1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội có tính cách đặc trưng không?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi tra_da, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tra_da

    tra_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội có tính cách đặc trưng không?

    Tôi nhớ có một bài hát như thế này: Tâm hồn người Hà Nội mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Vậy cái gì làm nên tâm hồn người Hà Nội?

    Cuoc doi ngan ngui lam nen hay tan huong no!
  2. ndbenhou

    ndbenhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn người Hà Nội? Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, không có những ngày chiến tranh khói lửa, không có những trận chiến đấu ác liệt giữa lòng Hà Nội, hay những đêm bầu trời Hà Nội rực sáng bởi hàng trăm ngàn mũi súng khạc lửa nhằm vào những bà già, những B52 ...mà chỉ có trong những câu truyện bố tôi kể. Hà Nội với những con người lịch lãm đầu đội mũ catket trắng, chân đi dày tây, ăn fomat, ngày thứ bảy tươi hồng...Song Hà Nội cũng chia tay với mốt tóc dài quá gáy, quần ống loe, cũng cùng chịu khổ chịu khó với đồng bào trong cả nước để hướng về miền Nam khói lửa, hướng về miền Trung lũ lụt...Những thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ, anh là sinh viên, anh là công nhân, anh là nhạc sỹ... Hà Nội có những người con yêu quê hương tha thiết, cảm thông và chia sẻ với những hoàn cảnh những số phận khốn cùng của cuộc sống. Tâm hồn người Hà Nội ngày hôm qua vẫn mãi là tâm hồn người Hà Nội ngày hôm nay mà thôi, chúng ta những ngưòi Hà Nội yêu mảnh đất này, dù có đi đâu vẫn trở về với nó, có mấy con người ở các vùng quê khác trên đất nước này chịu rơì xa những cảnh phồn hoa đô hội, những phương trời giàu có xa xôi để trở về với nơi mình sinh ra và đã sống cả tuổi thơ tươi đẹp. Nhưng người Hà Nội thì không như thế, tôi có những anh bạn đi làm cao học ở nước ngoài nhưng vẫn trở về với Hà Nội để lấy vợ Hà Nội để gắn chặt hơn phần máu thịt của mình với mảnh đất này. Ngày hôm nay, tôi đi trên đường Hà Nội đâu đó có những cảnh không vui, đâu đó có những mảnh đời đói khổ quá mà trở nên tàn nhẫn quá. Song nếu như anh là một ngưòi Hà Nội anh có thể thờ ơ trước một mê nón rách của một bà cụ già đang giơ ra van nài, hay của một em nhỏ mắt trong veo nhìn anh mấp máy môi, và đôi chân trần của em lấm đầy bụi cát... thì đó chỉ là một mặt trái của cuộc sống khi con ngưòi ta bị ruồng rẫy bị đẩy ra mặt đường để kiếm một miếng ăn tọng vào cái dạ dày và không ít những ánh mắt van lơn kia là giả dối. Nhưng ngưòi Hà Nội sẽ đứng lên thành niên Hà Nội sẽ cầm súng nếu như đất nước bị xâm lăng, và tôi biết những điều tưởng như khó hiểu đó giữa một cuộc sống bộn bề với những lo toan và tính toán này, phải chắc hẳn là tôi phải biết chứ, vì một trận đấu bóng đá của đội tuyển VN-Singapore thôi, những chiếc xe lao vút đi trong đêm, những thanh niên tưởng như ngổ ngáo ngỗ ngược và chỉ biết đến mặt đường và tiếng gầm rít của động cơ thì trong đám đông hỗn độn đó cũng có tôi, tôi cũng lao đi để được cảm nhận một điều là mình cũng đau lắm trước nỗi đau của đất nước trước danh dự của tổ quốc tôi, ngày hôm nay chẳng có gì để chứng thực cho những ngưòi thanh niên chúng ta được thể hiện lòng yêu nước rõ rệt cho được, đâu đó tôi thấy những tấm gương các nhà khoa học trẻ yêu nước trên bục vinh quang đó cũng là một con đường để đến với tình yêu nước nồng nàn cháy bỏng. Song chẳng phải bạn trẻ nào cũng muốn đi trên con đường như thế vì tôi yêu thể thao bạn yêu khiêu vũ có bạn lại thích đua xe, ... đấy là bạn trẻ và đấy là tình yêu của các bạn với cuộc sống này. Và điều quan trọng là tôi mang trong mình lòng kiêu hãnh của trái tim Hà Nội, Sẽ cuồng nộ sẽ mềm mại sẽ khóc, sẽ than sẽ chảy máu nếu như Hà Nội cần tôi phải thế. Tô Hoài có cuốn Chuyện cũ Hà Nội, và tình yêu của ông với Hà Nội vẫn khao khát cho dù Hà Nội ngày đó của ông còn tang thương quá, tủi nhục và hồn nhiên đến ngu ngơ quá.
    benct
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì có nhưng bây giờ thì không
    LýThông
  4. tra_da

    tra_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ tâm hồn người Hà Nội là cái gì?
    Cuoc doi ngan ngui lam nen hay tan huong no!
  5. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ngày trước người ta nói người Hà nội thanh lịch,văn minh
    có lẽ điều đó thấy rõ nhất ở những lớp ngưòi hà nội gốc mà bây giờ đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi,chứ còn thanh niên bây giờ thì hinh như ở đâu cũng thế,cũng chat cũng net,cũng mốt nọ mốt kia,tui ở Hà Nội hơn 20 năm rồi,mà cũng ko biết trả lời câu hỏi của bác như thế nào

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nó lung tung beng cả, các thế hệ già thì vẫn còn giữ được bản sắc, con thế hệ trẻ thì: vứt rác ra đường, vượt dèn đỏ, đánh võng, suốt ngày chỉ quan tâm đên những thứ sa sỉ. không phải là tất cả nhưng cũng đông lắm.
    Những thú chơi của người HN bây giơ chết đâu hết rồi í
    LýThông
  7. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    NGười ở đâu mà chẳng có đặc tính riêng của vùng mình ở, còn để hiểu tâm hồn HN thì không thể diễn ra được, không thể nói hết ra được, không phải là nhiều mà là "chỉ có tâm hồn mới cảm nhận được tâm hồn".Cũng phải do khả năng cảm nhận của từng người .Có người ở HN bao nhiêu năm có khi vẫn không hiểu rõ được tâm hồn HN.Với lại cách cảm nhận rõ nhất là hãy yêu nó đi, tự khắc sẽ thấy.Bởi vậy người ta mới sinh ra thuật ngữ" tính từ trừu tượng".

    Biết thì tốt mà không biết thì càng tốt
    [/size=8]

Chia sẻ trang này