1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cơn mưa !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi binhminh, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa !

    Lúc này trời Hn đang dở chứng hâm hâm thế nào ý . Lạn chẳng ra lạnh , nóng thì chẳng ra là nóng . Nó cũng làm con ngừoi hâm theo đấy nha . Cẩn thận đó . Trời thì cứ nắng nắng rồi lại thế nào nhỉ . Có lúc lạnh lạnh . Mùa thu đó mà . Câu trả lời cực kì đơn giản . Nhưng lúc này thực sự tôi thích có một cơn mưa . Đuờng thì đầy bụi , dạo này Hn làm đuờng nhiều quá seagame mà lại . Nên có những cơn mưa thì đuờng phố chắc là bớt bụi đi , nhưng chẳng biết là nó có bẩn hơn ko nhỉ ? Chắc là có rùi hi` hi` Nhưng thực sự là với cái trời oi bức này nên mưa thì hay hơn vừa mát mát , lại còn lạnh lạnh,. Cái cảm giác sau khi cơn mưa hết đi lang thang tuyệt đấy chứ. Có chút gì đó lạnh lạnh . hay hay . Thế là tốt đấy . Mưa đi nèo . mưa đi nèo !

    Nào cùng nói về những cơn mưa nào . Định viết nhiều hơn nhưng để hôm khác viết tiếp . Về mưa thì nhiều cái hay lắm !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mưa !
    Có những lúc nào trong lòng bức bối . Lúc nào thực sự cần giải toả và muốn khóc . Hãy tìm đến những cơn mưa . Những cơn mưa như ôm bạn trong vòng tay . Như gội rửa đi những nỗi buồn trong bạn . Bạn muốn khóc , muốn gào thét hãy tìm đến những cơn mưa . Lúc đó chẳng ai còn chú ý đến bạn . Họ còn tất bật chạy trốn cơn mưa . Nhưng nếu thực sự bạn đi vào cơn mưa , bạn mới thấy chỗ trốn chạy nó hay nhất chính và đi vào trong lòng nó . Những hạt mưa quất vào mặt chẳng đủ rát nhưng có thể làm bạn gội rửa nhiều điều phiền muộn . Những cơn mưa chẳng đủ làm đau ai nhưng thực sự là nó làm cây cối tốt tuơi . Mưa ! Những cơn mưa ! thực sự là diệu kì . Khi chẳng còn ai nghe bạn nói , bạn hãy chạy ra ngoài cơn mưa . Bạn nói . bạn gào bạn thét ,. những cơn mưa sẽ lắng yên nghe bạn nói và nó khóc cùng bạn . thật sự cứ lúc nào buồn bạn hãy tìm đến với những cơn mưa . Bạn sẽ hiểu vì sao tôi yêu mưa !
    Ngày truớc , cứ mỗi khi trời mưa tôi chạy ra ngoài đuờng , vác xe linh tinh , lang thang . Dù có ai bắt tôi mang áo mưa hay là mang ô tôi cũng chẳng mang . nhưng nếu bắt buộc thì tôi mang ô chứ ko mang áo mưa . Vì áo mưa vừa bức bối mà ko cảm nhận đc những giọt mưa quất vào da thịt như mang ô . Nhưng có một lần , tôi đi trong cơn bão hic hic ai biết đc hôm đấy là bão đâu cơ chứ . Duờng như cơn bão lúc đó to quá , cuốn lung tung , đưòng thì ngập chẳng đi đc . mắt thì nhèo đi chẳng còn nhìn thấy đuờng nữa . Chẳng biết làm thế nào cả , đành xuống dắt xe đi bộ . Hic hic Hôm sau ra ngoài đuờng thấy mái nhà bay , cây cối đổ hic hic thế mà mình chẳng làm sao . may thật đó ! he he he
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy em vào trong này vậy ...Hì mưa cũn chỉ là nước thôi mà em ..Dung dịch nước ... Nó cứ trôi mãi rồi sẽ hết thôi mà ... Dạo này mọi việc tốt cả chứ ... ? Chắc vẫn tốt cả . Có gì thay đổi không thế ...?Đừng có hâm nhé ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cho một cơn mưa của em.
    ................
    Chiều đó Sài Gòn mưa.Em đứng trên một ban công nhỏ
    nằm trên đường Trần Quốc Thảo.Mẹ mắng em vì trời mưa mà cứ đứng ngoài ban công nhưng em không để tâm vì đang có điều khác chiếm lĩnh tâm trí em.Con đường trước mặt em có lẽ rất tiêu biểu cho Sài Gòn,một Sài Gòn nhộn nhịp vào sáng sớm của những người đưa hàng giao báo;một Sài Gòn sôi động vào buổi sáng với những vòng quay hối hả đến nhữngcôngsở,trường học;một Sài Gòn yên tĩnh vào buổi ban trưa;một Sài Gòn có những cô gái đứng bên lề đường,chợt leo lên những chiếc xe đỗ lại rồi chợt về.Con phố của em là vậy.
    Chiều mưa đó có một cô gái.Cô đẹp hơn tất cả những cô gái mà em từng thấy.Mái tóc mây của cô có lẽ cả Sài Gòn không có mái tóc thứ hai như vậy!Cô đứng đó thật lâu.Mái tóc mây ôm lấy đôi vai gầy,ôm lấy tấm lưng thon,ôm lấy trái tim run rẩy của cô.Có rất nhiều chiếc xe đỗ lại bên cô,rồi tất cả đều ra đi trong sự im lặng của cô.Chỉ có cơn mưa Sài Gòn ồn ã vọng theo nhũng câu hỏi của họ.Cô đứng rất lâu,và em cũng vậy.Cơn mưa ồn ã không cho cô nghe thấy tiếng gọi của em,không cho cô thấy chiếc áo mưa,một chút tình cảm gửi đến cô từ một cô gái nhỏ.Rồi cơn mưa cũng qua đi và bóng cô rồi cũng dần khuất cuối con đường.Cô đi về đâu không ai biết.Có lẽ mọi người rồi cũng quên đi hình ảnh của cô cùng với chiều mưa .Duy chỉ có em mang theo hình ảnh của cô cùng với chiều mưa ngày đó đi xa,để rồi trái tim nhỏ lại rộn lên bao câu hỏi về cô trong những chiều mưa,chiều mưa Hà Nội...
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua trời mưa đấy...Nhỏ nhỏ...lất phất thôi.
    Vẫn thích những cơn mưa...Không quá to.Vì sẽ chẳng bao giờ điên đến mức từ nhà,mở cửa go out khi trời mưa như trút,mà chẳng mặc áo mưa.Mình thích những cơn mưa hơi hơi nặng hạt,đủ để ướt người.Và...nếu có ai nhìn cũng chẳng biết là mình đang khóc.Khi có những nỗi đau...
    Đã có những cơn mưa rất lớn...Đang trên đường đi....Nếu không bận rộn gì...Nếu đang cảm thấy điên điên...Ta sẽ đi với mưa.To thì đáng mấy...mưa dẫu sao cũng vẫn chỉ là mưa....
    Những cơn mưa...luôn mang theo một ý nghĩa của sự kết thúc .Và rồi sẽ bắt đầu một cái mới.Sau cơn mưa trời lại sáng...Sau bóng tối sẽ có ánh mặt trời.
    Lâu lắm rồi vẫn thích những cơn mưa
    Để lãng quên bao giận hờn vô cớ
    Để ngàn ước mơ nhoè màu theo cánh gió
    Ngẫm lại chính mình....

