1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ HÀ NỘI, NHƯ THẾ NÀO LÀ PHỐ ĐẸP HÀ NỘI?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi doan-hoang-nam, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    PHỐ HÀ NỘI, NHƯ THẾ NÀO LÀ PHỐ ĐẸP HÀ NỘI?

    đối với tôi, phố hà nội đẹp ở cái vẻ thân quen là trước nhất. ai mà chẳng yêu quý mảng sân góc phố nơi mình chơi đùa từ thủa ấu thơ. Lớn lên, khi đã biết yêu và biết nhớ, chẳng ai quên được những con đường mình đã đi qua, tay trong tay với người yêu đầu, những con đường đã thành nhân chứng, thành kỷ niệm mà mỗi lân đi qua, mỗi lần nhớ lại. Hẳn ai cũng có một vài con phố dành riêng cho mình trong những góc riêng tư nhất của trái tim.
    Phố Hà nội còn đẹp theo mùa, chẳng biết mọi người thế nào, nhưng tôi thích phố Hà nội vào đông. Phải chăng vì Hà Nội cổ kính? cái cổ kính mà chỉ đẹp thêm lên khi khí trời se lạnh. Giống như đứng trước một bức tranh tĩnh vật, phố hà nội mùa đông thật tĩnh, thật trong.
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ít có người con trai nào nhạy cảm như bạn đó
    Đối với mình, bản thân đang sống tại 1 con phố khá là yên tĩnh, ngày trước buổi tối ko dám xuống nhà nữa cơ, nhưng mà dường như là nó đang dần thay đổi, nhiều hàng quán mọc ra xum xuê, ko còn giữ đc những nét trầm lặng, cổ kính như xưa nữa.
    Phố đẹp đối với mình là phố nhiều cây, nhiều nhà Pháp cổ, yên tĩnh, vắng vẻ và có lòng đường và vỉa hè thật lớn. Nếu như có người yêu, nhất định mình sẽ cùng người ấy đi dạo trên phố PĐP đi từ đường hồ Tây xuống - con phố đẹp nhất HN hiện nay. Mọi người đi vào phố mùa hè thì thôi, khỏi lo nắng cháy da cháy thịt, vào mùa đông mà nhìn lên các cành cây to thì như bước vào một khu rừng vậy. Hồi trước đi qua đoạn phố này mình cảm thấy sờ sợ nhưng bây h thì ....
  3. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đường PDP thật đẹp, tôi thích nhất là vỉa hè của nó, nơi mà những chiếc lá vàng rơi rải rác. Nếu may mắn, một ngày nào đó đi trên con đường này ta sẽ nhận ra một chút hình bóng của bức hoạ "mùa thu vàng" của LEVITAN.
    Hai bên đường là những tuyệt tác của kiến trúc: nhà thờ cửa bắc, thành Hà nội.
    Tôi cũng không hiểu sao con đường đó lại lạnh đến vậy, ai đi qua cũng có cảm giác như bạn, đó là cảm giác sờ sợ mà bạn đã nói. Nhưng dù sao con đường đó vẫn thật là đẹp, mà điều kỳ lạ đó càng khiến cho con đường trở nên đặc biệt, phải chăng ngày xưa, dưới con đường này đã có biết bao dũng sỹ ngã dưới chân thành Hà nội để bảo vệ đất nước. Vết đạn đại bác giặc Pháp bắn trên cổng thành phía Bắc còn đó...
    bạn có thể cho biết bạn đang ở phố nào không?
  4. Zindane

    Zindane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    mình thì yêu tất cả các con phố ở hà nội
    mình có một thói quen không biết từ bao nhiêu lâu rồi , cứ mỗi tối khoảng 9h30 hoặc 10h mình lại nghỉ giải lao ,và lấy xe đi một vòng hà nội , có khi để vào một quán ăn khuya nào đó kiếm cái gì nhấm nháp ,cũng có khi chỉ để đi để ngắm hà nội về đêm , Mình thích cái yên tĩnh và mát mẻ của hà nội lúc này ....
    Vivi

