Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Hà Nội, ngày trở về......

imgs28/05/05 · 12:47 #1
Ngày... tháng...năm...

Hà Nội... Vậy là đã về đến Hà Nội rồi!
Nó mừng, mừng lắm!

Nhưng rõ ràng cảm giác của nó so với lần đầu tiên trở lại mảnh đất này có gì như thay đổi! Không còn nữa cái niềm vui trẻ con năm nào, không còn bao nhiêu dự định tiệc tùng, gặp gỡ... Nó biết, chờ đón nó phía trước, không phải chỉ có niềm vui...
Lặng lẽ ngắm nhìn Hà Nội qua khung cửa mở toang, nó chỉ mong sớm được gặp Mẹ...

Gió se lạnh...

Gương mặt Mẹ có thêm nhiều nếp nhăn hơn trước! Lòng nó se sắt! Không biết rồi nếu nó cứ đi, đi mãi...Một ngày nào đó trở lại, Mẹ sẽ...


Ngày... tháng... năm...

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và không đầy đủ!
Bạn bè nó bây giờ, người bận bịu, người vô tâm.., cũng không trách được, chả có lí do gì để trách. Lớn cả rồi, ai có cuộc sống riêng của người nấy... Biết làm sao...
Tự dưng nó thấy buồn! Nó đã cố tìm lại cảm giác của ngày xưa... một lũ bạn bè bên nhau quanh bàn nước hay lò ngô nướng nóng hổi...Giản đơn nhưng ấm cúng và thân tình lắm. ...Tối nay, có đồ ăn ngon, có giàn nhạc... Sao buồn thế?!?

Chẳng hiểu giời xui đất khiến thế nào... nó giở đúng truyện "Con quỷ sứ của ông hàng tạp hoá" khi lật lại cuốn Truyện cổ Andexen. Ừ! Nói cho cùng thì không ai có thể phủ nhận rằng, có những bản năng rất "con người" cho dù không tốt đẹp, không thanh cao...nhưng chúng luôn tồn tại...Và...đôi khi, nó phải chấp nhận... như một thực tế của cuộc sống... Bởi chính nó, rồi một lúc nào đấy, rất có thể, nó cũng...

Ừ! Nó biết thế! Hiểu thế! Nhưng sao nó vẫn buồn....

Một ngày nào khác, trở lại nơi này, Cho dù thế nào... Nó mong lắm, tìm lại tiếng cười của những ngày xưa...

Ngày... tháng... năm...

Con đường này... Nó đã qua con đường này bao lần rồi... Con đường dài nhất nó đã từng đi...

Đêm nay, Hà Nội duyên dáng trong cơn mưa cuối xuân tiễn bước nó đi...
...Nó cố gắng không quay nhìn lại, cố gắng không nhìn vào đôi mắt của Mẹ... Nó biết, chỉ một phút yếu lòng thôi, nó sẽ chẳng thể cất thêm một bước...

Tất cả đã ở lại sau lưng...

Nhưng trong com tim bé nhỏ của nó, Mẹ và Hà Nội... vẫn còn đây... Rồi một ngày, nó sẽ về...


VỘI VÃ TRỞ VỀ, VỘI VÃ RA ĐI....









 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/11/05 · 09:22 #2
Nửa năm rồi... kể từ ngày nó lập ra cái topic này... Nửa năm, có nửa năm thôi... mà nó cảm giác như đã xa Hà Nội lâu lắm...
Lại mới nghe Hà Nội trở gió... Giờ này, nơi nó ở cũng đang lạnh, rất lạnh... Nhưng cái lạnh nơi này, với cái lạnh ở Hà Nội khác nhau nhiều lắm...

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ,
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ

Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
Như ngày xưa... mỗi lần chạm vai gầy áo Mẹ
Ôi nỗi nhớ, muôn đời vẫn thế
Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi

Vội vã trở về, vội vã ra đi...
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Vẫn còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
và rêu xanh bên những gốc cây già

Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Bên những con đường giầu giãi nẵng mưa
Bên quán nhỏ, em buồn nghe là trút
...và mưa xa, giăng kín phố dài...

Hà Nội ơi! Mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về... để nghe tim mình rưng rưng nước hồi thu...

