1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa Hà Nội bạn nhớ cái gì nhất.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi _The8thwonder, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội bạn nhớ cái gì nhất.....

    Ko kể đến người yêu và người thân ... bạn sẽ nhớ gì nhất khi fải xa Hà Nội trong một thời gian ....
    Tuy tôi ko fải là loại máu me với ăn uống nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ nhớ những món ăn Hà Nội nhất ... Phố Hà Nội này , Bún riêu Hà Nội này , bún chả này , bún nem này ...v...v.... Phải nói là ẩm thực đất Hà Thành ko chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn cả thế giới nữa ...
    Thế còn bạn ???

    Mess with the Best
    Die by the Rest

    If tomorow comes...


    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 16/08/2003
  2. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi xa Hà Nội thì nhớ nhất là Bún ốc - Mai Hắc Đế, phở - Nguyễn Khuyến, Lò Đúc, Lý Quốc Sư, Bánh cuốn, cháo trai, bún cá Lương Văn Can, bún riêu - Hoà Mã ... còn chưa kể chè, ốc, ô mai, bánh rán ... trời hic hic nhớ không chịu nổi cứ mỗi khi nhắc tới chỉ muốn bay ngay về Hà Nội. Hôm Noel có đứa bạn về Việt Nam chơi, khi gọi điện cho nó nghe giọng nó nói qua điện thoại đầy hoan hỉ : tao đang ngồi ăn phở Hà Nội mày ơi .. hic nghe mà muốn rỏ rãi ( hơi mất lịch sự nhưng đúng là như vậy ) Tất nhiên vẫn có thể nấu được và ở nơi nào cũng có bán những món đặc sản Hà Nội nhưng sao hương vị vẫn khác, không thể nào giống được với khi ta ăn ở ngay tại Hà Nội .. có thể đó là tâm lý người Hà nội rồi cũng nên ...
    Dù có đi 4 phương trời ,lòng vẫn nhớ về Hà Nội

    KEMCHUOI
    .
  3. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kemchuoi ham ăn thế. Tôi đi xa Hà Nội chỉ thấy nhớ nhất là con người và những phố cổ. Nhiều lúc cảm thấy nhớ da diết hình ảnh mọi người phóng xe trên phố, và cả Hồ Gươm nữa. Đó là những hình ảnh mà chỉ có thể có được ở Hà Nội, không đâu khác.

    Half of being smart is knowing what you are dumb at
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà nội

    Don't dream it's over!
  5. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mùi Hà Nội!!! Tôi cũng ko biết tại sao tôi có cảm giác này!
    Cái lạnh cùa HN, mưa HN nữa!!!
    Thôi đừng nhắc nữa, tôi nhớ HN quá!!!
  6. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Ô,lâu lắm không lang thang khắp TTVNOL bây giờ mới biết có 1 box HN,thật tuyệt!
    Xa HN tớ chẳng nhớ Hồ Gươm Hồ Tây hay phố cổ bằng nhớ con đường trước mặt nhà tớ.Hì hì là nơi mà tớ hay nhìn ngắm qua cửa sổ vào lúc 1,2 giờ sáng sau khi học bài hoặc... đánh điện tử,giữa những tiếng kêu o o của cái bốt điện trong một không gian tĩnh lặng bao trùm khắp các toà nhà...là những lần đi lang thang khắp phố phường HN vào ban đêm cùng mấy đứa bạn thân,có lần lạc trong khu phố cổ bởi sương mù dày đặc 5m trước mặt chẳng thấy gì...là cái bánh bao nóng hổi ăn cùng chúng bạn vào đêm cuối cùng trước khi đi xa...
    -------------------
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!
  7. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    di xa HN nho nhieu nhat nhuyng quan an HN hi`
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tuyen chien voi lu con trai <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    http://kiss.to/chuvanan
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  8. cichcm

    cichcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Oi, minh sinh ra va lon len o HN. Minh da vao Nam cong tac duoc gan hai nam roi. Sao minh chang thay nho HN gi ca ha cac ban oi? Hay la minhkho khan qua
    Tuc nhien la thoi gian dau moi vao thi cung co nho gia dinh ban be doi chut, nhat la nhun gngay cuoi tuan. Nhung bay gio cong viec cu cuon minh di, va lai cung co them mot so ban be o Sg nen minh chang thay nho HN gi ca. Chi den Tet moi ve HN. con trong nam thi thinh thoang goi dien ve nha. Minh cung chang thay nho cai gia ret va mua xuan HN dau. Minh co qua kho khan khong ha cac ban?
    4dl
  9. ami

    ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thứ: phở, thịt chó, cà phê...Nói chung là các đồ ăn uống. Nhớ kinh khung khiếp ý. Lúc đó tôi chỉ muốn về HN ngay thôi.
    Uống cốc cà phê ở cái máy pha tự động thì chỉ muốn đổ béng nó đi thôi, nhạt toẹt.
    amitie
  10. GirlinRed

    GirlinRed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ những buổi chiều Hà Nội, thời điểm mà trời chưa tối nhưng một vài bóng đèn đã sáng lên, những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp nhất là bên Hồ Tây, nhớ những con đường rải đầy lá, và cả quán Hà Nội nữa. Nếu phải xa Hà Nội lâu thì điều nhớ nhất là cái rét ngọt ngào của mùa đông Hà Nội và những món ăn ngon kinh khủng!!
    Nghi Lâm

Chia sẻ trang này