1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nguyenphiha, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu Hà Nội

    Tại sao tôi yêu Hà Nội.. Có lẽ câu hỏi đã đủ cũ kỹ cho mỗi người HN, hoặc cho mỗi người, dù không phải sinh ra và lớn lên tại HN, đã trót mang trong tim một tình yêu dành cho HN.. có những người mới chỉ đi qua HN trong vài ngày, nhưng không biết làm thế nào đấy để rồi mang trong mình một tình yêu HN dần càng rõ nét..
    Câu hỏi này tôi đã tự hỏi chính tôi cách đây cũng từ lâu rồi, khi mà tôi chợt nhận thấy mình đứng ra bảo vệ HN một cách thật thái quá trước những lời nói có vẻ khinh miệt, khi mà tôi chợt thấy mình rất ghét TP HCM chỉ bởi đơn giản một điều là TP HCM có thu nhập bình quân đầu người cao hơn HN (xin lỗi các bạn, nhưng hình như tớ có hơi ích kỷ).. Và cũng tự thắc mắc khi mà tại sao hồi trước, ngày vẫn còn gắn bó với con xe cuốc, phần thưởng khi thi đỗ vào cấp 3 của mẹ, tôi đã lôi xe ra mà đạp vòng quanh cái HN bé xíu này giữa trưa nắng.. tất nhiên là không thể đi hết được những cung đường này, nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra rằng, càng đi, tôi càng thấy thêm yêu thành phố nhỏ nhắn và thanh bình này.. Cái ngày đấy, tôi vẫn còn chưa đủ lớn và kiến thức để nhận ra HN chúng ta không phải chỉ giầu bởi những ngôi nhà cao tầng, bởi những chiếc ô tô đi trên đường, hay bởi một cái gì đấy thể hiện ra ngoài mà ai cũng có thể nhận thấy.. Cái hồi đấy, tôi đã rất ngây thơ, đạp xe dạo qua những công trình cao tầng đầu tiên của thành phố (KS Hà Nội, KS Daewoo, tháp Hà Nội, hay Melia?) để rồi thấy thêm tự hào cho HN với những vóc dáng công trình mới đang làm cho HN thêm hiện đại, và rồi cũng chính tôi, đã thầm đếm những toà nhà này chỉ bởi nghĩ rằng, càng nhiều thì HN càng ?ogiầu?.. Tôi thậm chí đã gọi tới tổng đài 108 để hỏi rằng HN có bao nhiêu toà nhà cao tầng? Số lượng các toà nhà tăng lên, cũng là lúc tôi không đếm nữa, bây giờ thì nhiều quá rồi, đếm không xuể? Khắp nơi chung cư mọc lên, cao ốc văn phòng mọc lên.. Những ý nghĩ ngộ nghĩnh len lỏi trong tôi không biết tự bao giờ.. và có lẽ tôi nhận ra rằng tôi yêu HN từ đấy..
    Tôi yêu HN, và vì vậy tôi luôn muốn HN là một thành phố giầu đẹp, thanh bình, và tất nhiên, nếu là nhất thì càng tốt, thủ đô mà.. Tôi mong muốn thành phố có thật nhiều nhà cao tầng, có thật nhiều ô tô chạy trên đường.. chỉ đơn giản như vậy.. Nhưng bây giờ, khi lớn lên, tôi lại yêu HN theo một cách khác, có lẽ vậy.. Tôi vẫn đi lòng vòng quanh phố phường HN, nhưng là để chứng kiến một HN thanh bình, êm đềm, mọi người mải mê làm giầu nhưng vẫn không quên hàng xóm, vẫn không quên đi những con người khác ở xung quanh mình.. Tôi đi quanh HN để chứng kiến một thành phố xanh, sạch, đẹp.. yên ả, nhưng vẫn tăng trưởng và phát triển đều đặn.. một HN mà những người du khách đến từ khắp năm châu đều thong thả tản bộ, mua sắm, ngắm cảnh.. mà không sợ một nỗi lo canh cánh với những cảnh giật đồ, rượt đuổi.. Người dân HN ngày càng chan hoà hơn trong phong cách đối xử của mình, để rồi đi đến đâu cũng là những nụ cười sẻ chia và thân ái.. Tât cả đã làm nên một thành phố vì hoà bình, một giải thưởng cao quý mà thế giới dành cho thành phố..
