Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

imgs02/08/02 · 21:10 #1
Đúng như vậy rùi!Bởi lãng mạn thì mới để ý đến Hà Nội một ngày mưa.Con nếu không thì mưa hay nắng cũng vậy thôi , bạn sẽ chẳng để ý đến điều này đâu và lại còn lo cái xe mới rửa lại bị bẩn ấy chứ
Bạn đã lang thang trên những con đường Hà Nội vào một ngày mưa chưa?Nhưng không mặc áo mưa đâu đấy nhé ,mặc áo mưa thì còn gì là thi vị nữa(nhưng phải là nhũng cơn mưa mùa hè).Cái lành lạnh sẽ thấm vào da thịt .Những con đường đầy lá rụng nghe như có chút gì cổ xưa của Hà Nội một thời đã cũ.Bạn sẽ chẳng còn cảm thấy những xô bồ của 1 Hà Nội hiện đại đâu.Rất là tuyệt đấy.
Nếu ngày mai mưa ,bạn co thử như vậy không?
Thử rồi thì cho tui biết cảm xúc nhé

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/08/02 · 12:33 #2
Đúng đấy, nhớ hồi xưa cùng nhau đi dầm mưa suốt từ Phan Đình Phùng, qua Hoàng Diệu, Trần Phú.., bụng hí hửng "Đôi nào di với nhau trong mưa thì ..bền lắm".Thế mà bây giờ..hic. Không biết với người sau này có còn rồ man tích như thế được nữa hay không.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/10/02 · 20:04 #3
Hì , đúng rùi ,đi trong mưa Hn là tuyệt nhứt , hùi xưa thế chứ bây giờ còn tuyệt hơn . Này nhá mưa to 15' thui là cả fố dềnh lên nước cống đen xì, rác nổi lềnh fềnh : vỏ cam , vỏ bưởi , túi ni lông , rau dưa . Người thì bì bõm lội .......
Nói thía thui chứ cháu cũng thích đi dưới zời mưa lắm , đi zưói trời mưa HN mình ko những được thấm cái lạnhngọt ngào mà lại còn được ngắm cả lá vàng rơi nữa chứ ...... điẹp mê ng`.



Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơmmãi cánh hoa thơm


Dù cho sống thác ai ơi
Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui

Arsenal chiến thắng
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/10/02 · 19:10 #4
Đi trong mưa?Đơn giản vì thích,không phải tại muốn người khác nghĩ mình lãng mạn,hay vì một nguyên nhân ngớ ngẩn nào đó,mà đôi khi để nhìn đường đầy mưa trắng xoá,để nước mưa ngấm vào người,và vơi đi hết những nỗi buồn.Vì có thể khóc trongmưa mà không ai hay biết!

4of7

4of7
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/10/02 · 17:43 #5
Đúng rùi , đi trong mưa là một sở thích thui , iem noi' thật chứ ng` ta nhìn vào tưởng mình đơ đơ chứ ko fải lãng mạn đâu


Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơmmãi cánh hoa thơm


Dù cho sống thác ai ơi
Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui

Arsenal chiến thắng
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/10/02 · 10:03 #6
Trích:
úc viết Xem bài viết

Em cũng tường như bác, khốn nạn thật.

*******************************
We Real Cool
We Left School
We Lurk Late
We Strike Straight
We Sing Sin
We Thin Gin
We Jazz June
We Die Soon

 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

10178 người online, 183 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading