1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố cổ Hà Nội có giá trị gì ?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Fatality, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Phố cổ Hà Nội có giá trị gì ?

    Mọi người thấy khu phố cổ ở Hà Nội như thế nào. Liệu chắc rằng nó mang ý nghĩa về mỹ quan hay giá trị lịch sử không. Tôi thì chẳng thấy vẻ đẹp nào của nó cả, nhà cửa lộn xộn, khấp khểnh. Chủ yếu là những nhà hình ống. Tôi đi hết cả khu phố cổ cũng chẳng bói ra chỗ nào giống như trong tranh của hoạ sỹ Bùi Xuân Phái đã vẽ. Chỉ còn những Mini Hotel và Café tour trong những nhà hộp mới. Sự dột nát của những căn còn lại và hệ thống vệ sinh xuống cấp khiến cho tổng thể nát như tương đâm, Có chắc rằng những người dân sống ở khu phố đó có thể thoải mái không ? Xét 1 căn nhà sâu tít trong ngõ như ở phố Hàng Vải, Hàng Bồ sẽ xử lý ra sao khi người dân sở hữu mấy con AVENIS hoặc @ kềnh càng, trừ phi đập đi xây lại hoặc dọn ra ở chỗ khác!
    Còn về giá trị lịch sử thì có 1 dạo ông Dương Trung Quốc đã đưa ra quan điểm: Không còn tồn tại một hình hài khu phố cổ ở Hà Nội và khu vực gọi là phố cổ ấy thật ra không còn kiến trúc nào có tuổi thọ quá 100 năm cả! Nghĩa là lâu nay ta ngộ nhận về những dãy nhà phố hình ống, mái chồng diêm 2 tầng lúp xúp phân cách bởi những tường đầu hồi giật cấp và vô số sân trong là giá trị tinh hoa, thậm chí di sản. Giá trị ở đây đơn giản là tính theo cây vàng, tiền $. Bao nhiêu con người phải chen chúc nhau sinh sống trong 1 phạm vi chật hẹp, chắc là để đợi đến khi các quan chức có nghị quyết để thay đổi tí chút chăng. !?
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà viết lắm bài cũng một nội dung thế tình yêu?! Đang có em nào người Hà Nội cần đong à? Hay muốn tạo dáng, oánh bóng bản thân. Nếu thế thì ra chợ mua chai dầu đậu nành simply về dội từ đầu xuống chân có phải nhanh hơn không?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------
    Cách đây vài năm, quãng 1998 trở về trước, khi mọi người ở đất nghìn năm đồng loạt ghi nhận giá trị hiển nhiên một cách "bất thành văn" của khu "phố cổ"- khu Hà nội 36 phố phường - thì ông Dương Trung Quốc, với tư cách là Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt nam và Tổng Biên tập Tạp chí Xưa & Nay, đưa ra quan điểm: Không còn tồn tại một hình hài khu phố cổ ở Hà nội và khu vực gọi là phố cổ ấy thật ra không còn kiến trúc nào có tuổi thọ quá 100 năm cả! Nghĩa là lâu nay ta ngộ nhận về những dãy nhà phố hình ống, mái chồng diêm 2 tầng lúp xúp phân cách bởi những tường đầu hồi giật cấp và vô số sân trong là giá trị tinh hoa, thậm chí di sản.
    (.................)
    Sự thật là không còn một khu phố dân gian đầy ma lực nữa. Bây giờ đi rạc cẳng hết cái tam giác quy ước của "Thành phố" (xin gọi các cấp lãnh đạo của Thành phố hay các Sở bằng tên tắt như thế, kiểu cán bộ và nhân dân cấp dưới vẫn nói khi sắp có đợt kiểm tra liên ngành trên Thành phố hay trên Quận về? ) chiếm toàn bộ khu phía Bắc Bờ Hồ của quận Hoàn Kiếm thì cũng không thể tìm cho ra góc nào đã được ông Phái vẽ. Chỉ còn những Mini Hotel và Café tour trong những nhà hộp mới. Sự dột nát của những căn còn lại và hệ thống vệ sinh xuống cấp khiến cho tổng thể nát như tương đâm. Ngày qua ngày, những hộ không xây được mới thì kiên nhẫn chờ ngày "Thành phố" ra tay can thiệp, còn những hộ nào mưu lược và khéo léo quan hệ thì vẫn xoay được giấy phép đàng hoàng, để rồi nhanh như chảo chớp sẽ có Melody với Camellia Hotel sừng sững thay thế.
    (......)
    Ai có thể đảm bảo cho một hình thái sinh hoạt hay không gian sống sẽ bất biến trước một lịch sử biến động. Hay nói đơn giản chỉ là chuyện nhà ở sâu tít trong ngõ Hàng Vải, Hàng Bồ rộng có 6m2 sẽ đối phó thế nào với 2 cái xe máy, nhất là bọn thanh niên mới lớn hay già thích đóng vai trẻ con sành điệu sắm xe cá mập Avenis với những Piaggio X9 chết toi kềnh càng kia trừ phi ra chỗ khác mà ở hoặc đập cửa đi xây lại. Càng thấy không thể đơn giản gán một giá trị, nhất là giá trị văn hoá, thứ mà có lẽ rất khó thông qua với nhau bằng lòng tự hào rồi "cứ thế mà triển khai". Khi quần chúng không ủng hộ, chắc chắn giá trị ấy phải được luận định lại.
    ------------------------------------
    Mịa nhà cái chú này, cọp ở nơi khác thì nhớ phải ghi rõ xuất xứ nhá, anh là anh chúa ghét mấy cái trò đạo văn người khác rồi lên cái giọng rao giảng. MK, những "băn khoăn" và "bức xúc" của một thanh niên Hà Nội là như thế đấy
    http://www.talawas.org/hanoi/hanoi17.html
    _______________________________
  4. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    hehe, ok thôi. Đúng là tôi muợn tạm vài dòng của tác giả đó nhưng đâu phải là rao giảng hay khoe khoang gì. Đó cũng là suy nghĩ của tôi, thực tế tôi đã vào 1 số nhà trong phố cổ và thấy tình trạng thật hết chỗ nói. mọi thứ đều bất tiện, thiếu thoải mái. Vệ sinh thì rất tồi ... làm sao mà không băn khoăn và bức xúc đuợc. Còn bác nghĩ tôi thuyết giáo này nọ thì tuỳ bác thôi. cũng xin lỗi đã làm ngứa con mắt của bác.
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, công nhận môi trường sống của các căn hộ trong khu phố cổ quả thật vô cùng thấp, xét ở mọi mặt luôn. Nhưng dù sao đó cũng là 1 vốn cổ mà người HN vẫn trân trọng. Nghe nói là sẽ có quy hoạch lại khu phố này trong tương lai. Hình như là di một số hộ dân giữa các ô phố sang quận mới Long Biên, rồi quy hoạch lại thành vườn hoa, giải quyết vấn đề cấp thoát nước, môi trường ..v..v... Một ý tưởng vô cùng tốt nhưng vấn đề là tương lai là tương lai được chia ở thì tương lai gần hay tương lai xa???? Buồn....
    ================================================
    [​IMG]
  6. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghe thấy vậy, di dân sang quận Long Biên.
    Nhưng tôi hãi mấy cái phố cổ đó lắm, chỉ để giữ lại làm kỉ niêm thôi. Sống trong đó, ôi trời, không thể chịu được. Chật hẹp, tối tăm... nói chung là khủng khiếp.
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  7. HAU-HANOI

