1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN những ngày mưa gió

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi globefish, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    HN những ngày mưa gió

    Vui ghê ai cũng ướt như chuột, có cớ đến công ty muộn, hihi

    Bạn có bị ướt không?


    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  2. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đến muộn thì có cô bạn ạ. Ngoài lụt lội ra lại còn tắc đường nữa chứ.
    Không hiểu việc nâng cấp hệ thống thoát nước đến đâu chứ... chúng ta vẫn đang ở Hà Lội nhỉ.
  3. dannguyennhantruongcuu

    dannguyennhantruongcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ có lẽ ở chỗ trũng nhất HN, mưa lần nào cũng ngập đầu tiên. Sáng nay 8h hơn con bé lóp ngóp lội đến VP hoá ra vẫn sớm, mấy đồng chí kia chắc cũng có cớ để ở nhà thêm nửa tiếng ! hihi . haha.
    Dù Hà Nội có là Hà Lội thì tôi vẫn tự hào mình là người Hà Lội ! Vì khi đi xa nhớ nhất là cái cảnh Hà nội ngập mênh mông trong nước. Hồi bé, mấy lần trốn học lội nước từ trường ra hồ Ha le bắt cá bảy màu...
    Dan nguyen nhan truong cuu
    Thien ly cong thuyen quyen
  4. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về "lũ" ở Hà Nội thì các bạn có nhớ mùa hè năm kia ko, hồi đầu tháng 8 ấy, hồi đấy mưa to ào ào, đến mấy ngày, hầu hết các nhà ở Hà Nội, đặc biệt trong ngõ hèm nước vào đến tận nhà, vào tầng một và ít nhất cũng lên đến bậc cầu thang. Nhà mình hồi đó cũng vậy, lụt xong dọn đồ đạc lại tưởng hết rôì, ai ngờ tối hôm đấy nó lại mưa cho tiếp, thế là lại lụt tiếp, khổ thật, nhưng nhớ mãi, thế mới biết những người luôn luôn phải đấu chọi với lũ lụt khổ thế nào.

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi xe buýt đến khoảng gần tới thấy bách hoá Thanh Xuân tui thấy có người ngã xuống chỗ các cống thoát nước mà đang đào chỉ vì nước ngập hết cả mặt đường. Sợ thật, đó là công việc mà chúng tôi sẽ làm sau 5 năm nữa lúc chúng tôi đã ra trường rồi mong sao lúc đó sẽ không còn cảnh đó nữa
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có hôm tối thứ 7 , mình với cô bạn gái suýt ko về đc nhà vì mưa to quá , đường nào cũng ngập mà gần nửa đêm rồi , híc , mải tâm sự , hehe , nhớ lại thấy vui vui .
    Nhấn vào đây nè
  7. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mong là SEAGAMES nay ông trời đừng dở chứng mưa, nếu không thì tất cả đi thuyền ca-jắc xem SEA GAMES!!! Nói vậy thôi chứ biết bao giờ Hà Nội hết cảnh ấy nhỉ!!! Hay là đề Hà Nội trở thành Vernise của Châu Á có hay không?!
    [red]CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!![red]
  8. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Một nét đặc trưng của Hà Nội....!Thú vị đấy chứ!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa cũng chả ngại. Nhà mình may được ở cái chổ cao, chẳng bao giờ bị ngập. Chỉ một đêm trời mưa, sáng dậy bao nhiêu ngóc ngách của phố HN đã ngập nước, nghĩ chỉ vất vả cho những ai đã lớn tuổi lại chẳng may bị chết máy giữa đường, chứ thanh niên " trẻ trung năng động sáng tạo " như những đứa mình thì có mưa, có ngập tí cũng không vấn đề. Thỉnh thoảng phải lội nước cũng thấy vui. Vui hơn là những hôm mưa to vừa sáng dậy đã có người gọi điện đến chỉ đường để đi được những con đường không bị ngập nước. Cảm ơn nhiều !


  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Mùa này đâu đã là mùa mưa bão,mà kêu HN ngày mưa gió.Trời bây giờ lại đang nắng như đổ lửa đây này...
    Mưa đâu
    Gió đâu

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

Chia sẻ trang này