    Say rượu, say men, say còn tỉnh
    Say tình, khi tỉnh, tỉnh như say
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hà nội xưa: đẹp, cổ kính, và yên bình. Hà nội nay: hiện đại, náo nhiệt, rộng rãi.
    Tôi không nghĩ như vậy, trong lòng Hà nội vẫn luôn giữ lại những nét đặc trưng nhất của mình. Bên cạnh những con đường ồn ào sôi động, luôn có những con phố nhỏ bé, yên tĩnh mà tôi gọi chúng là " ốc đảo". Chỉ cần bước một vài mét sang trái hoặc sang phải, ta sẽ ngay lập tức rơi vào một thế giới khác, ngược hẳn với thế giới mà ta vừa trải qua.Không ồn ào, không náo nhiệt, những tiếng còi xe dường như chỉ vọng về từ nơi nào xa lắm, không khí xung quanh thật nhẹ nhàng.Giống như một chặng dừng chân cho những khách bộ hành mệt mỏi sau quãng đường dài. Bức tranh phố phường Hà nội càng đậm nét hơn với những nét chấm phá đó. Một chút lặng để thấy cái sôi động càng sôi động. Và cái tĩnh càng nổi bật hơn vì có những dòng chảy cuồn cuộn xung quanh. Phố hà nội thật tuyệt vời vì điều đó, giống như trong một bản nhạc cần có những dấu lặng, một bài thơ cần có những khoảng trắng....Tôi muốn nói tới những con phố như Khúc Hạo, Hạ Hồi...và nhiều nhiều lắm mà tôi không nhớ tên. Chỉ mỗi lần đi qua lại chợt nhận ra điều đó, rồi cũng giống như những người khác, tôi lại quên ngay khi ra khỏi. Như bao lần tôi đã quên những khoảng lặng của đời mình.
    nhím
    Được sửa chữa bởi - doan-hoang-nam vào 18/04/2002 13:28
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    có anh nè!
    trời ơi, anh đi theo với được không? phố của HN bây giờ ít nơi đẹp lắm, may ra vào chùa còn tìm được ít hương vị tĩnh lặng của phố xưa!


    If I had three wishes, I??Td wish that you were here???
    or that I was there???
    or that we were both some places else together???® (borrow from lovely WC)

  7. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    có ai biết phố nào có vẻ đẹp tiêu biểu nhất cho phố cỏ Hà nội và phố nào có vẻ đẹp tiêu biểu nhất cho phố Hà Nội hiện đại không?
    nhímhànội
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ở giữa nhân đường Nguyễn Chí Thanh có một cái bục to uỵch, chả là đường Nguyễn Chí Thanh đạt giải đường đẹp Việt Nam mà, người ta xây cái đó như để thể hiện một niềm tự hào vâyj.
    Phố đẹp hay không và đẹp đến mức nào tuỳ thuộc vào quan niệm của từng người. Tôi thích nhất đường Phan Đình Phùng mùa lá sấu rụng và mùa hoa sưa. Ngoài ra thì chạy vòng vèo trong khu phố cổ như một người bị lạc cũng là sở rhích của tôi. Mọi phố cổ Hà Nội đều tuyệt đẹp!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  9. gnutnd

    gnutnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai nhắc đặc điểm tuyệt nhất của phố PĐP cả: đó là có tận hai hàng cây to vật trên vỉa hè. Tôi đi học cấp III suốt 3 năm vẫn muốn đi lại thêm vài năm nữa .
    À, chắc chắn thì phố PĐP kô được gọi là phố cổ. Ở HN người ta có hai khái niệm là phố cổ và phố cũ. Tạm xếp những phố có hơi hướng Pháp vào loại phố cũ, còn những phố được xếp vào diện phố cổ phải ... có ít nhất một ngôi nhà cổ hoặc có dính đến Hàng .
    Theo tôi thì dãy phố (phải dùng dãy vì phố cổ hay có kiểu liên hoàn mấy phố nhỏ nhỏ thành một khu) Hàng Bạc Mã Mây xứng đáng vào danh sách phố cổ tiêu biểu. Còn phố hiện đại thì đầy, người ta vẫn treo biển đấy, phố đoạt giải .

    Money is nothing but without money you are nothing.
  10. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    PĐP hình như là con đường gắn liền với học sinh trường Chu Văn An, nhớ mỗi lần đi học qua đường đấy, hoa sữa ngào ngạt thơm nức mũi, áo dài, váy đồng phục bay bay trong gió, rồi xe mini, xe cuốc, xe địa hình sóng sóng đi cùng nhau ríu rít... nhớ thế... :-)
    TinyChickForum Làm Đẹp.

Chia sẻ trang này