1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mùa có những con ve !!!...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi VLONG, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa có những con ve !!!...

    Thế là một mùa hè lại đến rồi !
    Trên những cây cao trên phố , những tiếng ve đang thúc giục những cô cậu học trò tinh nghịch hãy vui đùa thoả thích trong mùa hè đầy sôi động này !Những tiếng ve sao mà đáng yêu đến vậy ! Khi những tiếng ve cất lên là lúc chúng ta kết thúc một năm học tuy vất vả ngưng cũng đầy những niềm vui cùng bạn bè thân thương ! Ai không bồi hồi xúc động khi nhớ lại những ngày tháng bên những người bạn thân ! Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến ! Kỉ niệm ngọt ngào rồi sẽ theo ta đi suốt cuộc đời nhưng nó không ở trong hiện tại ,nó là quá khứ -một quá khứ đẹp đẽ ! Hà nội mùa này có những con ve, cái tiếng bọn ve như đang thúc giục ...! Có những chiều ta lang thang trên phố phường đầy cây xanh và cả những tiếng ve ,ta lặng lẽ ngước nhìn lên cây như tìm kiếm một thứ gì đó mà ta cũng không biết nữa ! Lặng lẽ và lặng lẽ ...! Ta thầm nói "Hà nội mùa có những con ve...!"




    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  2. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mỗi lần hè tới lại mỗi lần háo hức dỏng tai chờ tiếng ve.
    Hồi bé cùng với lũ bạn hào hứng đi bắt ve, dính ve đem về thả vào màn.Sáng hôm sau dậy đã thấy ve lột xác- một cảm giác vừa ngạc nhiên xen lẫn với tâm trạng thích thú của trẻ con.
    Đọc truyện của Vũ Tú Nam viết về quá trình chú ve lột xác càng thấy yêu những con ve hơn.
    Đứng bồi hồi nghe tiếng ve kêu lúc sáng sớm báo hiệu một ngày mới mới trong trẻo làm sao.
    Bây giờ tiếng ve cũng ít hơn.Bây giờ chỗ nào cũng rải bêtông, ve cũng ít có cơ hội để sống.Bây giờ trẻ con cũng chả ham thích gì cái trò đổ ve như xưa nữa.
    Tiếng ve bây giờ như một hoài niệm nhớ về một thời ngày xưa thơ ngây và hồn nhiên mà bây giờ có đánh đổi hết thảy mọi thứ cũng không làm sao trở lại được.
  3. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ai vẫn thấy tiếng ve đùa trên lá
    Vì có ai hay người đã chặt hết cây ? ()
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Minh rất thích đc đi bắt ve hi` hi` hè đến đi tập thể dục toàn đi tìm xác ve để chơi thôi, dạo truớc có ông anh kêu là bắt xác vebná đc tiền thế là cả lũ tranh nhau đi tìm xác ve hi` hi` vui lmắ nhưng đến lúc lớn lên một chút thì trèo cây bắt ve hi` hi` vui hết biết nhưng bây giờ lớn rùi lại là con gái nữa nên là cứ trèo cây thì bị bố mẹ mắng ngay nên chẳng dám trèo cây nữa chứ kot hì chắc là vẫn trèo cây đấy nhưng ai mà cho đc chú ve nào thì mừng hết biết luôn đấy hi hi` mình thích mùa hè có những chú ve jhi` hi`
    mèo con nghịch ngợm Tiger is number 1!
  5. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ trước đây đã từng cùng lũ bạn vào khoảng 7 giờ tối thường đi bắt ve ở bờ Hồ . Khi đi chúng tôi thường mang theo đàn pin soi từng thân cây để xem có chú ve nào đang lột xác không và bắt chúng .Nhưng bây giờ lớn rồi, lại còn bận học nữa nên không còn đi bắt ve nữa nhung kỉ niệm về một thời "đi bắt ve" thì vẫn không bao giờ quên !!!
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ve kêu và mùa hè đến rồi...
    Tại sao ve lại kêu vào mùa hè mà không phải là một khoảng thời gian nào khác nhỉ? Và tại sao chúng nó kêu lắm thế nhỉ? Ta nghe còn mệt nữa là chúng nó...
    Chiều cuối tuần ta lang thang trên đường, cảm nhận cái nắng đầu hè, nghe tiếng ve kêu râm ran đâu đó, và bất chợt thấy một khoảng trời đỏ thắm phượng hồng...Vậy là hè đã về rồi...
    Cuộc sống bề bộn cuốn con người ta vào vòng xoáy không ngừng của nó, để rồi ta có lúc quên mất rằng sau công việc còn biết bao điều quyến rũ...
    Tạm gác những nỗi buồn vô cớ, tạm quên sự ngổn ngang của công việc, tạm xa những người bạn vô tình để lắng nghe lời tâm sự của ve...

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 16/05/2004

Chia sẻ trang này