1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội...trong lòng một người xa quê !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Bitter_sweet, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội...trong lòng một người xa quê !

    Tôi đã xa Hà Nội 1 năm rồi , có lẽ cảm xúc khi rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên trong tôi trào dâng từ lúc nào tôi cũng ko biết , thực sự sang đất Paris , đứng giữa một thành phố tráng lệ và cổ kính .. khi được chiêm ngưỡng biết bao kì quan lộng lẫy và tráng lệ , vậy mà thứ cảm xúc duy nhất là nó đẹp thế !! Tôi thích Paris bởi Paris có vẻ cổ kính của Hà Nội , làm tôi nhớ Hà Nội nhiều hơn , tôi thích sông Seine bởi khi nhìn sông Seine tôi lại bao bạn tôi rằng .. ko đẹp bằng sông Hồng của Hà Nội nhỉ !! Tôi đã nhớ Hà Nội như thế đấy , tôi nhớ Hồ Gươm , những cụ gìa hay đi dạo buổi chiều , tôi nhớ đường Giải Phóng , nhớ con đường ngày nào đi học , nhớ cả cổng trường KTQD nơi mà tôi và nhỏ bạn hàng ngày fóng xe vù qua , để rồi đứng nhìn nhau cười khi gặp tắc đường ! Nhớ những qúan cóc nho nhỏ , nhớ cả hàng chè ở gần trường Y , bánh mỳ cô béo nữa chứ !! Hà Nội trong tôi còn có cả những người hàng xóm gần gũi và thân quen , sang đây , tôi chẳng biết đến người cạnh phòng mình , dù đã ở đến 4 , 5 tháng trời , ,, Mỗi tối lành lạnh , muốn đi uống một tách cafe , ăn một que kem , lại nhớ Hồ Tây , nhớ bánh tôm và nhớ cả thuyền thiên nga nữa chứ ! Ở cái đất này , kiếm một cái hồ mà dạo mát khó quá đi thôi ! Tôi đã chán nhìn cái ô tô lạnh lùng fóng vù qua một cái , chán nhìn cảnh người ta cứ im thin thít chẳng ai nói câu gì , chăm chúi vào quyển sách trên ôt bus , chán cái việc đi siêu thị mỗi tuần , nhớ nhung cho nhớ , những giọng cười nói của các bà các chị , nhớ cả những gánh hoa Nhật Hà tươi đjep,,, Đường phố Hà Nội lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp , trẻ nhỏ , người già thanh niên , ai ai cũng cười nói , có khi là những tiếng la hét , những tiếng mắng chửi , có khi là những nụ hôn âu yếm của đôi nam nữ đang lén lút fía sau goc cay ,,, Nếu chưa một lần rồi xa Hà Nội bạn sẽ chẳng thể nào hiểu nỗi nhớ ấy ,,
    Nhiều người hỏi , sau này có trở về VN hay ko?? tôi luôn nói rằng về là điều tất nhiên rồi , bởi dù ở nơi đây , đất nước của vẻ đẹp lãng mạn thơ mộng , của những ánh sáng và văn minh , nhưng tôi ko yêu những con người nơi này , ko gắn bó và gằn gũi với nó , tôi muốn được trở về nơi ấy ... Nơi tôi đã sinh ra và lớn lên !

    bitter_sweet

    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 14/12/2003
  2. floret

    floret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu tâm trạng của bạn bởi vì tôi cũng đã từng xa Hà Nội và cũng đã từng nhớ Hà Nội đến nỗi nghe những bài hát về Hà Nội là tôi khóc.
    Khi ấy tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu thơ của Chế Lan Viên:
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    KHi ta đi đất đã hoá tâm hồn

