1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi, Hà Nội phố...(Sưu tầm những bài viết về Hà Nội)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 06/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, Hà Nội phố...(Sưu tầm những bài viết về Hà Nội)

    Những ấn tượng đầu tiên về Hà Nội

    Nelly Tondeur

    Chuyên gia giáo dục Vương quốc Bỉ:

    Tôi tới Hà Nội vào một chiều thứ Bảy tháng Tư. Tôi đã được đón tiếp tại sân bay cùng với những bông hồng đỏ thắm, điều đó làm tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Một tháng sau, tôi vẫn còn giữ nguyên cảm giác đặc biệt này. Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội khác nhiều với những gì mà tôi đã hình dung trước đây. Mọi thứ ở đây sôi động hơn, người Hà Nội thân thiện hơn, nhiệt độ cao hơn, hoa lá cây cỏ rực rỡ hơn, những cái hồ có vẻ bí ẩn hơn, những đường phố đông đúc hơn?

    Hai năm trước, tôi làm việc tại Free State, một tỉnh miền trung của Nam Phi được đặc trưng bởi những trang trại lớn, những trang trại thường rộng tới hơn 1000 hecta. Thỉnh thoảng tôi đã lái ô tô đi hơn 100 km đến thăm một trường học mà không hề gặp một chiếc ô tô nào khác và tôi chỉ thấy những chú cừu hiền lành.

    Chuyến đi vòng quanh Hà Nội đầu tiên của tôi khi ngồi đằng sau một chiếc xe máy thật sự như một "cú sốc" văn hoá: hàng chục


    những phố nhỏ với hàng trăm cửa hàng nhỏ, và hàng nghìn người bận rộn, và hàng chục nghìn chiếc xe máy nổ ầm ĩ. Nhưng tôi lại muốn trải nghiệm những cái mới để khám phá những địa điểm mới, để nếm những món ăn mới và để gặp gỡ những người bạn mới. Sau hơn một tháng, tôi cảm thấy mình như trẻ lại và tôi đầy ắp những dự định cho thời gian sắp tới của tôi ở Việt Nam.

    Hà Nội, thành phố của hoa:
    Ấn tượng mạnh nhất của tôi xảy ra vào Chủ nhật tuần trước: Cô Hồng (người phiên dịch dịu dàng và tốt bụng của tôi) đã đưa tôi đến một phiên chợ hoa. Chợ hoa giống như một biển người Việt Nam, tất cả đang cố gắng chọn và mua cho mình một cây cảnh thật đặc biệt, những bông hoa có màu sắc mới hay một thảo dược. Từ trước tới nay tôi chưa từng nhìn thấy sự say mê với cây cỏ cuồng nhiệt đến như vây. Người yêu hoa như vậy ắt hẳn phải là những người tốt!

    Tôi nghĩ rằng thật là tuyệt vời khi mỗi ngày tại mỗi góc phố tôi đều có thể mua được với giá rất rẻ những bông hoa tươi xinh đẹp!

    Hà Nội, thành phố của những cặp tình nhân trẻ:
    Vào chiều Chủ nhật đầu tiên, tôi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và tôi nhìn thấy nhiều đôi tình nhân trẻ. Tôi sống trong một căn hộ bên bờ hồ Trúc Bạch. Mỗi sáng, tôi có thể nhìn thấy các cặp tình nhân trẻ ngồi xung quanh bờ hồ hay đang chèo lái những con thuyền nhỏ trên mặt hồ. Họ làm tôi cảm thấy luyến tiếc quá khứ.

    Hà Nội, thành phố của văn hoá và giáo dục:
    Trong buổi lễ khai mạc Hội thảo quốc gia lần thứ 3 về công tác quản lý trường học tại Văn Miếu, tôi đã ngạc nghiên khi biết rằng trường đại học đầu tiên của Việt Nam được thành lập từ năm 1076. Băt đầu vào năm 1442 những tấm bia trên lưng các con rùa đá được dựng trong miếu để ghi tên và ngày sinh của các tiến sĩ trong các kỳ thi được tổ chức 3 năm 1 lần. Tôi cũng đã học được triết lý của Khổng Tử trong đó nhấn mạnh vai trò của giaó dục: Đức hạnh chỉ có thể thu được thông qua con đường học tập, giáo dục thậm chí sinh ra những con người đức hạnh?.

    Hà Nội, thành phố của những nghệ sĩ tài năng:
    Tôi đã đi xem những triển lãm nghệ thuật tại các phòng trưng bầy khác nhau trong khu phố cổ của Hà Nội. Tôi đã phát hiện thấy những món đồ gốm hiện đại xinh xắn, những bức tranh lụa hài hước, những bức chân dung, những đồ trang sức, những đồ sơn mài,... Những nghệ sĩ này rất giỏi và tôi có một cảm nhận rất thú vị là: mỗi lần tôi hỏi giá một món đồ nào đó thì nó lại là đồ ?ođắt nhất? của phòng trưng bầy!.