Phú Quang có lẽ còn may mắn lắm... vẫn có thể trở về, mỗi khi thấy mệt mỏi... cho dù chỉ là một lần về vội vã. Nhưng dù sao...



 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/11/05 · 15:15 #3
Ai vay nhi? Tui muon biet ai viet bai nay?





Trích:
knlmctn_kbgn viết Xem bài viết

Nửa năm rồi... kể từ ngày nó lập ra cái topic này... Nửa năm, có nửa năm thôi... mà nó cảm giác như đã xa Hà Nội lâu lắm...
Lại mới nghe Hà Nội trở gió... Giờ này, nơi nó ở cũng đang lạnh, rất lạnh... Nhưng cái lạnh nơi này, với cái lạnh ở Hà Nội khác nhau nhiều lắm...

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ,
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ

Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
Như ngày xưa... mỗi lần chạm vai gầy áo Mẹ
Ôi nỗi nhớ, muôn đời vẫn thế
Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi

Vội vã trở về, vội vã ra đi...
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Vẫn còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
và rêu xanh bên những gốc cây già

Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Bên những con đường giầu giãi nẵng mưa
Bên quán nhỏ, em buồn nghe là trút
...và mưa xa, giăng kín phố dài...

Hà Nội ơi! Mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về... để nghe tim mình rưng rưng nước hồi thu...

Phú Quang có lẽ còn may mắn lắm... vẫn có thể trở về, mỗi khi thấy mệt mỏi... cho dù chỉ là một lần về vội vã. Nhưng dù sao...




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/11/05 · 15:42 #4
Trích:
Irenevn viết Xem bài viết

Ai vay nhi? Tui muon biet ai viet bai nay?


Cảm ơn bạn đã quan tâm. Tớ chỉ là một người Hà Nội xa quê thôi


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/12/05 · 15:23 #5
Đúng là Hà Nội đã thay đổi, nó dần đang tiến lên cùng với nên văn minh của nhân loại. Bạn có thấy Hà Nội giờ đẹp hơn không. Và sẽ chẳng bao lâu nữa Hà Nội sẽ được quy hoạch hoàn thành theo đúng phong cách của con người Việt Nam. Bạn sẽ còn phải ngỡ ngàng nhiều hơn thế nữa.


Yahoo: b_f102
Tel: 0902080202
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/12/05 · 06:57 #6
Đúng là Hà Nội đã thay đổi, nó dần đang tiến lên cùng với nên văn minh của nhân loại. Bạn có thấy Hà Nội giờ đẹp hơn không. Và sẽ chẳng bao lâu nữa Hà Nội sẽ được quy hoạch hoàn thành theo đúng phong cách của con người Việt Nam. Bạn sẽ còn phải ngỡ ngàng nhiều hơn thế nữa.
----------------------------------------------------------------------------

Đúng rồi đúng rồi.
Hà Nội đang được qui hoạch lại. Tấc đất tấc tiền, nhà mới mọc lên san sát, nhà cũ cơi nới ầm ầm. Cả HN như công trường lớn bụi tung bay mù mịt.

Các khu dân cư, đô thị mới ra đời với đủ mọi hình thức: quái thai lai Pháp ,Ý như Ciputra , ăn cắp ý tưởng Hawai như Trung Hoà Nhân Chính ,nhà lô giả dạng cao tầng như Thăng Long...Những ngôi nhà mọc lên với đủ kiểu dạng :giả Pháp, giả cổ, ....nhưng đều thống nhất trong tư tưởng: huênh hoang, phô trương mặt ngoài (một cách trưởng giả), nghèo nàn về mặt bằng sử dụng (....) và chung nhất là thiếu qui hoạch đồng bộ khiến bộ mặt phố phường như 1 cái áo vá: mảnh vá nào cũng "đẹp" cũng "sang" nhưng vẫn là áo....cái bang

