1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân này đi xin chữ ở đâu ?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi jb, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Xuân này đi xin chữ ở đâu ?

    Năm nay mình rất muốn đi xin chữ về treo trong nhà. Hôm nọ có qua Văn Miếu nhưng mình chưa hài lòng lắm ( ít nhất là giá hơi đắt, 40.000 đ ).
    Bạn nào có kinh nghiệm hay thông tin của việc đi xin chữ thì chỉ cho mình với.
    Mình xin cảm ơn, chúc các bạn một năm mới nhiều hạnh phúc !
  2. ehanoi

    ehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, 40K là được rồi nhất là trong thời gian Tết khi dân tình đều "rủng rỉnh" hơn. Em cũng có thể qua chỗ tượng Lê Thái Tổ (đường Lê Thái Tổ) ven Hồ Gươm, chỗ này tổ chức đến tận mùng 10 âm lịch.
    -------------------------------------------------------------Lũ chúng con ngủ trong giường chiếu hẹpGiấc mơ con đè nát cuộc đời con...
  3. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết năm nay thế nào chứ, những năm trước sáng mùng 1 hay mùng 2 tôi không nhớ rõ lắm. Tôi thường lên Văn Miếu xem đánh cờ, và thấy các các bác các cụ hay viết chữ tặng cho những ai thích, còn tiền thì tuỳ tâm từng người.
  4. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Năm ngoái tớ xin chữ Kiếm, năm già thêm một chút, đi xin chữ Súng cho chắc gạo ...
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thế không ai sướng như em à? Em xin chữ với đúng nghĩa là xin, không mất đồng nào, mà toàn các chữ quái thai lai quái vật viết theo trường phái cũng quái thai lai quái vật thôi. Em là em chúa ghét đi xin chữ toàn nhè chữ Tâm chữ Phúc chữ Nhẫn, đại khái là tất cả các chữ thông thường ai cũng xin! Năm vừa rồi em xin chữ Tiếu, để cười phớ lớ suốt năm. Năm nay thì chưa nghĩ ra chữ gì, chắc là chữ Ngạo, cho nó vênh váo .
    Mà bác nào kêu xin chữ ở Văn Miếu đắt ý nhở? Thế thì cài bộ font tiếng Tàu vào máy tính rồi cài font chữ thư pháp nữa, thế là thích chữ gì có chữ đấy, ấn in ra 1 loạt, 500/tờ chứ mấy!
    À, cu virút thân iu, chị có chữ Hiệp viết theo kiểu chữ Triện đẹp lắm, có mua về làm bạn với chữ Kiếm thì mua...
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em vừa qua xin chữ chỗ này xong, chỉ cần mua giấy 10k thui, xin chữ nào mà chả được. Thích nhất là chỗ này không đông lắm, không phải chen lẫn xô đẩy nhau.Nhớ năm ngoái đến Văn Miếu xin chữ, chen bẹp ruột mà có được đâu, đành phải mua chữ ra về.Năm nay rút kinh nghiệm, không đến Văn Miếu nữa.
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nếu chữ Hiệp của chị 2 là "danh từ chỉ người" thì em chả dám, còn ko phải thì em cung kính ngỏ lời xin ]( xin chứ ko mua, mua mất ý nghĩa :)) )
    Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 22/01/2004
  8. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thực sự câu hỏi này dễ mà khó trả lời. Xuân đi xin chữ thì ai cũng muốn, nhưng xin chữ của ai và mục đích gì thì mỗi người suy nghĩ khác nhau.
    Hôm nay cùng Cobalt đến Quốc Tử Giám, có ý định xin chữ đầu xuân, ngờ đâu xin không được mà mua thì.........hết vé.
    Thật ngây thơ yaminh cho rằng chữ chỉ để xin thôi và những ai mà ông đồ cảm thấy hợp và quý mến mới cho chữ, ngờ đâu chữ để kinh doanh, 40 nghìn một chữ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sao.............rẻ như bèo thế. Nếu đã muốn bán chữ thì khi nào viết đễn trình độ 400 nghìn một chữ thì Yaminh nhất định mua.
    Buồn thật cho số phận những con chữ, và danh tiếng của những ông đồ nho. Những ai yêu thư pháp, và những người nói bên ngoài rằng thư pháp là nghệ thuật, thì hãy trân trọng nó, đừng coi giá trị của nó Rẻ Rúng đến mức: những nét chữ nguệch ngoạc, mặt mày đỏ tía tai, nét mực mờ đi như hàng ........chợ thế.
    Một thầy ngồi bàn giấy trẻ măng, vừa được lên truyền hình với mục Hành Trình Văn Hoá và thư pháp, nói rằng các bạn đừng coi thư pháp là ....này nọ, mà hãy .....thế này thế kia. Nhưng ngay hôm sau lại phản bác chính mình, thật.........tồi tệ đến thế sao!!!!!!
  9. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Xin chữ là xin chữ chứ sao lại có khoản 40k / chữ nhỉ? Tớ vào Văn miếu xin chữ cũng có mất xu nào đâu. Chỉ có khoản phải đi mua giấy thui. Mà mua giấy thì cũng là chuyện đương nhiên thui. Nếu mà 40k thì gọi béng là mua chữ cho xong, xin nỗi gì.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái xin chữ ở Văn Miếu. Không mất tiền viết, nhưng phải mua giấy 12K, hì hì.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising

Chia sẻ trang này