Đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, cổng Bộ Ngoại giao, dọc đường Hoàng Hoa Thám chỗ đi qua Bách Thảo, trước Paloma Cafe... mùa này ngập trắng màu hoa muối. Năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm có lẽ do trời ấm sớm. Nhưng vẫn có những cây chưa nở kịp hoa, lá vẫn còn xanh mướt như lá non như cái cây ở chỗ ngã năm Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ; có cây thì rụng hết lá, chỉ còn trắng toát những hoa là hoa. Giữa ban ngày thấy hoa muối có màu trắng yêu yếu. Nhưng đến lúc 5,6h chiều, trời chập choạng tối, màu trắng của hoa rực sáng cả không gian xung quanh. Dưới vỉa hè là một lớp thảm hoa trắng muốt. Lơ lửng trên không là những cánh trắng tả tơi bay tung tẩy theo chiều gió. Nếu để ý kĩ mới ngửi thấy mùi hương hăng hắc của nó.
Bây giờ cũng là mùa hoa muỗm nở. Đi trên đường Hoàng Diệu, đường Trần Hưng Đạo, đi qua Văn Miếu gặp mấy cây muỗm nở chi chít từng búi, từng búi vàng sậm. Mấy cây bàng cũng bắt đầu ra lứa mới, từng búp xanh non tua tủa đâm lên trời
Lẽ ra mùa này ra bờ hồ có thể được thấy hoa gạo rụng đỏ ối bên hồ. Nhưng mà hic.. người ta đã chặt mất cái cây ấy rồi. Bây giờ ở Hà Nội biết tìm đâu ra cây gạo không nhỉ? Có ai biết không nhỉ?
]