1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không quán cóc - Hà Nội có còn là Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi NT9, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NT9

    NT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không quán cóc - Hà Nội có còn là Hà Nội?

    Vừa hay UBND TP Hà Nội quyết tâm tiễu trừ các quán cóc, quán hàng rong nhằm đem lại "văn minh đô thị". Hay thì hay thật, nhưng thiết nghĩ cũng nên bàn lại đôi chút!

    Không thể phủ nhận cái sự phiền toái của khá nhiều hàng quán, ghánh rong đang tạo ra cho Thủ đô. Nhưng ngẫm rồi mới thấy: bao năm nay nó vẫn là vậy, có dềnh dàng đôi chút nhưng mà...tiện. Từ thời chống Pháp, chống Mĩ, rồi qua "bao cấp" đến "cơ chế thị trường", quán cóc vẫn tồn tại và quen thuộc với người dân Hà Nội đến độ...nên thơ! ("...quán cóc liêu xiêu một câu thơ..."). Sáng thức giấc, chạy ào ra phố làm "vài đồng quà sáng". Trưa thảnh thơi "ghé quán" làm chén trà, điếu thuốc. Tối dạo phố thấy ven đường lom đom ánh lửa đèn dầu, lòng cũng thấy vui vui. Chẳng phải tất cả những điều đó đang tạo nên một nét riêng của Hà Nội đó sao?

    Từ thời Pháp thuộc đã có những nghiên cứu về "ghánh hàng rong" ở Hà Nội. Gần đây đặc điểm này cũng đang trở thành một đề tài thu hút nhiều sự quan tâm tìm hiểu của học giả, sinh viên nước ngoài. Họ thật sự thích thú với nét độc đáo này của chúng ta. Vậy sao ta phải xấu hổ? Tại sao Paris tự hào có những quảng trường, vườn hoa mà người ta thả cửa bày biện bàn ghế để phục vụ cà phê, bia mà Hà Nội lại ngượng ngùng với quán cóc? Đấy là còn chưa kể, hàng năm chúng ta vẫn tổ chức khá qui mô các phiên "chợ quê" ngay giữa lòng thủ đô với ý thức "bảo tồn bản sắc dân tộc". Có là mâu thuẫn hay chăng? "Quán cóc" không tự nhiên mà có. Nó là "sản phẩm" của bối cảnh lịch sử xã hội và đặc điểm địa lý lãnh thổ. Ban đầu "quán cóc" xuất hiện tại các vùng quê, trong lúc nhàn cư của nhà nông giữa hai vụ lúa. Dần dà, với thời gian, cùng vận động trong cuộc mưu sinh của người dân Việt, "quán cóc" "lên phố" và ngày càng "phát"! Vậy có thể nói nghề...bán quán ("cóc")có lịch sử không hề thua kém các nghề cổ truyền như chế tác vàng bạc, gò đúc đồng,...mà chúng ta vẫn nâng niu gìn giữ!...

    Tóm lại, xã hội tiến bộ tất yếu sẽ thanh lọc những gì không phù hợp với sự phát triển nhưng không đánh mất đi bản sắc của nó. Tuy nhiên, việc nhận định đâu là sự tiến bộ, đâu là bản sắc lại phụ thuộc vào nhận thức chủ quan của con người. Đây cũng là đôi điều khúc mắc của tôi, xin được đưa ra đây để mạn đàm. Mong các bác chỉ giáo!