    Floret
  3. mutin

    mutin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn thật khiến tôi thấy rất vui vì mình đã tìm thấy được người cũng nhớ về Hà Nội, bạn sang đây được 1 năm rồi nên chắc nhớ Hà Nội hơn tôi nhiều lắm. Còn tôi thì mới sang được có hơn 1 tháng thôi nhưng khi nghe mọi người ở nhà nói về mùa thu Hà Nội, kể về những con đường thơm mùi hoa sữa thì tôi cũng thấy nhớ Hà Hội biết nhường nào. Nơi tôi ở mùa thu cũng thật đẹp, nó yên bình và có không khí rất chan hoà nhiều khi thấy ầm áp. Nó không quá ồn ào và náo nhiệt, mối quan hệ giữa người với người cũng không lạnh lùng như ở trên Paris đâu. Nhưng chẳng đâu bằng quê hương mình cả. Khi còn ở Hà nội minh chẳng có gì để nhớ nhưng khi xa rồi mới thấy nhớ Hà nội làm sao.
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chỉ khi bạn xa cái gì đó bạn mới thấy hết tầm quan trọng của nó!
    HN một địa danh chung chung
    là thủ đô của đất nước!
    là nơi tớ và bạn sinh ra
    nơi từng con phố góc đường gắn với kỉ niệm
    nơi một tình yêu đẹp bắt đầu
    nơi có những kỉ niệm bùn
    nơi tôi và bạn iu nhất.............
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là người Hà nội nhưng không hiểu sao đến mùa se lạnh như thế này tôi lại nhớ Hà Nội khủng khiếp ! Khoảng thời gian chia tay anh ấy đã hơn 5 năm năm rồi vậy mà mỗi khi cả hội rủ nhau đi hát Karaoke tôi chỉ muốn chọn những bài hát về Hà Nội.Có lần tôi đã khóc, nghe chúng nó bảo tôi hát các bài hát về Hà nội rất hay ,nhưng tôi khóc không phải vì điều đó ! Tôi biết rằng bây giwò tôi không còn yeu anh nữa và anh cũng vậy, tất cả đều có con đường của riêng mình !
  6. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Paris sang nay lanh qua, buoc ra cong nha, lanh buot, gio dap vao mat, cai lanh nay sao lam toi nho HN den the, giong hom mong 1 Tet o nha qua di mat, chi khac la duong fo o day tran ngap nguoi di lai noi chuyen, con HN nhung hom Tet thi vang tanh nguoi, chi den chieu mong 1 moi co nguoi di lai nhieu hon, lai chuan bi mot cai Tet nua toi ko duoc o nha, ko duoc di ngam hoa dao, ko duoc huong cai huong vi chuan bi sam sua Tet, nho ngay nao cung lu ban don dem giao thua vui biet bao nhieu,, Lam sao co the quay lai duoc, chi thay nho ma thoi, Hanoi oi, noi ay toi luon nho ve, du noi day that dep va tien nghi, nhung ma...toi yeu Ha Noi hon ca, noi ay co nhung nguoi toi yeu va yeu toi, mai mai nhung ki niem ko the quay lai duoc, nhung se luon con mai trong trai tim moi nguoi chung ta,nhung nguoi yeu Ha Noi, dang fai xa Ha Noi, hay ca nhung nguoi dang duoc hanh fuc song tren manh dat yeu thuong ay!! Ha Noi hom nay ko biet co lanh the nay ko nhi? .....
    bitter_sweet
  7. coolz

    coolz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hic,lại mùa đông nữa đến rùi,vậy mà mình vẫn ở đây,hic,thời tiết ở đây nóng gần chết,như mùa hè HN tuy co dịu hơn.Nghe bạn bè kể HN cũng sắp lạnh rồi,nghe nói có gió mùa đấy,nhưng rồi lại nắng.Sắp Noel,ngày lạnh nhất trong năm phải không? Hi vọng là mình sẽ về nhà vào ngày ấy cho đến tận tết,để đươc đi bâng khuâng những ngày đông vòng quanh hồ Trúc Bạch,lượn lờ khắp các phố xem người HN đi sắm tết,đến các quán cafe phố cổ ngồi nhâm nhi mà nói về mùa đông và tết, rồi lang thang ra các chợ cây tết,cây đào,rối quất....mùi của cây quất....hít hít...váng vất đâu đây khi mình nghĩ đến.....Nhiều cái quá,nhiều kỉ niệm mỗi khi mùa đông cuối năm đến....hi vọng mình sẽ về kịp.....
    Được coolz sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 02/12/2003
  8. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng như bạn, có lẽ gọi chung là những kẻ "Tha hương", nhưng Tôi không đến nỗi phải rời xa Hà Nội yêu dấu quá xa như bạn! Tôi chỉ chạy mãi xuống chỗ cuối của đất nước để mưu sinh. Nhiều lúc Tôi thèm cái không khí lạnh lạnh và yên bình của Hà Nội. Dạo này Sài Gòn trở mùa, thời tiết cũng se se lạnh, Tôi lại nhớ đến cái lạnh ấy của Mùa thu Hà Nội. Nhớ lắm! Bởi thế mà dạo này buổi sáng Tôi đã đi học sớm thật sớm để vừa cảm nhận cái lạnh kia cùng với 1 chút yên ắng vào lúc Sài Gòn đang còn "ngái ngủ"! Lúc ấy Tôi càng nhớ Hà Nội hơn nữa! Sống ở nơi phồn hoa sôi động này con người ta cứ "cày" suốt ngày mãi nên nhiều khi chẳng biết tâm hồn mình lạc đi đến chốn đâu nữa hay nó đã thành đá sỏi!
    Biển Cả là Tất cả.
  9. vuduylan

    vuduylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao giống tâm trạng mình đến vây, lại thêm một tết xa nhà nữa rồi. Bạn Bitter_sweet viết về Hn nữa đi. Sắp đến noen rồi you có những kỹ niệm về hn post lên cho mọi người nhé.
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Xa hà nội nhất là những người con đã sinh ra từ đất đô đó sẽ luôn luôn cảm thấy mình vừa mất đi 1 nửa ai đó trong tim ! Mà mình cũng chưa bao giờ xa hà nội quá 1 tuần nên cũng không nhớ nhiều , ở chỗ nhà mình là khu phố cổ nên xe cộ đi lại tấp nập , tiếng rao bán inh ỏi nhưng buổi tối lại tĩnh lặng , mình lại ra ngoài đường ngắm khung cảnh đó , thấy hạnh phúc vì mình được hòa cuộc sống vào khu phố này , nên mình cũng tự hào vì là người hà nội , nhưng con người mình thì chưa hẳn là người hà nội , dường như những tố chất đáng giữ của người hà nội đang bị mai mòn đi , mình cũng không thích đi lễ chùa hay cúng giỗ các vị thần hay những món ăn ẩm thực hà thành mình cũng chúa ghét , đấy cũng là nỗi buồn của mình vì mình chưa phải dành trọn hết cho hà nội !!!!
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     

Chia sẻ trang này