    Hà Nội, thành phố của món ăn ngon:
    Tôi chưa có đủ thời gian và có lẽ cũng không thể nhớ được tất cả tên các món ăn, nhưng tôi sẽ luôn nhớ hương vị của một số món đặc biệt Việt Nam. Tôi cũng đã được thưởng thức hương vị thơm ngon của các món ăn được chế biến từ rau. Được ăn món ăn Việt Nam là một sung sướng cho đôi mắt của tôi, cho cảm giác của tôi,...điều đó cũng rất tốt cho sức khoẻ của tôi.

    Hà Nội, thành phố của mua bán hàng hoá:
    Tôi nghĩ rằng có thể mua bất cứ cái gì ở Hà Nội: quần áo lụa tơ tằm, áo phông in hình, giày dép thời trang, kính râm RayBan, đồng hồ Rolex, các loại mỹ phẩm, đồ nữ trang vàng bạc, phẩm vật cúng lễ, dược phẩm thảo mộc, các loại gia vị, đồ lót phụ nữ, máy tính, ti-vi... và nhiều, rất nhiều thứ nữa. Thật là rất dễ dàng để tiêu những đồng tiền của tôi ở Việt Nam!
    Hà Nội, thành phố của những cái hồ bí ẩn:
    Sống bên cạnh hồ Trúc Bạch, tôi đã được ngắm hồ dưới ánh trăng, được ngắm hồ trong làn sương mờ, và tôi được ngắm nhìn hàng cây tách hồ Trúc Bạch với Hồ Tây. Liệu một ngày nào đó tôi có thể sẽ khám phá được tất cả những bí mật ẩn chứa trong những hồ nước kia?



    Hà Nội, nơi gặp gỡ hoà trộn của nhiều quốc gia:
    Tôi đã tham gia một cuộc chạy và đi bộ đường dài do Hash House Harries tổ chức. Mỗi chiều thứ Bảy vào lúc 3 giờ, một chiếc xe buýt chuyển bánh từ Khách sạn Metropole và chạy tới địa điểm để luyện tập, nơi được thay đổi hàng tuần. Những người tham gia đều sống ở Hà Nội và nói tiếng Anh, nhưng họ đến từ nhiều vùng trên thế giới. Tôi đếm được trên 10 quốc tịch khác nhau. Nếu bạn muốn, thứ Bảy tuần tới hãy đến và tham gia cùng với tôi.

    Hà Nội, thành phố của những em bé đang mỉm cười:
    Đối với nhiều người, Việt Nam là đất nước nổi tiếng vì chiến tranh. Đối với tôi, từ nay trở đi, tôi sẽ luôn nhớ những khuôn mặt đang mỉm cười đáng yêu của những đứa trẻ. Tôi đã từng đến 30 nước trên thế giới, nhưng ở Việt Nam tôi đã nhìn thấy những em bé đáng yêu nhất.
    Những khám phá đầu tiên của tôi:
    Quả thật trước khi đến Hà Nội tôi đã không biết rằng người dân ở đây lại quá bận rộn như vậy. Người Hà Nội không bao giờ ngồi yên: lái xe, xây dựng, vẽ tranh, cọ rửa, nấu ăn, trồng trọt, khâu vá, câu cá , tranh luận, hát, kêu la, viết, ăn, uống, bơi, phục vụ...

    Tôi đã không biết rằng người ta có thể xây một ngôi nhà 4 tầng trong vòng có 1 tháng.
    Tôi đã không biêt rằng người ta có thể chuyển cả một mái nhà trên hai chiếc xe đạp.
    Tôi đã không biết rằng người ta có thể may xong một cái váy chỉ trong có 1 giờ đồng hồ.
    Tôi đã không biết rằng giao thông ở đây rất đặc biệt. Tôi tự hào là trong một tháng tôi đã học được cách qua đường mà không bị tai nạn!.

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Khách du lịch nước ngoài nói về Hà Nội.

    Dựa trên các tiêu chí về chất lượng dịch vụ, nền văn hoá, nghệ thuật, phong cảnh, môi trường, thái độ hiếu khách của người dân... Hà Nội đã được 20.000 độc giả của tạp chí Travel and Leisure bình chọn là thành phố du lịch tốt thứ 2 châu Á. Nhiều người dân Thủ đô ngạc nhiên trước kết quả này. Tuy nhiên, đối với các du khách nước ngoài đang có mặt tại Hà Nội thì đây là những nhận định xác đáng...

