1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Live in Hanoi

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi chuoi_vn, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Các bác cũng như em, sống ở Hà Nội từ khi chào đời đến bây giờ đúng ko? Thế các bác có thể nói Hà Nội có những gì đặc trưng & rất riêng (khác hẳn với nơi khác) ko? Thử bàn luận một chút đi nào!
    Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cho em bàn luận tí tẹo nhé. Hà nội khác với các nơi khác trước hết ở cái ý thức mình đang sống ở Hà nội - thủ đô của nước Việt nam oai hùng, . Chính cái ý thức này làm nảy sinh sự khác biệt, người Hà nội rất tự tin, chẳng thế mà có câu "tự nhiên như người Hà nội". Người Hà nội lịch lãm hoặc tỏ vẻ lịch lãm vì bị ám ảnh câu "Không thanh lịch cũng người Tràng An". Chính ý thức đó cộng với lịch sử ngàn năm văn hiến nên tạo một sự khác biệt rõ nhất.
    Hà nội còn khác những nơi khác bởi có nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể ( học mót các bác nhà đài ) nhưng tôi chỉ xin bàn về ý thức con người, cái này mới quan trọng.
    Một cái khác biệt mà người ở tỉnh ngoài cũng như ngoại quốc khoái khẩu là cái không khí Hà nội, cái này thì tự cảm nhận, khó diễn giải. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn".
    Tuy vậy, Hà nội vẫn có nhưng điều không vui. Một người nước ngoài quay lại Hà nội lần II vì mến yêu Hà nội nhưng dính phải bãi nước bọt ngay khu phố cổ nên cạch Hà nội cũng như Việt nam đến già. Tôi nghe truyện đâu đâu nhưng hôm vừa rồi đang phóng xe vù vù thì gã phóng trước điềm nhiên nhổ một bãi. Dù rất cascadeur nhưng bó tay trước cú đòn "quá hiểm". Tặc lưỡi than trời. Singapore nói theo Lý Quang Diệu phải mất 20 năm để người dân bỏ thói xấu nhổ nước bọt vậy Việt nam đến bao giờ. Nhiều người cứ kêu gào, cứ nói yêu Hà nội lắm nhưng thiển nghĩ hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ ( mà không nhỏ tẹo nào) : Không nhổ bậy.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  3. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sống ở HN-Là người HN!Với tôi,người HN có một cái gì đó rất riêng,chẳng biết diễn tả sao cả.Chỉ nghĩ rằng,người HN cần lịch sự,cần bản lĩnh,cần sự nhân ái,cần lòng tốt,không bon chen,cần một chút gì đó lạnh lạnh...Nói chung là những cái tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra.
    Chỉ biết rằng,mình đang cố gắng sống sao cho mỗi khi gặp bất cứ ai và ở bất cứ nơi đâu,mình đều có thể tự hào nói rằng:TÔI LÀ NGƯỜI HÀ NỘI!
    Tí tuổi đã ti toe....
  4. HeavenGate

    HeavenGate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, tôi cũng tự hào để nói rằng mình là người HN, nhưng chẳng phải vì HN là thủ đô, là nơi văn minh hay cái gì đó, mà tôi nghĩ đơn giản là người ta nên biết yêu quý trước hết những gì mình có . Khi người Hải Phòng tự hào là người Hải Phòng, người Đà Nẵng tự hào là người ĐN, người Sài Gòn tự hào là người SG, tất cả những niềm tự hào đó đều đáng đc kính trọng như nhau
    Tôi yêu HN vì đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, bởi thế mà tất cả những kỷ niệm đều gắn liền với HN .
    Đương nhiên là đất nào cũng có điều hay điều dở, cái hay và dở của HN, xin được bàn vào lần sau.
    The man who sold the world
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lý do duy nhất và là lý do đầu tiên khiến tôi yêu HN vì đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên.Nếu tôi sinh ra ở nơi khác,tôi đã không yêu HN như thế.Sẽ có tình yêu,có sự cảm mến,vì văn hoá,vì lịch sử,vì những cái đẹp...đơn giản như người ta yêu cái đẹp.Nhưng...tình yêu...chỉ giành cho một nơi,nơi đó được gọi là quê hương!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    sống ở HN thì biết nhiều việc nổi tiếng các công trình quan trọng nổi tiếng và cũng nhiều cái hơn so với các vùng khác như nông thôn nhưng mà hạn chế cũng nhiều là không có các vụ đi chơi hay dã ngoại thoải mái như các vùng khác, đặc biết hiểu biết thiên nhiên kém hẳn, các loài cây, con thú.. biết ít hơn so với chúng tôi là cái chắc
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Nhầm thế nào ý chứ?Thấy mọi người nói người HN còn đi thăm quan dã ngoại nhiều gấp mấy lần nới khác-chính là nới vùng nông thôn ý!Không tin hỏi thử mà xem.Ai đồng ý giơ tay lên nào!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  8. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ra công viên thì lắm nghiện hút không cẩn thận nó chọc cho 1 kim cái là mắc bệnh à!
    lại còn nhiều dịch vụ gì gì nưa~
    hi`
    nhưng mà nói chung là vẫn có nhiều cái đẹp
    he
    thủ đô mà lỵ
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  9. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Nhầm tiếp rồi...Tham quan dã ngoại ở đây được hiểu đúng nghĩa hẳn hoi .Tức là đi ngắm nghía phong cảnh và đi đến những vùng nông thôn với núi non...Công viên nói làm gì...Hoá ra người ta gọi đi công viên là đi tham quan hả.Bây giờ tớ mới biết định nghĩa đó.
    Những gì mình biết còn ít thật!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  10. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy là không đúng rùi các bạn đi dã ngoại nhiều nhưng mà nói thật là sự hiểu biết về thiên nhiên khẳng định các bạn kém chúng tui, làm sao mà các bạn đi tham quan mà đã biết ngay được các loại cây cối muông thú mà chúng tôi đi tiếp xúc hàng ngày, ví dụ như nhìn tổ chim có thể chúng tôi biết đó là loài chim nào, nó thường ăn gì, nhìn cây biết là cây gì mặc dù có khi vào mùa đông không có lá gì cả
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all

Chia sẻ trang này