Thực ra ở Hà Nội hiện nay có rất nhiều món ăn ngon, nhưng ít ai biết rằng, phần lớn những món đó bắt nguồn từ địa phương khác. Ví dụ: Phở, món ăn nổi tiếng nhất của ko phải chỉ Hà nội mà còn ở trên toàn thế giới, lại bắt nguồn từ Nam Định và Hà Tây!!!???
Vậy tại sao những món đó chỉ khi được du nhập vào hà nội mới trở nên nổi tiếng?
Có rất nhiều lý do nhưng mình tạm chỉ nói đến 1 lý do.
Đó là, khi bất cứ một món ăn nào mới "ra mắt" ở Hà Nội đều phải tự nó điều chỉnh gia vị trước và sau khi đi qua vị giác cực kỳ chuẩn xác của tất cả chúng ta

Trải qua 1 thời gian, món đó sẽ trở nên phù hợp và thu hút nhiều thực khách.
Bạn nào ở phương xa đến Hà Nội có thể an tâm rằng, bạn không bao giờ lo đói, không bao giờ lo thiếu món ăn ngon. Vấn đề chỉ là thiên thời (thời gian của bạn), địa lợi (bạn thích ăn ở quán như thế nào), và nhân hoà (túi tiền của bạn

).
Mình có thể kể tạm thời:
Ăn sáng: bánh cuốn, phở, bún, miến, mỳ, ...
Ăn trưa: bún chả, nem, ...
Ăn tối: chả cá, thịt chó, ...
Ăn tuỳ thuộc vào mùa: cốm, rươi, ...
Chẹp chẹp, đói quá
Được checklogs sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 19/08/2007