    Anh Greg Lake, du khách Australia
    Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, mỗi nước có những nét đẹp riêng. Đối với Hà Nội tôi yêu nét cổ kính của các phố cổ, con người ở đây thật thanh lịch và hiếu khách. Tới Hà Nội, tôi luôn có cảm giác thân thiện, nơi đây không quá ồn ào, tấp nập. Tôi có thể tận hưởng những âm hưởng sâu lắng của một thành phố cổ kính, xa rời sự ồn ào náo nhiệt, hiện đại của Thượng Hải, Tokyo, Hồng Kông... Một nét riêng của Hà Nội là mọi thứ đều nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại mang dấu ấn rất khó quên. Tôi đã được nghe hát chèo ở đền Ngọc Sơn và nghe những làn điệu dân ca quan họ ở quán ăn, đó là những nét văn hoá độc đáo, thật khó quên. Hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại Việt Nam vào đúng dịp hội Lim để hiểu hơn những làn điệu dân ca của các bạn. Tôi cho rằng Hà Nội xứng đáng được bình chọn là thành phố du lịch tốt của châu Á.
    Chị Dominique Pasteur và anh Luis Anné - khách du lịch Pháp
    Hiện nay, một số nước đang bị đe doạ bởi nạn khủng bố nhưng Việt Nam thì không. Hà Nội thực sự là điểm du lịch an toàn nhất thế giới, chúng tôi có thể lang thang ở mọi ngõ ngách của Hà Nội mà không sợ bị trấn lột, cướp hay bắt cóc... Mặt khác, thức ăn ở đây cũng khá hấp dẫn, chúng tôi thường đi lang thang trong khu vực phố cổ đến khi nào đói thì tìm tới một cửa hàng nào đó để thưởng thức các món ăn Á Đông. Một tuần ở Hà Nội, chúng tôi đã được thưởng thức rất nhiều món như: bánh cuốn, bún chả, nem rán... và ấn tượng nhất là món phở. Cuộc sống của người dân nơi đây bình yên nhưng không tẻ nhạt, đơn điệu.
    Hà Nội có nhiều nét riêng để phát triển du lịch có điều giao thông ở đây thật "khó hiểu". Có rất nhiều xe đi cùng một làn đường dễ gây tai nạn, thành phố của các bạn có quá nhiều xe máy và dường như chưa chấp hành nghiêm luật giao thông; bởi vậy chúng tôi luôn lo lắng khi qua đường. Nếu cải thiện được tình trạng giao thông, chúng tôi tin rằng Hà Nội sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn.
    Chị Ebba von Esen - khách du lịch Thụy Điển
    Tôi đến Hà Nội mới 2 ngày nên chưa thể nói nhiều về nơi này. Nhưng ấn tượng khi đặt chân đến nơi đây là lòng nhiệt tình, hiếu khách của người dân. Hơn nữa, mọi thứ ở đây đều rẻ, từ giá dịch vụ, đồ lưu niệm, đồ ăn... Tôi đã đến Tokyo, ở đấy tôi phải trả vài ngàn yên cho một bát mỳ (tương đương với gần 70.000 đồng Việt Nam) nhưng ở Hà Nội 1 tô phở chỉ 10.000 đồng. Cách ăn mặc của người dân rất kín đáo và thanh lịch. Thật thú vị khi được dạo phố bằng xích lô hay tự đạp xe đi mua sắm đồ lưu niệm. Những ngày tới, tôi sẽ đi thăm làng nghề truyền thống của các bạn. Trước khi tới Việt Nam, tôi chỉ được tìm hiểu đất nước này qua một vài tấm ảnh giới thiệu ở công ty du lịch nên rất băn khoăn, nhưng những gì tôi được tận hưởng ở đây nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Phố cổ Hà Nội trong con mắt một ngựời Đức

