Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Offline PublicHN lần thứ 7

imgs03/07/06 · 15:53 #31
Thò 1 giò vào đăng ký fát nhểy. Ku August đâu ấy nhểy. Cả 2 vợ chồng có mẹt đầy đủ nhá. Cả vợ chồng ku kỵ sĩ nũa. Thiếu, oánh chết lun. Hợ hợ.


SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ CỐNG HIẾN




SỐNG-HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC NOI GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/07/06 · 21:07 #32
Lâu lắm mới thấy Public HN offline cả box thế này , cho tớ tham gia với nèo

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/07/06 · 16:19 #33
Gần 2 Năm rồi box mình mới offline...Anh chị nào đăng ký mà khôngđi, em... treo nick

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/07/06 · 16:28 #34
Hoan hô!!! 2 năm rùi mới được một vụ off ngon lành như này. Kỵ sĩ sẽ không vắng mặt. Bà con đăng ký đi nào. Thành viên mới lẫn cũ đâu hết rôi?



Daisypath Anniversary Years Pic
Daisypath Anniversary Years Ticker




máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/07/06 · 16:47 #35
Ô cái triển lãm HN thời bao cấp vẫn còn à, hay nhỉ Báo cũng giống một phần triển lãm thu nhỏ đấy chứ

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/07/06 · 17:46 #36
hi all, em cũng mún đi nhưng iem chẳng ở box nào cố định thì liên hệ seo đây, mờ em chẳng có xe , chẳng nhẽ đạp xe đạp => ọe, bó tay.com

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/07/06 · 18:03 #37
hic hic mình là mem mới nếu hôm đó mình mà không bận thì cho mình xin một chân nhé.Nhưng mà mình cũng không có xe làm thế nào bây giờ


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/07/06 · 19:52 #38
xe không thành vấn đề!!! Em cứ có mặt ở CAFE báo thì khối anh đèo em



Daisypath Anniversary Years Pic
Daisypath Anniversary Years Ticker




máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/07/06 · 09:04 #39
Hehe,đề nghị có tiết mục hát karaoke thay vào việc đi vào viện bảo tàng, những bài hát về tình yêu hà nội, như thế có lẽ hợp với tuổi trẻ hơn!
Vào viện bảo tàng phải có các cụ già offline cùng,có nhân chứng sống về 1 thời bao cấp, như thế thì vào viện bảo tàng mới thú vị hơn chăng?
Với cả nhân đây muốn hỏi 1 vấn đề tế nhị mờ ko kém phần quan trọng! Vì giờ chưa kiếm đc việc làm, nên túng lắm! Các bác cho em biết mức trần kinh phí, em xem có hợp ní, cân đối đc hông?
Thanx!


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/07/06 · 11:50 #40
Xong! Mãi mới có cơ hội tham gia buổi offline đầu tiên của box mà lại để trượt, sáng CN tớ vẫn còn đang lưu lạc ở Cát Bà, làm thế nào đây. Mình vô duyên quá, hic...




Trouble is a part of my life...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn