơi,mọi người HN,một tình yêu khó hiểu.Đường có khi nắng chói chang,có khi trống trơn,có khi tấp nập.Có những hàng cây nhìn rợp cả bầu trơi,hay cao cao,thẳng tắp.HN là hì,là mỗi con đường ta đã đi qua,đã nhớ và đã yêu .biết sao bây giờ,....
    Tí tuổi đã ti toe....
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Đi trên đường Tràng Thi,một con đường khá mát mẻ và yên tĩnh.Đã bao lần mình đi qua nơi đó...thấy rất quen .Chẳng biết noí thế nào.
    Con đường một chiều,từ Hàng Khay kéo ra Trần Phú,Điện Biên Phủ...mỗi khi đi qua,ngước nhìn lên trên đầu,mói hiểu rằng sao mình lại thấy quen đến thế.Không biết liệu đây có phải là con đường duy nhất ở HN ...khi mà đi qua nó,chúng ta sẽ phải chui qua những hàng chữ THĂNG LONG...HÀ NỘI... THĂNG LONG...HÀ NỘI hay không?

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  7. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hồi em học cấp 1 thì ko có con đường kỉ niệm . Đơn giản vì nhà gần trường quá . Chỉ cần đi qua đường là đến trường. Nhưng mà cũng kỉ niệm lắm. Vì hồi xửa hồi xưa em nhát quá sức tưởng tượng, ko dám đi qua đường 1 mình. Lúc nào đi học cũng chỉ mong có người dắt qua đường, hay là đường lúc đó ko có xe cộ qua lại . Trường đó là trường cấp 1,2 liền nhau. Cũng vì nhát quá nên cái trường đã to thì lại càng cảm thấy to hơn. Chẳng dám đi lại lung tung trong trường vì sợ........... lạc .
    Cấp 2 . Chuyển nhà. Vẫn nhát như thế và ko biết đi xe đạp. Ngày ngày cuốc bộ từ nhà đến trường. Đi qua đường Láng Trung , ngày nay là đường NCT đẹp đẽ. Nhưng ngày xưa nó chẳng đẹp thế đâu ạ. Bé tí bé tẹo. Nào là chợ búa, hàng quán, nhà cửa.... Hồi đầu mới chuyển về, đi từ đầu dốc xuống, cứ tưởng mình đang ở............ nhà quê. Con đường chẳng có lấy 1 bóng cây. Mùa hè nóng như đổ lửa, đường đông như nêm, lại chẳng có vỉa hè => đáng ghét thật. Trời mưa thì nó cứ nhầy nhụa, bẩn ơi là bẩn. Sau này nó mới được làm lại to đẹp như thế . Giải nhất con đường đẹp VN. Nghĩ cảnh ngày xưa của nó mà ....
    Cấp 3. Con đường đi học với e nờ kỉ niệm. Gọi nó là đường đi học vì nó chẳng phải là 1 đường., mà là 1 dãy liên tiếp các đường liền nhau. Đầu tiên là NCT này, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Lăng Bác, Thuỵ Khuê. Một đoạn đường khá dài và đẹp nữa. Hồi cấp 3 đi học,ngày nào cũng có bạn đi cùng. Lúc bình thường thì thảnh thơi, vừa đi vừa nói chuyện. Ngày thi thì chân đạp xe, miệng học thuộc lòng..... Đôi lúc có chiếc lá nào rơi vào giỏ xe thì thấy ngày đó thật là may mắn.
    Mà ngày nào cũng đi qua lăng Bác nên thấy có bao nhiêu là cái hay. Có lần đi gặp 2 bác mới ở quê ra, đi xe đạp vào lăng. Và tình cờ nghe được 1 đoạn truyện như sau :
    Bác A: (hiểu biết ) _ Lăng Bác này là người ta mới xây nên mấy năm gần đây đấy chứ. Lần trước tôi đi là lăng Bác khác cơ.
    Bác B: (Thán phục đầy mình, gật gù)_ Thế hả?
    ....