    Giống như Tiến sỹ Friedrich Winterscheidt (nguyên Viện trưởng Viện Goethe ở Hà Nội), ông Franx Xaver Augustin, người kế nhiệm, cũng đã trở nên gắn bó và đặc biệt say mê quyến luyến với "Khu 36 phố phường". Vừa qua, một cuộc hội thảo quốc tế (gồm những nhà nghiên cứu Đức và khu vực Đông Nam Á) nhằm tạo ra diễn đàn so sánh phố cổ Hà Nội với những khu phố tương tự ở châu Á đã được tổ chức xuất phát từ niềm say mê ấy. "Yêu phố cổ Hà Nội, qua lần hội thảo cuối cùng này (đã có 3 cuộc hội thảo từ những năm trước), chúng tôi muốn được chia sẻ cùng các bạn Việt Nam những kinh nghiệm quý trong ứng xử và bảo tồn những giá trị văn hoá", ông Augustin bày tỏ. Ông đã vui lòng dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi ngắn.
    Trước khi đi vào vấn đề chính của cuộc hội thảo, xin được hỏi: Điều gì đã khiến ông và các bạn Đức ở Viện Goethe yêu và xem "Khu 36 phố phường" là phần hấp dẫn nhất của thành phố Hà Nội?
    Không chỉ là phần hấp dẫn nhất mà hơn thế. Với tôi, phố cổ Hà Nội còn là một thành phố có vẻ đẹp và có bản sắc riêng độc nhất vô nhị trên thế giới. Tôi đã đi thăm thú nhiều nơi trên thế giới, Hà Nội chưa phải là thành phố già và cổ kính, nếu so với những phố cổ ở Trung Cận Đông được xây dựng từ thế kỷ thứ 13, 14 hay cả với Berlin cũng vậy. Song, những thành phố này lại mang dáng vẻ của một bảo tàng hơn, còn với phố cổ Hà Nội thì không vậy. Nơi đây, thể hiện tất cả những thuộc tính của phố cổ phương Đông. Nơi hội tụ của nhà ở, cửa hàng và các trung tâm tôn giáo nhỏ được phân bổ theo ngành nghề thủ công. Khu phố cổ thể hiện sự thống nhất giữa nơi cư trú và nơi làm việc, giữa cuộc sống và mưu sinh. Nơi mà những con phố và ngõ nhỏ đều là bộ phận của cuộc sống hàng ngày và là trung tâm của mọi giao tiếp xã hội. Nói tóm lại, "Khu 36 phố phường" là nơi duy nhất mà tiêu chuẩn của con người quyết định mọi khuôn khổ của công trình xây dựng, chiều rộng của đường phố, khoảng cách và tốc độ của cuộc sống hàng ngày. Là một thành phố mà bản sắc được tạo nên từ sức sống của chính những người dân.
    Phải chăng, cũng chính từ những đặc tính sinh động kể trên, việc bảo tồn kiến trúc xây dựng, đặc biệt là bảo tồn sự nhận thức về nếp sống, văn hoá của khu phố cổ cứ luôn được ?obàn đi tính lại" mãi mà vẫn chưa tìm ra một giải pháp phù hợp và ổn thoả?
    Theo tôi, từ xa xưa, ?okhu 36 phố phường? vốn được hình thành một cách tự nhiên mà không hề theo bất kỳ một sự hoạch định cụ thể nào từ phía chính quyền địa phương. Mọi kết cấu về không gian, kiến trúc, nếp sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây được lập nên dưới dạng ?obuôn có hội, bán có phường?. Xuất phát từ đặc điểm này, chúng tôi muốn qua hội thảo gửi bức thông điệp về chính vẻ đẹp ?ođộc nhất vô nhị? của khu phố này. Tất nhiên, điều đó không chỉ thể hiện qua sự hấp dẫn về du lịch mà còn nằm ở sức sống của những con người nơi đây. Dù vậy, để bảo tồn tất cả những giá trị đó một cách hiệu quả nhất, theo tôi, chúng ta không nên quá chú trọng đến việc ?okế hoạch hoá? các chính sách từ trên xuống hoặc đưa ra những phương cách mang tính chất áp đặt theo lối ?ophải làm thế này hay thế khác"? mà xem nhẹ ý kiến từ phía người dân. Nên chăng, cần có sự bàn bạc trao đổi từ cả hai phía. Một sự lắng nghe nguyện vọng từ chính những con người đang sinh sống tại khu phố này thật là cần thiết. Lắng nghe để xem họ có thể tự cải tạo ngôi nhà của mình được không, tất nhiên là phải dựa trên mô típ cũ và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Còn nữa, tôi cũng nghe thấy ở đâu đó, cái ý tưởng về một dự án di dân để bảo tồn. Nó sẽ thật khó thành công bởi cần một khoản kinh phí lớn, lại khá xa rời nhu cầu của người dân. Hơn nữa, nếu có thành công, cũng sẽ làm mất đi "cái hồn" riêng của khu phố cổ, đến lúc ấy, trông nó chẳng khác gì một bảo tàng.
    Chắc hẳn, không riêng gì đất nước chúng tôi ?ođụng? phải khó khăn trong công tác bảo tồn những giá trị cổ xưa. Mà, ở một số thành phố khác như Bangkok, Chiang Mai (Thái Lan), Jakarta (Indonexia), Berlin (Đức) ? cũng không tránh khỏi. Vậy xin hỏi người Đức đã có những biện pháp hữu hiệu gì trong lĩnh vực này?
    Không riêng ở Đức, châu Âu, ngay cả một số nước trong khu vực Đông Nam á đã xuất hiện những tổ chức cá nhân với nhiều sáng kiến tích cực như đề ra các khẩu hiệu: ?oLàng, khu phố của chúng ta cần đẹp hơn? để khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức tự bảo vệ của mỗi cá nhân cùng thi đua. Tiêu biểu cho mô hình bảo tồn này là nhóm "Sáng kiến của nhân dân" ở Đức. Họ tự kiểm tra lẫn nhau trong cách thức xây dựng và bảo tồn của những chủ căn hộ. Về phía Nhà nước cũng không nhất thiết phải chu cấp nhiều về kinh phí, mà chỉ là những ưu đãi về thuế kinh doanh.Theo tôi, mô hình tự quản này, khá phù hợp với "Khu 36 phố phường", bởi vốn dĩ nó được hình thành một cách tự nhiên từ những phố nghề. Do đó, việc áp dụng những biện pháp quản lý theo kiểu "chính sách" từ trên xuống rất dễ "phá vỡ" những ưu thế vốn có của phố cổ Hà Nội.
    Cuối cùng là những kinh nghiệm quý giá được rút sau hội thảo này, thưa ông?
    Như chúng ta đều biết, việc bảo tồn PCHN đang đứng trước hai nguy cơ: sự eo hẹp về kinh phí đầu tư từ phía thành phố; tiếp đến là sự "can thiệp" không mấy thiện chí của những người giàu có (họ đang bỏ tiền xây dựng mới nhiều nhà cao tầng ngay giữa lòng phố cổ) làm phá vỡ cảnh quan. Để giải quyết những nguy cơ này, thì việc chọn một con đường ở giữa là lập nên những nhóm dân cư tự quản, có sáng kiến và có ý thức trong việc bảo tồn, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước được xem là hiệu quả và có tính khả thi cao. Đồng thời, đây cũng chính là kết luận cuối cùng của cuộc hội thảo quốc tế về những vấn đề PCHN./.
    Xin cảm ơn ông!