  2. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi cũng giống bạn Nguyenphiha, tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thành cách Hà nội không xa lắm. Với hơn 7 năm học tập và công tác tại Hà nội, không hiểu tôi đã yêu HN từ khi nào. Công việc của tôi thường phải đi công tác nhiều, tôi đã đi gần hết các tỉnh thành phố Bắc Trung Nam. Tôi khách quan mà nói không đâu có thể níu giữ tôi ở lại như HN. Ở HN tôi cảm nhận được hồn của từng con phố, hiện đại và cổ kính xen lẫn, ồn ào và yên tĩnh...nhiều nhiều lắm. Không như Sài Gòn quá xô bồ, Huế đẹp nhưng yên tĩnh quá. Hn dung hoà được nhiều yếu tố đó. Những khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường lượn quanh HN để chứng kiến những gì HN đang đổi thay, tôi yêu HN đến mức thuộc lòng từng con phố, từng khu nhà cao tầng, từng danh lam thắng cảnh,từng dự án quy hoạch sắp được xây lên và nhiều.... nhiều lắm. Nhiều lúc mọi người nghĩ tôi điên, bởi tôi biết về HN còn nhiều hơn người HN, và biết HN hơn cả quê hương mình.
    Cho dù phải đi công tác xa HN bao lâu, tôi cũng chỉ mong chóng xong việc để trở về với HN. Một cảm giác rất thiêng liêng mà tôi không thể nói lên lời. Hn còn nhiều điều phải làm nữa để đẹp hơn trong mắt mọi người. Nhưng nếu ai đã trót yêu HN rồi thì chắc chắn tình yêu đó là vĩnh hằng.
  3. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mọi người đã yêu Hà Nội? Hà Nội đẹp lắm đúng không? Huyền diệu lắm đúng không?
    Có vô vàn lý do để nói: Tôi yêu Hà Nội...
    Với tôi, tôi yêu Hà Nội, vì đơn giản, tôi yêu Hà Nội...
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng yêu Hà Nội . Vì sao ư ? Đơn giản vì nhà anh ở Hà Nội , mấy đời thì anh cũng không còn nhớ và nơi anh sinh cũng ở Hà Nội . Không yêu nó , anh cũng chẳng biết yêu cái địa danh nào khác , anh phải yêu nó thôi , anh yêu Hà Nội .
    Anh yêu khu 36 phố phường cũ kĩ , nhếch nhác và bẩn thỉu . Nơi đây có những di sản hết sức đặc trưng của Hà Nội như là : những cái ngõ sâu hoắm tối tăm , những hố xí công cộng 2 ngăn , mùa hè thiếu nước thì sẽ thấy được cái mùi rất đỗi đặc trưng mà anh tin rằng bọn Unesco mà ngửi được , thì nó sẽ xếp ngay vào di sản phi vật thể của nhân loại . Những căn buồng hơn 10 mét vuông mà chứa trong nó cả 3 thế hệ cùng chung sống . Họ ngăn chia không gian bằng những tấm li đô . Buổi đêm đẹp trời , 2 vợ chồng trẻ mới cưới "tình cảm" với nhau thì tình cảm đó sẽ được san sẻ đều cho bố , mẹ , anh , chị , em
    trong gia đình . Quả là một lối sống cộng đồng hết sức phong phú .