    Ta thích sự kết thúc.Bởi vì những cái mới sẽ tốt đẹp hơn.Những giọt nước mưa là kết quả của quá trình...bốc hơi...ngưng tụ...và nước rơi...Thời gian sẽ làm nhiều điều thay đổi.Nước mưa như những giọt nước mắt long lanh.Sẽ phải dừng lại...nhường chỗ cho những nụ cười....
    Ngày mai....
    Nơi ấy là Hà Nội...
    Người ấy là người Hà Nội...
  6. traitim_vo

    traitim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đi dưới mưa HN mà cùng người yêu thì thơ mộng bít mấy nhỉ hhihi:)
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ặc,mấy bác lãng xờ mạng thế!!Đi với người yêu dưới trời mưa ư??0 hiểu các bác thấy nó thú vị thế nào nhỉ??E thì thấy bẩn,cứ mưa là bẩn rồi,mưa to mưa nhỏ,bẩn tuốt,đi ngoài đường bắn hết cả lên quần áo!!Rồi nước mưa cứ ướt nhoe ướt nhoét trên mặt dù có trùm kín đến thế nào đi chăng nữa,khiếp!!Nước mưa cứ chảy tràn xuống mặt,lạnh!!
    Mà mưa,buồn!!Vì thế,cứ mưa là E ở nhà,đắp chăn đi ngủ,có lãng mạn hơn 1 tí thì nhìn ngắm mưa 1 tí,thế thôi,chứ 0 ra ngoài đường,chả dại!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  8. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày ấy.... 5 năm mới được về thăm Hà Nội......... ngồi sau lưng một người cả hai có mỗi một cái áo mưa 2 mảnh. Ôi cảm giác thật tuyệt, trên đầu mưa vẫn rơi lộp bộp trên thân áo mưa,.......... hơi ấm toả ra....... HIC, mưa......... ước gì mãi mưa....... ôi.......... Hà Nội........
    MuaHN
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mưa đêm! Đã lâu, rất lâu rồi mới có một lần bay đêm như vậy. Đêm hoang lạnh và suơng. Sương hay mưa không biết nữa. Nỗi nhớ khắc khoải đã trở nên dịu dàng hơn. Thời gian không làm lành các vết thương, chỉ có sự yêu thương hàn gắn. Những ngọn đèn đêm kỳ ảo hơn dưới làn mưa bụi... Ai cũng cần những giây phút cô đơn để nhìn lại chính mình. Những chẵng đường đã qua, những guơng mặt đã gặp, những người đến rồi đi... Ngủ ngoan nhé em. Mưa đêm nay dịu dàng lắm.Cảm ơn chút hơi ấm dành cho tôi. Bạn nở một nụ cuời, cuộc sống sẽ tặng bạn một đoá hoa.Mưa vẫn rơi cả đêm, gần sáng mới hết. Đèn vàng một cách tình tứ! Ruợu đêm dẫu độc ẩm vẫn ngon lạ kỳ
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chờ em đến trong mưa
    Thời gian trôi tí tách
    Không gian như nhoà nhạt
    Anh chờ em trong mưa
    Đâu kể phút hay giờ
    Khi mà anh chờ đợi
    Mưa như lời em nói
    Thủ thỉ cùng riêng anh
    Gió đưa lá rung rinh
    Như em đùa tinh nghịch
    Huơng mưa đưa dìu dặt
    Phải chăng huơng tóc em
    Chờ đợi trong êm đềm
    Trong mưa em sẽ đến
    Vòng tay ôm mềm mại
    "Em yêu anh, như mưa"
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.

Chia sẻ trang này