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 06/02/2004
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hà nội trong con mắt bạn bè
    Hà nội rất độc đáo​


    F.Uy-tơ-sai-đơ
    Viện trưởng viện Gớt
    Hà Nội Thật khó có thể so sánh Hà Nội với bất kỳ một thành phố nào dù ở Châu á, châu Mỹ thậm chí ở Châu á, bởi Hà Nội rất độc đáo. Hà Nội là một trong những thành phố đẹp nhất mà tôi từng biết đến, thật khó tìm thấy ở đâu khác ngoài Hà Nội một sự hòa trộn của văn hóa và thiên nhiên đẹp và thu hút đến thế. Tôi yêu phố cổ Hà Nội với Hồ Hoàn Kiếm, tôi yêu cả khu phố mới, nơi được xem là dấu vết từ thời kỳ Pháp thuộc. Tôi yêu những hàng cây dọc theo những con phố dài rợp bóng vào mùa hè. Tôi thích quan sát những tia nắng xuyên qua những tán lá cây tạo nên những đốm sáng muôn hình nhảy nhót trên đường phố. Hà Nội là Hà Nội và người ta không thể so sánh Hà Nội với bất kỳ thứ gì cả. Cũng giống như ta không thể đem Rôm, Pa-ri, Stốc-khôm hay Béc-lin ra so sánh được. Giống như những thành phố lớn ở Châu Âu, Hà Nội cũng có những đặc trưng của riêng mình và tôi hy vọng Hà Nội sẽ bảo tồn lâu dài đặc trưng của mình. Những cầu chúc của tôi cho tương lai của Hà Nội và Việt Nam là đất nước với những con người lao động không mệt mỏi này sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách và tương lai. Chúc Hà Nội mãi là Hà Nội. Và người ta không nhất thiết phải "Hiện đại hóa" Hà Nội.

    .
    Khái niệm "Hiện đại hóa" thường xuyên xuất hiện và có thể nói là quá thường xuyên, can thiệp và làm thay đổi cảnh quan văn hóa của Hà Nội. Những thay đổi mà tôi chắc rằng chỉ không đầy 50 năm nữa người ta sẽ hối tiếc về nó.
    Song lúc đó thì quá muộn. Tôi mong rằng những người có trách nhiệm không chỉ mười lần mà một trăm lần suy xét trước quyết định khuyến khích những trật tự kiến trúc mới hay cấp giấy phép xây dựng cho những công trình không phù hợp với bộ mặt thành phố và phá hỏng vĩnh viễn những giá trị văn hóa. Tôi mong rằng Hà Nội sẽ vẫn duyên dáng như ngày nay khi tôi quay trở lại vào năm Hà Nội kỷ niệm Một nghìn năm tuổi.

    Một thành phố kỳ vọng của tương lai | Ấn tượng vẫn vẹn nguyên
    Hè phố trả lại cho khách bộ hành, phở có thể ngon hơn | Tôi muốn Hà Nội giữ được vẻ đẹp riêng vốn có
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hà nội trong con mắt bạn bè
    Một thành phố kỳ vọng của tương lai​

    .

