A lô, ừ mic vẫn bình thường.
Mục Nhật ký bỏ ngỏ (cái nài không cạnh tranh gì với bác Gió hết nhá)Ơ hôm nay manager của mình cứ như hâm ý. Qoát mình suốt từ sáng đến chiều, mún oánh cho trận. Ngon thì làm hết đe xem. Đấy thấp cổ bé họng nó khổ thế đấy. Sau nài khuyến khích con gái học Sư Phạm, thấy làm cô giáo có thể qoát nạt suốt ngày, chắc cũng thoải mái hơn mẹ nó. Lại còn cả cái kẻ đoá nữa chứ. Ghét không thể chịu nổi, mún đập cho nhát.... nói chung là mún uýnh nhau.
(Hơ, nhật ký bé nài nghe sặc mùi hành động Hồng Kông)
Tin thêm về vụ mất xe đạp của nhà bác HDêChúng tôi đã cử phóng viên đến tận hiện trường đo đạc, thu thập thông tin, phỏng vấn nhân chứng và có thêm 1 số thông tin sau phục vụ bạn đọc.
Chả nhà hôm đoá mát giời, bác giai hứng chí rủ bác gái ra hứng gió sông NHuệ, chính xác là cái ghế đá thứ 3 từ Cầu Đen đổ lại, gần đối diện quán Green Bull (Gọi nôm na là quán Trâu Xanh). Chỗ nài ngồi thì công nhận mát thật, phóng viên ngồi có tí mà sít ngủ quên. Theo nhân chứng kể lại thì hôm đó, sau một hồi, bác H nhà ta nổi máu D, bắt vợ hì hục khiêng hai cái ghế đá châu đầu vào nhau cho kín đáo. Chị vợ cẩn thận đã mang cả cái xích dài ngoằng ra xích bánh trước vaò gốc liễu cạnh đấy. Thế mà, sau một hồi hì hục hì hục ngẩng lên đã thấy chỉ còn mỗi cái bánh trước gắn vào gốc liễu, còn phần còn lại đã bốc hơi không dấu vết.
Theo ý Leo, thì có nhẽ thằng kẻ trộm đoá cũng không đủ một sái cho đỡ vật. Bởi vì đã thiếu bánh trước thì chả có cái Cầm Đồ nào nó nhận cả, Chỉ có nước "luộc đồ " vào hàng đồng nát lấy chục nghìn mua kẹo mút cho đỡ thèm mà thoai. KHổ thân bác HDê, vào hàng đồng nát thì ai mà tìm ra cho nổi nữa chứ.
Ảnh HOT HOT HOT.Sau đây xin đc đăng tải ảnh được truyền về từ Cửa LÒ Beach, nơi bác 7Còng nhà ta đang "thiêu củi" .
Ghi chú, những kiểu ảnh ở đây đều đã đc đăng kí bản quyền , xin dẫn rõ nguồn Voice of Vit Vit khi bạn trích dẫnĐây là ảnh bác 7còng và ng iu đang yêm ấu

Còn đây là ảnh bác ý in swim suit.
(
Hic vô cùng xin lỗi độc giả, khi xuất bản chúng tôi gặp phải sự kiểm duyệt gắt gao của Ban Văn hoá Tư Tưởng xã. Họ bảo cái anh bác 7còng cả người iu nhìn như ở s*x show, còn cái ảnh bác ấy mặc áo tắm thì viiiiiiiiii ô lông, hix. Vì sự bình yên của thông tấn xã, chúng tôi đành ngậm ngùi dỡ 2 cái ảnh đoá xuống. Anyway, ai mún xem thì nt ANH 7CONG gửi về 6886. Phí cho một cuộc nhắn thành công là 10 khìn)Lại là một cuộc cạnh tranhLần nài là cạnh tranh giữa Mun Đại K và Gió mùa thi xem topic của ai đc 100 trang trước. Bác Gió đã chứng tỏ khả năng lốp bi (hay nói một cách dân dã hơn là vận động hành lang) của mình bằng cách sang Game Show kiếm về một chú pốt cả một đoạn chat dài dằng dặc vào, hix. Chú đấy chắc cũng tăng gia đc một trang còn gì. Thế là, hix, Mun Đại K về đích sau. Nhưng mà từ từ, để chúng tôi kiểm tra lại xem đội nào xuất fát trước. Ngày mai chúng tôi mới tổng kết đc. Mong quý zị thông cảm.
NHắc đến Gam Show mới nhớ ra chuyện bé Choảng nhà ta. Nhưng mà từ từ, mai mới vít típ. Giờ về với bé iu đã.
Chúc cả nhà zui zẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!