    Còn rất nhiều những thứ khác nữa mà anh yêu . Anh yêu sao cái tháp rùa bé tí , lùn tịt . Anh yêu cái nhà hát thằng Pháp đế quốc sài lang nó xây hộ , mà anh tin rằng nếu đặt ở Paris thì nó sẽ giống như cái nhà vệ sinh công cộng . Anh yêu những khu chung cư cao tầng mới xây dựng , chỉ có thể ngắm chứ không thể ở . Anh yêu cả cái văn hoá ứng xử của người Hà Nội , khi mà anh em , vợ chồng sẵn sàng vác dao chém nhau chết thôi vì vài mm đất . Ôi , yêu sao thủ đô tấc đất tấc vàng của ta . Hà Lội mến yêu của ta
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Pác ơi, cái vàng khè: iem e là bác hơi... tặng bác cái này, ko hiểu nếu nó được đặt vào Padi thì nó thành cái gì nữa bác nhỉ, cái đấy nó là Nhà Hát Lớn Madrid bác ah, còn cái ảnh cuối là cái nhà vệ sinh mà bác vừa đề cập:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói chung là em hiểu đc chút "ý tứ" của bác,(chắc là do em kém nên không hiểu được hết), nhưng bác cũng không nên tiêu cực và bi quan đến như vậy bác à
    Mong bác hiểu và ghi nhận chút "ý tứ" của em, em cảm ơn bác nhìu nhìu.Thân.
    Được LOnGkiNG sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 16/06/2006
  6. rain_and_rose

    rain_and_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội....
    Cảm ơn NPH đã lập ra topic này để những người con HN, những người yêu HN có thể bày tỏ tình yêu của mình!
    Sinh ra và lớn lên ở HN, với tôi, mỗi góc phố, mỗi con đường, những hàng cây cổ thụ... đều đã ghi sâu trong lòng.
    Những người đã và đang sống ở HN hay những người đã từng có dịp tới HN chắc không thể quên được những con phố ngạt ngào hương hoa sữa, hoa lan... Nhớ ngày còn đi học, những tên phố thân quen gắn liền với bao kỷ niệm của tuổi học trò mà mỗi thế hệ học sinh ai cũng từng ít nhất 1 lần cùng bạn bè đi qua như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên.... Ngày đó mỗi khi có thời gian đi chơi thì địa điểm được lựa chọn nhiều nhất (làm điểm tập kết) là Vườn Hồng và Hồ Tây. Bế giảng năm học hay chia tay nhau cuối cấp, tất thảy chúng tôi k hẹn mà gặp đều chọn nơi này. Vui lắm, dù cùng trường hay khác trường nhưng khi ra đó chúng tôi đều có 1 điểm chung nên làm quen nhau rất nhanh. Các thế hệ học sinh sau này có nhiều lựa chọn hơn, được tiếp xúc với đồ hi-tech sớm hơn nên có thể đã khác chúng tôi.
    Tuy thế tôi vẫn tin dù ở thế hệ nào, dù gắn bó với HN hay không vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người yêu HN, hàng ngày góp sức mình xây dựng HN thêm tươi đẹp và giới thiệu với bạn bè về Thủ đô yêu dấu của chúng ta.
    Xin mượn 1 câu hát của NS Hoàng Hiệp để kết thúc:
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội
    Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu
    Một thời đạn bom, một thời hòa bình
    P/S: @minhhieu81: Tình yêu bạn dành cho HN rất đáng trân trọng, ai thắc mắc j cần xem lại mình thế nào đi
    @khongcanbiet: Dù ở đâu cũng thế, có điểm được và điểm chưa được Tốt thì phát huy, chưa thì cần những người yêu HN chung tay xây dựng cho đẹp.
  7. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội, và trong ý nghĩ của mình, từng ngẫm ngợi về một người Hà Nội biết bao... Người HN ấy đang ở rất xa HN. Trong mỗi giấc ngủ, tôi biết người ấy vẫn không ngừng mơ về HN của mình... Tôi yêu cả cái cách người ấy yêu HN. Nhưng buồn sao, người ấy giờ không còn là một người HN ở xa của tôi mà đã trở thành một người HN xa lạ...