    Lee Mee Sun,
    Cán bộ ÐSQ Hàn Quốc
    Tôi đã sống ở Hà Nội được 4 năm. Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi. Cảm giác của tôi về thành phố này là sự đan xen giữa cái cũ và cái mới. Ðiều này thể hiện qua dáng vẻ bề ngoài. Những toà nhà cao tầng mới đan xen với những ngôi nhà cổ, một nền công nghiệp xen lẫn giữa công nghiệp tiên tiến và kỹ thuật lạc hậu, con người trong quá khứ tuy nghèo nhưng lại rất giàu tình cảm, đối lập với tính vị kỷ trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn mang đậm nét thuần khiết và giữ được vẻ quyến rũ xưa của mình. Người Hà Nội rất yêu hoa, âm nhạc và họ rất trân trọng truyền thống văn hóa. Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, đặc biệt thủ đô Hà Nội đang là một thành phố kỳ vọng của tương lai.
    Ðối với tôi, Hà Nội thật sự là quê hương thứ hai. Ðây là thành phố mà tôi cảm thấy thoải mái và ấm áp tình người nhất. Trong thành phố cổ có những hồ nước thơ mộng, các ngôi đền nghi ngút khói hương.

    .
    Trong dòng xe cộ tưởng chừng như rất lộn xộn lại có một trật tự riêng, mang lại cho tôi cảm giác thú vị. Ðặc biệt, người dân nơi đây rất giàu lòng tự tin và tự tôn dân tộc, luôn lạc quan yêu đời, nhờ thế mà Hà Nội ngày càng tươi đẹp hơn.
    Ðôi khi tôi nghĩ rằng, người dân Việt Nam, với lòng say mê bóng đá như thế, biết đâu 10 năm sau, đất nước các bạn và Hà Nội sẽ đăng cai Cúp bóng đá thế giới...Cho dù chỉ là nghĩ thôi, tôi cũng thấy rất vui. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ là nước Châu á đáng tự hào với nền kinh tế phát triển mà vẫn giữ được truyền thống văn hóa của mình.

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng vẫn vẹn nguyên​
    Mihoko Kumamôt
    Cán bộ về môi trường của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại VN
    Tôi đến Hà Nội mới chỉ được 2 tháng rưỡi nhưng đây là lần thứ hai tôi đặt chân lên thành phố này, lần đầu tiên vào năm 1997. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái vì rất có nhiều điểm giống nhau giữa Hà Nội và Nhật Bản, Tổ quốc của tôi. Chẳng hạn ở Nhật Bản có nhiều cánh đống lúa, nhiều ngôi đền, chùa. Ðộ ẩm ở Nhật Bản cũng rất cao....Trong đợt công tác này, những ấn tượng về Hà Nội vẫn vẹn nguyên như trước. Tôi thấy thật sự dễ chịu và thích thú.
    Người Hà Nội rất thân thiện. Tôi thật sự có ấn tượng trước việc nhiều thành viên nói tiếng Anh rất tốt. Ðiều đó làm cho cuộc sống của tôi ở đây thật là dễ dàng. Rất đông các bạn, nhất là thanh niên thường hay hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về Nhật Bản và Mỹ, nơi tôi đã ở 6 năm. Ðiều này làm cho tôi tin rằng các bạn rất ham học hỏi từ các quốc gia khác.
    Người Hà Nội bắt đầu một ngày mới từ rất sớm. Kiến trúc nơi đây có sự hoà trộn giữa cổ xưa và hiện đại, vừa chứa đựng nhiều di sản truyền thống vừa có nhiều cái mới. Tôi nghĩ rằng sự hoà trộn này càng khiến cho Hà Nội trở nên duyên dáng

    ][/font=Times New Roman
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 06/02/2004
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hè phố trả lại cho khách bộ hành, phở có thể ngon hơn ​
    Bru-nô A-xơ-rây,
    Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp
    Tôi vừa mới tới và biết về Hà Nội rất ít. Tôi vẫn chưa hoà nhịp sống và thường xuyên bị lạc trong cái mê cung đường phố của Hà Nội. Tuy nhiên, ngay từ ngày đầu tiên, đối với tôi Hà Nội rất nhiềm nở và dễ gần. Thành phố này cởi mở, thoải mái và tôi không cảm thấy xa lạ.
    Những quán và những quầy hàng sặc sỡ sắc màu chiếm gần hết vỉa hè, những người bán hàng rong, những phố chuyên về một mặt hoạt động hoặc chuyên về một mặt hàng nào đó khiến tôi hồi tưởng lại một kiểu cấy trúc thành thị rất quen thuộc. Ðối với tôi, Hà Nội vừa độc đáo, mới lạ, vừa thân thiết như thể tôi vẫn thường xuyên lui tới.
    Tương lai của Hà Nội là một sự thách thức: Gĩư gìn bản sắc của nó, một bản sắc mạnh mẽ và hấp dẫn biết bao-khiến nó thành vô song, nhưng đồng thời để nó hoà nhập được vào thế giới hiện đại không thể tránh khỏi một cách giảm nhẹ và đúng tiêu chuẩn.