    NoThing
  2. thaonguyetthuy

    thaonguyetthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn nêu ra cũng khá đầy đủ về những nét ''văn hoá ẩm thực ''
    của VN rồi . Người Tây , người Mỹ muốn du lịch nước mình ,một phần cũng nhờ những điểm độc đáo nầy đó .Do đó theo tui thấy chúng ta không nên dẹp . Một điều chúng ta nên bàn là làm sao giáo dục và nhắc nhở những người bán hàng phải có trách nhiệm và coi trọng thêm về vấn đề vệ sinh . Chứ vừa rồi tui đọc báo thấy sở y tế đi kiểm tra cho thấy là mỗi bàn tay của những người bán hàng ở những quán cóc , quán hàng rong có ít nhất là 36 loại vi khuẩn độc hại .
    nguyensg
  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Không còn nữa ư???Không chịu được...!Dẫu có bàn luận ở đây,nhưng cũng chả làm gì được,vì quyền quyết định là của mấy vị chức trách...!Làm sao bây h???
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thôi mời các bác vào Quán nhỏ Hà Nội này mà xem, hay ra phết đấy, mà cũng toàn người quen thôi!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_134130/?0.9042104
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    "Quán cóc liêu xiêu 1 câu thơ...."
    Đó cũng là hình ảnh về Hà nội , Nhiều đoàn khách nước ngoài đã chẳng từng trầm trồ về cái bản sắc văn hoá của Hà nội là gì, họ đã rất thích thú và nhiều nhiều cái để nói...
    Nhưng kể ra thì ngồi quán cóc mà nhìn toàn thấy nhà kính với cả chọc trời thì còn gì là hay ho.
    Mà Thành phố cũng vừa có quyết định trả lại vỉa hè cho người kinh doanh nhỏ lẻ đấy ( nới rộng thời gian )
    Mách cho các bạn 1 nơi có quán cóc liêu xiêu lại có cả thơ đây nay.....hình như cũng hay ho.Quán trà Cụ Lư ở B6 Thanh xuân ấy....Có đông ẩm khách vui vẻ với cái sự " lắc lẻo lo tịt ngõ " lắm!

    Chân_Thiện_Mỹ
  6. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có mấy quán cóc ở đầu Thanh Nhàn ấy, toàn bán He roin và môi giới gái
  7. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Bỏ quán cóc, cái đó nghe cũng hợp lý chứ. Đất nước ngày càng tiến lên, kéo theo nó là văn minh đô thị, thiết nghĩ Quán Cóc không còn hợp nữa rồi
    1. ( thường )Là nơi tụ tập của các phần tử xấu lê la hàng quán, có mấy người tử tế ngồi quán cóc đâu .
    2. Ảnh hưởng đến Văn minh, trật tự đô thị. lấn chiếm vỉa hè
    3. Là nơi hay buôn bán các loại dưa lê linh tinh, xuyên tạc
    4. Nảy sinh các loại tệ nạn như ma tuý, số đề v.v.. .
    Vậy nên tôi nghĩ cái gì xấu thì bỏ . cong bảo nó là nét văn hóa của HN thì không phải.
    Nói chung là DẸP

    AZAZUJ@YAHOO.COM
  8. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến HN ko còn quán cóc buồn wá , HN vẫn là HN , nhưng sẽ kém một chút vẻ đáng yêu . Mùa đông , quán cóc Cung Văn Hoá hay nhâm nhi trà nóng vỉa hè mới thú làm sao !!!
    Nói vậy thôi , chứ chả lo làm gì , định dẹp quán cóc ah , LoL , lo bò trắng răng , mới trên giấy tờ , tui vẫn yên tâm sẽ tha hồ rong chơi quán cóc đến ... già
    ... Năm tháng vinh quang
    Khổ đau bất tận ...
  9. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi bước chân vào SG , ngày đầu tiên tôi cảm thấy mất một thứ, cảm thấy thiếu thiếu..đó chính là một cái quán nhỏ bán nước chè..Mãi sau mới biết đầu đường Hàm Nghi có một cái quán nho nhỏ như thế mở vào buổi tối, mừng hơn bắt được vàng hà hà

    Các chiến hữu hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ soi đường cho chúng ta !
  10. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    đơn giản quá,không có quán cóc Hà Nội mất hẳn đi 1 vẻ đẹp rất bình dị.Quán cóc tồn tại,có thể gây khó chịu cho nhiều người,nhưng đối với học sinh ,sinh viên,đó là một phần trong kí ức những ngày đi học,có thể là hơi quá lời nhưng những lúc ngồi quán có thể chiếm tới 1 nửa thời gian cắp sách đến trường của những thằng sinh viên như em
    Chỉ muốn lang thang thật nhiều,tìm được nhiều quán hay để dẫn bạn bè cùng đi với mình,dù những quán đó rất đơn giản như quán trà đá rock ở công viên thủ lệ,hay những li ruợu ở phố nhà thờ,hay vài cốc bia cỏ ở trên phố cổ
    thật chán khi đan ngồi nhâm nhi li trà đá rồi lại phải cầm ghế,cầm cốc chạy cùng với cô bán hàng khi những ông cướp ngày đến,mất hứng quá.................

    Lake of tears

Chia sẻ trang này