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội vì một thời tôi đã yêu em>>Những con đường, những góc phố, những hàng cây, giờ đây đi qua gợi lên bao kỷ niệm. Em bây giờ cũng đang rất gần nhưng cũng rất xa. Nhưng tóm lại tôi yêu Hà Nội!
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    cám ơn các bạn đã cùng chia sẻ.. đúng như rain and rose nói đấy, đâu cũng thế thôi, có mặt này mặt khác, nhưng ở đây mình chỉ muốn nói tới mặt tích cực, để rồi từ đó mà những tình cảm dành cho HN sẽ được biến thành hành động.. chưa làm được gì nhiều, nhưng có lẽ mỗi bạn một chút, chúng ta sẽ dần cải thiện được hình ảnh của thành phố thêm đẹp trong mắt mỗi người.. tớ cũng rất muốn hình ảnh của một HN với ít nhất là những cá nhân không xả rác ra đường, không văng tục chửi bậy, chấp hành luật lệ giao thông.. v..v... sẽ là một hành động như đương nhiên phải vậy, chứ không phải là đối phó, là ép buộc.. nhỏ thôi, nhưng dần rồi mới làm việc lớn được.. một ngày nào đó, HN sẽ là một thành phố như vậy, tớ tin là như thế..
    Và cả các bạn khác nữa, cho dù yêu HN bằng cách này, cách khác, hay chỉ là gián tiếp qua ai đó.. nhưng chắc hẳn HN sẽ là một nơi mà các bạn sẽ không thể nào quên được.. thành phố này cần thêm nhiều người như mỗi bạn, đúng như vậy...
    Được nguyenphiha sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 17/06/2006
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu HN khi vào hè.. nắng đấy, oi bức đấy.. Chắc các bạn cũng đã từng nếm thử cái nắng nóng của HN, có lúc oi bức tưởng đến ngạt thở, những lúc như vậy, HN như oằn mình chịu đựng, nhưng người HN vẫn thế, họ gồng mình chịu nắng trong các trang phục lùng nhùng của các bà, các chị, mũ, nón, kính râm.. được tận dụng tối đa, nhưng vẫn rộn vang tiếng cười, tiếng trêu đùa í ới, hay vẫn tấp nập những cuộc hẹn tưởng như không bao giờ dứt? Tiếng ve trưa hè rộn vang , ồn ã như hoà nhịp cùng cái nắng nóng không thể thiếu của HN .. Hoa phượng rực đỏ, cũng là lúc các em học sinh được nghỉ hè, các bạn cuối cấp thì bịn rịn trong nỗi nhớ chia tay.. Các bạn lớp 9 thì sẽ bước vào một thế giới mới với rất nhiều những đổi khác của lứa tuổi ô mai.. tôi còn nhớ những ngày cuối năm lớp 9 đấy, khi mà nghe một bài hát của chị Mỹ Linh, cái bài mà chị quay video clip ở trường Chu Văn An ý, tôi đã thầm hỏi không biết lên cấp 3 thì sẽ như thế nào, và rồi chờ mong những ngày tháng đó với cảm giác thật háo hức.. Những cung đường ngày này ngập tràn bóng áo trắng của các bạn.. Ai đi qua cũng sẽ phải ngoái nhìn, những tà áo trắng tung bay trên đường như cười đùa dưới nắng.. mặc kệ nắng và tạm thời quên đi những kỳ thi đang chờ đón phía trước, các bạn đang đi qua những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh để bước vào giảng đường đại học, vậy thì tại sao không tranh thủ nốt những thời khắc còn ở bên nhau để ghi sâu và nhớ mãi những kỷ niệm