    .
    Liệu thành phố này có sáng suốt để không bị giao thông đường phố xâm chiếm và bóp nghẹt-theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng?
    Như vậy thì cái vốn sẵn có của nó là sự quyến rũ sẽ có thể nhanh chóng biến mất. Liệu nó còn có thể để cho người dân và khách thập phương sống được không? Vậy thì Hà Nội cần sáng tạo ra một mối quan hệ xã hội mới để đồng thời giữ được cả bản sắc cá nhân lẫn tính tập thể.

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn Hà Nội giữ được vẻ đẹp riêng vốn có
    Ða-vít Coóc-đing-li
    Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam
    Tôi thực sự thích những đường phố với những hàng cây, thích cả những cái hồ trong thành phố và không khí ở đây. Cuộc sống đối với nhiều người Hà Nội có liên quan mật thiết đến đường phố và tôi cũng thích một thực tế nữa là người ta thích sống ở trung tâm thành phố hơn là ngoại ô. Tôi thấy, không giống các thành phố khác, Hà Nội đặc biệt đẹp vào mùa thu và mùa đông, tôi rất thích làn sương sớm mai. Vào thời điểm này của năm, quang cảnh và không khí xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây thật là tuyệt.
    Vợ tôi rất thích đi mua sắm ở Hà Nội. Mỗi cửa hàng lại khác nhau, không giống như ở các thành phố và thủ đô Tây Âu, nơi mà cửa hàng nào cũng bán những hàng hóa giống nhau.
    Tôi nghĩ có ai đó nên viết sách hoặc chụp ảnh những chiếc xe máy được dùng làm phương tiện giao thông một cách đa dạng như thế nào.

    .
    Cảnh này đặc biệt thú vị vào lúc Tết đến. Tôi đã từng làm việc ở những thành phố lớn như Luân Ðôn, Hồng Công, Ðê-li và thành phố nhỏ hơn như Nai-rô-bi...Hà Nội là một thành phố nhỏ. Mặc dù tôi biết có thể không phải như vậy nhưng đôi khi tôi thấy mọi người đều quen nhau cả.
    Nhưng Hà Nội khác ở chỗ là nhà nào cũng có phương tiện đi lại riêng - loại phương tiện có hai bánh là thấy rõ nhất, nhưng cũng có ít phương tiện giao thông công cộng. Tôi ước gì được nhìn lại xe điện hoạt động ở Hà Nội như xưa, thật đáng tiếc phương tiện này không còn nữa. Nhưng biết đâu được? Có thể nó lại trở thành một phần của Hà Nội trong tương lai.

