1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị Hà Nội !!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi vnn123, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnn123

    vnn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vị Hà Nội !!!

    " Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà nội"
    Không hiểu nhạc sỹ họ Trịnh nhớ về Hà Nội có như những gì mình nghĩ không nhỉ.
    Một khuân mặt, một mái tóc và một nụ cười thật dễ thương của con gái Hà Thành, một ánh mắt e lệ nhìn xuống của người con gái khi đứng cạnh người con trai mà mình cảm mến, như trong một câu thơ hay một đoạn phim nào đó.
    Hay một thoáng chiều đông khi gió mùa đông bắc thổi về, Hà Nội như chìm vào cái lạnh cắt da mà không đâu có.
    Có lẽ cái vị mà tôi nhớ nhất mà thật ra tôi chưa bao giờ có đấy là hơi ấm của một người con gái mà tôi yêu, nột nụ cười và một ánh mắt của người ấy vào mỗi chiều đông lạnh lẽo như sưởi ấm và đưa tôi đi đến một tương lai mà tôi vẫn hằng chờ đợi.
    Có lẽ vì chưa bao giờ có được hương vị ấy lên tôi luôn cảm thấy hình như đó mới chính là Hương Vị Hà Nội ở trong tôi, mà mỗi lần xa Hà Nội tôi lại vẩn vơ nghĩ về.
    Còn các bạn, Hương Vị của các bạn về Hà Nội như thế nào ?
  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không hiểu rõ lắm Vị Hanội trong tôi nó như thế nào. Chỉ biết nhiều lúc thèm vô cùng được đi bộ qua những con đường hoa sữa vào 1 tối mùa đông, hay được ngồi thu lu bên chảo bánh chuối.
    Tôi đã từng đi xa Hànội, và đã thút thít khóc khi nhớ về nơi này. Đi đến đâu cũng như không phải nhà mình.
    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn
  3. BabyTiger

    BabyTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vị Hà nội nằm ở Nhật Tân. Hồi xưa cứ mỗi lần đi đến Nhật Tân đầu tiên là sẽ ngửi thấy mùi Hà nội và sau đó được thưởng thức vị Hà nội.
    Chà chà... giá được về Hà nội, tôi sẽ đến ngay Nhật Tân, mua một con cầy, tóm lấy hai chân, đập bẹt cái đầu nó vào tường (hình như tôi nghe ai đó dạy tôi cách này thì phải) và sau đó thưởng thức vị Hà nội tuơi sống....
    :)
    Được sửa chữa bởi - babytiger vào 23/02/2002 09:05
  4. sirmanhha

    sirmanhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    dung la toan nguoi khong o Hn ma lai vi Hn, con nhung nguoi Hn co khi ho cung ko y thuc duoc rang ho dang duoc huong 1 cam giac sung suong nhu vay dau. Ho chi thay met moi, on ao va chi mong duoc di dau thoi.
    Nhung khi mot nguoi con Hn ma da gan bo hon 30 nam o Hn thi khi di xa moi biet la Hn qui bau biet bao - trong kinh thanh da co cau" con nguoi ta se khong biet tran trong nhung gi dang co trong tay ma chi khi mat di moi biet rang do la vat qui". Con nguoi Hn hien nay cung vay.
    Toi cung nhu bao nhieu nguoi Hn rang mong muon mot Hn ngay 1 giay dep hon - nhung toi lai cung mong muon rang duoc di mot minh vao Dem Hn - dem Hn dep lam cac ban ah , yen tinh nay thoang mat nay, thi thoang co nhung hang an nay...........tat nhien chi la ngay xua thoi -Con bay gio thi on ao qua, nhieu thanh nien con luon xe may ngoai duong ban dem lam - co ve ho song chu yeu ve dem - Hn ngay xua dau co vay.
    Tren day chi la 1 vai dong suy nghi ve Hn thoi -
    mmmmm
  5. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Vị Hà Nội là bát phở, là cái lạnh của mùa đông, là mưa lâm thâm của mùa xuân. Tôi đi nước ngoài về chỉ muốn thưởng thức ngay những thứ đó thôi!
    I have lost the will to live...[/red]
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hết mùa đông zồi bạn à buồn quá mất thôi
    East or West, WC is best
  7. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nói thật rằng tôi không phải dân Hà Nội chính gốc. Từ lúc mới chuyển về HN tôi luôn mong được về quê cũ. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, tôi có cảm giác như HN đã là quê hương thứ hai của mình rồi. Có lẽ là do cái duyên của đất Hà thành vậy.
    Nếu bạn muốn tìm vị Hà Nội, cứ thử đi qua chợ Ngọc Hà vào lúc 11h tối, mà chỉ đi xe đạp thôi. Lúc ấy bạn sẽ có cảm giác mình đang ở HN vào khoảng vài chục năm về trước, trầm lặng và vắng vẻ. Cảm giác chỉ còn một mình mình ỏ một nơi từng đông đúc thật là hay
  8. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hic, cẩn thận đấy Chee Laan ạ, giờ đấy ở Ngọc Hà không an toàn đâu. Nhà tớ ngay gần Ngọc Hà này, hay về nhà tớ chơi còn tốt hơn đấy! Còn muốn hưởng cái cảm giác thật sự của Hà Nội thì chờ tháng 11 năm nay nhé, tớ sẽ đi với ấy ra Chu Văn An và Điện Biên Phủ để xem mùi hoa sữa là thế nào! Đấy là Hà Nội thật sự đấy T... ạ!
    I have lost the will to live...[/red]
  9. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ không phải là người có thể chịu được mùi hoa sữa. Đó là lí do tại sao tớ không dám nhận mình là người HN chính gốc mặc dù cả bố và mẹ tớ đều là người HN
    Oh Russian!
  10. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải hoa gì thơm cũng là do mùi của loài hoa đó, nhiều khi hoa thơm do người yêu quý hoa nghĩ nó thơm mà thôi! Tớ thấy hoa sữa thơm vì ... khi nào đi với tớ ấy sẽ biết Chee Laan ạ!
    I have lost the will to live...[/red]

Chia sẻ trang này