này, những kỷ niệm sẽ đi theo các bạn trong suốt những tháng ngày về sau.. Trong những tháng ngày đáng nhớ đó, nếu các bạn có đi qua đường Thanh Niên thì chắc chắn sẽ như được hoà mình vào không khí này.. chợt thấy như mình mới hôm qua vẫn còn là một cậu học sinh cấp 3 trong lúc chia tay bạn bè vậy.. nhớ lắm.. Những trưa hè, thành phố như ngủ trưa, đường phố vắng hơn, tiếng ve kêu rộn hơn.. Có lẽ ai cũng thấy ngại khi phải ra đường vào buổi trưa nắng.. Nhưng chỉ khoảng đến sáu, bảy giờ chiều thôi là mọi người ùa ra, hoà mình vào làn gió mát rượi trong không gian xanh của cây cối và mặt nước.. những con đường bao quanh các hồ nước của thành phố như đông hơn.. người già thì tập thể dục, đi bộ quanh hồ.. người trẻ thì đôi lứa khoác tay nhau tản bộ, hay là thong thả trên xe máy.. rồi gọi nhau, rồi cười đùa làm các cụ già với một thoáng nhíu mày, rồi lại giãn ra ngay, tụi trẻ mà.. Không biết mùa hè ở các nơi khác như thế nào, nhưng tôi chắc rằng mùa hè của HN có một cái gì đấy rất riêng.. Không biết được, nhưng tôi đoan chắc như vậy.. và có lẽ các bạn cần phải khám phá ra điều đó.. có lẽ đó là dấu ấn của một thành phố với những con người mặc dù bận rộn trong công việc riêng, nhưng vẫn luôn hoà mình trong nhịp sống chung.. hàng ngày vẫn dành ra những thời điểm nhất định nào đấy để ra đường và chào hỏi lẫn nhau tạo nên một hình ảnh hết sức thân thiện và hoà đồng.. Có lẽ điều này thì những du khách nước ngoài là rõ hơn cả.. Nếu có dịp, các bạn nên đi qua ngã tư giao cắt giữa phố Tạ Hiện và phố Lương Ngọc Quyến.. Không phải là những con đường lớn, mà trái lại chỉ là những con phố nhỏ, như đúng tiêu chí của ?o36 phố phường, ngõ nhỏ, phố nhỏ?, nhưng tại 3 đầu ngã tư là 4,5 quán bia hơi vỉa hè, thứ bia mà chúng tôi vẫn gọi là bia cỏ, chỉ có 2000VNĐ một cốc ( hồi trước có 1500VNĐ thôi) nhưng dường như lúc nào cũng kín những vị du khách nước ngoài ngồi nhâm nhi cốc bia, và trao đổi, và ngắm nhìn những con phố nhỏ, hiền hoà, và nền nã trong cái nắng HN này.. Khoan hãy nói tới nghị định 36 của CP về kinh doanh hè phố, khoan hãy nói tới chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, các bạn hãy ngồi xen lẫn cùng họ để có thể cảm nhận rằng thủ đô của chúng ta thật thanh bình và hấp dẫn, mỗi người mỗi tiếng, tôi không rõ, nhưng chắc chắn rằng cảm giác ngồi ?obia vỉa hè? này sẽ làm cho họ không thể quên được.. Nhưng công bằng mà nói rằng thì uống bia ở đây tôi thấy cũng không đến nỗi tệ lắm, hì hì, uống về không bị đau đầu như những loại bia cỏ khác..(tranh thủ quảng cáo tí :P, hàng cô Thuỷ mà đắt khách là phải nhớ cháu đấy nhé :P)
    Đường vẫn tắc, nắng vẫn nóng, và con người HN vẫn vậy, họ ?olành tính?, không muốn tranh cãi nhiều.. có lúc này lúc kia bực bội và cấm cảu, nhưng rồi lại cười xoà, và lại hoà vào dòng người đang hối hả ngược xuôi cho một thành phố năng động và phát triển..

Chia sẻ trang này