Chào đồng hương

, khì khì
Tớ học xong đại học được 10 năm rồi, bố mẹ tớ vẫn sống ở Hà đông. Tớ là luật sư lâu rồi

khà khà chứ ko còn trong tương lai nữa, hic hiện tớ đang học PhDr

, sang năm thì xong


. Tớ cũng đã từng làm việc tại 10 năm rồi

(nhưng chưa bao giờ làm việc tại Hà Tây

) khà khà vì tớ ko tin vào hội lãnh đạo tỉnh Hà Tây

. Nếu đồng hương tin vào hội nó

, hic ra trường cứ về làm việc khà

, tớ sẽ giữ đúng lời hứa hôm qua tớ hứa

. Tớ cũng mong quê mình giàu đẹp lên

, nhưng mà khà khà chắc cũng ko dễ chút nào. Cơ cấu, cách suy nghĩ và còn nhiều thứ khác nữa.

Chỉ cần ví dụ so sánh Hà Tây và Hải Dương trong việc thu hút vốn đầu tư khà thật buồn hichic thật buồn cho Hà tây