HN tự hào về hệ thống hồ- nơi tạo các khoảng lặng yên bình trong k gian với những rặng liễu rủ, những bóng phượng, bằng lăng in bóng mặt nước. Hồ cũng là nơi góp phần điều hoà thoát nước cho thành phố. Nhưng trong cơn lốc phát triển, diện tích hồ ngày càng thu hẹp biến dạng thảm thương. Hồ khuất mắt trông coi trở thành ao tù rồi thành khu nước đọng rồi thành bãi rác lẫn bèo tây. Cuối cùng là thành khu dân cư mọc nên trên đó với những căn nhà lụp xụp và ngõ ngách quanh co chật hẹp. Những hocò vai có vế như hồ Gươm thì đỡ hơn k lo mất tích nhưng phập phồng với đủ mọi loại dự án :trồng hoa súng trên hồ ,thay nước.....và thê thảm nhất là các công trình cao tầng khu vực quanh hồ mọc lên biến k gian hồ thoáng đãng trở thành k gian 1 cái ao phố. Hồ Tây cũng tương tự- là phổi xanh tp trở thành ao sau cho các nhà hàng, là nơi rác nổi bập bềnh nào túi ni nông, nào chuột chết....Mỗi khi mưa lớn "phố bỗng thành dòng sông uốn quanh".

Con người HN theo dòng cuộc sống cũng ngày càng khác xưa: xô bồ hơn, tục tĩu hơn, vô trách nhiệm hơn ,ích kỉ hơn....và trên hết là thực dụng chụp giựt hơn. Có người sẽ cho rằng lỗi đó do làn sóng nhập cư của người ngoại tỉnh ,nhưng ngay cả người HN gốc cũng từ các vùng quê, làng nghề xưa tụ nhau mà thành. Trình độ học vấn dân HN ngày càng đi lên (có gã bạn miền Tây của tôi khi ra HN về lắc đầu lè lưỡi: khiếp, ra đó hỏi ai hầu như cũng có bằng đại học thậm chí có ông bảo vệ chỗ qua ở còn có 2 bằng nhiều hơn cả qua) nhưng nghịch lí là trình độ văn hoá ngày càng xuống -người HN có thể quăng rác ,nhổ bọt ra đường mà k cảm thấy áy náy, văng tục chửi bậy nơi công cộng mà k thấy ngượng mồm, qua cửa bệnh viện bóp còi xe ỏm tỏi mà k xấu hổ với lương tâm....Hễ hỏi đến là chép miệng: xã hội thế cả.

Còn nhiều lắm, nhưng để mọi người tự cảm nhận. Riêng tôi k phải người HN nhưng có 1 thời gian dài ở đó, đã từng rất yêu HN, nhưng ngày nay mỗi lần quay lại thêm chạnh lòng 1 chút ,thêm buồn thêm nản 1 chút.

Ôi! HN mà tôi đã từng yêu đau mất rồi



caccumcum
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/01/06 · 03:21 #7
một người mới nhập cư đến đât HÀ NỘI.....
đã lâu rồi ko về quê tham bố.hôm nay đi uống cafe mà một người bạn nhắc đến bố mẹ mà lòng mình đau như có dao cứa,nằm mà ko tài nào ngủ được chỉ vì nhớ bố, thương mẹ va cũng tại cốc cafe.cuộc sống sao giống cốc cafe ghê ngọt ngào có cay đắng có.thế là mình xa quê đã 8 năm rồi.8 năm trôi đi thật nhanh để lại bao nhiêu kỉ niệm,mình đang lớn dần lên.trên mảnh đất thủ đô này đã dạy cho mình bao điều.........
ngày mai mình sẽ về tham bố,rồi ngày kia mình sẽ lại nhập cuộc.
mình phải cố gắng sống thật tốt.sống sao cho xứng đáng với bố với mẹ.
bố cho mình ý chí,mẹ cho mình nghị lực.........hai người cho con tình thương..........con nhớ........

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/01/06 · 22:03 #8
Hà Nội ơi, tớ sắp về rồi, tớ đang đếm từng ngày để được về đây, dù về HN tớ sẽ buồn thật nhiều nhưng tớ vẫn mãi mãi yêu HN....


Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhảy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu

Em đoán ra rồi anh cảm ơn em đi
Hãy đơn giản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn xanh thẳm dưới hàng mi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/01/06 · 13:38 #9
Trích:
vuagiacoi viết Xem bài viết
Đúng là Hà Nội đã thay đổi


Không phải đâu Hà Nội vẫn thế! Chỉ có lòng người và cảm nhận hình như đã thay đổi thôi


Nhớ thì tìm, thương thì về....



 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/01/06 · 16:26 #10
when????

20 em cho doi 1 giac mo!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

10937 người online, 420 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading