1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội, ký ức, bạn bè.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nhimxxu, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ký ức, bạn bè.....

    .....Đã lâu lắm không đụng tới chiếc xe dạp cà tàng vứt ở xó nhà, suốt ngày vi vu trên xe máy, quen với tốc độ cao mà lãng quên mất những cái thú vị khi lang thang với chiêc xe đạp. Trời Hà nội tự dưng trở lạnh, mang xe đi lượn lờ, không 1 dự định j cụ thể, cứ thế mà lang thang...
    Đạp xe từ từ qua hồ gươm, thấy mặt nước hồ như cũng đang tĩnh lặng mà trầm ngâm... nhớ biết bao nhiêu lần cùng lũ bạn kéo nhau ra đây ngồi bốc phét, đi học thêm nhưng đc cô cho nghỉ, mà học sinh nghèo, ko có tiền lê la quán xá, cả lũ kéo nhau rồng rắn ra hồ ngồi, xe đạp dựng la liệt 1 góc hồ.... hò hét, trêu đùa nhau, oánh nhau ầm ĩ... vui thật.
    Qua Hàm Long, ngó vô ngôi trường NSL cũ, nhớ thật hồi cấp 2 hoành tráng, suốt ngày chui vô cái ngõ nhỏ đối diện nhà thờ ăn nộm, ăn chè tự múc. Cái món đó đến ngon, mỗi đứa cầm 1 cái cốc to, tha hồ múc những vị chè mình thích cho đến lúc thật đầy, đã thế là khách hàng quen, nên ăn gần hết vẫn còn xin thêm đc nữa chứ... Bây h món Nộm Hàm long vẫn đc truyền tai nhau là ngon lém, nghĩ mà thấy tự hào, mình đc ăn nó từ cách đay 5,6 năm lận...
    Rồi qua Lý thường kiệt, có quán internet quen thuộc, quán đó đc cái lắm máy nên mỗi khi học ít tiết, cả tụi ra đó ngồi mà chẳng sợ hết máy, rồi cả quán Qualitea trên phố Hai Bà Trưng, suốt ngày tổ chức sinh nhật trên đó, đến nỗi mấy anh phục vụ đẹp trai ko chỉ nhớ mặt mà còn nhớ cả mình thích uống món j nữa...Rồi cái quán bánh mỳ bít tết trên Mai hắc đế, chui vào cái ngõ bé tý mới đc ngồi ăn, rùi ăn uống xong là nghịch ngợm vẽ viết lên bức tường của quán.. đến vui
    Có những lúc nóng quá, hò nhau chui hết vào Tràng tiền Plaza để thưởng thức điều hoà... và cũng có lúc để tranh thủ giải quyết nỗi buồn nữa chứ....
    Còn biết bao nhiêu là những kỷ niệm thú vị của thời học trò, gắn bó với cái đất Hà nội này. Bây h, thời gian trôi qua, biết bao nhiêu thay đổi, tụi bạn thân, lần lượt có những dự định riêng của mình, đứa đi nước ngoài, đứa vô Nam học, đứa đỗ Đại học và bận rộn với môi trường mới, cũng có đứa trượt đh ở nhà 1 năm để ôn thi tiếp... cái trẻ con nghịch ngợm ngày xưa cũng không còn.. chỉ còn lại những ký ức thật vui trong lòng mỗi đứa, và nhất là tình bạn bất tử nữa chứ...
    Tụi mày ơi... nhớ tụi mày nhìu lắm..........
  2. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    nói đến bạn, lại nhớ bạn !
    qua rồi cái ngày mấy thằng trốn học luyện thi , lang thang dọc phố PDP ngắm nhìn người qua lại . qua rồi cái cảm giác vui vui đầm ấm của một lũ nhất quỷ quậy tung cái cái quán bánh giò cạnh hồ tây , những buổi chiều cùng nhau lượng qua bờ hồ ăn nộm bò khô . nhớ thật đấy , nhớ cái cảm giác cùng bọn bạn đàu vui trên xe buýt . buôn dưa lê , trêu mấy bạn gái cùng xe . giờ chỉ còn là kỉ niệm !
  3. thanhbdq

    thanhbdq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhắc Hà nội thấy nhớ bạn bè, nhớ trường và nhớ... Hà nội. Mặc dù là người tỉnh khác lên HN học, nhưng nhắc đến Hà nội cứ thấy nao lòng, nhất là vào lúc này, mỗi buổi sáng sớm thức dậy hoặc buổi chiều muộn trời se lạnh, thi thoảng chạy qua mấy con phố thơm nồng mùi hoa sữa lại nhớ cảnh ngày trước đi học mình đã từng đếm được từ nhà đến Khoa Hoá (19- Lê Thánh Tông) có tổng cộng 58 cây hoa sữa. Hay những buổi ra đền Ngọc Sơn nhìn ra Hồ Gươm hồi lâu rồi mỉm cười với ý nghĩ "tất cả con sóng rồi cũng vào bờ". Rồi những buổi trốn học, cả hội ra Hồ Gươm, đi ăn nộm bò trên phố cổ, mặc dù lạnh, và chỉ ngồi trên ghế con bên vỉa hè nhưng đứa nào cũng thấy ngon, thấy ấm áp. Có thể nào quên một ngày mưa, nhưng mấy đứa vẫn khoác áo mưa từ trường ra nhà hát lớn, ra Hồ Gươm và ...chẳng để làm gì cả, đơn giản có vài đứa thích đi dưới trời mưa. Chíp à, sang Châu âu rồi liệu Chíp còn nhớ về điều đó? Chíp còn nhớ ngày gần tết cả hội lên Nhật tân để ngắm hoa đào và quất chín vàng, Chíp còn nhớ Chíp dẫn cả hội vào một ngôi chùa bên Hồ tây, ngồi quanh chiếc bàn đá (Chuột còn nhớ hôm đó là sinh nhật Gấu mà). Vậy mà Gấu sắp lấy chồng rồi đấy, cả Chu Nhí nữa nó cũng sắp lấy chồng rồi, nhanh nhỉ?Chuột nhớ Hà nội lắm, thi thoảng lúc nào rảnh toàn rủ Gấu hoặc Chíp đi lang thang các phố Hà nội, nhất là dịp gần tết hay rủ Gấu ra đường Bắc Sơn (đối diện lăng Bác) để ngắm hoa đào, hoa hồng hay chỉ để xem các anh Cảnh vệ đổi gác... thế mà, bây giờ mỗi đứa một nơi, bận công việc, như hôm rồi may mà có lễ bảo vệ của Chíp, không chẩng biết đến lúc nào cả hội mới gặp mặt nhau đông đủ?
    Chuột nhớ Hà nội, nhớ mọi người, mọi người luôn chiều Chuột nhất và luôn bênh vực Chuột, luôn ở bên cạnh Chuột lúc khó khăn, Chuột lấy đó làm điều hạnh phúc nhất và luôn thầm cảm ơn mọi người. Bây giờ, nhiều lúc Chuột kể chuyện cả hội cho các bạn khác nghe với niềm tự hào và hãnh diện. Chuột thích kể về những chuyện đó.
    Gấu à, Chu Nhí à, chúc hai người luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hai người đã thành "kẻ theo chồng" nhưng hai người đừng bỏ cuộc chơi nhé. Chuột yêu mọi người nhiều lắm.
  4. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    ơ có người post bài trước em rồi chị ơi, huhu, tại em cứ loanh quanh post cái bài bên topic kia mãi
    đọc nhg gì chị viết làm em nhớ hồi đó quá chị ơi... nhớ Qualitea ghê cơ, bao nhiêu là kỷ niệm vui... hehe còn cả ông "Quần Trắng" nữa chứ, chuối thế ko biết nữa giá mà bây giờ bọn mình lại đc học với nhau nhỉ? xa bọn chị nhớ quá... hồi đó cuối cấp mà bọn mình đi chơi như điên mới hay chứ. hehe, nhg cũng có lẽ vì cuối cấp nên mới thế, nhỉ?
    hix, biết nói gì bây giờ.. nhớ nhiều thứ lắm, nhớ Hà Nội nữa, nhớ bọn chị, nhớ bạn bè... nhớ tất cả mọi người! thỉnh thoảng hay vào đây đọc và viết về HN, nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm vui ơi là vui...
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    béo ơi, hôm nay chị đi học lớp Đại học, cuối h mấy đứa thân thân mới chơi với nhau trong lớp rủ nhau đi ăn sinh nhật, đi ăn cũng vui lắm, nhưng hình như mọi người nhớn hết rồi, nên cái vui cũng lạ hơn, chẳng đc rôm ra như mấy lần chị em mình tổ chức sinh nhật, mua cái bánh gato mang ra quán karaoke hát hò, chẳng đứa nào hát đc ra hồn thế mà cứ vồ lấy cái mic mà hét, mà gào... rồi trêu nhau, cãi nhau bằng mồm không đc là lại lôi nhau ra cù léc... đưa nào đứa nấy cũng cười phớ lớ...
    Béo ơi, bây h béo ở xa quá, chắc béo nhớ Hà nội lắm nhỉ, chị ở nhà nhìu lúc cứ bần thần ngắm mấy món đồ quen thuộc mà béo tặng cho chị, nhớ chết... biết bao h chị với béo lại dc đèo nhau bằng xe đạp đi măm măm, biết bao h chị mới đc kêu ca là béo ngồi xịt hết lốp xe của chị nhỉ
  6. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    hi`, nhớ chị wá!!! Hôm nay ngồi học chả hiểu sao em cứ nhớ đến hồi còn học ở VN. nhìn bọn nó bạn bè chơi thân với nhau làm em nhớ bọn chị vô cùng ở đây có bạn nhg mà nếu nói là chơi thân với nhau thì đúng là chuyện viễn tưởng. hic, em muốn lại đc đi chơi bời với vẩn với bọn chị, rồi ngồi buôn chuyện linh tinh, đùa nhau chí chết thì thôi. những lúc như vậy cảm thấy dễ chịu lắm, có thể quên hết tất vả nhg vấn đề ko hay. nhưng từ khi lên cấp 3 bọn mình cũng ko có nhiều cơ hội đi chơi cả nhóm với nhau chị nhỉ? cứ học lệch buổi rồi khác trường, bận bịu linh tinh.. hầu như bọn mình hay đi đánh lẻ, hehe có lần em ngủ ở nhà chị, bọn mình thuê đĩa fim kinh dị về xem, tắt hết đèn đi thế mà chả sợ gì cả ^^ xem xong rồi em thì buồn ngủ mà chị ko cho em ngủ, cứ bắt fải làm bài tập. haha, ko hiểu tại sao hôm đó chị lại chăm chỉ 1 cách khó hiểu như thế?? để rồi hôm sau đi học em cứ lờ đờ, chả hiểu đang học cái gì, thế là đc nghỉ lại đập phá cho hết buồn ngủ hehe. hihì mà hồi gì học ông ý vui nhỉ chị nhỉ? 3 đứa bọn mình với ông ý cứ như là hề, suốt ngày ăn uống, nhạc nhẽo, buôn chuyện trên trời dưới bể,cả học hành gì cả. nhớ ông ý ghê lần vừa rồi ko gặp đc ông ý, tiếc thật, nhg thôi, đừng trách em chuyện ý nữa nha, em sorry nhiều nhiều mà mà lão này gọi điện đến chưa thèm hỏi thăm gì ng ta đã chỉ nhớ đến tiền xu. bó tay, chả nhớ gì đến học sinh thân yêu cả
    nhớ nhiều quá chị ơi, nhớ cả nhg cái vô cùng đơn giản như nhg lần hồi lớp 9 bọn mình đi ra Qualitea và hàng net ở LTK như thế nào... vui ghê cơ... rồi ra hàng net lại gặp 1 lũ lớp mình nữa thế là cả bọn làm náo loạn cả cái hàng đó lên. hix, mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm, đã 3 năm rồi.. bọn chị đã vào ĐH, lại có thêm bạn mới và 1 cuộc sống mới, khác nhiều so với hồi học phổ thông. nhưng có lẽ hồi học fổ thông vẫn là vui nhất chị nhỉ?
    thế Hà nội đã rét hơn chưa chị, chắc là rồi à? đã giữa tháng 10 rồi còn gì.. bây giờ chắc HN đẹp lắm, nhất là nhg fố như Phan Đình Phùng, etc. chị biết ko, dù chỉ nghe chị kể về nhg kỷ niệm của chị và NL về cái fố Lý Nam Đế mà em cũng thấy quý quý nó mới buồn cười ôi nhớ quá, nhớ cả HN plaza nữa, hehe, dù cho trong đó chả có gì hay ho nhg mà vẫn thấy nhớ nó. tất cả là tại bọn chị đấy, làm cho em nghĩ đến cái khỉ gì ở HNcũng thấy nhớ. đến bao h mới laịi đc nấu cháo điện thoại với bọn chị đây?? hè năm sau ư, hix, lâu wá
    thôi viết linh tinh thế này thôi, cái này là em viết khi đang ngồi trong lớp, ko fải học nên ngồi nghĩ đến bọn chị
    hix, mới nghe cái scandal chị kể mà bực quá, ghét mấy đứa kia thế!!!!
  7. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    3 năm trượt ĐH , 2 năm hoc TC năm thứ 4 thi ĐH mới đỗ Vừa mới chuẩn bị yêu được 1 người thì người ấy lại sắp đi lấy chồng Cái cầu Long Biên chứng kiến bao nhiêu đôi tình nhân yêu nhau nhưng ko giúp được gì cho mình cả Chỉ trách cái người đã nhẫn tâm cướp mất người mà mình dành trọn cả tấm lòng chân thành Nhưng mình sẽ sống hết mình , sống thật lòng để người đó hiểu ra sự thật ! sự thật sẽ chiến thắng !!!!
    Sự thật muôn năm !!!
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mấy hôm nay chưa lạnh hẳn, nhưng lác đác mọi người đã bắt đầu xúng xính trong những bộ áo dài tay, những chiếc áo khoác mỏng rùi... Thời tiết này mà lang thang, mà lượn lờ trên hồ, trên đường buổi tối thú vị lắm..... Ngày trước, chị nhớ vào 1 ngày mùa đông cũng rất lạnh, chị với Linh béo ôm nhau lượn lờ ngoài hồ, mua 1 bắp ngô nóng rùi suýt xoa thưởng thức trong cái rét căm căm ấy... thú vị thiệt
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    buổi tối đi với người ấy , dạo phố lên cầu LB , về qua phố BHT thỉnh thoảng lướt qua mấy cây hoa sữa mùi thơm sao nhẹ nhàng và ta cảm thấy người ấy cũng dịu dàng đáng yêu làm sao
  10. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    uhhhh, thích thật đấy cái cảm giác đi thật chậm, thật chậm qua con phố Hà nội, để hít hà cái mùi hoa sữa thơm nhè nhẹ mà hút lòng người.
    Béo ơi, ở bên đó có Hoa sữa không? béo có nhớ mùi hoa sữa ở HN ko thế... chị nhớ Béo lắm..............

Chia sẻ trang này