    HAU-HANOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng hay gặp những chủ đè kiểu này,và quả thực dù gặp rất nhiều nhưng thấy là ý kiênmỗi người 1 khác
    bác hỏi phố cổ hà nội có giá trị gì à?
    về vật chất tôi thấy phố cổ không đáng đuợc đắt như giá cả bây giờ.môi trường ô nhiễm nặng ......v..v.......
    nhưng về tinh thần thì nó vô giá ,cứ tự hỏi ''''nếu đập hết những con phố mà ta hay gọi là phố cổ đi ,và thay vào hàng loạt những con phố như của hồng kông..v..v..thì sao nhỉ ''''chắc chắn có rất nhiều người chán ghét ngay .....bác có nghĩ ,người ta yêu phố cổ là vì sự lộn xộn mà nó có không ,vì sự tuềnh toàng,sự chắp vá ...của nó không ?tôi thì nghĩ vậy đó.người nước ngoài đến hà nội nhiều ,bác đừng tưởng hà nội có cái gì thật đẹp hấp dẫn người ta mà người ta đến nhé,người ta đến vì sự ốn ào,vì cái mà tôi nói là sự ''''lộn xôn'''' của nó đấy.....hà nội khác các đô thị lớn trên thế giới chỗ nào?chắc bác biết ,và người nước ngoài đến đây vì cái khác đó....
    bên cạnh đó cũng phải công nhận 1 điều là tiệnnghi sinh hoạt bị sâm phạm nặng nề. chúng ta lại nói về môi trường phố cổ ,bác chán ghét nó vì nó bẩn thỉu,tôi cũng vậy ,bác chán ghét nhưng con hẻm nhỏ dài hàng ''''cơ số'''' mét ,tôi cũng vậy .và có lẽ tất cả người dân hà nội cũng vậy......nhưng thật khó giải quyết điều đó vì ý thức con người xuống cấp quá .họ sẵn sàng đập ,phá .....để thay vào 1 cái ''''rẻ tiền''''.họ không mảy may suy nghĩ khi ném rác ra ngay trước vỉa hè,''''với quan niệm ,đã có người làm công việcthu dọn rồi''''...v...v....nếu các bác đã ''''đi dạo'''' phố cổ vào lúc 2,3 giờ sáng thì biết ngay điều tôi nói là đúng ...thậm chí có cụ ông ,đangngồi ngay vỉ hè nhà mình ,nhưng chắc ngại đi vài mét vào nhà wc của mình,nên cụ đã ''''HÁI HOA''''(đi tiểu) ,ngay gốc CÂYBÀNG tại vỉa hè(phố lãn ông)......
    có lẽ những ýkiến trên đây là quá chủ quan ,và chưa thể có 1 hướng giả quyết nào ,nhưng đó là nhưng tâm sự của tôi ,1 người không phải hà nội gốc ,nhưng đã rất yêu hà nội ,yêu phố cổ

Chia sẻ trang này