    Có nhiều người ko hiểu vô tình hay cố ý mà phi cả xe máy vào lăng. hì hì. Liền bị mấy chú cảnh vệ giữ lại. Bọn tôi chỉ đợi lúc đó là vỗ tay hoan hô. hì hì. . Hồi đó còn chạy ra mấy thềm cỏ trước lăng để nghịch nước. Bọn tôi mò ra được 1 cái vòi nước để tưới cỏ vào tầm chiều chiều. Loay hoay mở nó ra . Nước bắn tung toé. Đứa nào cũng cười......
    Ba năm đi trên những con đường đó, tôi nhớ cả những cái hố ga và cả ổ gà nữa. Có lần , đang tinh vi :"Đoạn rẽ kia có 1 cái ổ gà to oạch, đứa nào đi qua đó bị trẹo bánh xe thì chỉ có xoè..." . Thế là ............. tôi xoè.
    Cấp 4: Bây giờ đường đi học thật là xấu xí. Vừa bụi, vừa hay tắc. Con đường vào trường lại song song với sông Tô Lịch nữa chứ. Trời nắng thì ko sao, trời mưa thì ko thể nào đi nổi. Đứa nào đi qua hầu như đều ngã. Kinh khủng.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  8. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đường Lê Trọng Tấn là con đường ngày ngày tôi vẫn đi, con đường đã để lại trong tôi bao kỉ niệm. Hàng ngày từng đoàn xe hùng vĩ chở vật liệu xây dựng đi trên con đường này đã làm cho nó có dáng dấp của một con đường xứ Ban Mê. Ôi nhớ làm sao những buổi chiều đi về nhà một tay lái xe còn một tay bịt mũi. Bạn hãy thử lái xe bằng hai tay xem, lúc về nhà mồm miệng bạn sẽ toàn là cát. Vài năm trước khi đường chưa được tu sửa thì mới lãng mạn làm sao, chỉ cần mưa xuân hây hẩy thôi, lập tức con đường sẽ chìm trong bùn và nước và trơn tuột. Tôi thầm cảm ơn vì nếu không có con đường tuyệt vời này thì làm sao chúng ta lại biết đưọc cảm giác tuyệt vời khi trượt tuyết ở châu Âu xa xôi. ÔI nhớ làm sao những trưa hè nắng gắt con đường không có một bóng cây, thật lãng mạn khi mặt bạn phừng phừng đỏ thắm như cánh buồm nơi xa lắm. Bạn hãy cùng tôi đi trên con đường này đi, chúng ta biết đâu sẽ hợp cạ đấy.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  9. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ nhất con đường đến nhà người yêu mình, ôi sào mà nó gập ghềnh, gồ ghề thế không biết, nhớ cái cảnh đi xe đạp mà cứ nẩy tưng tưng lên, đi đến được nhà em ấy thì ôi cái bàn toạ mới ê ẩm làm sao.
    May mà giờ đay em ấy đã chuyển nhà, nếu không thì ôi thôi

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  10. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Đã ai đi qua lăng Bác vào tầm 6h chiều, lúc mà mấy cái máy phun nước tưới cây, cỏ bắt đầu hoạt động chưa? Hôm trước tôi vừa ở trên đó. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Những cái vòi nước đó vừa phun những tia nước nhỏ, nhưng mạnh, vừa xoay lung tung. Hay lắm. Tôi cùng 2 đứa bạn nghịch ngợm lung tung trong đó, lại còn bắn nước chọc nhau nữa chứ. Thích thật. Chẳng mấy khi được vui như thế. Bọn trẻ con lau nhau, đứa nào bạo dạn thì chạy qua những tia nước đó, đứa nào nhát thì đứng ngoài nhìn, ánh mắt háo hức, pha chút sợ sệt. Mình lớn đùng thế này mà còn nghịch nước với nhau, mấy người lớn đi qua cứ nhìn rồi cười. Chắc họ nghĩ bọn này lớn rồi mà nghịch như trẻ con. hì hì. Phun nước khoảng 15' thì hết. Quần áo đứa nào đứa nấy ướt như vừa đi mưa về. Hì hì. Hay !!
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​

Chia sẻ trang này