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội với bạn bè quốc tế​
    [teal]Giữa những ngày tháng mùa thu, người Hà Nội đang nhộn nhịp chuẩn bị kỷ niệm 990 năm Thăng Long-Hà Nội, lượng du khách nước ngoài cũng vì thế mà đến Hà Nội tăng đáng kể. Họ đã đén và để lại những cảm tưởng của họ về một Hà Nội ngàn năm...
    Anh D.John (Australia): Lần đầu đến Việt Nam, đặt chân đến Hà Nội điều mà tôi để ý nhận thấy ngay là đất nước của các bạn không còn là đất nước của xe đạp như người ta thường nói. Giờ đây xe máy và cả ô tô tràn ngập đường phố. Ðiều đó giúp tôi hiểu hơn về những đổi thay từng giờ trên đất nước này.
    Anh G.Michael (Pháp): Người Việt Nam thật mến khách. Tôi thích sống ở Hà Nội, thích món ăn Hà Nội, thích mặc như người Hà Nội. Các bạn biết không tôi còn định lấy vợ người Hà Nội nữa đấy. Hà Nội đã khiến tôi càng đi sâu tìm hiểu, khám phá càng không thể dứt ra được, Hà Nội thật quyến rũ!
    Chị Francois (Pháp): Cách ăn mặc của người Hà Nội luôn thay đổi và hợp mốt. Những cửa hàng thời trang xuất hiện ngày càng nhiều, đa dạng về chủng loại mẫu mã. người Hà Nội rất chịu khó mua sắm. Tôi rất thích mặc lụa tơ tằm trên phố Hàng Gai. Tôi hy vọng trong tương lai không xa, Hà Nội sẽ trở thành nơi may mặc có tên tuổi trên thế giới.
    Anh Lee (Trung Quốc): Tôi thường đến Hà Nội vào mùa thu, vì nó có một nét đặc trưng không lẫn với bất kỳ nơi nào. Người dân nước tôi và các bạn có nền văn hoá có nhiều nét tương đồng nhưng tôi đã chọn Việt Nam là đất nước để nghiên cứu và tìm tòi. Có lẽ mùa thu của các bạn có một sức hấp dẫn lạ kỳ đối với bản thân tôi mỗi khi nhớ đến Việt Nam.
    Bà J.Owen (Mỹ): Hà Nội ư? Tôi thích nhất món phở. Vừa bước đến Hà Nội, nghe bạn bè mách bảo, tôi với người bạn Hà Lan đã thử lang thang qua những quán phở đêm và chọn một quán bình dân. Không thể tả hết sự ngạc nhiên của chúng tôi khi thưởng thức món phở này. Thật tuyệt, chắc các bạn phải tự hào về nó lắm!
    Ông J.Swire (Anh): Tôi đã tham gia một chuyến "citytour". Phải thấy rằng, thành phố của các bạn vẫn còn rất nhiều tiềm năng du lịch. Tôi cho rằng đây là một tour đáp ứng được lòng trông chờ của khách. ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tôi là những người Hà Nội, các bạn ngày một hiện đại và hiểu biết hơn. Tôi muốn quay trở lại Hà Nội vào mùa xuân để đi xem hoa đào và đón Tết cùng các bạn
    D.G Leighton (Canađa): Trong số những thành phố trên thế giới mà tôi đã đến, Hà Nội có một vẻ đẹp riêng, cổ kính, thơ mộng và có phần hơi thâm trầm. Tuy nhiên, so với thủ đô Ottawa của Canada, mật độ dân cư ở Hà Nội cao hơn nhiều. Tôi thấy người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng rất thân thiện, dễ mến. Ðiều khiến tôi thích thú nhất là ở Hà Nội có nhiều món ăn lạ, ngon mà không đắt chút nào. Thậm chí cách mà người dân ở đây thưởng thức món ăn cũng gây cho tôi những ngạc nhiên đầy thú vị. Ví dụ như "xôi" hay "bún chả" được bán ngay trên hè phố hoặc trong những quán hàng rất bình dân.[/teal]
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Phố cổ Hà Nội qua nét bút chì của KLEMKE
    Phố cổ Hà Nội qua nét
    bút chì của KLEMKE​
    Ðối với tôi, phố cổ Hà Nội có một sức cuốn hút mỹ thuật kỳ lạ, một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại sống động mà tôi chỉ có thể tiếp cận trước hết bằng cách chăm chú quan sát một cách tỉ mỉ". Ðó là lời tâm sự của Peter Klemke (người Ðức ) khi chúng tôi hỏi ông về cuộc triển lãm tranh vẽ bằng bút chì mang tên "Phố cổ Hà Nội", nhìn từ trên cao, từ Chả Cá sang Hàng Ðường " tại Diễn đàn Văn hoá cùng Goethe (Viện Goethe).
    Với những cây bút chì, ông đã tìm được nguồn cảm xúc để thể hiện tình cảm của mình đối với Hà Nội. Trong gian triển lãm, bên cạnh 14 bức tranh vẽ bằng chì màu về chủ đề Hà Nội là các bức tranh chì đen -trắng, đánh dấu những nơi ông đã từng đặt chân đến với nhiều chủ đề khác nhau: Cửa sổ ở NewYork, Mùa đông ở đảo Amrum, Berlin - ngày và đêm, Mặt trời lên...Giản dị và thân thiện là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với ông:
    .

    * Vì sao ông chọn chất liệu chì cho những bức tranh của mình?
    - Ðơn giản là vẽ bằng bút chì rất nhanh, vậy nhưng tôi cũng phải mất nhiều tháng trời để hoàn thiện được 14 bức tranh đó.
    * Hà Nội có những ngôi nhà cổ rất đẹp, nhưng ông lại nhấn mạnh góc độ từ trên cao?
    - Ðối với tôi, phố cổ Hà Nội đẹp nhưng đường phố rất đông, tôi không thể đứng ngay ngoài đường để vẽ được. Thật may mắn là Viện Goethe Hà Nội đã cho phép tôi sử dụng chính ngôi nhà trong phố cổ của viện để quan sát và tập trung vẽ khung cảnh xung quanh.
    - Những bức tranh vẽ bằng chì đen-trắng của ông rất ấn tượng nhưng "phố cổ Hà Nội" bằng chì đen trắng chưa thấy xuất hiện?
    - Tôi sang Việt Nam từ tháng 8 năm 2000 và còn ở lại đây 3 năm nữa, hy vọng sẽ còn có những bức tranh khác về Hà Nội và tất nhiên sẽ có phố cổ Hà Nội bằng chì đen-trắng.
    * Xin cảm ơn và chúc ông sẽ có nhiều bức tranh đẹp về Hà Nội.

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim

Chia sẻ trang này