Người Hà Nội thường biết đến hoa sữa mùa thu, hoa lộc vừng đầu đông, hoa phượng mùa hè.
Nhưng còn một loài hoa vào mùa xuân này thì hình như ít người để ý.
Đó là một loài hoa tên gọi hoa Sưa, một cái tên lạ.
Thời học sinh chúng tôi thường gọi là hoa Trắng, những anh chàng mơ mộng gọi là hoa Mưa.
Nếu một chiều đi trên phố, chợt nhìn thấy một mầu trắng tinh khiết phủ đầy một ngọn cây, thì đó là cây Hoa trắng đó. Cuối mùa đông, tất cả lá cũ của cây vàng úa và rụng hết, để lại những cành khẳng khiu. Rồi hoa, vô vàn hoa, rợp ngọn cây là hoa, không còn một cái lá nào cả. Cây không cao quá, không to lớn. Chính vì thế trên nền của những cây to xanh thẫm, thì màu trắng đó nổi bật lên đẹp đến kỳ diệu.
Hoa mỏng mảnh, trắng tinh. Một ngày, hai ngày, rồi hoa rụng. Không cây nào ra hoa nhiều quá một tuần. Một tuần đó trên những góp phố tràn ngập màu trắng.
Hoa trắng có ở khắp mọi nơi. Quanh tượng đài Lênin ở Cột Cờ có một hàng hơn 10 cây. Trên đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Bách Thảo, Công viên....đều tràn ngập màu trắng. Gần Lăng cũng có nhiều. Và bạn có thể bắt gặp cây hoa trắng đó ở khắp mọi nơi, những đường phố bỗng bừng lên.
Một tuần qua đi, hoa rụng hết. Quanh gốc cây là một lớp thảm trắng tinh. Rồi lá mới ra, màu xanh ngọc của non cũng không cây nào sánh được, lấp lánh trong nắng, tràn trề sức xuân.
Có thể nói cây hoa trắng đẹp không kém gì cây hoa anh đào của Nhật Bản. Cũng ra hoa trong một thời điểm ngắn, toàn cây là hoa, và rồi rụng hết để cho mùa xuân mới đến.
Nếu bạn chưa một lần để ý, hãy mau mau ra phố, chờ một màu sắc tuyệt vời đến thế. Đã bắt đầu có cây ra hoa trên nhiều phố. Và tuần sau sẽ là tuần của hoa trắng.
________________________________
Ngưòi tuy nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở
Được sửa chữa bởi - chitto vào 16/03/2002 00:40
Được sửa chữa bởi - milou vào 22/03/2002 11:49